1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượn lờ quanh Hà Nội: Mùa Hoa Cải (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mokka22, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    đêm mai đua xe với cơ động nhiều lắm đấy, cẩn thận. Lâu lắm rồi không đi chơi đêm, thấy nhơ nhớ. Nhưng mà giờ ngoan rùi, à ơi nông nổi ngủ đi
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Này kô nhớ chị à cưng??? Nhưng chị có góp ý nhé, đi vào rạng sáng 1chút, khi đó mới thật sự là yên tĩnh, lại có cả sương sớm nữa ......... tuyệt cưng nhỉ? 2h sáng ra khỏi nhà nhé ....
    Eo ơi sợ ma quá ......... nhưng thôi cố zậy ........ !
    Chi phí :
    - Đi thuyền : 30k/người
    - Đồ ăn (lai rai trên thuyền): 20k/người
    - Bữa trưa ( ăn đặc sản trên đảo, có cá xông khói, phê lắm ạ) : 50k/người
    Tổng cộng : 100k/người
    (Không kể tiền xăng khoảng 35k/xe)

    p/s: Nhớ mua bộ tú lơ khớ, biết đâu có cái gốc cây nào , anh em ta làm tí kiếm chác gỡ gạc chi phí chuyến đi. Nhở nhở ???
  3. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ok. Vậy 2h sáng nhé bà chị. Hẹn gặp nhau ở đâu đây? Hay là nhà hát lớn nhé, hì hì, một mình đứng ở đó đợi có vẻ sợ nhẩy? Còn ai đi nữa hông?
  4. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Mèng Mèng ơi.
    - Mang theo CMT, giấy tờ xe và bằng lái xe.
    Cái này tớ không có, vừa bị mất rồi, chưa làm lại được, mà tớ lại đi 2 mình, mà tớ lại phải cầm lái, mà cái mình thứ 2 của tớ lại không ngồi sau xe người khác. Không có lẽ tớ không đi được à ??? Đông thế này mà không được đi thì buồn nhỉ. Thôi tớ ở nhà xem mọi người đi vậy, không thích đi liều dù không ngại đi liều nhưng mà ngại ảnh hưởng tới cuộc vui của mọi người. Hi vọng nhóm luôn luôn đông đảo và vui vẻ. Lần sau tớ sẽ tham gia cùng mọi người.
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nếu muốn đi cậu vẫn có thể đi được. Mang giấy tờ xe chỉ là đề phòng. Nếu không có giấy tờ xe mang khoảng 300K. Mà hiếm khi cảnh sát hỏi thăm lém, nếu cậu đi không quá nhanh, hay đội mũ bảo hiểm.
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 23/09/2006
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sau khi bàn bạc và tính kỹ lại. Chi phí cho chuyến đi Thung Nai là 100K
    - Offline trước khi đi Thung Nai vào 20h thứ 5 ngày 28/9 Cafe Báo ở 62 Trần Quốc Toản để đóng tiền và xếp xe.
    ------------------------------------------------------------
    Kế hoạch tập trung 7h30 ở cổng Đại Học Khoa Học Tự Nhiên ngày 1/10. Đi Thung Nai - Hòa Bình - 1 ngày.
    Danh sách đăng ký
    1.hoangkhanhlinh
    2.Caubevuitinh
    3.SATHUKHONGVOTINH
    4.DocCoLuKhach
    5.godwearshort
    6.uaz_hunter
    7.cryingbabe
    8.erato
    9.Kollorado
    10.nguyenfom
    11.red_rose
    12.NVBR
    13.daihaithuy82
    14.hieu73
    15.immortelle
    16.lukhu_lukhu_ongsuvaochua
    17.ziczacziczac
    18.roykienvoc
    19._bobo
    20.hoangthuy
    21,22 cattuhan1983
    --------------------
    Chú ý :
    -Mang mũ bảo hiểm.
    -Mang theo CMT, giấy tờ xe và bằng lái xe.
    -Chú ý đi bám đoàn không đi nhanh quá, hay chậm quá. Các xe đều giữ khoảng cách là 10m so với xe chạy trước.
    -Chi phí cho chuyến đi khoảng 100k/người.
    - Ăn sáng trước khi đi.
    - Đến đúng giờ, ai đến sau thì chạy đuổi theo sau.
    -Mặc áo dài tay, chống nắng và bụi bẩn.
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 23/09/2006
  7. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin phép hôm thứ 5 đến muộn 1 chút, tại em đi xe bus, ko biết có bị chênh lệch h hay ko, đến muộn sợ mọi ng lại mắng nên em cũng nói trc ạ.
    Vậy đến đó làm thế nào nhận ra các anh các chị đc ạ?
  8. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại số của tớ đen quá nên lần này tớ xin rút, tớ bận đi học vào thứ 7, chủ nhật đến hết tháng sau. Chúc cả nhà đi vui vẻ!
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Riêng việc up topic này lên, tớ cũng xứng đáng được đi cafe miễn phí hóng hớt với các bác vào tối thứ 5 này chứ ạ??? Hix, cho tớ tham gia với nhé ......... !
    Cơ mà làm thế nào nhận ra nhau nhỉ? Hầu hết chưa biết mặt nhau mà, hay cứ thấy đám nào đông đông thì nhảy vào ạ??? Hay để 1 vật gì đó làm tín hiệu trên mặt bàn, các bác thấy sao cơ?
  10. hieu73

    hieu73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chi phí :
    - Đi thuyền : 30k/người
    - Đồ ăn (lai rai trên thuyền): 20k/người
    - Bữa trưa ( ăn đặc sản trên đảo, có cá xông khói, phê lắm ạ) : 50k/người
    Tổng cộng : 100k/người
    (Không kể tiền xăng khoảng 35k/xe)
    p/s: Nhớ mua bộ tú lơ khớ, biết đâu có cái gốc cây nào , anh em ta làm tí kiếm chác gỡ gạc chi phí chuyến đi. Nhở nhở ???
    Thế là đi 1 ngày thôi phải ko nhỉ??? mà mình chưa bgiờ được vinh dự đội cái nồi áp suất, hơn nữa cũng ko có ý định thử, có đi bừa được ko hơn nữa từ trước tới giờ toàn đi chui ko bằng lái??? hay bác nào có lòng hảo tâm cho ngồi sau với??? xin chịu mọi phí tổn.......( xe và xăng + chi phí cầu phà, bến bãi +....)

Chia sẻ trang này