1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượn lờ quanh Hà Nội: Mùa Hoa Cải (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mokka22, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu73

    hieu73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định đi là đi, ko ai bàn ra bàn vào nữa, nếu nói là đi rồi thì cũng có nhiều người đã từng đi nhưng còn nhiều người chưa đi hơn, nhà mình lấy tinh thần vui là chính, ai ko đi lần này thì lần sau tham gia. mọi người đăng ký đi Ba Vì ngày 15.10 nhé.
    1. Hieu73
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    1. Hieu73
    2. HoangThuy
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    NUL76 à, L mà đi được cùng bọn mình vụ Bavì nhỉ?. T sẽ xung phong làm ôm cho L (xế của T chuyến này không đi ).
    @all: cả nhà ơi, tớ đăng ký thêm một suất bà chị họ (nếu đủ xế). Hic, mình còn đang phải đi tìm xế mới. DocCoLuKhach, sao em bỏ chị em bơ vơ thế??? .
  4. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    chị T ơi cũng phải cho em nó đi tìm xế mới chứ.
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Dạ, bác có tướng lãnh đạo nhở? Nói 1 là 1, 2 là 2, cấm bàn ra bàn vào ........... Em phục bác ........... Ơ, nếu quyết định đi chuyến mới thì ta lại đổi tên topic đi bác nhỉ?
    @DocCoLuKhach: Không biết chị có " xay " xe hay không, chỉ biết đi từ HN - SG mặt vãn tỉnh queo . Mỗi tội chị chỉ thích gió, thích bụi nên yêu xe máy hơn thoai.
    p/s: Nhà này chịu khó post bài thật, lâu lâu ghé thăm mà hốt vì phải trèo cao quá.
  6. chipchiu_71083

    chipchiu_71083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn!
    Mình rất thích đi du lịch, khám fá những nơi mà chưa được đến.
    Rất vui khi được các bạn cho mình cùng tham gia nhé!
    Cảm ơn rất nhiều........
    Nếu có những thông tin j về những cuộc vui chơi thi xin mọi người hãy thông báo cho mình biết nhe!
  7. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác Hieu73.
    Em xin làm thư ký cho bác, lập danh sách nhóm Ba vì 15/10 nhé:
    1- Hieu73 (M)
    2- HoangThuy (F)
    3- NVBR (M)
    4- Redrose (F)
    5- chipchiu_71083 (M)
    6- ...
    Em có ý kiến: Group nhà mình cũng đến lúc cần có 1 cái tên gọi rồi.
    Em có tên này ?ovivu group?, (đổi lại tên cho ngắn hơn, tên kia hơi sến). Theo em cái tên này được vì : "vi vu?: nghĩa gần với nghĩa của box Dulịch = vivu.
    Các bác thấy hợp lý thì mình làm luôn Topic mới
    - @ erato: thác bản Giốc đi 2 ngày T7-CN (28-29/10/2006): đi bằng ôtô
    - @ f1tvc: chi phí đi Thung Nai trung bình hết khoảng 150K/người bạn ạ. Bạn có thể liên lạc với Redrose để biết thêm chi tiết
    Được NVBR sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 09/10/2006
    Được NVBR sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 09/10/2006
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trong lúc lang thang mình bỗng nghe đâu đây tiếng sáo réo rắt, du dương, tự nhiên lại nhớ đến hôm đi Thung Nai, sau khi thỏa thuận với chủ thuyền về lộ trình cả đoàn lên thuyền, đây là 1 chiếc thuyền nan 2 tầng, cả nhóm trèo lên nóc tầng 1 ngắm trời ngắm nước, nhưng dường như vẫn chưa đủ, một số người trèo lên nóc tầng 2 cho nó cao hơn người. Cơ hội thể hiện sự galant cho các chàng đã đến ?ođể anh bế lên nào? ?oanh quỳ xuống rồi, trèo lên đi em? ...
    Thuyền ra đến nhà hàng Cối xay gió, đây là một hòn đảo nhỏ có xây cái cối xay gió nên cứ gọi thế chứ thực ra tên nhà hàng là Bạn bè. Cả đoàn thực sự ngạc nhiên trước cái cối xay và ngôi nhà, đẹp, hiện đại chả kém gì ở thành phố.
