1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượn lờ quanh Hà Nội: Mùa Hoa Cải (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mokka22, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em ơi làm xế cho chị nhé. Cái ảnh ... màu xanh xanh ý là bản quyền của chị àh. Cái tượng mà chị bê xuống cho em chụp ý.
  2. archiles_troy

    archiles_troy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em đang định xin đi ké xe của ai đó. Hôm trước xe em đi đường xa về no đang bị trục trặc, em chưa kịp đưa đi sửa, không biết có đi đường xa tiếp được không? Vì nó lâu quá rồi mà. Nếu chị có xe em xin xung phong xế chị và chịu trách nhiệm về tính mạng , và tiền xăng. Được ko bà chị? Em định xin ké xe chị Xuân.
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    quanh khu Đường Lâm cũng chả có đặc sản gì hay ho đâu. Kể ra mà mọi người quen nhau hơn một chút việc sắp xếp xe sẽ dễ dàng hơn. Đi xa vấn đề xăng dầu cũng tốn kém ra phết
  4. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Không là không thế nào????
    Đến Đường Lâm, tới nhà bác Hà Nguyên Huyến nghe kể chuyện về Đường Lâm. Khi về mua mấy chai tương về làm quà.
    Tương nhà bác Huyến làm ngon nhất Việt Nam!!!!!!!!!!!!!
    Chúc các bạn đi vui vẻ!
  5. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hic, ai có xe "hú" tớ một tiếng, tớ đèo cho.
    Tớ có con xe, nhưng sắp "xuống lỗ" rùi. Đi 2 người cũng được, nhưng mà chỉ sợ "tụt quần" thôi.
    Thế gần Đường Lâm có mỗi đặc sản tương thôi hả bạn Kiến Xanh? Chán nhỉ, tớ ở một mình, có nấu nướng gì đâu, mua tương về làm gì nhỉ?
  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    ơ, mua tương về rồi thỉnh thoảng mua thịt bêhay đậu phụ về....
    chẹp chẹp...
  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Không dùng đến tương thì tặng tớ nhé, tớ đền bù bằng ý kiến ý kò sau:
    Gần Đường Lâm có Chùa Mía và Đền Và nữa, các bạn nên qua đấy chơi lun, nhân thể thưởng thức và mua vìa làm Quà:Bánh Tẻ - Chè Lam - Kẹo Vừng - Kẹo Bột - Kẹo Dồi - Nước Chè Tươi (khuyến cáo là nên ăn ở Đền Và thoai, ở chùa Mía hay bán hàng vớ vỉn lắm ).
    Xin thêm 1 góp ý là lúc về (hoặc cả lúc đi nữa) các bạn nên đi đường Láng - Hoà Lạc, có Gà Ri - Cơm Nếp , đường xá đỡ xóc hơn đường 32 . Còn nếu vưỡn định đi đường 32 cả lúc vìa thì qua Phùng mua Nem về ăn.
    P/s: Chạy xe chầm chậm và nhớ mang đủ giấy tờ với mũ BH nhé . Chúc các bạn đi vui vẻ
  8. congai_thanmattroi

    congai_thanmattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    @ Caubevuitinh: Thế mà bảo là có ảnh cậu ở trong này!
  9. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    @con gái thần mặt trời: bạn là ai thế nhỉ, sao lại hỏi có ảnh tớ trong này ?
    @all: lúc về làm quả đi dọc đê sông Hồng cho nó lãng mạn, bà con nghĩ sao
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Hummm! Chán nhỉ. Hôm trước ko biết vác quả xe ga của mình đi. Xe mới đi đường xa về máy tự dưng kêu to quá xót hết cả xe. Hôm vừa rồi phải mang đi sửa nó chỉnh lại cái supat. Chẳng biết có ảnh hưởng gì ko chỉ thấy tiếng xe đỡ to hơn thôi còn đi thì máy vẫn bị gầm hơi to. Rút kinh nghiệm lần sau mang xe số đi thôi. Hôm đấy đi cùng ông anh T... hơi bị chuối. Về khoản xăng xe ko thành vấn đề, làm xế xong nhờ người ta mua quà mà chẳng thấy thanh toán gì cả xù luôn .
    Đi chơi thì vui mà cái khoản này thấy buồn hẳn mặc dù chẳng đáng là bao. Nói ra cho đỡ tức mọi người thông cảm nhé.
    Hy vọng lần sau ko gặp phải vị nào chuối như thế.

Chia sẻ trang này