1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượn lờ quanh Hà Nội: Mùa Hoa Cải (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mokka22, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
  2. hieu73

    hieu73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ziczac ơi, e có tường thuật tiếp ko? ko là a post tiếp là lộ hết bí mật đấy nhé!!!!!
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Sory cả nhà hôm nay em bận tí, chiều sẽ cố lôi mạch cảm xúc hầu các bác
    Ối anh ơi là anh, em có gì không nên không phải thì em xin lỗi anh ạ, lần sau em thế nữa
  4. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    ơ thế không được ôm tẹo nào à anh Héo? Khổ nhỉ. Thảo nào về bị ốm do cảm lạnh là đúng thôi. Vậy mà em Zic zac cứ đòi chi trả tiền vì ôm hộ chị. Hỏi nhỏ nhé tại sao về Hiếu lại cứ kêu đau lưng?
    Hiếu! Post ảnh nha? Ảnh này có sợ không? Mem này thì bình chọn thế nào nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vỏằ'n dâ topic này là nhặ vỏưy nhặng giỏằ chỏc là phỏÊi 'ỏằ.i tên thỏưt . TuỏĐn tỏằ>i bà con có ai 'i cĂc làng nghỏằ ỏằY Hà TÂy không?
  6. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Anh nào mờ đẹp chai ác. Hơn đứt mấy anh Kim leng keng bên xứ Hàn, hờ hờ phen này chị em box DL khỏi mất công sang Hàn nhé.
    @ to all: ảnh phong cảnh NVBR đã upload hết. Còn ảnh cá nhân sẽ gửi cho từng người. (đề nghị mọi người gửi nốt cái profile nhanh lên đee)
    Ảnh upload trên TTVN đã được Resize để dễ xem và dễ upload. Anh gốc to tướng, ai muốn lấy thì PM nhé.
    =======
    KẾ HOẠCH OFF TỔNG KẾT:
    (NVBR thay mặt cả nhóm dự kiến, mời mọi người thảo luận)
    - Thời gian: 20.30 Tối thứ 6 (06/10/2006) Hơi trễ 1 tẹo, đề nghị mọi người đến đúng giờ
    - Địa điểm: chỗ OFF lần 1 (cafe Báo, 62 Trần Quốc Toản)
    - Nội dung: buôn dưa, quyết toán tài chính, bàn kế hoạch phi vụ tới
    - Thành phần: thành viên đi Thung Nai ngày 01/10/2006 và những mem muốn tham gia phi vụ tiếp theo
    - Yêu cầu: mang theo tiền lẻ để quyết toán phi vụ Thung Nai.
  7. bitter_failure

