1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượn lờ quanh Hà Nội: Mùa Hoa Cải (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mokka22, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nếu sợ phải đi xe máy thì ngồi sau mấy em gái ý. Ôm đằng sau thích cực...... ....lại còn được phanh gấp chứ.....
  2. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, có leo núi thơ xem Rim 2 cỏằĐa em không chiỏn 'ặỏằÊc rại. Chỏc hôm 'ó 'ỏn gỏằưi xe rỏằ"i bĂm càng bĂc nào vỏưy.
    Được DocCoLuKhach sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 12/09/2006
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, có leo núi thì xem Rim 2 của em không chiến được rùi. Chắc hôm đó đến gửi xe rồi bám càng bác nào vậy.
    Được DocCoLuKhach sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 12/09/2006
    [/QUOTE]
    Bạn có theo tôi, xe tôi khoẻ, cũng muốn đi Ba vì nữa
  4. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    ơ có dream 2 đi là ngon rồi, nói chung là tất cả cứ đi xe của mình đến, lúc đấy quyết định đi xe nào sau.
    cái anh satthủ này, khuyên cậu kia thế có mà chít
    mẹ đánh đau không bằng ngồi sau con gái he he
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1

    Em lại nghe câu này anh caubevuitinh ạ " Mất của không đau bằng ngồi sau con gái ........ "
  7. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    He he he, tớ đi 2 mình mới đau chứ. Chứ mà đi 1 mình thì cũng có khi liều mình ngồi sau con gái phát... he he he...
    Nguyên văn mấy câu kia là như này :
    - Trời oánh không đau bằng ngồi sau đền bà.
    Nhưng mà lại có phát khác là :
    - Chịu đấm ăn xôi.
    He he he (an ủi an ủi)
    Đùa chứ lúc nào rảnh và rủng rẻng chút thì đi cùng mọi người, chứ tháng này hết tiêu chuẩn đi mất rồi.
  8. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cac bạn oi!
    Chúng ta cần có một tổ chức cụ thể!Một người đứng ra tổ chức nếu không thì sẽ khó tập hợp được mọi người.Có bác nào đi chưa? hỏi về chi phí? lịnh trình đi như thế nào, ăn ở đầu.
    Tôi có một nguời quen ở Hoà lạc có trang trại rất rộng có thể câu cá cũng như dạo trơi ko chán. nếu có thể kết hợp đi ba vi sau đó khoảng 2h qua đó ăn cơm chơi buổi chiều ở đó thì tốt .
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Thế thì tốt quá ? Chí phí đắt không ? Có gì hôm đấy đi sẽ tính !
    Sau đợt này đi chúng ta sẽ thành lập tổ chức luôn !
  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ chẳng cần thành lập chính quyền làm gì, "bụi" có nghĩa là tới đâu hay tới đó ..........

Chia sẻ trang này