1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không post thơ lần này mà có 1 câu hỏi nhỏ với các mod.
    Tôi bị treo nick trong 3 ngày vừa qua o box Thiên văn,nhưng cũng không thể gửi bài bên box Thi ca.Không hiểu?!?.Không lẽ bất kì 1 mod nào đó cũng có thể khoá nick của bất kì 1 thành viên nào à???Vậy thì tôi phấn đấu lên mod vậy...
    Còn 1 thắc mắc nữa.Đáng lẽ nên có chế độ khóa nick trong 1 box nào đó thôi chứ.Tui đang viết ngon trớn bên box Thi ca mà bị gã mod nào đó bên box Thiên Văn khoá thì thật là đau.Vài lời kiến nghị

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này đọc mà hơi choáng
    [i]::: Cung Trầm Tưởng :::
    Ðiệu Nghệ
    tặng Nguyễn Thanh Nhã
    Nước dâng lớn, núi vươn cao phù phép
    Ðời nhịp nhàng từng nụ ghép ra hoa
    Tuổi ngân lên ví vút tiếng tre ngà
    Tóc tiêu muối nhưng hồn xanh lá mạ
    Ngọt đi em, cho thơm giòng sữa lạ
    Búng một dây, dao động cả đàn trời
    Kìa xuân bay vằng vặc khí chơi vơi
    Khi mai sớm cũng thành sương nạm ngọc
    Hãy ngây ngất cho cỏ say từng đọt
    Cứ dạt dào độn lấy đợt mưa mê
    Rồi đêm khuya chiếc đũa phép mang về
    Trên mâm bạc ví đời ngon như yến
    Vào tình ái như bước vào cung điện
    Tuổi bốn mươi đeo vương miện ở hồn
    Con thiên nga trong tím vút hoàng hôn
    Vẫn điệu nghệ hình thơ và dáng nhạc
    Vẫn tha thướt bay lên hồ nguyệt bạc
    Cánh tay chèo cũng mềm vạt xiêm y
    Tuổi bốn mươi ôi chuyến nữa dậy thì
    Reo điễm huyệt như ngàn thông vi vút
    1974

    Thật là quá xá.Ai đời viết thơ như là múa(mà là múa khi đang say!!!).Chân nam đá chân chiêu.Vậy mà hay.Từ ngữ chắt lọc theo những cung bậc đặc biệt về âm thanh và hình ảnh.Chẳng có câu thơ nào là không bóng bẩy và đầy sức gợi.Ai nói 40 mươi tuổi là già nhỉ,đọc bài này chắc phải xem lại,hihi.
    Có 1 vài từ và vài câu theo tôi là rất tuyệt.Chẳng hạn:các câu:
    "Tóc tiêu muối nhưng hồn xanh lá mạ ";"Búng một dây, dao động cả đàn trời";"Tuổi bốn mươi đeo vương miện ở hồn";
    "Tuổi bốn mươi ôi chuyến nữa dậy thì
    Reo điễm huyệt như ngàn thông vi vút "
    cùng những từ thật đắt và lạ lùng:"Ví vút","Búng","Vằng vặc","Độn lấy","Đeo vương miện","Con thiên nga trong tím vút..","Dậy thì".Nói là miễn bàn luận đơn giản là vốn từ không đủ để viết.Cảm tưởng thì có mà không thể viết ra,đọc đi đọc lại mãi mà vẫn thấy hơi...ưng ức.Mong ai đó nhận xét hộ vậy.
    Mà tôi thấy nội cái tên cũng đã là quá "Điêu nghệ" rồi.Cứng họng.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^[/i]
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này đọc mà hơi choáng
    [i]::: Cung Trầm Tưởng :::
    Ðiệu Nghệ
    tặng Nguyễn Thanh Nhã
    Nước dâng lớn, núi vươn cao phù phép
    Ðời nhịp nhàng từng nụ ghép ra hoa
    Tuổi ngân lên ví vút tiếng tre ngà
    Tóc tiêu muối nhưng hồn xanh lá mạ
    Ngọt đi em, cho thơm giòng sữa lạ
    Búng một dây, dao động cả đàn trời
    Kìa xuân bay vằng vặc khí chơi vơi
    Khi mai sớm cũng thành sương nạm ngọc
    Hãy ngây ngất cho cỏ say từng đọt
    Cứ dạt dào độn lấy đợt mưa mê
    Rồi đêm khuya chiếc đũa phép mang về
    Trên mâm bạc ví đời ngon như yến
    Vào tình ái như bước vào cung điện
    Tuổi bốn mươi đeo vương miện ở hồn
    Con thiên nga trong tím vút hoàng hôn
    Vẫn điệu nghệ hình thơ và dáng nhạc
    Vẫn tha thướt bay lên hồ nguyệt bạc
    Cánh tay chèo cũng mềm vạt xiêm y
    Tuổi bốn mươi ôi chuyến nữa dậy thì
    Reo điễm huyệt như ngàn thông vi vút
    1974

