1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt hàng ngày ( new version )

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi hongkong_girl, 02/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Tình hình là dịp hè này các công tu du lịch giảm giá bất ngờ cho những tuor du lịch đông nam á.
    đại loại là
    đi thái 4 ngày 3 đêm bằng máy bay giá 3.975.000
    đi malai_thai_sing 10 ngày khoảng 10.399.000
    nói chung là giảm lắm đấy ai có nhu cầu thì bảo hk giới thiệu công ty cho mà đi ,
    **********
    đúng là không đi không biết ,cái đoạn đầu của đường lương khánh thiện hoá ra là đường một chiều trời ạ thế mà hôm nọ mình cứ phăm phăm mà tiến ,rồi lại còn lẩm bẩm kêu mấy người không biết luật lệ giao thông cứ lấn sang bên đường kia ,mãi đến khi về nhà hỏi ra mới biết .
    hehhe may mà lúc đấy không có chú công an nào ,
    ************
    tình hình là hôm qua em cũng chân ướt chân ráo lên đông dương ngồi thử cho biết ,ôi giời ơi mới vào cái chị tiếp thị đã mời uống coctai .chị ấy lại còn kêu rẻ lắm không bao nhiêu đâu rồi đến khi nhìn cái giá những 40k một cốc thì không hiểu nổi mức lương dân hp giờ tăng chắc khủng khiếp lắm,
    vào cái chổ đấy đúng là đốt tiền giời ạ ,giá cái gì cũng gấp 3 quán bình thường ặc chết mất,
    **********
    tình hình bên bắc kinh tuy đang lo tránh sars nhưng họ vẫn đang tiến hành xây dựng những toà nhà lớn phục vụ cho olymlic 2008 theo đúng kế hoạch ,đáng nể thật
    các ca sĩ diễn viên nổi tiếng như naying (na anh ) zhangbozhi(trương bá chi) ... đều vì những y tá bác sĩ mà hát một bài hát nói về tấm lòng nhân dân dành cho họ
    ngày hôm qua một số nước châu âu và châu á đã cho đại diện sang hongkong để động viên và bày tỏ sự ủng hộ tới toàn thể nhân dân hongkong trước dịch sars đang hoành hành .
    chính phủ tq đang cho truy nã một người bác sĩ do bị bệnh nhưng không chịu thông báo cách ly làm lây bệnh cho gần 35 người khác ,
    mức án phạt tiền hoặc vài tháng tù giam đã được sửa thành chung thân hoặc tử hình dành cho những người nhiễm sars nhưng không chịu cách ly
    Đệ tử Độc cô cầu bại,chân truyền độc cô cửu kiếm.
    ,-侯^'?Y"^'o?s^你
  2. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Khè khè ai bảo dại dột đi vào đông dương bị nó chém nó coi như con
    gà trong thớt khổ thân ,nhưng mà cũng đúng nghèo con chơi sang
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    hôm qua Đông Dương có Hoàng Thanh nên bà chị máu chớ giè
    em bít thừa
    tại thèng đó đẹp giai ,lại người mẫu thế mà cũng..........he he
    vào đó là còn rẻ so với mí quán khác ý
    tình hình là hôm nay em mới nhớ ra một chuyện
    góp vui :có 2 cô gái đi xe nis trên đường ,gặp 1 thèng đi wave trông rất ngổ ngáo
    chẳng hỉu sao xe của 2 cố có trục trặc,thèng thanh niên cho ngay một câu "Nix tàu kìa"
    cô ngồi sau liền quay lại chửi " Mày nghèo thì mày chết ****** đi"
    thế mới là con gái HP chứ ,rất máu,và cô ngồi sau đó .......chính là.......bạn em

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hoàng thanh là cái thằng nào thế ? có bị pd không ?
    thôi đừng nhắc nữa đông dương đúng là cái bọn ********* mà
    con gái hp giờ máu thế cơ chứ nhưng mà từ trước giờ hình như cũng đâu có kém phần long trọng
    ************
    Một bước tiến ngoạn mục của TQ trong công tác phòng chống SARS. Số người nhiễm SARS trong ngay đã xuống đến mức thấp. Một người bạn người TQ nói với tôi rằng, "Bạn hãy tin la chúng tôi đã khống chế được SARS". Tôi mim cười và trả lời: "Tôi tin điều đó và chúc mừng".
