1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt hàng ngày

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Hương Anh và TrangEVA vào tràng tiền Plaza chơi. Đến gian hàng có đặt một cái cân đo điện tử hiện đại, họ thích thú thay phiên nhau cân thử.
    Khi Hương Anh bước lên cân thì chiếc cân lên tiếng: "Bạn quá gầy, cần phải bồi dưỡng thêm". Đến lượt TrangEVA bước lên cân thì chiếc cân không lên tiếng gì cả. Đợi một lát cũng chẳng thấy gì, Trang EVA bực mình quá bèn bước xuống.
    Lúc này cái cân mới phát ra tiếng: "Xin các bạn vui lòng lên từng người một, đừng chen lấn".

  2. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    King of God đi đến gặp bác sĩ để khám sức khoẻ. Khi vào phòng khám, chàng ta được yêu cầu phải thoát y để kiểm tra tổng quát. "Người bạn nhỏ" của King of God có kích thước chỉ bằng ngón tay út của một đứa trẻ khiến cho cô y tá trong phòng nhìn thấy và không nhịn được và cười như điên.
    King of God nhìn cô nàng một cách căm tức rồi gào lên
    - Đừng có mà cười, nó bị sưng lên như thế đã 2 tuần rồi đấy!

  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    KOG đến gặp 1 bác sĩ, vòng vo giải thích rằng mình mắc bệnh " Không kiềm chế được trung tiên". KOG giãi bày với bác sĩ rằng :
    - Nhưng cũng may là chúng không bốc mùi và không kêu thành tiếng. Thực ra, nãy giờ ngồi nói chuyện với ngài mà tôi đã 3, 4 lần... rồi đó...
    Ông bác sĩ này kiên nhẫn chờ bệnh nhân biểu hiện hết các triệu chứng xong, viết đơn thuốc rồi đưa cho KOG.
    - Cái gì? Thuốc nhỏ mũi à? - KOG ngạc nhiên hỏi.
    - Vâng - bác sĩ đáp - tôi sẽ phục hồi khứu giác cho anh trước, sau đó đến thính giác.
  4. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Melfice đến bệnh viện khám , mặt mũi nhăn nhó khổ sở , Blackstar209 - nguyên là bác sĩ trưởng khoa hỏi :
    - Anh bị đau ở đâu vậy ?
    Mel ấp úng :
    Thưa bác sĩ , đau lắm , quả thật là tôi đau lắm , hic hic .
    Nhưng anh bị đau ở đâu để chúng tôi kiểm tra chứ .
    Mel vẫn ấp úng , mặt đỏ gay :
    Nhưng mà ...khó nói lắm bác sĩ ạ , uii , đau quá , đau chết mất . Mel nói với bộ mặt rất khổ sở .
    Blackstar209 ôn tồn nói :
    Ở đây là bệnh viện nên anh ko có gì phải ngại cả , hãy nói cho chúng tôi biết được anh bị đau ở đâu chúng tôi sẽ tìm ra phương pháp chữa trị thích hợp cho anh . Nếu anh ko biết chỗ bị đau gọi là gì anh có thể nói nó gần ở vị trí nào trên cơ thể anh , bụng , tay , chân hay là vai chẳng hạn .
    Melfice ráng chịu đau , thều thào :
    Vâng thưa bác sĩ ....tôi bị đau ở ......giữa 2 ngón ..... chân cái .
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Aki tán tỉnh 1 cô gái mới quen :
    - Chà! Hôm nay em đẹp lắm !!!
    Thấy cô gái im lặng, Aki tức giận:
    - Bày đặt giả bộ, chứ trong bụng đang mừng dữ lắm.
    - Sao anh biết trong bụng tôi đang mừng ?
    - Sao lại không. Tôi đi guốc trong bụng cô đấy!
    - Anh hay thế à! Thế...sau đó anh ra bằng đường nào ?
