1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượn lờ quanh Hà Nội: Mùa Hoa Cải (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mokka22, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    @Bác DuGia: Cảm ơn bác, em sẽ tìm hiểu thêm về chuyến đi. Hôm nào em sẽ gọi điện nhờ bác chỉ giáo giúp. Cảm ơn bác.
    Chủ nhật 29/10 đi Ninh bình đi.
    Sẽ đi thăm đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành; Tam Cốc, Vân Long, động Vân Trình, nước nóng Kênh Gà, khu hang động Tràng An, nhà thờ đá Phát Diệm, khu du lịch sinh thái hồ Đồng Chương, khu phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn .......
    Ăn thịt dê núi.....
    Đi một ngày.
    Danh sách đăng ký :
    1.Sathukhongvotinh
    2.immortelle
    3,4zonda_f ( 2 xuất)
    5.casauvn
    6.rainrain5th
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 23/10/2006
  2. NguyenLeTrang

    NguyenLeTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    em vừa tìm đc ít thông tin. Kính các bác để làm lộ phí đi đường:
    Non nước Vân Long




    Non nước Vân Long là khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời là một vùng du lịch sinh thái tuyệt đẹp riêng của tỉnh Ninh Bình.


    Nằm trên địa phận 7 xã thuộc huyện Gia Viễn ở phía Ðông Bắc tỉnh Ninh Bình, cách thị xã Ninh Bình khoảng 17 km về phía Bắc, với diện tích trên 3.000 ha, đến với Vân Long du khách không chỉ cảm nhận được cảnh quan hùng vĩ tuyệt đẹp của một vùng đất huyền thoại, mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng những quần thể sinh thái động, thực vật còn mang tính hoang sơ.
    Về thực vật, khu Vân Long có 457 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 327 chi, 127 họ, đặc biệt có 8 loài được ghi vào sách đỏ Việt Nam là: kiêng, lát hoa, tuế lá rộng, cốt toái bổi, sắng, bách bộ, mã tiền hoa tán...
    Về động vật, Vân Long có 39 loài, đặc biệt có 12 loài động vật quý hiếm mà trong đó điển hình nhất là quần thể Voọc đùi trắng lớn nhất ở Việt Nam với số lượng khoảng 50 con - là loài vật có nguy cơ tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu, 62 loài chim, 26 loài bò sát, 6 loài ếch nhái, 44 loài cá, 39 loài thủy sinh vật (rong, rêu).
    Không chỉ như vậy, Non nước Vân Long còn có những cảnh quan tuyệt đẹp, cảnh núi ẩn mây trời, mây che ấp núi, non và nước hoà quyện với nhau tạo nên một cảnh quan hùng vĩ đồng thời mang phong cảnh của một vùng quê hiền hoà yên ả, hương đồng gió nội làm cho Vân Long giống như một ?oVịnh Hạ Long không sóng?.
    Có thể nói, Vân Long được tạo hoá trao tặng những cái đẹp bất tử cùng với một hệ sinh thái động, thực vật phong phú làm mê say cuốn hút lòng người và khi đến với nơi đây mỗi du khách chắc chắn sẽ ấn tượng với non nước Vân Long!
    Cố đô Hoa lư




    Cố đô Hoa Lư là kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền Việt Nam có cách đây gần 10 thế kỷ, thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cách thủ đô Hà Nội gần 100 km về phía Nam.


