1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt từ điển Anh-Việt.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Tran_Thang, 14/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193


    Tiến Sỉ Xuân Diện với bài "Đôi Mắt Hình Viên Đạn"

    [​IMG]
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Chửi là một văn hóa đặc sắc của làng quê Vietnam. Khi xưa Khổng Minh bằng "phép chửi" mà đã hạ một tướng nhà Ngụy tức lộn cổ xuống ngựa chết tốt...Tớ cũng vận dụng Đông Tây Kim Cổ và Cụ Kị nhà mình, nhại theo ý thơ của bạn Tayto Xachxo Voi.

    PHỎNG DỊCH THƠ CỦA TAYTO XACHXO VOI:

    BROTHER CHINA
    DON’T YOU WANT TO POUR YOUR HONOUR
    INTO THE SEA?
    (from a Vietnamese rustic sister)

    Here you are, my big neighbor!
    Shame on your ancestor tombs why are you so bully
    To dig our pond for oil ?
    Why don’t you dig your moms ?

    What did your Great Teacher Confucius
    Teach your mom-culture
    Thousand of years ago?
    Now for your leaders ain't children
    And so rich in the modern!

    You and I
    We two suffered in the past
    Why to fight when we get better!?
    Are you too crowded to live together?
    And make war to kill some !?
    Let drink milk you make
    You’ll die good!

    Your big ****ing oil tower
    Is here in my pond
    With your heavy weapons
    Our Elders call you sea-robbers
    And our minds are on the alert
    You do know you couldn’t swallow us
    In the past

    Another option:
    Take the damn tower around to save face
    We’ll play by law in all cases
    The sea is always wide for you to roam

    Or else our pond’ ll be your grave
    Hero’s in our blood all the time
    “The Southern has its own Lord”

    You’ve gained the world’s respect for some decades
    Don’t you want
    to pour it all into an asshole ?
    We may be poor, but death before dishonor
    Shame on your moms, invaders!
    Lần cập nhật cuối: 13/05/2014
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Khi trời mưa bão người ta tránh ra đường, rồi cơn dông cũng sẽ qua. Chúng ta có địa-lợi, nên tranh thủ nhân-hòa, thiên-thời chỉ như cơn dông thôi...

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Không chiến, không hòa. Chúng ta có thể phát huy tình trạng này, có ý thức hơn, khoanh vùng và quấy nhiễu với chi phí thấp hơn...

    [​IMG]
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    KẾT TỘI NẠN NHÂN

    Các Ls Nguyễn văn Đài và Lê Công Định thay đã thay nhau kết tội nạn nhân Việt Nam qua diễn giải lời của tướng Thanh :

    - "Tướng Thanh đưa Hoa Kỳ và Nhật Bản vào thế việt vị tại Biển Đông"

    Nếu xem lời phát biểu nhã nhặn của tướng Thanh là "lùi về phòng ngự, bảo vệ tình hữu nghị Việt-Trung" thì theo đúng luật bóng đá, chẳng thể đưa ai vào thế việt vị cả, trái lại còn tạo thuận lợi cho các tiền đạo tràn lên, trong cả hai trường hợp:

    i) VN "thuộc phe" TQ và
    ii) VN "thuộc phe" Mỹ, Nhật.

    Thực tế thì VN cần ủng hộ của Quốc tế, do đó sự nhã nhặn của tướng Thanh sẽ giúp quốc tế hiểu rõ thiện chí của VN, Trung Quốc "công" thì VN "thủ", VN đâu có thuộc phe đồng minh Mỹ, Nhật hoặc thuộc phe Trung Quốc đâu mà các luật sư Đài, Định đòi hỏi phải ăn cánh với họ. Chỉ cần người Mỹ, Nhật hiểu rõ luật biển là được...

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 01/06/2014
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    [​IMG]
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Trước mình cũng có đề cập đến truyền thuyết thành Cổ Loa, nay xin tổng hợp lại ...

