1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luôn cảm thấy cuộc sống thiếu một thứ gì đó

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi immortality82, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn muabongmay giảm bớt những từ ngữ nhạy cảm!
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mình thì rất nhiều lần có cái cảm giác này, khó chịu thật. Chẳng muốn làm gì hết, cũng chẳng biết suy nghĩ hay làm việc gì cho ra hồn, đôi khi lại muốn tự cắn ngón tay mình xem thử cảm giác nó còn đau ko? Hix, sao mà hâm nặng thế ko biết.
  3. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã quan tâm
    Thực chất thì vấn đề của tôi nằm ở đâu, tính cách cá nhân hay hoàn cảnh sống hoặc cả hai. Những điều các bạn đã nhắc tới dường như quá chung chung cho cả loài người, nhưng chúng ta đâu phải ai cũng mắc cùng những căn bệnh tâm lý giống nhau hay nói chung không phải ai cũng có tâm sinh lý giống nhau. Tôi không hiểu tại sao cuộc sống của tôi vốn rất êm ả nhưng không quá ngọt ngào, không có nhiều vướng mắc cũng không quá suôn sẻ, cụ thể là một cuộc sống rất bình thường với đủ vui buồn như mọi cuộc sống khác. Tuy nhiên tôi vẫn luôn bị thúc giục đi tìm kiếm một thứ gì đó mà tôi cảm thấy thiêu thiếu, cảm thấy không có nó cuộc sống chẳng có đủ ý nghĩa, cảm thấy trống vắng lạc lõng, không biết làm thế nào để đặt từng giây phút vào những hành động suy nghĩ có mục đích. Có rất nhiều khoảng thời gian tôi không biết phải làm gì, không muốn hành động gì, mà suy nghĩ thì quá căng thẳng. Mọi thứ có thể dễ dàng khiến tôi mất hứng thú, mất đi sức sống và sự lạc quan. Nó giống như là, nếu tôi làm sai điều gì đó trong khoảnh khắc này hay đơn giản là chẳng làm gì trong khoảnh khắc đó, tôi sẽ trông thấy một tương lai đầy hiểm nguy, những điều bất an sắp xảy đến, sự bỏ lỡ cơ hội,... Tôi có xu hướng bi kịch hóa vấn đề của bản thân và lạc quan về những vấn đề cảu người khác, như thế mọi tai hoạ chỉ nhằm ập xuống đầu tôi. Rất khó lí giải tại sao tôi hiểu rõ điều này nhưng lại không thể hoá giải được nó. Tôi lo lắng và bị ám ảnh.
    Tôi cảm thấy rất khó có một tình yêu bình thường với một người con trai, vì thế tôi chưa bao giờ yêu. Đây có thể là lí do, hay là hậu quả?
    Mọi khía cạnh khác của tôi rất bình thường, vì dù có những khoảng thời gain stress nặng nề, tôi vẫn tự mình duy trì thăng bằng cho cuộc sống. Nhiều người bảo tôi rất tốt và nghiêm túc ( dù tôi biết mình thế nào ). Tôi có xu hướng hành động theo cảm hứng.
    Không biết nói gì nữa, vẫn cảm thấy rất trống vắng, dù đã tâm sự nhiều nhiều.
  4. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chào immortality82,
    Mời bạn vào đây xem
    http://www9.ttvnol.com/forum/hocthuat/922671.ttvn Không biết liệu có thể giúp bạn được điều gì chăng? Nhưng nếu bạn tham gia thì chắc chắn sẽ giúp ích cho mọi người rất nhiều. Đó cũng là cách sống để cảm thấy mình có ý nghĩa, và cuộc đời này thật đáng sống!  [​IMG]
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    bác nhớ,bác cứ thích chọc (và) ngoáy em thế nhớ,cứ làm cho người đọc topic phân tâm
    nếu bác rảnh,em xin "hầu văn" bác,pm em cái YM
    @immortality: có thể vấn đề của chị ở đây là tình cảm,nếu như chưa sẵn sàng cho 1 tình yêu với ng khác giới,chị có thể dành tình yêu đó của mình với các em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi,em nói thật đấy,khi nhìn thấy tụi trẻ cười thật tươi,tự dưng thấy mình cũng hạnh phúc và thấy cuộc sống thật có ý nghĩa .Hoặc có thể là vì chị quá chú tâm vào công việc,ngày đi làm rồi tối đến ngồi tự hỏi mình làm thế để đc cái gì,quan điểm của em là sống để hưởng thụ,hay cứ làm tất cả những gì mà chị thích,sau 1 tuần làm việc,chị có thể rủ bạn bè đi khao họ 1 bữa,hay đi shopping 1 buổi thật hoành tráng,tiêu hết tiền mình mang theo(dĩ nhiên là mang theo vừa vừa thôi)...Hãy cứ để cho mình có 1 chút mơ mộng,những lúc cảm thấy trống rỗng,chị hãy tưởng tượng và vẽ nên trc mắt mình viễn cảnh 1 tương lai huy hoàng về sự nghiệp hay 1 gia đình nhỏ xinh có hai bé con 1 trai 1 gái,1 người chồng chăm chỉ và yêu thg chị hết mức.Hãy cứ mặc sức mà tưởng tượng chị ạ
    Được girl_cuoide sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 19/06/2007
  6. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    @immortality82: Rat chia se voi nhung tam su cua ban. Doc bai cua ban lai nho den mot nhan vat trong cuon chuyen cua Phan Thi Vang Anh, hinh nhu la "Khi nguoi ta con tre", mot noi buon khong co ten nhung lai bao trum khien nguoi ta nghet tho vi no.
    O trong hoan cnah cua ban, toi se tu minh di tim mot hoan canh song moi, hay noi cach khac thay doi hoan canh song cua minh, vi toi cung khong the chiu duoc cai noi buon, cai su thieu khong ten day. Hoan canh song moi co the mao hiem cung duoc, chua nhung thach thuc voi minh cang hay, khi minh dat minh vao nhung hoan canh song ay, ban nang song cua minh troi day va vuon len, ban se thay khac hon truoc rat nhieu, biet dau su khac do se dem lai nhieu dieu moi me thu vi chang.
    Dieu thu hai, ban dat cau hoi nhu the, chung to mot dieu trong ban lua nhiet huyet con chay du lam, du dang am i. Chi khi nao, con nguoi khong dat nhu cau hoi nhu the, thi moi dang so, ban hay yen tam, ban dang khao khat doi song mot cuoc song y nghia hon day, can manh dan va thuc hien, va nhu mot ban nao day noi, doi luc can phai dien len. Toi nhu ban, thi toi cung dien len vi cai canh moi thu deu binh thuong.
    Doi dong tam su, mong chia se phan nao. Chuc thanh cong.
  7. nl

    nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    bạn chẳng thiếu thứ gì cả, bạn sống sung túc, nên cảm thấy cuộc sống vô vị, tẻ nhạt. nếu có thiếu thì chỉ thiếu cái lý do bạn tồn tại trên cuộc đời này thôi. hãy tìm cho minh1 lý do.hết
  8. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em đoán đúng một phần rồi đấy. Chị cảm thấy không thể hết lòng vì ai và đó cũng là thiếu một thứ gì đó. Chị thích giúp đỡ người khác. Ở cơ quan chị công việc không bận và chị vẫn thường giúp đỡ mọi người. Nhưng dường như thế chưa đủ, chị vẫn cảm thấy rất buồn. Chị muốn làm được điều gì đó ý nghĩa hơn. Nhưng cũng có lúc sợ không làm được, có lúc sợ thất bại.
  9. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đọc tác phẩm đó. Cám ơn lời chia sẻ rất ấm áp của bạn. Mình đang thật sự muốn thay đổi cách sống, có thể hiện tại của mình đã tốt hơn rất nhiều so với quá khứ, nhưng mình muốn khác hơn. Mình có cảm giác bị áp lực từ mọi phía, mình có cảm giác luôn phải làm tốt hơn nếu không mọi căng thẳng cứ trút lên đầu mình. Không biết làm thế nà để thoát ra. Áp lực thành công, áp lực bởi sự hạn chế, áp lực do sợ hãi, mình cảm thấy nghẹt thở.
  10. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thực ra giúp đỡ người khác vẫn chưa đủ đâu; có khi ... làm ơn mắc oán...

Chia sẻ trang này