1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt hàng ngày

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    HA vừa được Aki mở mang đầu óc tý chút,đang hớn hở chạy đi khoe với mọi người thì gặp Serg.
    HA(hớn hở): Serg ơi,Aki vừa bảo với tớ là con người có thể co dãn được đấy!!!
    Serg(cảnh giác): Aki á?Nó bảo thế nào?
    HA: con người có thể co dãn nhiều chỗ lắm,nhưng có 1 bộ phận đặc biệt lúc hoạt động lớn gấp 5 lần bình thường,đố Serg biết là cái gì?
    Serg(...): thế Aki bảo nó là cái gì?
    HA(cười sung sướng): ko biết hả,kém quá
    Serg: tớ biết nhưng mà HA cứ nói đi
    HA: ko biết thì cứ nói là ko biết,bạn ngượng cái gì,đấy là lá phổi!!!
    Serg: phổi á?Theo tớ biết thì nó chỉ phồng lên gấp 3 lần thôi chứ
    HA(tròn mắt): thật á?Thế lúc nãy ... Serg nghĩ nó là cái gì???
    Serg(bốc khói).............!!!!!

Chia sẻ trang này