    Ai cũng biết câu chuyện truyền thuyết về thành Cổ Loa với đoạn cuối đau thương cho một triều đại ngắn ngủi cùng một mối tình Mỵ Châu-Trọng Thủy. Tôi chưa thấy sử gia hay nhà phê bình nào lên tiếng bênh vực cho Mỵ Châu, nàng công chúa lại phải chết dưới lưỡi gươm của cha mình, An Dương Vương Thục Phán. Họ, cũng như An Dương Vương, qua bao thế hệ vẫn đổ vấy hết mọi nguyên nhân thất thủ thành Cổ Loa lên một người con gái yếu đuối, ngây thơ như thế. Họ còn xem Mỵ Châu như một hình ảnh tiêu biểu về sự cả tin, mù quáng trước những âm mưu của kẻ thù. Sự độc đoán và tàn ác của vua cha đối với chính con gái mình là do quá tin vào một con Rùa Thần nhưng tôi tin rằng chính tay chân của Thục Phán đã tuyên truyền nhằm thuyết phục dân chúng góp sức vào việc xây thành Cổ Loa, vì một ý nghĩa cao quí, họ đồng nhất Thục Phán với Thần. Xây dựng thành quách phòng thủ vững chắc vẫn thường là kế sách của các nhà độc tài, cho đến tận ngày nay, song trong chính sự bế quan tỏa cảng đó vẫn trổi dậy những khát vọng giao lưu với thế giới. Phương bắc khi đó với Triệu Đà gian ngoan, có tài kinh bang tế thế hơn so với Âu Lạc và các thần dân của An Dương Vương cũng không thể sống mãi với giáo mác cung tên. Yếu điểm này đã được Triệu Đà khai thác triệt để. Thành Cổ Loa thất thủ. Làm thế nào mà một nàng công chúa lại có thể chỉ đường cho kẻ thù truy kích vua cha mình? Chỉ có thể nói là "vì tình", rằng nàng ta đã không hề biết Trọng Thủy đã tráo nỏ thần. Thứ nữa, là lời của Rùa Thần - kẻ thù ở sau lưng nhà vua - chưa biết ám chỉ ai? Ám chỉ Mỵ Châu hay Trọng Thủy? An Dương Vương giết Mỹ Châu là "vì nghĩa" với Rùa Thần, nghĩa là ông ta không cảm thấy chút khác biệt nào với Rùa Thần cả. Nếu Thục Phán có chút khác biệt với Rùa Thần, rằng ông chỉ là một người cha bình thường, thì đã không giết Mỵ Châu. Tuy nhiên ở đây còn là trách nhiệm với thành Cổ Loa nữa. Hóa ra kẻ không có công xây thành cũng chẳng cảm thấy chút trách nhiệm nào với nó cả. Dân chúng có công xây thành còn con gái lại mang "tội" phá thành...

    Dẫu rằng chưa có vị luật sư nào biện hộ cho sự vô tội của Mỵ Châu, tôi tin rằng dân gian đã làm việc này thay họ. Làm sao ta biết được Trọng Thủy theo dấu Mỵ Châu là "vì tình" hay muốn truy sát cha nàng? Bạn có tin rằng một tên gián điệp như hắn lại có thể "vì tình" không? Tôi tin rằng lần này thì dân gian đã bịa đặt việc hắn nhảy xuống giếng tự sát để biện hộ cho sự cả tin của Mỵ Châu, và dẫu hắn có tự sát hay không thì cô gái bị lừa gạt kia là hoàn toàn vô tội...

    Câu chuyện này cũng điển hình cho việc phương bắc luôn đưa VN vào một trong hai trạng thái: hoặc chiến hoặc hòa mà cả hai trạng thái này họ đều có ưu thế hơn: thất bại quân sự không chút mảy may đến nước Nam Việt còn bang giao thì rơi vào "lãnh địa" gian ngoan của Triệu Đà. Nếu ngược dòng lịch sử thì Trung Nguyên vốn thuộc các bộ lạc du mục Hung Nô, các bộ lạc này tràn xuống phương nam thôn tính các bộ tộc Việt vốn thích an cư lạc nghiệp. Người Việt chúng ta vốn không quen với thế giằng co thương thuyết rất gần với mặt trận ngoại giao hiện nay. Trải qua bao đời, cứ chiến rồi lại hòa (như giết Liễu Thăng rồi phải làm người bằng vàng cầu hòa, Quang Trung phải sang nhận sắc phong, Gia Long phải chấp nhận tên nước)...Tôi nghĩ đến lúc người Việt phải làm quen với trạng thái mới: không chiến, không hòa, hòa là lúc ta phải giằng co với họ, nhất là về mặt kinh tế....
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    À, có một nhà thơ cũng đề cập đến Mỵ Châu - Trọng Thủy: Nguyễn Minh Khiêm