    Tình hình diễn biến SARS ở TQ thống kê đến 10h sáng 19/5/2003 như sau:(Chỉ tính Đại lục)
    Số người bị nhiễm SARS mới: 12 Số nghi ngờ nhiễm:64. Số người chết: 5 (Bắckinh: 3)
    .Một số Địa phương:
    BắcKinh: Số người nhiễm SARS mới: 7 Số nghi ngờ: 27.
    Thượng Hải: Số nhiễm SARS mới: 0, Số nghi ngờ: 0.
    Quảng Đông:Số nhiễm SARS mới: 0, Số nghi ngờ: 14.
    Quảng Tây: Số nhiễm SARS mới: 0, Số nghi ngờ:0.
    Hà Bắc: Số nhiễm SARS mới:4, Số nghi ngờ:12.
    Giang Tô:Số nhiễm SARS mới: 0, Số nghi ngờ: 0.
    An Huy: Số nhiễm SARS mới: 0, Số nghi ngờ: 0.
    Hà Nam: Số nhiễm SARS mới:0, Số nghi ngờ:0.
    Hồ Bắc: Số nhiễm SARS mới: 1, Số nghi ngờ: 0.
    Hồ Nam:Số nhiễm SARS mới: 0, Số nghi ngờ: 0.
    Phúc Kiến:Số nhiễm SARS mới: 0, Số nghi ngờ: 0
    Sơn Đông: Số nhiễm SARS mới: 0, Số nghi ngờ: 0.
    Tổng số người nhiễm:5236. (Trong đó Cán bộ Ytê: 960). Số nghi ngờ nhiễm:2036. Số người chết: 289.
    Nguồn: Bộ Ytế TQ

    Đệ tử Độc cô cầu bại,chân truyền độc cô cửu kiếm.
    ,-侯^'?Y"^'o?s^你
  5. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    hey bà già thông tin bên tôi nghe kách lắm số lưộng ở TQ cao hơn nhiều! TQ có thể vẫn còn cố dấu con số thực để giảm bớt haong mang ! maybe! tôi không khẳng định nhưng các báo bên này nói vậy!
    hải
  6. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    TQ số người bị bệnh còn nhiều lữa tại Goverment của TQ
    ko dám tiết lộ thui
    KHè khè hôm nay thu nhặt cái nè thấy là hay vui nhứt ngày hôm nay đó là một câu cực kì kinh điển : Bà chủ nhà hỏi nó Why you come to Singapore ?
    thèng bạn tui said : enjoy and see girl
    các bác thấy câu nói bất hủ chưa nghe xong câu đấy tui ko thể
    nào nhịn đưọc bi giờ kể lại hoàn cảnh đấy vẫn cứ bùn cười
    Còn tin nữa ở Singapore cũng có box và chủ nhật tuần trước tụi nó họp nhưng em mới được bít tin này qua thèng bạn
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    bên sing có box rè thía ?có thèng nèo đẹp giai ko anh ?post ảnh +tên+địa chỉ+email+phone nhé
    he he
    mà sò ơi đúng roài đó TQ nhìu người chết lém ko chỉ có hơn 200 thế thui đâu
    nó giấu đo !

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  8. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc xe buýt đã nổ tung tại phía bắc thành phố khiến thủ phạm và 7 hành khách thiệt mạng. Ngoài ra, 20 người bị thương. Vụ tấn công thứ hai xảy ra gần làng Dahiya el-Barid, ngoại ô thành phố, sáng nay.
    Ngay sau khi hai vụ tấn công trên xảy ra, ông Sharon đã quyết định hoãn chuyến công du tới Mỹ.
    Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Israel Ariel Sharon và người đồng nhiệm Palestine Mahmoud Abbas.