    Lên bờ rồi phải lên xem cái cối xay gió nó thế nào thôi "Anh ơi chụp cho em 1 kiểu", "tao đứng chỗ này được chưa" "lấy máy khác chụp đi máy này không zoom được mấy"? cả đoàn chí chóe chụp ảnh. Nào chúng ta vào đây làm một kiểu ảnh tập thể nào.
    Một tin buồn đối với đoàn là cá muối, xông khói đã hết, cô chủ quán nói sao các em ra mà không gọi điện báo trước, hôm qua phải phục vụ 1 đoàn 40 người bây giờ hết mất rồi chưa chuẩn bị được gì cả, thôi đành ăn tạm thịt lợn xông khói, ngan xông khói và thịt gà vậy, các em đợi 1 lúc nhé. Cả đoàn bắt đầu công cuộc thám hiểm hòn đảo, riêng zz tôi bị thu hút bởi tiếng sáo réo rắt đã tiến ra phía đằng sau và thấy 1 anh mường đang vừa thổi sáo, vừa rắc gạo cho gà ăn, thổi sáo 1 hồi anh lại rắc gạo, rắc xong lại thổi cứ luân phiên tuần tự như thế làm chúng ta liên tưởng đến làm chanh muối mơ muối (tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy rồi). ZZ đem thắc mắc hỏi 1 em cùng đoàn ?oở đây luyện gà hay nhỉ, thổi sáo và cho ăn cùng lúc, gà ở đây là gà quý s tộc rồi, còn mê thưởng thức văn nghệ nữa? đi tham quan 1 hồi khi định quay lại nhà sàn thì 1 chú người mường chặn lại bảo cháu chờ 1 chút anh kia đang bắt gà, cháu đi qua làm nó sợ. Acac giờ thì mình đã hiểu. Chị em thì gọi mấy con gà đấy là gà thanh tao vì cái sự biết thưởng thức âm nhạc còn các anh thì đúc kết cho chị em 1 bài học là đừng có mà mê đàn ca sáo nhị, lừa đảo hết cả đấy, anh nào có tí văn nghệ ? là nên tránh xa ra nhé, tốt nhất là cứ nên chọn các anh ở trong đoàn, xử lý nội bộ với nhau, ít nữa có gì cùng nhau lượt phượt có phải vui không, chứ đến lúc đấy lại kêu chồng em, vợ em không cho đi thì thật là bất hạnh? Rút kinh nghiệm phải đặt hàng trước, anh chị em mỗi người lấy 1 cái card của nhà hàng để phòng lần sau hoặc có giới thiệu cho bạn bè? bác nào có số thì post lên nhé.
    Đồ ăn đã được dọn lên, thịt lợn xông khói này, ngan xông khói, gà nấu măng, đậu, cải xào lòng mề, rau, canh cải và 01 âu rượu mơ đá nhé, sành điệu chưa, chén thôi đói quá rồi ?oCô ơi, chúng cháu nghe nói ở đây các cô chú hát hay lắm, có thể cho chúng cháu thưởng thức 1 tiết mục văn nghệ được không? ?oCô hát hò vớ vẩn cho vui thôi, uống rượu vào hát lung tung ý mà? ?oCháu mời cô 1 chén??Bên này chúng cháu cũng mời cô 1 chén? cô chủ quán hát 1 bài dân ca của người mường dài lắm, chả nhớ hết, chỉ nhớ đại ý là ai chưa có người iu thì lên đây, trên này toàn các cô gái đẹp như ánh trăng?anh em bỏ cả ăn để chụp ảnh làm cô ý ngượng, cô chủ quán nhiệt tình thật, sau khi hát còn gọi anh người mường lúc nãy thổi sáo bắt gà ra hát cho đoàn nghe. Cũng lại mời rượu, mời hát, anh xin trình bày một làn điệu chèo cải biên cho phù hợp với tình hình chiến sự, nào là đón chào đoàn ra chơi? nhưng lại trách em Hằng sao không báo trước để anh hết cả hơi (thổi sáo) mới (bắt) được 2 con gà. Vui thật đấy, người mường hiếu khách mà vui vẻ ghê. Trên đảo có một đàn chó, 3 con to và 2 con nhỏ nhưng rất hiền, phong cách làm du lịch prồ đây, ai đi lại mặc ai, chả sủa, chả cắn gì cả, chị em có vẻ quấn quýt với mấy chú cún nên lúc ăn còn đem bỏ xương xuống gầm bàn cho các chú. Ẳng ẳng ẳng, lại cắn nhau rồi, cái trò mấy con tranh ăn với nhau thế nào cũng cắn nhau mà nhưng qua trí tưởng tượng phong phú của anh em thì đổ ngay cho chị em là ác, cho chó ăn ớt, pó tay với mấy bác này.