    [​IMG]
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    [​IMG]
  10. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Nước Nga đang dẫn trước 1 bàn Crimea so với Mỹ và EU trong cuộc chơi địa chính trị ở Ucraina, đang ghi bàn ở miền Đông thì vướng vào trò "xảo thuật chơi xấu" ở vụ máy bay chở khách...Tôi có cảm tưởng người Nga không mấy ...nhiệt tình với trò chơi này, hoặc là tất thảy đều nằm trong tầm tay của họ. Họ thừa biết bữa tiệc khí đốt và dầu hỏa mà đình điểm là Olympic mùa đông trị giá 60 tỉ USD rồi cũng tàn. Ở một xứ sở lạnh giá như thế thì người ta dùng tiền để làm gì cơ chứ? Cởi truồng l...tình quanh năm suốt tháng cũng chẳng được. Đầu tư vũ khí và...chơi ngông. Dân Nga có vẻ chẳng có mấy trò đú đởn hơn là nốc rượu và ...nhìn tuyết rơi. Tình hình miền Đông và việc cấm vận, nghỉ chơi của Âu Mỹ có vẻ chỉ là ...ruồi muỗi thôi nhưng được cầm súng chiến đấu có lẽ là một quà tặng hấp dẫn hơn rất nhiều lần so với phim Hollywood. Người Nga có lẽ đã chuẩn bị cho bữa tiệc tàn kinh tế rồi. Nếu tôi là người Nga thì tôi có thể nghĩ ra được một kịch bản khốc liệt như thế nào nhỉ? Quân Nga sẽ tràn vào Ucraina đụng độ với quân NATO, leo thang sử dụng các loại vũ khí sẽ dẫn đến vũ khí sinh hóa và cuối cùng là hạt nhân. Sẽ có khoảng 7.000 đầu đạn hạt nhận trút xuống Tây Âu 500 triệu dân. Tại sao không có đầu đạn hạt nhân nào phóng đến Mỹ? Ồ không, Nga sẽ không phóng đầu đạn hạt nhân nào đến đất Mỹ, Tây Âu gần Nga hơn do đó các tên lửa hạt nhân sẽ đến nhanh hơn so với Mỹ. Liệu sau đợt hạt nhân chớp nhoáng vào Tây Âu nước Mỹ có phản kích ngay lập tức? Vẫn còn thì giờ cho người Mỹ cân nhắc. Nếu trút hạt nhân sang Nga thì cũng như Nga, Mỹ sẽ chờ đón đợt hạt nhân từ phía...Trung Quốc (Trung Quốc đã đưa người lên Vũ Trụ chẳng nhẽ không thể phóng tên lửa đến Mỹ? Người ta vẫn chưa đánh giá đúng tiềm lực hạt nhân của TQ). Tuy nhiên nếu sự việc xảy ra đúng như thế thì TQ cũng chưa hẳn là "ngư ông đắc lợi" khi phải đối phó với những loại vũ khí sinh hóa học. Tổng kết sự việc sau khoảng 1 năm chiến tranh hạt nhân sinh-hóa học có thể nói Tây Âu (hay Châu Âu) hoàn toàn bị hủy diệt, nước Nga do rộng lớn hơn, còn một nửa dân số, Mỹ cũng còn một nửa dân số, riêng TQ còn khoảng ...1 tỉ người. Số còn lại này sẽ được tổ chức lại để tiếp tục chiến đấu, trước đó Nhật đã đầu hàng TQ vô điều kiện và mở đường cho TQ tiến ra Thái Bình Dương hướng về Mỹ. Các tàu ngầm của Nga sau vài tháng nằm im chờ qua cơn bão hạt nhân sẽ tiếp tục giáng các đòn vũ khí sinh-hóa-hạt nhân hỗ trợ cho các lực lượng Nga đang được khôi phục...

    Một viễn cảnh khủng khiếp. Mong các bên nên kiềm chế...

Chia sẻ trang này