    Thật là quá xá.Ai đời viết thơ như là múa(mà là múa khi đang say!!!).Chân nam đá chân chiêu.Vậy mà hay.Từ ngữ chắt lọc theo những cung bậc đặc biệt về âm thanh và hình ảnh.Chẳng có câu thơ nào là không bóng bẩy và đầy sức gợi.Ai nói 40 mươi tuổi là già nhỉ,đọc bài này chắc phải xem lại,hihi.
    Có 1 vài từ và vài câu theo tôi là rất tuyệt.Chẳng hạn:các câu:
    "Tóc tiêu muối nhưng hồn xanh lá mạ ";"Búng một dây, dao động cả đàn trời";"Tuổi bốn mươi đeo vương miện ở hồn";
    "Tuổi bốn mươi ôi chuyến nữa dậy thì
    Reo điễm huyệt như ngàn thông vi vút "
    cùng những từ thật đắt và lạ lùng:"Ví vút","Búng","Vằng vặc","Độn lấy","Đeo vương miện","Con thiên nga trong tím vút..","Dậy thì".Nói là miễn bàn luận đơn giản là vốn từ không đủ để viết.Cảm tưởng thì có mà không thể viết ra,đọc đi đọc lại mãi mà vẫn thấy hơi...ưng ức.Mong ai đó nhận xét hộ vậy.
    Mà tôi thấy nội cái tên cũng đã là quá "Điêu nghệ" rồi.Cứng họng.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^[/i]
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mod chỉ có quyền khoá nick của thành viên trong box mình thôi.
    còn về chuyện post ko được, sorry bạn, mình chưa bị treo nick nên chưa biết tình hình viết bài bên box này và box bị treo có điểm rì khác nhau nhưng thôi cố gắng lúc bị treo nick, bi giờ trở lại rồi thì lại đóng góp .
    tôi chỉ biết mỗi đoạn thơ này của Đinh Hùng
    Hôm nay chim nhạn sang sông
    Tìm sợi rơm vàng làm tổ
    Tôi đem những sợi tơ hồng
    Nhờ chim gửi về viễn phố
    Còn trang web gì có thơ mà ko có người, sao không thấy bạn vứt cho cái link nhỉ
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mod chỉ có quyền khoá nick của thành viên trong box mình thôi.
    còn về chuyện post ko được, sorry bạn, mình chưa bị treo nick nên chưa biết tình hình viết bài bên box này và box bị treo có điểm rì khác nhau nhưng thôi cố gắng lúc bị treo nick, bi giờ trở lại rồi thì lại đóng góp .
    tôi chỉ biết mỗi đoạn thơ này của Đinh Hùng
    Hôm nay chim nhạn sang sông
    Tìm sợi rơm vàng làm tổ
    Tôi đem những sợi tơ hồng
    Nhờ chim gửi về viễn phố
    Còn trang web gì có thơ mà ko có người, sao không thấy bạn vứt cho cái link nhỉ
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thơ văn Đinh Hùng thì trên mạng thiếu gì.Tuy nhiên muốn cho cái link(cái link không nên...vứt:uổng lắm) thì tôi gửi cho.
    Vài cái đây này(tất nhiên cái tôi thích rồi)
    http://trunghocvungtau.org/thovan
    http://users.wpi.edu/~ngocchau/index2.html
    www.dactrung.com
    Sơ sơ vậy thôi,nhưng chắc cũng có nhiều bài của Đinh Hùng đó.
    To 1920:Tôi đã đăng nhập thành công trang web có nói về tiểu sử Đinh Hùng.Sẽ sớm viết lên trong vài ngày tới.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thơ văn Đinh Hùng thì trên mạng thiếu gì.Tuy nhiên muốn cho cái link(cái link không nên...vứt:uổng lắm) thì tôi gửi cho.
    Vài cái đây này(tất nhiên cái tôi thích rồi)
    http://trunghocvungtau.org/thovan
    http://users.wpi.edu/~ngocchau/index2.html
    www.dactrung.com
    Sơ sơ vậy thôi,nhưng chắc cũng có nhiều bài của Đinh Hùng đó.
    To 1920:Tôi đã đăng nhập thành công trang web có nói về tiểu sử Đinh Hùng.Sẽ sớm viết lên trong vài ngày tới.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  8. nangvang7