    Kinh đô Hoa Lư xưa rộng khoảng 300 ha, gồm Thành Ngoại, Thành Nội và Thành Nam, được bao quanh bởi hàng loạt núi đá vòng cung, cảnh quan hùng vĩ, khoảng trống giữa các sườn núi được xây kín bằng đất ken gạch, chân thành có gạch bó, đắp cao từ 8 - 10 mét.
    Thành Ngoại rộng khoảng 140 ha thuộc địa phận thôn Yên Thành, xã Trường Yên. Ðây là cung điện chính mà khu vực đền Ðinh, đền Lê là trung tâm và cũng chính là nơi vua Ðinh Tiên Hoàng cắm cờ dựng nước. Trước cung điện có núi Mã Yên tương truyền vua Ðinh đã lấy nơi này làm án.
    Thành Nội thuộc thôn Chi Phong, xã Trường Yên có tên là Thư nhi xã, nơi nuôi trẻ em và những người giúp việc trong cung đình. Thành Nam (thành ở phía Nam, nằm đối diện và nối liền với khu Thành Ngoại) xung quanh có núi cao bao bọc, án ngữ phía Nam kinh thành, bảo vệ mặt sau, từ đây có thể nhanh chóng rút ra ngoài bằng đường thủy. Phía Ðông kinh thành có núi Cột cờ - nơi có lá quốc kỳ Ðại Cồ Việt, có ghềnh tháp - nơi vua Ðinh duyệt thủy quân, hang Tiền nơi lưu giữ tài sản quốc gia, động Thiên Tôn - tiền đồn của Hoa Lư và hang nhốt hổ, báo để xử kẻ có tội.
    Ðến đời Lê Hoàn đã cho xây thêm nhiều cung điện lộng lẫy: điện Bách Thảo Thiên Tuế, điện Phong Lưu ở phía Ðông, điện Vinh Hoa ở phía Tây, điện Bồng Lai bên tả, điện Cực Lạc bên hữu, lầu Hỏa Vân và điện Trường Xuân, điện Long Lộc được lợp ngói làm bằng bạc.
    Trải qua mưa nắng hơn 10 thế kỷ, các di tích lịch sử ở cố đô Hoa Lư hầu như bị tàn phá, đổ nát. Hiện nay chỉ còn lại đền vua Ðinh và đền vua Lê được xây dựng vào thế kỷ XVII.
    Ðền vua Ðinh được xây theo kiểu "Nội công ngoại quốc" trên nền cung điện chính thuở xưa, uy nghi với ngọ môn quan, hồ sen, núi Giả, vườn hoa, nghi môn ngoại, nghi môn nội cùng ba toà bái đường, Thiêu hương và hậu cung. Tại bái đường có "Long Sàng" làm bằng đá nguyên khối với đôi nghê đá rất sống động. Tiếp đó là nhà thiêu hương thờ các vị khai quốc công thần. Trong cùng là hậu cung đặt tượng vua Ðinh Tiên Hoàng cùng các con trai ông. Các hình chạm khắc trên đá, trên gỗ với các đề tài rồng, mây, tiên nữ, hoa lá... trang trí tại đền đều khá tinh xảo.
    Ðền vua Lê nằm cách đền vua Ðinh chừng 500 mét thờ vua Lê Ðại Hành. Ðền vua Lê có quy mô nhỏ hơn nhưng có có ba toà: Bái đường, Thiêu hương thờ Phạm Cự Lượng, người đã có công giúp Lê Hoàn lên ngôi; Chính cung - thờ vua Lê Ðại Hành (tức Lê Hoàn) ở giữa, bên phải là Lê Ngoạ Triều (con trai vua Lê), bên trái là Hoàng hậu Dương Vân Nga. Ðền vua Lê còn giữ nhiều dấu tích kiến trúc cổ với những mảng chạm trổ công phu, điêu luyện. Tại đây người ta đã tìm thấy di tích nền cung điện cũ cùng một số gốm sứ cổ. Những hiện vật quý này được lưu giữ tại phòng bảo tàng phía trái khu đền. Khu di tích Hoa Lư còn có một số ngôi chùa khá đẹp như: chùa Ngân Xuyên (gần chân núi Mã Yên), chùa Nhất Trụ (cách đền vua Lê khoảng 200 mét) thu hút được nhiều du khách đến dâng hương, vãn cảnh.
    Ngoài ra, điều khiến du khách tâm đắc khi thăm khu di tích cố đô Hoa Lư là được gặp những người hướng dẫn rất thú vị. Câu chuyện về triều đại vua Ðinh, vua Lê được họ kể một cách giản dị mà vẫn sâu sắc, đặc biệt trong đó chứa đầy niềm tự hào, thành kính của những người con cố đô với tổ tiên.


    Vườn quốc gia Cúc Phương




    Cách thủ đô Hà Nội 120km về phía Nam, với tổng diện tích 22.000 ha, giáp giới 3 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hoá và Hoà Bình, Vườn quốc gia Cúc Phương được thành lập ngày 7 tháng 7 năm 1962. Cúc Phương đã trở thành Vườn quốc gia đầu tiên và cũng là đơn vị bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam


    Chỉ riêng về thực vật, Cúc Phương có 1.944 loại thực vật thuộc 912 chi trong 219 họ, 86 bộ của 7 ngành thực vật bậc cao, có nhiều cây quý như: kim giao, chò chỉ, giẻ, de, mun, gụ , sến, táu, gội, đinh hương..., có nhiều cây cao, to, đường kính thân từ 5 đến 6 mét, chiều cao từ 40 đến 70 mét như cây Chò ngàn năm gốc to 16 người ôm không hết, cây Chò chiến thắng cao đến 70 mét nhìn không thấy ngọn, tán lá xoè rộng phủ kín một vùng.

