1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượn lờ quanh Hà Nội: Mùa Hoa Cải (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mokka22, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Thế rốt cục CN này có đi ko nào để còn chuẩn bị tinh thần đi mượn xe. Chứ mang xe ga đi thì mệt lắm. Sáng mai 7h30 nhé.
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Trời bắt đầu hửng nắng rùi đấy.....
    Sáng mai 7h30 ở Cổng Đại Học Quốc Gia mọi người nhé.........
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    trời đẹp thế này chắc mai OK roài. Dù là đi đường Láng Hoà Lạc thì vẫn tập trung 7 rưỡi tại ĐH QG nhé. Bà con lưu ý là trên đường Láng Hoà Lạc có một đội CSGT siêu chuối của tỉnh Hà Tây. Chúng nó sẵn sàng gọi bất cứ xe nào lại để kiểm tra dù mình có mắc lỗi hay không. Vì vậy bà con nhớ mang theo nồi cơm điện, giấy tờ đầy đủ, và lắp gương xe. Chúc cả lò tối thứ 7 vui vẻ
  4. spring_coi

    spring_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mai chắc là không mưa đâu bà con nhỉ? Chúng ta đi thôi. Nhưng mai đi mình phải về sớm hơn một chút để còn kịp off cho chuyến đi 2/9 tới. Ra đó chắc cũng có nhiều xe đấy. Mai chị vẫn đi xe ra đó mà.
    Mai đi thôi bà con ơi!
  5. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    He he he, nửa đêm về sáng ông trời bắt đầu trêu ngươi.
    Mưa. mưa và mưa cho đến h chưa ngớt!!!!!!!
    Nhwng đảm bảo 17h trời sẽ hết mưa. NẮng đẹp như chiều hôm qua í nhỉ???????????
  6. spring_coi

    spring_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi vui quá mọi người nhỉ. Đúng là ông trời chiều lòng người. Tuy ban đầu có hơi trêu ngươi cả nhóm bằng những cơn mưa trên đường Láng - Hoà Lạc nhưng có nhằm nhò gì. Đến Sơn Tây, thời tiết mát mẻ, trời quang mưa tạnh (à vẫn có mây nhưng toàn mây trắng thôi cả nhà nhờ )
    Sự tĩnh lặng trong gian thờ chính điện ở Chùa Mía, Quang cảnh ở đền Phùng Hưng, Đền Và và cả cái hàng ruối nơi có ruộng ngô mọi người có ý kiến chui vào mà ko định chui ra ý vẫn làm tớ phê đến lúc này.
    Đề nghị ai có ảnh post nhanh chóng nhé.
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hum nay đi vui thật đấy. Đường về đi dọc bờ sông cũng rất đẹp.
    Tháng 9 đi Ba vì, tháng 10 Ninh Bình nhỉ.....
    Đi chơi một ngày cũng thú vị thật.
  8. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Up
    Được tophit sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 21/08/2006
  9. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Khởi hành sau 02 bát miến bò, 02 bát phở bò, 02 bát xôi chả và kết thúc với 04 cốc sinh tố bơ, 02 nước cam, 01 dimah bạc hà, 01 ..., 02 đĩa bò khô, 02 đĩa hạt dưa, 01 đĩa lạc rang... , chuyến đi của chúng ta đã thành công tốt đẹp và hứa hẹn nhiều cuộc hành trình tiếp theo, sau đây là phần 1 phóng sự ảnh
    Welcome to Đường Môn!!!
    [​IMG]
    Vẫn còn dấu tích của khẩu hiệu hào hùng:
    "Thóc không thiếu một cân
    Quân không thiếu một người"​
    [​IMG]
    Toàn cảnh Làng Đường Môn từ cái ao cạnh cổng làng.
    [​IMG]
    Đường Lâm chào đón chúng tôi với bát nước chè xanh và những chiếc kẹo dồi, (không kịp chụp bát nước chè nào cả, híc)
    [​IMG]
    Đình Mông Phụ đang được tu bổ, hy vọng mấy năm nữa quay lại sẽ thấy một đình làng hoành tráng hơn hôm nay. Bác thợ mộc người Bắc Giang thân thiện giải đáp các thắc mắc của Nguyên, rồi tophit, không ngần ngại trả lời những câu hỏi gần như giống nhau của những người tiếp theo...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bức tường bằng đá ong cổ kình bao quanh Đình Mông Phụ
    [​IMG]
    Đoàn tiếp tục đến với Chùa Mía
    [​IMG]
    [​IMG]
    Oái, sao bức tường này tự nhiên lại võng ở đoạn giữa nhỉ?
    Hoa trong vườn chùa Mía
    [​IMG]center]
    Hành trình qua các kiếp để trở thành Phật Bà Quan Âm được dựng lên sinh động tại đây
    [​IMG]
    Hết kiên nhẫn với chỉnh cỡ ảnh, mai tiếp vậy, giờ tớ phải đi khò khò cái đã! Chúc cả nhà một tuần mới may mắn
    Được daihaithuy82 sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 21/08/2006​
  10. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    èo ôi, đọc bài của bạn mà mình mất nửa giờ để . Rùng mình!!!! Ghê vì mấy cái chỗ mà tớ bôi vàng vàng ấy đều sai be sai bét!!!!!
    vàng vàng 1: Từ xa xưa đến giờ các cụ nhà ta đều dùng bát để uống nước trà xanh!!!!! Và bà cụ bán quán nước ấy đã tiếp rất rất nhiều đoàn khách như các bạn rồi!!!
    Vàng vàng 2: Là Đền Và , không phải là Đình Và. Đền và Đình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!!!
    Vàng vàng 3: Đấy không phải là thành cổ Cổ Loa. Trời đất ạ. Cổ Loa là ở xã Cổ Loa , huyện Đông Anh , Hà Nội chứ không phải là ở thị xã Sơn Tây đâu bạn ơi!!!
    Lần sau bạn mà có về Hà Tây thể nào cũgn bị trẻ con ném đá!!! Xí hổ quá!!!
    Chả trách đi về thấy "thất vọng tràn trề" là phải.

Chia sẻ trang này