1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm nhặt ngoài đường, trên phố...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xrmt_h, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Lượm nhặt ngoài đường, trên phố...

    Chiếc xe bus cũ kĩ ko biết từ đời nào ( có thể tên gọi của nó cũng chẳng còn tồn tại trong tâm trí mọi người) có 1 tấm biển để phía trước "Xe chở học sinh".Người tài xế cũng đeo cái gương mặt già nua khắc khổ (cho phù hợp với vóng dáng của chiếc xe ư?).Ta buồn...cười. Thế hệ trẻ,những mầm non tương lai của đất nước được nhét chặt,chen chúc trong 1 chiếc xe tồi tàng...Chắc hẳn người ta muốn nhắc các em nhớ tới sự khổ sở, vất vả mà thế hệ trước đã trải qua (ngày xưa, chúng tôi thậm chí còn phải đi bộ băng rừng lội suối để đi học chứ đâu có sướng được như các cô cậu bây giờ!).Các em chắc cũng vô tư tận hưởng sự tiện nghi mà người lớn dành cho.Nếu có lỡ vô tình 1 lúc nào đó trên đường, chiếc xe già nua của các em phải dừng lại nhường đường cho 1 dãy dài những chiếc ô tô đời mới, sang trọng nhất ( mà giá trị mỗi chiếc chắc em cũng ko mơ tới được đâu) của các vị lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia cũng già cỗi như chính chiếc xe đang phải oằn mình đưa đón các em hằng ngày...lúc đó, chắc cũng chỉ dám xuýt xoa thôi, em nhỉ!

    Hồi cũng lâu lâu, có nghe đài báo rầm rộ về chuyện chữa bệnh miễn phí cho xe của dân - nghĩa là đi kiểm tra về mức độ khí thải của mỗi xe đặng điều chỉnh cho phù hợp ("chiến dịch" hiểu nôm na là góp phần làm trong sạch môi trường). Thấy mắc cười! Mỗi ngày hàng trăm xe buýt, xe công (mấy xe to to,dài dài như toa tàu hoả, biển số xanh lè lè chớ ko phải xe nho nhỏ đèm đẹp bóng lộn) chạy trên đường vẫn "xì" ra tới mấy chục đụn khói đen ngòm ngòm (Đứa nào vô phúc đi đằng sau thì đời...buồn rồi, về nhà quần áo giũ ra thể nào cũng có mấy lớp bụi mờ chen nhau rụng).Mấy bác "ngồi trên" ko biết đã bao giờ đứng đằng sau để chứng kiến cảnh đó chưa? Mà có khi các bác đã bàn chuyện về chiến dịch làm sạch thủ đô - đằng sau 1 luồng khói đen ngòm và...trong 1 chiếc xe đời mới bóng lộn á chớ!

    Chiều buồn buồn, trong 1 quán cafe nho nhỏ.Tầng hai vắng tanh vắng ngắt.Tiếng điều hoà rè rè xen lẫn với tiếng khúc khích.

    - Em muốn được gặp vợ anh.Em sẽ nói chuyện với chị ấy, em rất ngưỡng mộ những người phụ nữ tài giỏi, thành đạt như vậy.

    Đàn bà khi yêu, người ta thật ngây thơ.Ngây thơ đến mức đáng thương và tội nghiệp.

    Sau lời thổ lộ chắc hẳn phải trào lên từ tận đáy lòng, cặp tình nhân lại chìm vào những nụ hôn tưởng như bất tận.

    Âm thanh phát ra khiến ta ngột thở nhưng ko thể nào rời khỏi đó, vì tò mò ư?

    - Vợ anh, cô ấy rất cứng rắn, bản lĩnh.Cô ấy có đầy đủ tố chất của 1 nhà lãnh đạo đấy...

    À, vậy khi chị thành đạt và giỏi giang, khi chị là trưởng khoa của 1 bệnh viện lớn thì chắc chồng chị có quyền được đắm đuối vùi đầu vào ngực của 1 người phụ nữ khác tại tầng hai của 1 quán cafe nho nhỏ vào một buổi chiều buồn buồn...

Chia sẻ trang này