1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượn lờ quanh Hà Nội: Mùa Hoa Cải (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mokka22, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hiếu ơi! Hôm qua có bị lạc đường không đấy, em lo gần chết định hôm nay lên nhờ CA Hoà bình tìm hộ. Nhắn ai thấy Hiếu ở đâu thì báo hộ cho Dims biết với. Hiếu nếu về rồi thì ới em 1 tiếng chiều cafe xem còn nguyên vẹn hay sứt mẻ tý nào không.

    Em Zicziac! Trả tiền xe ôm cho chị đi, chị bảo rồi chị sẽ nhường lại xe ôm của chị cho cô nào đi nhưng cô ấy phải trả xiền cho chị. Xe ôm của chị cực kỳ đẹp zai và ga lăng nữa cứ trả đi 100% không sợ thiệt đâu he he...
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tại em thấy chị không đi được, xế của chị sẽ bị bơ vơ tội nghiệp với cả thêm vụ đỏ đỏ kia thì em mới đi xe đấy hộ chị thôi chị phải trả cho em tiền chi phí cơ hội ôm một cơ số anh đẹp giai em sẽ lấy tiền này mời chị cà phê
  3. bitter_failure

    bitter_failure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ơ Ku ơi,
    Thế anh có phải gửi các thông tin trên cho Ku không nhỉ?
  4. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đúng giờ mới thấy câu: "Chuồn là thượng sách". Hôm qua về đến cầu Hà Đông bị ôtô húc đuôi. Kết quả, gãy chắn bùn đằng sau, tay trái bị sái, máy ảnh bị va đập => đang bị hỏng. Hu hu.
    Dù sao cũng post ảnh cho bà con thưởng thức:
    Đường vào Thung Nai:
    [​IMG]
    Một công trường chế biến đá
    [​IMG]
    Cánh đồng lúa - suối - núi ven đường
    [​IMG]
    Một bà cụ dân tộc - xem cổ của bà đi - to khủng:
    [​IMG]
    Đoạn đường xấu đến Thung Nai:
    [​IMG]
    Cung đường lên Thung Nai:
    [​IMG]
    Đà Giang nhìn từ phía trên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả đoàn nè, sao có chị gì lại chổng ..... vào đây vậy nè:
    [​IMG]
    Một con thuyền chạy lẻ loi trên sông:
    [​IMG]
    Một vài hình ảnh về Đà Giang:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đảo Cối xay gió:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà sàn, ăn uống
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hic, hơi đau tay nên hôm sau post tiếp.
    (Còn nữa)
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Reng reng reng đến giờ dậy rồi, chuẩn bị qua loa 1 chút rồi xách túi lên đường, đi một đoạn mới phát hiện ra là quên một cơ số thứ ví dụ như áo chống nắng, chống bụi hay chống rét... nhưng vì sợ muộn giờ hẹn hò với các giai tài gái sắc nên không quay lại lấy nữa 6h5 có mặt tại điểm hẹn đã thấy 3 gái xinh cộng 2 giai đẹp ngồi ở đấy rồi. Chả biết mọi người thế nào chứ mình mà không được ăn sáng là ứ làm được việc gì hết, không ai hưởng ứng lời kêu gọi ăn sáng nên zz và xế dắt nhau đi ăn phở, phi vụ này đã gây ra một số hiểu ý của 1 em trong đoàn mà đến tận lúc sinh tử quan đầu ngay giữa sóng to gió lớn trên hồ Hoà Bình em ý mói thổ lộ "Hoá ra chị không phải người yêu của anh Hiếu à, tại sáng em thấy 2 anh chị đưa nhau đi ăn sáng" ac ac.
    6h30 cả đoàn đã tập trung đông đủ chuẩn bị lên đường, em Nhung phổ biến kinh nghiệm xương máu là đi đường phải đối phó ra sao với công an, không thể để cho bọn chúng có cơ hội...với tinh thần nhường gương xẻ kính, xe nào 2 gương tháo 1 chia cho xe không có lắp. Điểm danh nào: Sátthủ - hội trưởng vì bệnh nặng, bác đã hết sức cứu chữa bằng cách uống hàng vốc mà không thể .. xin chia buồn và hẹn gặp lại lần sau, Nguyenform không đi được, Bobo báo bận... thành phần đoàn gồm có 11 xe đủ cả xế và ôm, không có ai phải đi một mình nam và nữ cân bằng điều này hứa hẹn 1 chuyến đi thú vị đây . Đến giờ rồi, xuất phát thôi
  6. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em zic zac tường thuật hay ác liệt, tiếp nữa đi em. Anh sẽ up hình minh họa.
    Mà này, cập nhật thông tin đi để anh làm cái member list cho mọi người
  7. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ chưa đã, sáng nay lên cơ quan lại chui vào phòng ngủ tiếp, giờ mới đủ tỉnh táo để post tiếp
    Tìm mãi mới thấy 1 thảm cỏ xanh
    [​IMG]
    Quê hương của tôi
    [​IMG]
    Mọi người rất phởn chí khi được bơi trên hồ Hoà Bình
    [​IMG]
    Đi mãi, đi mãi để tìm 1 niềm vui
    http://www1.ttvnol.com/uploaded2/cattuhan1983/img_0029.jpg[​IMG]
    Ta đang ở Hà Lan cổ hay sao
    [​IMG]
    Cuộc đời được nhìn qua 1 khung kính
    [​IMG]
    Chiếc mào của con gà trống mà anh Mường đã bắt, ai bảo chết vì ngu
    [​IMG]
    Ruộng bâc thang ở bản Ngòi Hoa
    [​IMG]
    Nhớ những ngày ở quê
    [​IMG]
    Được cattuhan1983 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 02/10/2006
  8. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn ziczac văn hay, chư tốt, khéo ăn khéo nói tóm tắt lại lịch trình đi hôm vừa rồi của chúng ta để những người không đi có thể được chia sẻ chút ít gọi là an ủi động viên và những người đi có thể ôn lại những gì đặc sắc nhất của chuyến đi.
    @ all: Mọi người cố gắng up những tấm ảnh đẹp nhất lên diễn đàn nhé.
  9. sukkekomashi

    sukkekomashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chán quá! Chẳng gặp em dân tộc nào. ! Mình đi vào tận trong bản để tìm mà....( Chỉ gặp mấy cụ già thôi).
    ..
    Ôi! Những những căn nhà gỗ ẩn mình nhấp nhô trong triền núi, tỏa ra những làn khói chiều quện với sương hôm bay mờ ảo. Tiếng sinh hoạt của con người nơi đây , tiếng đẽo gỗ làm nhà dưới bản vọng lên, đàn trâu rung mõ đang về bên dốc núi. Chắng gì xua nổi đi cái tĩnh mịch của một buổi chiều êm ả, một buổi chiều trên miền cao chuyếnh choáng nước, nước sương, nước mưa, và nước dưới mặt hồ bồng bềnh...
    Một cái gì đó có vẻ to lớn hơn dường như sẽ được lộ từ góc nhìn văn hóa...
    Được sukkekomashi sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 02/10/2006
  10. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của cả đoàn đây. Lấy tạm ảnh của bác Nhân Viên Bán Rau:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này