    Không chỉ là một khu rừng cổ đa dạng về thực vật, Cúc Phương còn là nơi lưu giữ nhiều loài động vật quý hiếm. "Vườn bách thú" này có đến trên 450 loài động vật có sương sống, trong đó có 64 loài thú, 333 loài chim, 36 loài bò sát, 17 loài lưỡng cư và một số loài cá. Một số động vật quý hiếm được ghi vào Sách đỏ mà thế giới không còn, chỉ có ở Cúc Phương như: cá diếc hang, sóc bụng đỏ...

    Ðến với Cúc Phương, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi khu bảo tồn này không chỉ là một vườn bách thảo, bách thú đồ sộ mà còn ken dày các hang động kỳ thú với những tên gọi huyền thoại như: động Vui Xuân, động Trăng Khuyết, động Thanh Minh, động Chùa, động Thuỷ Tiên, động Phò Mã... Mỗi hang động là một "cung điện" lộng lẫy nguy nga với những nhũ đá đẹp mê hồn. Ðặc biệt, năm 1966 các nhà khảo cổ học Việt Nam và thế giới đã tiến hành khai quật động Người Xưa và động Con Moong, tại các hang động này đã tìm thấy những ngôi mộ cổ với các bộ xương người hóa thạch còn khá nguyên vẹn, các công cụ đồ đá, cùng nhiều di vật khác cách ngày nay từ 7.000 đến 12.500 năm.
    Ngoài những gì cảm nhận mà thiên nhiên đã ban tặng, du khách còn được thăm các công trình nghiên cứu, các thành quả của dự án bảo tồn đang thực hiện ở Vườn quốc gia Cúc Phương. Đây thực sự là những tài nguyên du lịch không chỉ có giá trị về mặt khoa học, mà còn có giá trị cao về giáo dục ý thức bảo tồn thiên nhiên, môi trường. Đó là Trung tâm du khách, Trung tâm cứu hộ các loài linh trưởng, Vườn thực vật...

    Thiên nhiên Cúc Phương thật là kỳ thú, đến với Cúc Phương là hòa nhập với thiên nhiên - cái nôi sinh của muôn loài!
    Cách thủ đô Hà Nội 120km về phía Nam, với tổng diện tích 22.000 ha, giáp giới 3 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hoá và Hoà Bình, Vườn quốc gia Cúc Phương được thành lập ngày 7 tháng 7 năm 1962. Cúc Phương đã trở thành Vườn quốc gia đầu tiên và cũng là đơn vị bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam

    Chỉ riêng về thực vật, Cúc Phương có 1.944 loại thực vật thuộc 912 chi trong 219 họ, 86 bộ của 7 ngành thực vật bậc cao, có nhiều cây quý như: kim giao, chò chỉ, giẻ, de, mun, gụ , sến, táu, gội, đinh hương..., có nhiều cây cao, to, đường kính thân từ 5 đến 6 mét, chiều cao từ 40 đến 70 mét như cây Chò ngàn năm gốc to 16 người ôm không hết, cây Chò chiến thắng cao đến 70 mét nhìn không thấy ngọn, tán lá xoè rộng phủ kín một vùng.

    Không chỉ là một khu rừng cổ đa dạng về thực vật, Cúc Phương còn là nơi lưu giữ nhiều loài động vật quý hiếm. "Vườn bách thú" này có đến trên 450 loài động vật có sương sống, trong đó có 64 loài thú, 333 loài chim, 36 loài bò sát, 17 loài lưỡng cư và một số loài cá. Một số động vật quý hiếm được ghi vào Sách đỏ mà thế giới không còn, chỉ có ở Cúc Phương như: cá diếc hang, sóc bụng đỏ...

    Ðến với Cúc Phương, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi khu bảo tồn này không chỉ là một vườn bách thảo, bách thú đồ sộ mà còn ken dày các hang động kỳ thú với những tên gọi huyền thoại như: động Vui Xuân, động Trăng Khuyết, động Thanh Minh, động Chùa, động Thuỷ Tiên, động Phò Mã... Mỗi hang động là một "cung điện" lộng lẫy nguy nga với những nhũ đá đẹp mê hồn. Ðặc biệt, năm 1966 các nhà khảo cổ học Việt Nam và thế giới đã tiến hành khai quật động Người Xưa và động Con Moong, tại các hang động này đã tìm thấy những ngôi mộ cổ với các bộ xương người hóa thạch còn khá nguyên vẹn, các công cụ đồ đá, cùng nhiều di vật khác cách ngày nay từ 7.000 đến 12.500 năm.
    Ngoài những gì cảm nhận mà thiên nhiên đã ban tặng, du khách còn được thăm các công trình nghiên cứu, các thành quả của dự án bảo tồn đang thực hiện ở Vườn quốc gia Cúc Phương. Đây thực sự là những tài nguyên du lịch không chỉ có giá trị về mặt khoa học, mà còn có giá trị cao về giáo dục ý thức bảo tồn thiên nhiên, môi trường. Đó là Trung tâm du khách, Trung tâm cứu hộ các loài linh trưởng, Vườn thực vật...

