1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luôn hướng về miền Tây

Chủ đề trong 'An Giang' bởi thienthien182, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthien182

    thienthien182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Luôn hướng về miền Tây

    Tôi sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu, quê gốc lại là Quảng Ngãi vậy mà lúc nào tôi cũng muốn về một miền quê nào đó để sống và làm việc, nhất là ở các tỉnh miền Tây.
    Khi tôi nói ước vọng đó mọi người đều la tôi, còn nói tôi khùng...Vì tôi không có bà con ở miền Tây cả. Thế nhưng tôi vẫn nung nấu một ngày nào đó tôi sẽ về miền Tây để làm việc. Và bạn biết rồi đó, tôi đã chuẩn bị thật kỹ cho mình hành trang để vào đời( tôi tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Hoa vì có lẽ ở đó sẽ không có nhiều trung tâm như ở SG)
    Nhưng tôi vẫn còn lo lắng là nếu về dưới công việc êm thuyền xuôi mái thì không sao chứ nếu mà lở dở hết thì chắc là có nước trốn mọi ngưới thôi.
    Và tôi còn một bâng khuâng nữa hết sức tế nhị là hiện tại tôi chưa có người yêu nên yên tâm mà đi xa nhưng nhỏ bạn tôi gieo quẻ cho tôi nói rằng mai mốt tôi sẽ có người yêu. Mà bạn biết đó, nếu tôi có người yêu rồi thì làm sao mà tôi đi được vì người yêu tôi có thể sẽ ngăn cản không cho tôi đi.
    Huhuhu...]Có ai giúp tôi giải quyết vấn đề này đi, tôi xin hậu tạ chu đáo. Hehehe( Và xin đừng cho là đầu óc tôi có vấn đề nhá)
  2. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây có cái gì mà muốn muốn sang trái thì cho tay sang phải; Muốn sang phải thì cho tay sang trái.
    Miền Tây nhờ cái gì mà có thứ vừa có thể chạy trên cạn vừa có thể chạy dưới nước.
    Miền Tây tại sao không có thuyền mà chỉ có ghe và xuồng.
    Con gái miền Tây tại sao lại dễ thương và ngọt ngào.
  3. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Yêu quách một ku quê ở Miền Tây là giải quyết được vấn đề rồi.
  4. thienthien182

    thienthien182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Yêu quách một ku quê ở Miền Tây là giải quyết được vấn đề rồi.
    Beauty * Intelligence * Availability = Constant
    trời, nếu dễ dàng như vậy thì còn gì để nói, để bàn luận và để có người giúp đỡ????
    Chắc mai mốt tui phải làm liều thôi ( nhưng có suy nghĩ, có kế hoạch hẳn hoi à nha ) vì tui là thanh niên Hồ Chí Minh mà, từ xông pha tham gia các chiến dịch tình nguyện MHX tại Bến Tre đến 2 năm đấy.
  5. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Không phải là người An Giang nếu không biết mắm An Giang nổi tiếng khắp nước, liệu có ai đó có thể kể được bao nhiêu loại mắm có ở An Giang, và đặc trung của nó không ?
  6. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    con gái miền tây thê'' á co mà
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng có ý kiến giống các bạn Lâu lắm ko về Miền Tây rôi [​IMG]
  8. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại gọi điện cho tôi. Chút trách hờn. Vẫn không quên được.

Chia sẻ trang này