1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.......?........luôn làm bạn day dứt,nó khiến bạn ko yên,buộc bạn fải tìm hiểu

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Iron_maiden, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    .......?........luôn làm bạn day dứt,nó khiến bạn ko yên,buộc bạn fải tìm hiểu

    Tò mò.........


    Có fải chính vì tò mò mà mọi người đã click vào trang này???

    Theo bạn thì tò mò là tốt hay xấu??? bạn có tò mò ko thế???Đã bao giờ sự tò mò khiến bạn fải khổ sở chưa??? ví dụ như tò mò muốn biết xem tình cảm của người ta với bạn thế nào? tò mò trước khi mở hộp quà?....rồi có người lại tò mò trước chuyện riêng tư của người khác...v..v..v....







  2. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    có nhiều người không thích tò mò.dĩ nhiên chẳng ai thích người khác tò mò về chuyện của mình cả,nhưng mà tò mò không hẳn đã là xấu.nó thể hiện sự quan tâm của người khác đối với bạn thì sao?nhưng không phải là tốt.có câu:người ta sẽ mất hết sự tự trọng khi chõ mũi vào chuyện của người khác.
    ok.Nhưng không phải sụ tò mò nào cũng là vô duyên,bất lịch sự ok
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Kể thì cũng đúng thật, tại vì tò mò mà tôi đã kick vào đây. Theo tôi, tò mò không tốt nhưng cũng không hoàn toàn là xấu. Với lại con người ta ít nhiều đều có tính tò mò mà.
    Đã có lần vì tò mò mà tôi đã mở hộp quà noel của thằng em tôi tặng trước 0h, nghĩ lại thấy ngại thật á, hì hì.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    nhầm. Nhầm nhé.anh vào đây không phải vì tò mò mà là vì nó là của em khắc khặc khặc khặc
    mất người yêu không buồn bằng MU thua trận
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đúng là anh vào topic này cũng 1 phần vì tò mò, chẳng bít là em sẽ viết gì(hay chơi trò gì nữa đây)! Như vậy sự tò mò này là vô hại đúng không? Chính vì vậy không thế nói theo cách thông thường tò mò là tốt hay xấu được, tuỳ từng lúc, từng nơi , từng hoàn cảnh và từng đối tượng thì sự tò mò lại mang một sắc thái khác!!! Thui nói vậy thui, nói dai wá dễ thành nói dại lắm!
    Praying For The Day That You'll Be Mine
  6. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hic. tôi thừa nhận là tôi rất tò mò........Vì tò mò mà tôi đã fải trả một cái giá khá đắt. Nó làm tôi đau khổ ko chỉ bây giờ mà có lẽ là một vết đau sâu trong tâm hồn của mình
    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim
  7. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy sao cherry??? tò mò đến đau khổ thì quả đúng như có người nói là''chết vì tò mò''..........mà tôi đang tò mò ko biết bạh tò mò chuyện gì mà đến nỗi fải đau khổ vậy???
    to handsome: nhầm á???? ko nhầm đâu.......anh nói anh vào chủ đề này vì nó là của em -----> anh cũng tò mò muốn biết em viết cái gì đúng ko??? hà hà hà..............mà anh bỏ cái điệu cười "khả ái" đó đi cho bà con nhờ......nghe rợn cả tóc gáy.....
    Dream on...dream on till your dream come true.....
  8. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Hú hú hú khắc khặc khặc. Vào đây là để câu bài nhá. Nhầm, nhầm nhá
    mất người yêu không buồn bằng MU thua trận
  9. nham_20022002

    nham_20022002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chàng đang đi trên đường ,bất chợt nhìn thấy ngôi nhà ven đường có một tấm ván gỗ đóng vào cửa.Anh ta liền lại gần ,trên tấm ván có ghi dòng chữ "...là tính xấu khó bỏ của con người".Anh ta liền gỡ bỏ tấm biển.Bên trong cũngcó một tấm biển khác ghi những dòng sau"...nó có thể gây ra những phiền phức",anh ta lại gỡ tiếp.Tấm ván bên trong ghi"...nó có thể làm bạn bực mình".Anh gỡ nốt tấm ván trong cùng thì thấy mấy dòng sau" ... sự tò mò."
    KHI NGƯỜI KHÔNG YÊU TA
    BUỒN ĐÃ ĐÀNH MỘT LẼ
    KHI TA KHÔNG YÊU NGƯỜI
    SAO CŨNG BUỒN ĐẾN THẾ?
  10. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hà hà.......lại dở chứng tò mò rùi.....tò mò là tật xấu mừ. chiện riêng chả mún ai bít hít...ko khéo .......thì chết
    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim

Chia sẻ trang này