    nangvang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thơ Về
    Bùi Giáng
    Thơ về nắng sáng lừng bay
    Gấp đi cánh phượng cho ngày rạng ra

    Ông Hồ Dzếnh có mấy chục câu thơ tót vời mênh mông. Ông Nguyễn Du phải chịu đầu hàng vô điều kiện. Buổi tái hợp Kiều Kim, đáng lẽ Kim Trọng phải nói câu Hồ Dzếnh:
    Người về ta mới nhớ ra
    Yêu là thế ấy, mơ là thế thôi

    Thật là ngậm ngùi. Yêu là thế ấy? - ?oGặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình.? Mơ là thế thôi? - ?oMười lăm năm bấy nhiêu lần.?
    Ông Hồ Dzếnh không nói thẳng ra. Ông nói thoang thoảng, thì câu thơ lại mở rộng mọi bình diện. Từ đó chẳng những câu thơ kia có thể là vịnh Kiều mà cũng có thể vịnh mọi nỗi đa đoan dâu biển khác, để dung hợp cõi đạo Đông Phương, từ cõi vô vi huyền đồng tới vô khả vô bất khả... vân vân.
    Đọc xong Nam Hoa Kinh, ta có thể viết:
    Đọc rồi ta mới thấy ra
    Thị là thế ấy, phi là thế thôi

    Lúc ông Khổng tán đồng Tăng Điểm, ta cũng viết:
    Nói rồi ta mới nhớ ra
    Ngôn là thế ấy, ngữ là thế thôi

    Sau cuộc du hành khắp nước Tàu, trở về nước Lỗ, Khổng Tử ắt bảo môn đệ:
    Đi rồi ta mới thấy ra
    Du là thế ấy, hành là thế thôi

    Làm thơ, in thơ xong, ta cũng ngậm ngùi:
    Làm rồi ta mới thấy ra
    Thơ là thế ấy, thẩn là thế thôi

    Người lính đánh nhau xong một trận, nhìn chiến địa ngổn ngang ắt cũng thốt:
    Đánh rồi ta mới thấy ra
    Bom là thế ấy, đạn là thế thôi

    Trong cuộc hội đàm, người ta cũng nghĩ:
    Hội rồi ta mới thấy ra
    Hoà là thế ấy, đàm là thế thôi

    Học sinh đi thi một cuộc:
    Thi rồi ta mới thấy ra
    Đậu là thế ấy, hỏng là thế thôi

    Cô giáo phạt học sinh hôm qua, hôm nay nghe tin đứa học sinh bị ô tô cán gãy chân, cô ngậm ngùi:
    Phạt rồi ta mới thấy ra
    Giáo là thế ấy, dục là thế thôi

    Kẻ hấp hối:
    Sống rồi ta mới thấy ra
    Tử là thế ấy, sinh là thế thôi

    Từ đó? - Thế thôi thế thì:
    Cho tôi thoáng cảm mùi nhang
    Hình dung xa vắng cung đàn rồi thôi
    .
    (Trích từ Mùa thu trong thi ca)
  9. nangvang7

    nangvang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thơ Về
    Bùi Giáng
    Thơ về nắng sáng lừng bay
    Gấp đi cánh phượng cho ngày rạng ra

    Ông Hồ Dzếnh có mấy chục câu thơ tót vời mênh mông. Ông Nguyễn Du phải chịu đầu hàng vô điều kiện. Buổi tái hợp Kiều Kim, đáng lẽ Kim Trọng phải nói câu Hồ Dzếnh:
    Người về ta mới nhớ ra
    Yêu là thế ấy, mơ là thế thôi