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã chưa khỏi căn bệnh quái ác " Ko kiềm chế được trung tiên ", KOG tiếp tục đến bác sĩ fàn nàn:
    - Thưa bác sĩ, xin ông hãy cho tôi một lời khuyên. Vợ tôi thường xuyên cắm sừng tôi, thế nhưng cứ mỗi khi tôi chuẩn bị làm ầm ĩ là cô ta lại nói : "Anh cứ bình tĩnh, uống cà phê đi nào ".
    - Liệu tôi có thể khuyên anh điều gì đây ? - Bác sĩ hỏi.
    - Chỉ một điều thôi : Tôi uống cà phê nhiều như vậy có hại cho sức khỏe lắm không ?
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chủ nhật rảnh rối, vợ KOG dạy con chó đứng bằng hai chân sau. KOG thấy vậy, ngăn ngay:
    - Không được đâu, làm sao mà nó lại chịu nghe em kia chứ?
    - Cứ bình tĩnh, rồi sẽ thuần phục thôi mà, lúc đầu anh cũng có chịu nghe em đâu!?
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Aki mới tí tửng đi du lịch Pháp. Đến nơi, Aki thấy thú vị lắm vì cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tự động. Vốn hiếu động, nên thấy gì hay là Aki ta thích ... thử.
    Hôm nọ được đi ngoại khóa cùng tốp du lịch đến một trang trại nuôi bò. Aki và các bạn được vào xem người ta vắt sữa bò tự động. Aki thấy hay hay, bệnh cũ tái phát, ... thử một lần cho biết. Không ngờ ... bị mắc luôn vào đó, kéo mãi không ra. Xẩu hổ, Aki kéo ông chủ trang trại lại gần thủ thỉ:
    - Này cha nội, bây giờ làm sao tháo ra ? Nó ... nắm lấy "cái ấy" của tôi rồi.
    Ông chủ trang trại cười khì khì, vỗ vai Aki nói có vẻ thông cảm:
    - Chàng trai trẻ, cứ yến tâm. Ở đây vắt sữa tự động, nó sẽ tự tháo ra cho anh bạn khi nào .... vắt đủ 1 lít !!!
    Nếu bây giờ Aki vẫn còn sống, thì bảo đảm anh ta phải gày lắm rồì.
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một thiếu phụ bế một đứa nhỏ đi khám bệnh ở khoa nhi. Bác sĩ Hollowman cẩn thận kiểm tra sức khoẻ cho nó và phát hiện thằng bé bị thiếu cân khá nhiều do suy dinh dưỡng.
    Bác sĩ Hollowman hỏi:
    - Hàng ngày chị cho cháu bú sữa mẹ hay bú bình?
    - Sữa mẹ! - Thiếu phụ đáp.
    - Vậy thì chị cởi áo ra! - Bác sĩ Hollowman yêu cầu.
    Thiếu phụ làm theo và bác sĩ Hollowman khám tỉ mỉ bộ ngực của cô, xoa nắn trên, dưới, phải, trái một hồi.
    Ra hiệu cho người đàn bà mặc áo vào, ông bác sĩ Hollowman kết luận:
    - Hèn nào thằng bé suy dinh dưỡng. Chị chẳng có chút sữa nào cả!
    - Tôi biết! - Thiếu phụ công nhận - Vì tôi là bà ngoại của nó mà!
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Melfice trước khi học đại học phải đi lính cho Mỹ, được điều động tới một trại lính nằm trên miền tây hoang dã và xa xôi của nước Mỹ , sau khi làm quen và sắp xếp vị trí trong doanh trại Melfice hỏi một cựu binh lâu năm ở đây :
    -Anh ơi ở đây chúng ta giải quyết cái vấn đề sinh lý như thế nào ạ?
    -À chúng ta có thể sử dụng lạc đà .
    Ba tháng sau Melfice thắc mắc với cựu binh :
    -Các anh làm thế nào mà không bị lây mùi của lạc đà chứ dạo này người em bị lây mùi hôi lắm rồi !
    -Chúa ơi, đó phương tiện để chúng ta đi đến quán Queen Bee cách đây 5 cây số ! Chú mày đã làm gì với những con lạc đà ?

Chia sẻ trang này