1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.......?........luôn làm bạn day dứt,nó khiến bạn ko yên,buộc bạn fải tìm hiểu

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Iron_maiden, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi có phải anh chàng đó là anh không ạ? Mà có ai lại mất công làm cái trò đó thế không nhở? Tức là đặt ra mấy cái tấm ván đó đó?
    What this life for?
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    em nghĩ tò mò k0 xấu chỉ có sự thóc mách mới đáng chê trách.
    mà có tính tò mò thì mới học hỏi thêm được nhiều điều trên đời chứ(như chúng ta vào Net cũng chỉ do tò mò,nhờ vậy chúng ta mới có 1box vui như thế này nhở)
    nhưng tò mò rùi để thử nhưng thứ có hại như thuốcfiện thì
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  3. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sau cái dấu hỏi to đùng của tiêu đề bài này là gì khiến cho mình cảm thấy tò mò muốn vào xem thử ...Đúng là nhiều lúc mình cũng tò mò thật . Người ta chẳng đã bảo rằng : " ai chẳng có tính tò mò , người thì kiềm chế được người thì không " .Có lẽ những ai đã vào xem bài này đều thuộc loại hai rồi " những người không kiềm chế được " ....Vậy là chúng ta cũng khá là hợp nhau đó ,ít ra là cái khoản tò mò này ..hì hì ..........
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có chút tò mò , càng lớn càng tò mò ... muốn biết nhiều cái , những cái cần biết và những cái ko cần biết ( chỉ là biết để ... biết ) . Tò mò , khám pháđể học hỏi nhiều đièu trong cuộc sống , những điều tưởng chừng như chẳng ảnh hưởng gì nhưg biết đâu 1 ngày nào đó bạn lại cần đến nó .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  5. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Tò mò trước những bí mật của cuộc sống có lẽ là sự tò mò lớn nhất...........ví như mấy nhà khoa học cũng vì tò mò,muốn khám fá những bí mật của cuộc sống để thoả mãn trí tò mò......ví như mấy ông khoả cổ học cũng tò mò ko biết tổ tiên chũng ta sống thế nào đó............
    Có thể nói chính tò mò đã giúp cho con người nắm bắt được bí mật cuộc sống tiến lên fía trước.....mọi người có đồng ý ko???
    Roses are red, Violets are blue
    Honey is sweet but not as sweet as you
  6. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ko có tò mò thì cuộc sống này vô nghĩa quá ! con người trỏ nên ĐƠ hết với nhau ah !

    sóng bắt đầu từ gió
    gió bắt đầu từ đâu ..
    em cũng ko biết nữa ....
  7. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ
    hic chính mình thấy dạo này mình cũng chuối
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  8. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Đơ với nhau là ko quan tâm gì đến nhau ấy á???
    Quan tâm thì cũng quan tâm vừa fải thôi...........quan tâm quá thì thành ra là tọc mạch.........Lúc đó thì tò mò thật là xấu
    Roses are red, Violets are blue
    Honey is sweet but not as sweet as you
  9. Greatful_Death

    Greatful_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là mình cũng tò mò đấy chứ,thấy cái dấu hỏi to đùng thế là chui đầu vào đây.
    Tôi ghét những cô gái cứ thích tìm hiểu những chuyện ko fải của mình,rồi cuối cùng làm chuyện của người khác rối tung lên------->chuối
    There's nothing about me
  10. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    tò mò ai bảo là xấu ,cái đó còn phụ thuộc vào người mà mình muốn tìm hiều .Tò mò có nhiều loại chứ đâu phải cứ tò mò là xấu nhể,quan trọng là nói sao cho người ta ko biết là mình đang tò mò đó.Tôi là tôi cứ hỏi hết sợ gì ko hỏi,mất chi của bọ cơ chứ.ko tin thù cứ thử gặp nong_danvn là biết ngay hehehhêh
    tao cuốc mày

Chia sẻ trang này