1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cái này có phải thơ không nhỉ?
    Không đề
    Họ bảo: tôi sẽ thực hiện những chuyến đi thật xa
    trái ngược với những kẻ ngủ hàng ngàn trong đất đang kết hợp với thịt mình để tự phân hủy. Tôi sẽ sang Chân trời Phương Đông và từ Hiện tại đi về Quá khứ qua Đường vòng các Vùng lạnh. Tôi là người bộ hành, đôi chân vâng lời và các đốt sống cổ ngay ngắn, tôi vững vàng chắc chắn.
    Họ bảo nhìn kìa: bầu trời mở, biển mở, phương nam mở, phương bắc mở, phân nửa trời tây mở, phân nửa trời đông mở.
    Họ bảo nhìn kìa: tôi mới sinh ra tôi mới sinh ra. Tên tôi là Đại Hắc, tôi là một kẻ đơn độc giữa cô liêu và cái gì sống trong tôi tôi làm nó hiển hiện, tôi kêu y hệt ngỗng trời, chao ôi sao tôi yếu ớt thế chao ôi sao tôi yếu ớt thế!
    Tôi túm tóc những ngọn gió đông, tôi giữ chân những ngọn gió khác, và tôi chạy khắp bầu trời để bầu trời hấp thụ tôi, thực sự, đều đặn, vô số lần.
    Sự thực là tôi tấn công, tôi đến gần và tôi ngồi xuống mà không thấy khó chịu, kích thích sự trả thù, sự thực là tôi mang trong mình, trên lưỡi trong họng, ký ức của Lời, tôi tiến lên tôi chạy khắp bầu trời và ánh mắt của trời rơi xuống tôi.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 bài thơ tình với kiểu ngắt dòng rất kì cục.Thật đáng là "Biến tấu trên từ ngủ".Này người bạn trẻ,khi ngủ bạn thường thấy những gì?
    Em muốn nhìn anh ngủ,
    Điều này có thể không xảy ra.
    Em muốn nhìn anh,
    ngủ. Em muốn ngủ
    với anh, đi vào
    giấc ngủ anh khi làn sóng tối êm của giấc ngủ anh
    lướt bên trên đầu em
    muốn bước cùng anh qua khu rừng sáng
    nhấp nhô lá xanh
    mặt trời đẫm nước và ba mặt trăng,
    đi về phía cái hang mà anh phải xuống
    về phía nỗi sợ tệ hại nhất của anh.
    Em muốn tặng anh cành cây
    bạc, bông hoa trắng nhỏ, một
    tiếng chở che anh
    khỏi nỗi sầu muộn nơi trung tâm
    giấc mộng, khỏi nỗi sầu muộn
    nơi trung tâm. Em muốn theo
    anh lần nữa
    lên chiếc cầu thang dài
    và trở thành
    con thuyền chèo đưa anh trở về
    cẩn thận, một ngọn lửa
    giữa hai bàn tay khum,
    tới nơi thân thể anh nằm
    bên em, và anh nhập vào đó

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 bài thơ tình với kiểu ngắt dòng rất kì cục.Thật đáng là "Biến tấu trên từ ngủ".Này người bạn trẻ,khi ngủ bạn thường thấy những gì?
    Em muốn nhìn anh ngủ,
    Điều này có thể không xảy ra.
    Em muốn nhìn anh,
    ngủ. Em muốn ngủ
    với anh, đi vào
    giấc ngủ anh khi làn sóng tối êm của giấc ngủ anh
    lướt bên trên đầu em
    muốn bước cùng anh qua khu rừng sáng
    nhấp nhô lá xanh
    mặt trời đẫm nước và ba mặt trăng,
    đi về phía cái hang mà anh phải xuống
    về phía nỗi sợ tệ hại nhất của anh.
    Em muốn tặng anh cành cây
    bạc, bông hoa trắng nhỏ, một
    tiếng chở che anh
    khỏi nỗi sầu muộn nơi trung tâm
    giấc mộng, khỏi nỗi sầu muộn
    nơi trung tâm. Em muốn theo
    anh lần nữa
    lên chiếc cầu thang dài
    và trở thành
    con thuyền chèo đưa anh trở về
    cẩn thận, một ngọn lửa
    giữa hai bàn tay khum,
    tới nơi thân thể anh nằm
    bên em, và anh nhập vào đó

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  4. PhanPhongDuong

    PhanPhongDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một mình bạn chiếm 5ha đất của TTVN vậy?
  5. PhanPhongDuong

    PhanPhongDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một mình bạn chiếm 5ha đất của TTVN vậy?
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Rồi,vậy là khi PhanPhongDuong ngủ bạn mơ thấy tôi chiếm 5h đất của box Thi ca.Người đâu mà tham lam quá nhỉ?
    5ha đất rõ là nhiều thật,nhưng rõ ràng là bạn hổng có để ý rồi.Hình như chẳng phải 5ha đâu,ít nhất là 6 chớ.Cái topic "Hỏi đáp Tác giả-Tác phẩm" hổng chừng tôi có hứng cũng nên.
    Nói đùa nãy giờ,nhìn chung là 5 topic kia tôi tạo ra với mỗi ý nghĩ khác nhau,mà tính tôi thì hay loăng quăng nên thứ gì thấy hay thấy vui,thấy thích là chộp liền,nên cũng không lạ khi có nhiều topic như thế.PhanPhongDuong thông cảm nhé(nhưng hình như bạn hơi khó tính đó-các mod cũng không phàn nàn gì nhiều mà).Thế nhé.Thân ái.

  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Rồi,vậy là khi PhanPhongDuong ngủ bạn mơ thấy tôi chiếm 5h đất của box Thi ca.Người đâu mà tham lam quá nhỉ?
    5ha đất rõ là nhiều thật,nhưng rõ ràng là bạn hổng có để ý rồi.Hình như chẳng phải 5ha đâu,ít nhất là 6 chớ.Cái topic "Hỏi đáp Tác giả-Tác phẩm" hổng chừng tôi có hứng cũng nên.
    Nói đùa nãy giờ,nhìn chung là 5 topic kia tôi tạo ra với mỗi ý nghĩ khác nhau,mà tính tôi thì hay loăng quăng nên thứ gì thấy hay thấy vui,thấy thích là chộp liền,nên cũng không lạ khi có nhiều topic như thế.PhanPhongDuong thông cảm nhé(nhưng hình như bạn hơi khó tính đó-các mod cũng không phàn nàn gì nhiều mà).Thế nhé.Thân ái.

  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không có sự đổi mới nào ở topic này.Vừa mới tán liền 1 lúc 5 bài thơ nước ngoài,khẩu vị anh em có lẽ cũng ngán.Chuyển sang thơ nước nhà vậy.Hồi hôm tình cờ ngồi kiểm tra mấy cái share của tụi bạn trên mạng nội bộ copy được vài chục bài thơ.Tuy vậy,thơ hay thì có mà lạ thì quá ít.Có thể coi bài này hơi lạ 1 chút,tuy không có nhiều giá trị về mặt văn học nhưng khá vui và thú vị.Với lại anh em chắc cũng ngán tận cổ với mấy cái món tôi gửi rồi nhỉ?
    Văn tế HUNGTP (Thổ Phỉ)
    (nhân việc Thổ Phỉ đi cưới vợ)
    Xã tắc hoang tàn
    Lòng người uất hận
    Chàng từ cõi u lâm lỡ bước xuống trần
    Gian nan Nẹt lộ thăng trầm, lừng lẫy uy danh quạ quắt
    Cận lòi hai mắt, miệng rộng ngoác tai, một mét bảy hai, thân dài như đỉa
    Dòng dõi trâm anh Thổ phỉ, văn chương cóp nhặt đã bao lăm
    Tuổi chập chững vào băm, bồ tri thức đầy ngang bồ rác
    Từ sa chân vào mạng đã bao phen việc nghĩa quên mình
    Ghét những phường phá hoại Việt văn, một tay ẵm modem khuấy đảo
    Khá thương thay:
    Tốn cơm phí gạo, thành hoàng NETNAM khôn dưỡng anh tài
    Núp váy đụp nữ sỹ Phạm Hoài, mầm thơ phú lâu ngày cũng chột
    Tháng tháng chat tình 5000 phút, còm cõi hầu bao phủ Oklahoma
    Ngày ngày ham hố chuyện nguyệt hoa, đau đời Nét nữ siêu mưa ngã gió
    Ôi thôi thôi
    Nghiệp lớn chưa thành chưa tỏ, hò hẹn xưa gửi lại bóng trăng si
    Quăng nghiêng bẻ bút quay đi, văn chương cuốn theo dòng nước đổ
    Uốn gối về quét nhà cho vợ, sớm chiều rửa bát nấu cơm
    Khom lưng giặt tã dỗ con, thân còm cõi long đong chiều chợ
    Tấm lòng thục nữ đau cắt lửa,...

