1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượn lờ quanh Hà Nội: Mùa Hoa Cải (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mokka22, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ký sự chút nhẻ! Anh Nguyên bảo anh ấy chỉ có ảnh thôi còn em viết. Bác lead cũng bảo em viết. Em thì chỉ biết nhìn và cảm còn viết thì... có gì nói nấy thôi.
    Tường thuật gián tiếp của người trực tiếp đi K9 - Đá Chông ?" Ba Vì:
    7h30 nháo nhào fi đến cổng ĐHQG, một anh cười cười: ?oEm đi Ba Vì hả?? ?o Mọi người đâu anh?? ?oÙi, cao su lắm!? 10 fút sau một chị đến, rồi một anh nữa, rồi một em nữa, cứ thế cho đến 8h hơn thì bắt đầu xác định được con số để đi? ăn sáng. Bác caubevuitinh siêu cao su, fải đến lúc mọi người ngay ngắn trong quán rồi mới lộ cái diện.
    Sau khi bụng đã yên, đồ ăn chuẩn bị cho bữa trưa xong: xuất fát. Vụ hậu cần này thì công lớn thuộc về satthukhongvotinh và nguyenphong.
    Con đường đầy bụi dẫn đoàn dần xa thành fố. Mở ra những khoảng rộng mênh mông của đồng ruộng sau mùa gặt. Phảng fất trong gió mùi rơm khô và lúa mới.
    Dừng chân đầu tiên ở K9 ?" nơi mà chúng tôi chỉ ngậm ngùi đứng ngắm cổng và dạo vòng quanh bờ rào để thấy quy mô của nó vì không có giấy fép của Bộ Tư Lệnh to vật vã, híc. Nhưng bù lại, những rặng cây hai bên đường cao vút thẳng tắp, chằng chịt dây leo, cảm giác như đang đi trong con đường cắt ngang rừng săng lẻ fía đầu dãy Trường Sơn. Các bác nhớn tuổi trong đoàn bảo rằng đây là nơi đầu tiên Bác Hồ an nghỉ, kể cũng xứng đáng đối với mảnh đất này khi có được vinh danh đó. Cảnh đẹp, rừng cây còn được bảo vệ tốt nên không khí trong lành. Nhưng giá được vào trong mà nhòm cái thì tốt!
    Đi thêm chút nữa là khúc sông Đà đoạn chia ranh giới Phú Thọ - Hà Tây. Mùa này, sông như rộng hơn. Đến đây, chúng tôi qua phà, từ giữa sông mà fóng tầm mắt ra xa? ?ođã mắt?. Sông trải rộng mênh mang, màu thu thấm đẫm với màn sương lảng bảng mờ ảo trên sóng nước nhoà nhạt. Bãi mía, sông Đà, núi Tản tất thảy trở nên huyền ảo, quyến rũ hơn bao giờ hết. Qua phà là một cái dốc đặc trưng Việt Nam: cây đa, bến nước, con đò (bây h là con phà). Tôi hiểu tại sao những nỗi yêu thương cuồn cuộn trong thơ ca người xa quê thường từ hình ảnh con sông nên thơ, dịu dàng và tôi đồ rằng bất cứ người con nào của miền quê này hẳn sẽ da diết nhớ sông khi xa xứ.
    Cách bến phà vài cây số là một bãi cát rộng. Hiếm có bờ sông nào mà bãi cát rộng đến thế. Cát trắng nóng bỏng vì nắng trưa. Nheo mắt nhìn từ xa sông như biển mùa đông Mọi người chụp ảnh, buôn dưa lê, ăn hoa quả? Cảnh ít sắc màu nhưng ẩn chứa sự thu hút kì lạ bởi bãi cát vắng lặng, nền trời in hình thập giá trên đỉnh chóp của nhà thờ: một xứ đạo ven sông?. chắc không ít những chuyện tình lãng mạn chưa được kể đã ươm mầm từ đây.
    Rời Đá Chông, đoàn đến vườn QG Ba Vì, một điểm du lịch quen thuộc, nhưng với lần đầu tiên như đoàn này (trừ caubevuitinh và thuhuong_wrn) thì đây qủa là một cuộc du ngoạn thú vị. Lên đến cổng chúng tôi đã có việc fải làm: trình bày hoàn cảnh với bác bán vé rằng bọn cháu là sinh viên nhưng không mang theo thẻ, những ai đi lần sau thì rút kinh nghiệm nhớ mang thẻ, được giảm những 5k/vé đấy. Cuộc vui dường như đến lúc này mới thực sự bắt đầu. Lên cao dần, leo dốc zích zắc men theo núi. Nhìn xuống hồ Tiên sa, những vườn chè tạo thành ruộng bậc thang đẹp mê hoặc. Từ lưng núi nhìn xuống, cả thung lũng ẩn hiện trong hơi sương? Độ cao càng cao, không khí càng loãng, nhiệt độ càng giảm, đi trong rừng cây như ngồi trong fòng máy điều hoà, thỉnh thoảng lại rùng mình. Bên đường, đám lá vỡ giòn tan khi bánh xe lướt qua. Đặc biệt là mùi rừng núi đầy ***g ngực khi hít hà những luồng không khí nồng mùi đất, ngai ngái mùi cây rừng. Qua những đoạn ngoặt lên dốc, gấp đôi cái mặt đường vát nghiêng mà từ chuyên môn gọi là ?osiêu cao?, cảm giác như đang chơi coaster-roaster. Ai đã trượt máng trắng trong công viên nước Hồ Tây thì sẽ thấy là nó y hệt như thế. Xe lên dốc khó nhưng vì thế tính ưa mạo hiểm càng được kích thích. Đến Đền Thượng, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi ăn uống, bữa trưa muộn màng thật hết xẩy vì đói. Sau bữa trưa, mặc dù có ý kiến đề nghị nên chợp mắt một lúc nhưng mọi người vẫn quyết tâm là đi chơi, không ngủ! Lại một chuyến leo nữa nhưng lần này là bằng chân qua các bậc đá lên đền thờ Sơn Tinh. Mệt! Đến nỗi một việc nên làm là đếm xem có mấy bậc đá dẫn lên lối đó cũng bị quên khuấy đi mất. Nhưng đến nơi không còn thể đi thêm được nữa, cảnh đẹp khiến mọi người cũng thấy bõ công cheo leo vất vả. Phía bên kia là ngọn núi khác phủ đầy cây đang mùa xanh lá, fim Hàn Quôc gọi bằng cụ cũng chưa xứng. Tất cả núi non, cây cối ở đây đầy nhựa sống. Đền Tản và Đền Thờ Mẫu không có gì đặc sắc về kiến trúc hay điêu khắc, nếu không muốn nói là không có gì ngoài mấy pho tượng, những truyền thuyết cổ xưa và niềm tin tâm linh của du khách. Nhưng địa thế của Đền khiến người ta tưởng như rất linh thiêng vì fải thành tâm lắm thì mới kiên trì lên đến đỉnh núi mà xin ân của bề trên.
    Xuống núi lại là một thử thách khác được mong chờ. Thích cảm giác xe về số mo, lướt xuống núi lại cũng ngoằn nghèo như lúc đi lên nhưng êm ru và như đang bay trên đường. Vèo cái đã xuống đến chân núi. Trở về nhà mỗi người mang theo 1 chút đặc sản sữa Ba Vì. Chuyến đi vui và đáng nhớ. Không chỉ vì những nơi chúng tôi đến đều rất đẹp mà còn vì những người bạn cùng đi đều có tinh thần đồng đội và đáng tin cậy.
    Ra về nhưng còn định sẽ còn đi tour này lần nữa vì đến mùa khô sông Đà sẽ trong xanh hơn, mây trắng nhiều hơn, lần đi tiếp theo sẽ cố gắng xin giấy fép vào K9 và để leo lên đền thờ Bác Hồ xin? con đề Một lần đi, một lần nhớ và còn nghĩ đến lần tiếp theo, vậy thì những người chưa đến bao giờ, tại sao không?
    Thích nhất là cái kiểu đi là đi ko cần fải kế hoạch nhiều, cứ lên kế hoạch hoành tráng quá thì có lúc lại thêm loằng ngoằng ấy chứ...
    Thung Nai mà ko fải 1/10 thì em đi ngay! Các bác đổi lại lịch đi!!!!!
    @nguyenfom: quên nick em rùi, hic, gửi lại nhé.
  2. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    @nguyenfom: nghe nhầm cả nick của em. Xó rì hí.
    @Anh Nguyên: cho em ảnh mới!
    @caubevuitinh: đừng pót ảnh em trong fà lên nhá!!!
  3. spring_coi

