1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luôn cảm thấy cuộc sống thiếu một thứ gì đó

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi immortality82, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Điều này không thành vấn đề với tớ, giúp được lá tớ vui rồi, giúp xong quên luôn cũng chẳng sao.
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn không có niềm tin vào cuộc sống này nhỉ.
    Tôi luôn cám ơn đời vì tôi được sinh ra trong một gia đình êm ấm, tôi được học hành đầy đủ và khi lớn lên tôi có được công việc. Hàng ngày tôi vẫn được nhìn thấy bố mẹ tôi, những người thân xung quanh tôi. Có được 1 cuộc sống đã thực sự là một hạnh phúc rồi.
    Đối với bạn, mục đích sống của bạn là gì? Bạn đi làm, giúp đỡ người khác và tồn tại hàng ngày là vì cái gì? Bạn không thể yêu thương một người vì bạn biết bạn không thể đặt niềm tin vào họ và vì đơn giản bạn chưa biết yêu thương chính bản thân mình.
    Tôi có một sở thích đó là đi du lịch. Đi khắp nơi trên mọi miền đất nước, thấy được rất nhiều cuộc đời. Mỗi cuộc đời đều có những hoàn cảnh riêng, khó khăn riêng. Vì vậy tôi luôn ý thức phải trân trọng cuộc sống mà bố mẹ đã mang lại và trách nhiệm của tôi là phải hoàn thiện cuộc sống đó.
    Hi vọng bạn không cho rằng những lời của tôi chỉ lặp lại suy nghĩ của bạn. Và chúc bạn tìm được niềm tin vào cuộc sống
  3. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Theo mình, áp lực đến từ hai phía: một là, từ bên ngoài(gia đình, cơ quan, bạn bè, người yêu...), hai là từ chính bản thân bạn (sự cầu toàn - perfectionism, tham vọng, ...). Thật khó có thể nói về điều này một cách chung chung, phải đặt mình vào từng hoàn cảnh cụ thể mới hiểu được, nhưng theo mình yếu tố bản thân cực kỳ quan trọng, phải chăng bản thân bạn đang tự gây căng thẳng cho bạn, hay lắng nghe lại mình và thật hiểu mình đã. Please relax yourself!
  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hình như bạn không có niềm tin vào cuộc sống này nhỉ.
    Tôi luôn cám ơn đời vì tôi được sinh ra trong một gia đình êm ấm, tôi được học hành đầy đủ và khi lớn lên tôi có được công việc. Hàng ngày tôi vẫn được nhìn thấy bố mẹ tôi, những người thân xung quanh tôi. Có được 1 cuộc sống đã thực sự là một hạnh phúc rồi.
    Đối với bạn, mục đích sống của bạn là gì? Bạn đi làm, giúp đỡ người khác và tồn tại hàng ngày là vì cái gì? Bạn không thể yêu thương một người vì bạn biết bạn không thể đặt niềm tin vào họ và vì đơn giản bạn chưa biết yêu thương chính bản thân mình.
    Tôi có một sở thích đó là đi du lịch. Đi khắp nơi trên mọi miền đất nước, thấy được rất nhiều cuộc đời. Mỗi cuộc đời đều có những hoàn cảnh riêng, khó khăn riêng. Vì vậy tôi luôn ý thức phải trân trọng cuộc sống mà bố mẹ đã mang lại và trách nhiệm của tôi là phải hoàn thiện cuộc sống đó.
    Hi vọng bạn không cho rằng những lời của tôi chỉ lặp lại suy nghĩ của bạn. Và chúc bạn tìm được niềm tin vào cuộc sống
    thật hay ,,còn mình thì luôn cảm ơn đời vì đã tạo ra mình đã cho mình 1 tuổi thơ khắc ngiệt,,,đắng nghét và biến ảo các cảm xúc của vui buòn,oán hận ,đau khổ thổn thức,,,thế mới nói cuộc đời này cái gi cũng có lý do của no cả,,xin stop bằng chữ hài lòng
  5. freemind

    freemind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Nó chẳng là cái gì cả mà chỉ là một cảm giác lưng chừng. Chưa đến mức độ muốn chết nhưng cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc.
    Bạn phải bắt đầu bằng câu hỏi Bạn có thực sự muốn thay đổi tình trạng đó hay không ? Cái tình trạng vô vị của cuộc sống có làm bạn đau khổ hay không ? Nếu chỉ đơn giản là một cảm giác tầm tầm, không đủ độ để khiến bạn có mong muốn thêm hương vị vào cuộc sống thì bạn sẽ khó làm được 1 quyết định thay đổi ý nghĩa cuộc sống của bạn.
    Bây giờ bạn phải làm cho sự tẻ nhạt vô vị của cuộc sống trở lên không thể chịu đựng nổi khi đó bạn sẽ có sức mạnh để thay đổi cuộc sống.

Chia sẻ trang này