    Rời đảo cả đoàn đi đến đền chúa thác bờ, chỗ này đang có lên đồng, các bác nhà ta thi nhau chụp các thầy, cả đoàn lại chụp hình kỷ niệm, chả hiểu sao bác bán rau lại quỳ mọp dưới chân em Hằng và bác Hiếu. Trong lúc di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác, một số ra mũi thuyền ngắm cảnh, nghịch nước, một số thì lôi bài ra vặt nhau để giết thời gian. Thuyền cập bến thì sòng bạc tạm nghỉ, đợi chuyến sau tiếp tục. Đường lên đền chúa thác bờ thứ 2 là những bậc thang xi măng cao, dốc, trèo lên mệt hết cả người, ở trên nhìn xuống kêu?đứng trên này thấy mênh mông thật?, ở dưới trả lời vọng lên ?oở đây cũng thấy (mênh) mông?
    Bản Ngòi hoa không giống trong tưởng tượng của mọi người lắm, khắp nơi người ta đang xây nhà, những khung nhà bằng gỗ được dựng lên, trông như mô hình đồ chơi ý, nhà sàn nhưng chủ yếu lợp amiang chứ không thấy mái lá đâu cả, trong bản có mấy nhà có xe máy cơ nhé, một nhóm đang làm sàn nhà bằng bương trông có vẻ lạ lạ, cả nhóm đứng lại xem người ta làm như thế nào, cũng loay hoay chặt thử, tiếc là không có ảnh. Đây rồi, nhà văn hóa xóm bưng đối diện với điểm bưu điện văn hóa xã, có chỗ gọi điện rồi, đời sống cũng đầy đủ phết rồi, điện, điện thoại, xe máy đủ cả. Từ khi đi vào vùng sâu vùng xa, mất sóng, đoàn ta gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, giờ này mà về đến bến thuyền chắc cũng phải hơn 6h, đi về hà nội khoảng 3 tiếng nữa, muộn quá, gọi điện về nhà thôi không ở nhà lại lo lắng ?kiểm duyệt?Mưa rồi, mau xuống thuyền không muộn, giờ này về nguy hiểm lắm. Sau khoảng thời gian khám phá mọi người dường như đã thấm mệt, lên thuyền vừa rét, vừa đói phải bổ xung đạm ngay thôi, bánh mì kẹp với thịt xay, patê?sữa tươi, ăn xong còn létxe dưa, hồng nữa. Hoan hô đội hậu cần, cực kỳ chu đáo, quan tâm đến đời sống tinh thần và ? của anh em.
    Đầu tiên là thế, lúc sau thì no căng rồi vẫn bị mời ăn tiếp đến mức mà ?oKhông ăn nữa đâu??oKhông ăn nữa đâu? ?oKhông ăn nữa đâu? ?oBây giờ mà bắt ăn là đánh đấy? lúc đi thì không để ý mấy, giờ về mới thấy lâu, mới biết đoàn mình đi rất xa, trời tối mịt rồi, mưa, gió mà mãi vẫn chưa đến bờ, chỗ này mấy em dựa vào nhau mà ngủ, góc kia lại có một nhóm đang đọc thơ tình
    Hôm nay trời nhẹ lên cao,
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
    Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn.
    Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
    Phất phơ hồn của bông hường,
    Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
    Nào là
    Mưa rơi ngoài sân trong lòng anh vỡ
    Anh như chết đi giữa niềm nhung nhớ
    Mỗi hạt mưa rơi còn thấy bóng hình em
    Hay
    Em tập làm khổ một kẻ ngốc như anh
    Xây tường ngăn sông dựng rào cấm chợ
    Hô gió gọi mưa bày binh thách đố
    Anh đơn độc một mình choáng váng lao đao
    Anh về tìm lại mối tình đầu
    chỉ nhặt được vài tiếng chim rơi vãi
    hơi ấm bàn tay nuối tiếc thời trẻ dại
    em giữ bên mình hay đã lãng quên?