    bitter_failure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    [KẾ HOẠCH OFF TỔNG KẾT:
    (NVBR thay mặt cả nhóm dự kiến, mời mọi người thảo luận)
    - Thời gian: 20.30 Tối thứ 6 (06/10/2006) Hơi trễ 1 tẹo, đề nghị mọi người đến đúng giờ
    - Địa điểm: chỗ OFF lần 1 (cafe Báo, 62 Trần Quốc Toản)
    - Nội dung: buôn dưa, quyết toán tài chính, bàn kế hoạch phi vụ tới
    - Thành phần: thành viên đi Thung Nai ngày 01/10/2006 và những mem muốn tham gia phi vụ tiếp theo
    - Yêu cầu: mang theo tiền lẻ để quyết toán phi vụ Thung Nai.
    [/quote]
    Đề nghị NVBR chuyển kế hoạch OFF sang tối CN đi.
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Anh ơi, sao lại cứ phải là 20.30? Nhà em xa lắm, về cũng dở mà ở lại cơ quan thì muộn quá. Anh xem bố trí thế nào khoảng 18h-18h30 thì ổn quá.
    Mọi người ơi, địa chỉ cho tháng 11 tớ đề nghị là Mường Lát. Mọi người cho luôn ý kiến nhé.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thơ tình hả em, chuyện nhỏ. Cho em đường link này vào mà photo nhé
    http://www3.ttvnol.com/forum/f_259/802324/trang-1.ttvn
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Trời mát có chút gió nhẹ, đi ngoài đường thích ơi là thích tiết thu mà, chả ai muốn bịt mặt hay đội mũ bào hiểm cả nhưng đã đến lúc rồi, đội nồi cơm điện vào thôi. Xe đang bon bon ngon trớn thấy mấy bác nhà mình đỗ ven đường thế là kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit xịch lại. Hu hu, mấy chú cá vàng hỏi thăm đoàn mình rồi, hoá ra có 2 cô nương mải đi mua xăng quên không lắp gương. 50k đổi lấy tờ hoá đơn, đoàn ta lại tiếp tục lên đường. Hai bên đường là những đồng lúa xanh, đang chín, đã gặt... bỏ ninja ra để hưởng chút hương vị đồng quê nào thoải mái quá... Ac ac đang mơ màng làm thơ gặp ngay đám đốt gốc rạ, khói nghi ngút, mù mịt, trưa nay đoàn ta có thịt hụn khói rồi đây. Do ảnh hưởng của bão Sangsane không khí bắt đầu chuyển lạnh lại còn hơi mưa mưa nữa, cả nhà lập tức mặc ngay áo vào khổ thân em với cả xế nhà em không có áo chống rét
    Chặng nghỉ đầu tiên, mấy bác lao xuống chân cầu làm mấy pô ảnh, chị em lại cứ tưởng dưới đấy có hoa đẹp nên anh em đi hái.
    Duoi chan cau vao thi xa Hoa Binh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chặng này mới kinh đây, nó được mệnh danh là Mùa lạc.
    Tại thời tiết mát mẻ cộng với các em trẻ khoẻ xinh tươi ngồi sau hay vì thấy ở nhà bác Hiếu doạ sẽ lạc nên anh em nhất quyết không để bác lạc mà tự mình lạc trước. Có biển chỉ dẫn đàng hoàng, đáng lý phải đi theo hướng Thung Nai các xế đoàn ta lại rẽ vào đường đi Sơn La. ?oalo, anh đang ở đâu đấy? ?ochỗ anh có 3 xe, em đang ở chỗ nào? ?oanh ơi quay lại đi, đi đường Sơn La cơ? 3 xe đi đúng đường lóc cóc quay lại để đi theo đoàn, đi mải miết 1 hồi lên đến gần dốc Cun thì có tín hiệu quay lại đi đường Thung Nai. Tập trung đoàn lại nào, hỏi cho kỹ đường rồi đi không lại bị đại ca cầm đầu quát bi h. ?oAnh ơi làm ơn cho em hỏi đường đi Thung Nai ạ" ?ođi thẳng khoảng 10km nữa thì rẽ trái, đi một đoạn đường xấu khoảng 8km nữa là vào Thung Nai?. Hic đã được chuẩn bị tinh thần là đường xấu rồi nhưng mà có thực tế thì mới biết nó xấu đến cỡ nào, có thể miêu tả là chữ XẤU viết hoa. Mệt quá nghỉ thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường thì xấu thế nhưng mà phong cảnh thì mê ly luôn
    [​IMG]
    [​IMG]
    ?oalo xnfjkhfuíyiru? sau một hồi xì xồ xí xố sử dụng quyền trợ giúp gọi điện cho người thân, chú em út của đoàn mới thông báo là cả nhà đã đi nhầm đường, ?onhầm là nhầm thế nào, biển chỉ dẫn rõ ràng là thung nai 4km nữa mà? ?ođây cũng là Thung Nai, nhưng là đường bộ, còn nếu muốn đi thuyền thì phải ra bến cảng Bình Thanh cơ? ?oKhông quay lại đâu, mệt lắm, ai quay lại thì quay anh không quay lại đâu? cả đoàn quyết định tiếp tục con đường đã chọn, không quay lại nữa đâu, thẳng tiến thôi.
    [​IMG]
    Úi trời ơi, cái gì thế này, Thung Nai 34km ư, không biết có phải là 3,4km không nhưng cả đoàn đã thấy ớn rồi. Dừng lại chụp vài cái ảnh làm kỷ niệm nào. Nhạc xập xình nổi lên, zz và erato hứng chí định làm điệu chacha lưng núi rồi lại thôi, cả đoàn đã cha cha 5km rồi thôi để dành sức tí nữa mà samba xuống núi. Có thể do tác động của tấm bảng chỉ đường, sợ phải đi 34km nữa nên mọi người nhanh chóng đồng ý với ý kiến quay lại bến cảng đi thuyền.
    [​IMG]
    Bản Mu 1.7
    [​IMG]
    Phù đã ra đến cảng rồi, nhưng mà cảng gì bé tí xíu, chả thấy tào bè tấp nập gì cả, yên ả như bến sông quê ta thường thấy trên tivi ấy

    [​IMG]
    tiến gần tý nữa nhé
    [​IMG]
    trên bến dưới thuyền[/b]
    [​IMG]
    Trong lúc chờ thuê thuyền, chị em tranh thủ mang gương ra ngắm nghía lại rung nhan, ối trời, mỗi người mất 2 cái khăn giấy mà trông vẫn như bao công cả lượt, công nhận đi đường bụi thật. [​IMG]
    Cò kè bớt 1 thêm 2 giờ lâu ngã giá tiền thuyền 6...k. Nhanh nhanh anh em ta xuống thuyền nào.
    Phù mệt quá. Bác nào giúp em tưògn thuật nốt đoạn sau đi.
    Nhớ không được bỏ qua vụ mấy con gà thanh tao biết thưởng thức âm nhạc, hay em Hằng làm anh Mường hết hơi, gặp mấy chị người dao tiền hay dao kéo, gọi điện về nhà báo không về, ngâm thơ, bình luận ngôn ngữ trên thuyền, dũng sĩ cụt tay, hành trình chạy trốn của 1 mem và Lẩu vịt Vân Đình
    Được ziczacziczac sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 03/10/2006

Chia sẻ trang này