    Sharon đã hối thúc phía Palestine ngăn chặn các nhóm vũ trang, đặc biệt là ở Dải Gaza. Đáp lại, Abbas cho biết chỉ có thể thực hiện các bước đi nhằm đảm bảo an ninh sau khi Tel Aviv đồng ý với lộ trình hoà bình.
    Trước đó, một người đàn ông Do Thái và người vợ đang mang thai đã bị giết. Hai tay súng Palestine cũng bị quân đội Israel bắn chết khi đang tìm cách đột nhập vào một khu định cư của người Do Thái tại khu Bờ Tây.
    [​IMG]
  9. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Phạt tù người mẹ giết con mới đẻ
    TAND huyện Đăk Tô, Kon Tum, vừa tuyên phạt Y Đúa 12 tháng tù cho hưởng án treo vì sát hại đứa con vừa chào đời. Bị cáo sợ bị dân làng phạt vì "không chồng mà chửa" nên khi vừa đẻ xong đã giết chết đứa trẻ.
    HĐXX nhận định, bị cáo trình độ hạn chế, không biết chữ, phạm tội trong trạng thái túng quẫn, thành khẩn khai báo nên đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt.
    Y Đúa, dân tộc Xê Đăng, trú tại xã Đăk Hà, goá chồng từ lâu. Năm 1999, Y Đúa có thai với người đàn ông ở xã bên nên theo lệ làng bị phạt hàng 2 con lợn cùng gà, rượu. Ba năm sau, người đàn bà góa chồng lại vướng vào cuộc tình khác. Bụng to dần lên, cô ta sợ bị đuổi khỏi làng do tái phạm, nên trốn vào rừng sống.
    Cuối tháng 1, đứa trẻ vừa chào đời thì bị Y Đúa bóp chết. Con gái lớn của Y Đúa kinh sợ chạy đi báo dân làng.
    (Theo Pháp Luật TP HCM)
    [​IMG]
  10. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Đường dây lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

    Bộ Công an vừa phối hợp với Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động. Tính đến tháng 5 này, hàng chục người đã trở thành nạn nhân của đường dây này, không ít gia đình đã khuynh gia bại sản vì trót tin những kẻ bất lương.
    Những kẻ phải tra tay vào còng gồm Trần Trọng Ba (sinh 1947, Phó GĐ Công ty Du lịch Bắc Sơn); Nguyễn Bích Thủy (sinh 1969, GĐ Công ty TNHH thương mại - du lịch Đông Phương); Phạm Thị Mỹ (sinh 1950, trú tại xã Bảo Đại, Lục Nam, Bắc Giang, nguyên cán bộ Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, từng bị 12 tháng án treo về tội lừa đảo xuất khẩu lao động) và Nguyễn Trung Độ (sinh 1973, trú tại phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội).
    Theo anh Nghiêm Văn Mạnh (sinh 1962, trú tại xã Hoà Xá, huyện Ứng Hoà, Hà Tây), một người đàn ông tên Nghĩa là "người nhà" đã môi giới cho chuyến xuất ngoại đầy bi kịch của anh. Thủ tục đi Malaysia được Nghĩa lo nhanh chóng trong vòng 10 ngày. Mạnh đưa tiền cho Nghĩa hôm trước thì hôm sau lên máy bay đi luôn. Số tiền 1.500 USD được cả nhà vay khắp anh em họ hàng và cũng nhanh chóng hoàn tất vì mọi người đặt hi vọng nhiều vào chuyến đi xuất khẩu lao động của anh Mạnh. Trước khi đi, Mạnh cũng biết đây là kiểu đi xuất khẩu "chui" qua đường du lịch, nhưng nghĩ rằng Nghĩa là người nhà và anh ta sẽ không nỡ lừa mình.
