1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượn lờ quanh Hà Nội: Mùa Hoa Cải (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mokka22, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spring_coi

    spring_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    @tophit: Bạn có thể hiểu một cách hiểu đơn giản và cơ bản nhất:
    Chùa: Là nơi thờ Phật. Trong chuyến đi Đường Lâm vừa rồi, Chùa Mía là một ví dụ điển hình. Ở đó có rất rất nhiều tượng Phật.
    Đền: Là nơi thờ những vị anh hùng có công với đất nước hoặc công đức của một cá nhân với địa phương mà được dựng lên theo truyền thuyết dân gian. Ngoài ra, đền cũng thờ những vị thánh siêu nhiên, thất tiên của Đạo giáo...
    Đình: Là nơi thờ thần Thành Hoàng làng, người có công với dân làng, cứu nước, giữ nước hoặc giúp dân nghề nghiệp sinh sống...
    @all: Mọi người có nhìn được hết các ảnh không vậy? Mình chỉ thấy được một số. Còn đa số thì...
  2. archiles_troy

    archiles_troy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của bác nào chị không thấy PM cho bác ấy biết? Còn ảnh em up có thấy ko?
    Nếu muốn down cả thì vào đây nhé:
    http://rapidshare.de/files/30182380/DuongLam.rar.html
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Thằng em post ảnh thế này thì xem làm sao được. Đã post thì post đàng hoàng chứ. Cứ từ từ bình tĩnh mà post đi đâu mà vội. Tiện thể post luôn ảnh đi Phù Lãng đi. Tiếc quá .
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chú ý: Những việc như đòi ảnh sau chuyến đi, chuyện cá nhân các bạn nên cho vào PM...
    Hỏi thế nào là spam? nó là những bài kô mang tính thông tin <---------thế này đấy ạ,,,,
  5. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Buổi đêm vào TTVN, chạy ầm ầm, sướng thật.
    Bà này làm gì mà quá đáng thế, nhà ngưòi ta không có máy, lên cơ quan ngó tí thì mới cần post lên đây chứ, mà có phải lúc nào cũng có ảnh đâu, mấy tháng ngưòi ta mới đi chơi một lần, có vài cái ảnh.
    Chả hiểu cái định nghĩa thông tin của bà chị nghĩa là gì nữa, hic, hic.
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Anh tophit ơi cẩn thận bị khoá nick hoặc bị nhận lại toàn đá ....... linhevil là mod đấy ạ ........
    Mà kô phải bác ý nói là kô được post ảnh, chỉ là lưu ý về những trao đổi thông tin cá nhân thôi (sẽ bị coi là spam)
    p/s: Bài này chắc cũng 1 trong số bài spam
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Xi pam cái lam tam xam..............
    Anh em nhớ đội mũ bảo hiểm vào không bị ném đá vỡ đầu đấy.....
    Giữa tháng 9 làm chuyến đi K9 - Đá Chông- Ba Vì đê.....
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 22/08/2006
  8. coitri

    coitri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi thỉnh thoảng xem Gala cười của VTV3, tâm đắc với 1 câu: "Ở đời phải biết mình là ai".
    Sống và làm việc một thời gian, tôi cảm thấy chán ngán với cái cung cách làm việc kiểu cho - xin, kiểu quan liêu... Những tưởng thế hệ trẻ sẽ là một phong cách làm việc khác, hiện đại, hiệu quả, dám nghĩ dám làm... nhưng thất vọng! Bây h nhiều người nói cứ như ngồi trên nóc tủ phán xuống ấy! Chán!
    Trong bất kỳ môi trường nào cũng thế, mỗi thực thể đều có chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi, nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm riêng và có phạm vi khác nhau. Quan hệ giữa con người với con người khác nhau và hơn hẳn các hệ sthái khác ở chỗ có ý thức, có tư duy... Do vậy mọi khái niệm cần phải rõ ràng, không chung chung, ko khơi khơi, và đặc biệt là mỗi hành động lời nói phải gắn liền với ý thức.
    Thông tin là gì?
    Theo quyển sách "NHẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU" của GS.TS Bernhard Muszynski (ĐHTH Potsdam), TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (ĐHQG Hà Nội) thì :
    Thông tin là sự lựa chọn và sắp xếp kiến thức định hướng theo mục đích
    Thế cho nên, ở đời phải biết mình là ai!!!!
  9. archiles_troy

    archiles_troy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hè hè, các bác cãi nhau kinh quá. Thôi em tiếp tục pót ảnh đê:
    Mái ngói ở chùa mía:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đình tổng thờ Bố Cái Đại Vương:
    [​IMG]
    Giếng Làng nè, không biết có sâu không?
    [​IMG]
    Cụ bà. Mọi người biết không? Khi chụp ảnh em không kịp xin phép, khi chụp xong cụ bảo: "Chụp ảnh à?, Cụ cười". May thật, chụp ảnh chưa xin phép, may cụ không kiện thì bỏ mịa:
    [​IMG]
    Đứng trước pháp trường vẫn hiên ngang, miệng nở nụ cười :):
    [​IMG]
    Bồi thẩm đoàn thẩm vấn:
    [​IMG]
    Cảnh đẹp wá:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm thời thế đã, hôm sau pót tiếp
  10. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    biết ngay là chị Vìu lại vào đây kiếm chuyện. Đùa vui thì được thôi nhé chứ không thì cũng không xong với thằng này đâu Thôi nếu lần sau rảnh chị Vìu đi với hụi này một chuyến đi ok ?
    @chị Xuân già rùi mà trông tươi ngon nhỉ hì hì hì

Chia sẻ trang này