    Thật là ngậm ngùi. Yêu là thế ấy? - ?oGặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình.? Mơ là thế thôi? - ?oMười lăm năm bấy nhiêu lần.?
    Ông Hồ Dzếnh không nói thẳng ra. Ông nói thoang thoảng, thì câu thơ lại mở rộng mọi bình diện. Từ đó chẳng những câu thơ kia có thể là vịnh Kiều mà cũng có thể vịnh mọi nỗi đa đoan dâu biển khác, để dung hợp cõi đạo Đông Phương, từ cõi vô vi huyền đồng tới vô khả vô bất khả... vân vân.
    Đọc xong Nam Hoa Kinh, ta có thể viết:
    Đọc rồi ta mới thấy ra
    Thị là thế ấy, phi là thế thôi

    Lúc ông Khổng tán đồng Tăng Điểm, ta cũng viết:
    Nói rồi ta mới nhớ ra
    Ngôn là thế ấy, ngữ là thế thôi

    Sau cuộc du hành khắp nước Tàu, trở về nước Lỗ, Khổng Tử ắt bảo môn đệ:
    Đi rồi ta mới thấy ra
    Du là thế ấy, hành là thế thôi

    Làm thơ, in thơ xong, ta cũng ngậm ngùi:
    Làm rồi ta mới thấy ra
    Thơ là thế ấy, thẩn là thế thôi

    Người lính đánh nhau xong một trận, nhìn chiến địa ngổn ngang ắt cũng thốt:
    Đánh rồi ta mới thấy ra
    Bom là thế ấy, đạn là thế thôi

    Trong cuộc hội đàm, người ta cũng nghĩ:
    Hội rồi ta mới thấy ra
    Hoà là thế ấy, đàm là thế thôi

    Học sinh đi thi một cuộc:
    Thi rồi ta mới thấy ra
    Đậu là thế ấy, hỏng là thế thôi

    Cô giáo phạt học sinh hôm qua, hôm nay nghe tin đứa học sinh bị ô tô cán gãy chân, cô ngậm ngùi:
    Phạt rồi ta mới thấy ra
    Giáo là thế ấy, dục là thế thôi

    Kẻ hấp hối:
    Sống rồi ta mới thấy ra
    Tử là thế ấy, sinh là thế thôi

    Từ đó? - Thế thôi thế thì:
    Cho tôi thoáng cảm mùi nhang
    Hình dung xa vắng cung đàn rồi thôi
    .
    (Trích từ Mùa thu trong thi ca)
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    "Nắng vàng 7"post 1 bài ngộ nghĩnh nhỉ?Cám ơn bạn nhiều.
    Đáng lẽ post thơ tiếp nhưng vừa mới kiếm được tiểu sử của Đinh Hùng nên post lên trước vậy
    Đinh Hùng sinh ngày 3 tháng 7 năm 1920 tại làng Phượng Dực tỉnh Hà Đông.Ông dùng bút hiệu Thần Đăng khi làm thơ châm biếm và Hoài Điệp Thứ Lang khi viết tiểu thuyết.
    Đinh Hùng di cư vào Sài Gòn vào năm 1954,là chủ bút tờ"Nhật báo tự do".Ông mất tại đây vào ngày 24 tháng 8 năm 1967 vì ung thư ruột.
    Từ nhỏ ông thường dùng nha phiến để tạo cảm hứng.
    Các tác phẩm tiêu biểu:
    * 2 tập Mê hồn ca(1954) và Đường vào tình sử(1961-đoạt giải thưởng thi ca toàn quốc năm 1962)
    * Tiểu thuyết thì có:Cô gái Gò Ôn Khâu,Người đao phủ thành Đại la..
    * Kịch:Cánh tay hào kiệt,Phan Thanh Giản.
    Thơ Đinh Hùng thuộc loại thơ tượng trưng.Ý thơ trau chuốt gọt giũa,nhiều hình ảnh ngôn từ quái dị,yêu ma.Tuy vậy ông cũng có 1 vài tác phẩm đài các trang trọng và trong sáng đế lạ lùng.
    Các tác phẩm chọn lọc: Kì nữ,Tự Tình dưới hoa,Bài ca man rợ,Gửi người dưới mộ,Gặp em huyền diệu,Ân tình dạ khúc,Đường vào tình sử,Bài ca mùa thu,Ác mộng,Cánh chin dĩ vãng,Trời ảo diệu,Giáp mặt phù dung.....(cũng may tui có gần hết).

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

Chia sẻ trang này