    Xuống sân bay ở Malaysia có 3 người đi đón là Trung, Đại và Minh. Nhóm của Mạnh được đi du lịch thật. Họ được nghỉ tại khách sạn 5 sao đàng hoàng. Sau Khoảng 3 ngày "ăn chơi", họ được chuyển đến một công trường xây dựng. Ở đó, họ thấy có vài người Việt Nam đã làm phụ xây một thời gian khá dài trước đó, những người này nói là họ chưa hề nhận được một đồng luơng nào! Họ kể lại cuộc sống vô cùng khổ cực với những xuất ăn như của bố thí từ tay ông chủ. Nhóm của Mạnh thấy lo và quyết định tìm cách gọi điện cho Trung, Đại (những người đã ra sân bay đón họ. Mấy kẻ môi giới ở bên Việt Nam nói là nếu có gì thì cứ gọi điện cho Trung, Minh và Đại với số điện thoại cho sẵn. Nhưng họ không thể tiếp cận được các "cao thủ" này vì máy ĐTDĐ của chúng... tắt liên tục!
    Nhóm của Mạnh (18 người) tìm đến ĐSQ Việt Nam tại Malaysia để mong được giúp đỡ. ĐSQ đã đón tiếp họ khá chu đáo (giúp đỡ chỗ ở, cho tiền, cơm ăn, nước uống...) khoảng 5 ngày. Một ca đột tử của người Việt ở một nhóm khác đã như giọt nước làm tràn ly khiến nhóm của Mạnh "ép quyết liệt", bắt tên Ba lo vé máy bay cho họ về nước. Mạnh về đến nhà trước Tết vài ngày (24/12/2002 Âm lịch)
    Bọn của Ba đã trả lại cho mỗi người trong nhóm của anh Mạnh khoảng 1.000 USD trong tổng số 1.500 USD phải hoàn trả. Chuyến hành trình sang nước ngoài rồi về nước của những người bị lừa cùng đợt với Mạnh dài khoảng 14 ngày. Những ngày xô dạt nguy hiểm ở xứ người, Mạnh vẫn điện về cho vợ và gia đình "cứ yên tâm, mọi sự ổn thoả..."
    Bộ Công an cũng đã gọi anh Mạnh ra Hà Nội để trao đổi một số vấn đề liên quan đến vụ này nhưng anh này không đi... vì ngại! Cũng biết bị lừa nhưng Mạnh vẫn cho rằng "đường dây bên kia làm ăn bố láo, chứ mấy ông Việt Nam bên này không lừa lọc gì ai..."
    Đến nhà một nạn nhân khác (anh Quân, thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, Hà Tây), PV VietNamNet được nghe lại "chiêu du lịch" khéo léo nọ. Gia đình anh Quân được quảng cáo rằng "sang bên ấy lương cao khoảng 3-4 triệu đồng/tháng, công việc đơn giản..." Đi cùng chuyến với Mạnh sang đến nơi, Quân cũng hiểu bị lừa nhưng vẫn đành thông báo về nhà... mọi sự ổn.
    Anh Quân nay chạy xe ôm, nợ từ vụ này chưa biết bao giờ trả hết.
    Một thằng cháu của anh Quân (tên là Trọng, sinh 1977) bay chuyến trước (trước đó 2 tháng) nay vẫn kẹt bên Malaysia. Gặp nhau, Quân ôm đứa cháu tội nghiệp của mình rồi cùng nhau khóc lóc. Anh này bị bệnh tật (chảy máu cam, rụng tóc...) nhưng vẫn giấu gia đình mà viết thư về Việt Nam rằng mọi sự ổn thoả, để gia đình khỏi lo lắng... Hai người bạn ở cùng phòng của Trọng đã chết đột ngột không rõ nguyên nhân một sáng nọ và được hoả thiêu rồi chuyển về nước.
    Thực ra, anh Quân quyết "đầu tư" cho chuyến ấy cũng vì tưởng những lời trong thư của cháu anh nói về công việc và cuộc sống bên Malaysia là thật. Số tiền 10 triệu đồng mà Trọng gửi về gia đình là số tiền Trọng vay anh em bên đó chứ không hề có đồng tiền lương nào. Nay Trọng bệnh tật, gia đình đang tìm cách gửi tiền sang giúp Trọng mua vé máy bay về nước hòng thoát... đại nạn.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này