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không có sự đổi mới nào ở topic này.Vừa mới tán liền 1 lúc 5 bài thơ nước ngoài,khẩu vị anh em có lẽ cũng ngán.Chuyển sang thơ nước nhà vậy.Hồi hôm tình cờ ngồi kiểm tra mấy cái share của tụi bạn trên mạng nội bộ copy được vài chục bài thơ.Tuy vậy,thơ hay thì có mà lạ thì quá ít.Có thể coi bài này hơi lạ 1 chút,tuy không có nhiều giá trị về mặt văn học nhưng khá vui và thú vị.Với lại anh em chắc cũng ngán tận cổ với mấy cái món tôi gửi rồi nhỉ?
    Văn tế HUNGTP (Thổ Phỉ)
    (nhân việc Thổ Phỉ đi cưới vợ)
    Xã tắc hoang tàn
    Lòng người uất hận
    Chàng từ cõi u lâm lỡ bước xuống trần
    Gian nan Nẹt lộ thăng trầm, lừng lẫy uy danh quạ quắt
    Cận lòi hai mắt, miệng rộng ngoác tai, một mét bảy hai, thân dài như đỉa
    Dòng dõi trâm anh Thổ phỉ, văn chương cóp nhặt đã bao lăm
    Tuổi chập chững vào băm, bồ tri thức đầy ngang bồ rác
    Từ sa chân vào mạng đã bao phen việc nghĩa quên mình
    Ghét những phường phá hoại Việt văn, một tay ẵm modem khuấy đảo
    Khá thương thay:
    Tốn cơm phí gạo, thành hoàng NETNAM khôn dưỡng anh tài
    Núp váy đụp nữ sỹ Phạm Hoài, mầm thơ phú lâu ngày cũng chột
    Tháng tháng chat tình 5000 phút, còm cõi hầu bao phủ Oklahoma
    Ngày ngày ham hố chuyện nguyệt hoa, đau đời Nét nữ siêu mưa ngã gió
    Ôi thôi thôi
    Nghiệp lớn chưa thành chưa tỏ, hò hẹn xưa gửi lại bóng trăng si
    Quăng nghiêng bẻ bút quay đi, văn chương cuốn theo dòng nước đổ
    Uốn gối về quét nhà cho vợ, sớm chiều rửa bát nấu cơm
    Khom lưng giặt tã dỗ con, thân còm cõi long đong chiều chợ
    Tấm lòng thục nữ đau cắt lửa,...

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không đến với Bùi Giáng,Bích Khê và Đinh Hùng nên thấy nhớ.Hôm nay chọn đại 1 bài vậy.Có rồi:"Nghê Thường" của Bích Khê.Giá như điệu múa này có ở ngoài đời nhỉ?Rõ là ông Trời quả...cao số.Hehehe.
    Nghê Thường
    Bích Khê
    Ô trời hôm nay sao mà xanh !
    Ngọc trăng xây vàng trên muôn cành
    Nhung mây tê ngời sau kim cương
    Dạ lan tê ngời say men hương
    Lầu ai ánh gì như lưu ly ?
    Nụ cười ai trắng như hoa lê ?
    Thủy tinh ai để lòng gương hồ?
    Không gian xà cừ hay san hô ?
    Đêm ôm hồn tôi chơi phiêu diêu
    Bắt gặp nàng thơ hiện yêu kiều,
    Man mác cho nên nhớ chị Hằng
    Hai tôi nhịp nhàng lên cung trăng...
    Ô là ngọc thạch hay trân châu ?
    Mã não hay là hổ phách đây ?
    - Cung thiềm vắt vẻo cài lên mây
    Tiên nữ ra chào, tình ngây ngâỵ..
    Này! muôn ngọc nữ ngớp y thường
    Tóc quyện hay mùi tô hợp hương
    Uốn mình say lượn sóng xiêm nghê
    Khúc Phụng cầu hoàng sôi đê mệ..
    Diễm lệ, Hằng Nga bước xuống đền
    Điệu ca thần diệu vẳng đưa lên...
    - Chúng tôi lạc giữa mộng như ngà
    Ngỡ vướng vào muôn tơ lụa sạ..
    ... Hai tôi vừa ghé bến sông Ngân
    Ô! nàng Xuân Hương ngực để trần
    Ngâm bài "Vấn nguyệt" tiếng trong ngần
    Nhìn xuống nhân gian cười như điên

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

Chia sẻ trang này