    ...........
    Sao toàn thơ thất tình thế? Phải thơ thất tình mới hay
    Cuối cùng lại chuyển sang vụ ngoại ngữ đủ các loại thứ tiếng được lôi ra đủ cả tiếng pháp, trung, đức, tâybannha, nhật ?nào thì ?ohảo su cù lăng lủng trẻo? ?oXin bác tí bơ? ?oích livờ dích, ních? anh yêu em, em không yêu anh, cám ơn, xin lỗi?đủ cả, đoàn mình vừa đa tài vừa vui tính. Mấy cậu lái thuyền bảo các anh chị ngồi đều sang 2 bên cho cân, hạn chế đi lại không lật thuyền, úi trời, bây giờ mới ý thức được mức độ nguy hiểm, thuyền đi trong mưa gió, đêm hôm, không có lấy 1 cái phao mà nước thì sâu, phù may quá về đến nơi rồi, đúng là hay ăn hay chơi thì trời phù hộ. Ngoài trời tối đen như mực, đêm ở các miền quê thật yên tĩnh thảo nào dân số chả đông, mới 7h đã tối đen, không có đèn đường, không có chỗ chơi, mà muỗi lại nhiều, thôi ở nhà, mắc màn ngồi chơi vậy.
    Đêm, lạnh, đoàn ta âm thầm đi, người nọ bám người kia trên tin thần tuân thủ quy định Cattuhan không được để ai vượt qua, và cũng không ai được tụt lại đằng sau đồng chí sửa xe. Với tinh thần đoàn kết, quan tâm lẫn nhau thấy xe nào dừng lại là cả đoàn dừng lại ngay xem có vấn đề gì không, kiểu này đồng chí nào thấy hoa đẹp muốn xuống hái cũng khó đây. Đi xa, đường xóc, cả đoàn ai cũng thấy ?ođi hết cả tết? cái này đọc lái lại hay lắm nha. Hà đông city đây rồi, cả nhà tập trung tại cầu Hà đông điểm danh quân số, thiếu mất một số vì có việc phải về trước, còn lại 15 người tạt vào quán lẩu vịt bổ sung năng lượng. Tại đây mặc dù đói nhưng nhà hàng chưa phục vụ anh em vẫn đủ sức để khẩu chiến 1 trận vì vụ 1 mem bị tông xe, cậu xế của thuỷ đang đi thì đỗ lại vì anh em gọi, một cái taxi ở đâu đi tới, tông vào đít xe, làm xe bị gãy đuôi, lúc đấy mới có khoảng 4 người đoàn mình ở đấy, vì không muốn có chuyện rắc rối với dân địa phương, roy đã khuyên em kia tẩu vi thượng sách, chị em nhà ta rất hăng máu bảo nó đâm vào mình sao mình phải chạy, sơ cái gì, đoàn mình đông thế cơ mà, nó muốn gây sự á, ở đâu thì ở chứ về đến hà nội rồi thì chả phải sợ bố con thằng nào cả, he he kiểu này không biết ai bảo kê cho ai đây anh em hay chị em.
    Ngoài một số tai nạn nho nhỏ như mất đuôi xe hay rách cái quần mồi thì chuyến đi Thung Nai của chúng ta thành công rực rỡ.
    Tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau
  9. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc
    ziczac tường thuật lại hay quá, đang ngồi đọc trong phòng làm việc mà nghe cứ như mình đang lênh đênh trên Sông Đà vậy
    Cả nhà mình chuẩn bị sẵn sàng cho lộ trình sắp tới nhé!
  10. hieu73

    hieu73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ziczac ơi e quên mất mất cái đoạn..... anh em mình ...ấy ấy rồi à?
    Các đồng chí có tên nào hay thì góp ý cho group đi, chiều nay sẽ họp bàn nội bộ cho ctác chuẩn bị chuyến Ba Vì 15.10. mọi người đăng ký để còn chuẩn bị off nhé.

Chia sẻ trang này