    spring_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vì bận công việc nên vụ này mình đã không tham gia được. Nghe megacrazy tường thuật lại buổi đi chơi của mọi người mà thấy tiếc.
  4. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    tiếp ảnh đây
    bến phà đá chông
    [​IMG]
    sông Đà
    [​IMG]
    qua phà, một cảm giác thật Yomost
    [​IMG]
    giữa dòng Đà giang
    [​IMG]
    bãi bồi ở Thanh Thủy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    satthu trổ tài lội bùn
    [​IMG]
    và . . .
    [​IMG]
    Nguyên, người chăm chụp ảnh nhất đoàn
    [​IMG]
    núi Tản
    [​IMG]
    hồ Tiên sa
    [​IMG]
    đỉnh Ba Vì
    [​IMG]
  6. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    nhóm này thấy trưởng đoàn cũng chả cần thiết lắm nên không cần. nếu ai cần hỏi gì thì liên hệ với satthu hoặc tớ. số cell có trong topic này đấy.
    về nhà cứ tương tư mãi em nguyenform mới chết chứ
  7. nguyenfom

    nguyenfom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Anh "caubevuitinh" cứ làm em ngại
    Chị Megacrazy ơi ko sao đâu ạ
    Chân em đang đau rã đây, hix, nhưng vẫn máu chiến Thung Nai lắm.
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    @Caubevuitinh: 1/10 em đi được không ? nếu không chuyển sang 8/10 cũng được.
    @nguyenform: nhần sau để anh rủ chị em đi nhé....
    @all: Chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Mình đi ngủ đây...hihi....
  9. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
  10. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, không ngờ em "Siêu Điên" viết văn cũng được đấy nhẩy.
    @all: theo em thì 01/10 đi đê. Vì mình có lịch là trung tuần tháng 10 đi nhà Thờ đá - Ninh Bình mà.

Chia sẻ trang này