    Thiên nhiên Cúc Phương thật là kỳ thú, đến với Cúc Phương là hòa nhập với thiên nhiên - cái nôi sinh của muôn loài!




    Hoa Lư - Kinh đô Đại Cồ Việt




    Cuộc ngao du đầy kỳ thú miền đông bắc châu thổ sông Hồng, đã đưa du khách về Ninh Bình, nơi có cố đô Hoa Lư, kinh đô nước Đại Cồ Việt (tên xưa của Việt Nam thế kỷ X, XI) cùng những danh lam thắng cảnh của một vùng non nước sơn thủy hữu tình.


    Con đường dẫn đến Hoa Lư đẹp như tranh thủy mạc, những dãy núi lô nhô từng lớp một, soi bóng xuống dòng sông nhỏ uốn lượn quanh những chân núi.
    Thiên nhiên trời đất đã ban tặng cho vùng cố đô này những ?oviên ngọc? tuyệt đẹp: động Tiên, động Hoa Sơn, Bích Động, Tam Cốc. Mỗi nơi một vẻ đẹp huyền ảo khác nhau, làm say mê tất cả những ai đến đây, một lần chưa thỏa nguyện. Bích Động nằm trong dãy núi Ngũ Nhạc Sơn, được mệnh danh ?oNam Thiên đệ nhị động?. Tương truyền ngày xưa, thân sinh của Đại thi hào Nguyễn Du đến đây, nhìn toàn cảnh núi non, động, sông nước, đồng ruộng, bầu trời phủ một màu xanh ngợp mặt nên đặt cho động cái tên Bích Động (động xanh). Con thuyền nhỏ bồng bềnh trôi, uốn lượn theo dòng sông ôm sát chân núi đưa du khách vào động. Rời thuyền, leo lên núi, dạo cảnh chùa nằm chênh vênh giữa sườn núi, một nửa gắn vào hang động. Ngay gần cửa động là ba bức tượng Phật uy nghiệm được chạm khắc trên đá. Vào bên trong, một cảnh đẹp tuyệt vời hiện ra, không bút mực nào tả được. Những nhũ đáo được thiên nhiên gọt đẽo tạo nên những hình thù sinh động, tiên đồng ngọc nữ, rồng lượn, rùa bò, chim bay, cá lội... Từ đây, leo lên cao hơn, một phần cảnh quan Hoa Lư trong tầm mắt, xa xa là quả núi nhỏ, đá xếp từng lớp được đặt tên núi Chồng Sách, xa hơn là núi Voi... Núi, động, chùa đan quyện hài hòa, ẩn hiện giữa những cây cổ thụ xanh thẫm càng làm cho Bích Động huyền hoặc hơn.
    Cách Bích Động khoảng 1km là động Tiên, đường vào động phải đi qua một kẽ hang nhỏ mấp mô. Động có ba hang lớn thăm thẳm, trần động có nhiều vân đá như cuộn sóng, nhũ đá rũ xuống phản chiếu ánh sáng lấp lánh sắc cầu vồng. Từ ngoài nhìn vào, do sự phối sáng ảo huyền, động Tiên như một lâu đài đá nguy nga tráng lệ trong thần thoại. Đến đây, du khách có cảm giác như gần với cõi tiên cảnh, không muốn rời chân. Trong dãy núi phía đông nam kinh thành Hoa Lư xưa là động Hoa Sơn. Trèo lên 153 bậc đá là đến cửa động trong mây vờn, sương phủ, tiếng nước từ các nhũ đá rơi tí tách như một bản nhạc không bao giờ dứt. Động có ba hang xuyên qua lòng núi dài hơn 100 mét. Hang động như một ngôi nhà vòm cao, trần và xung quanh là các nhũ đá đầy hình thù, thay đổi màu sắc liên tục theo ánh sáng mặt trời, khi thì hồng tươi, lúc đỏ thẫm, khi lấp lánh như pha lê đẹp mê hồn, y hệt như một bức họa nghệ thuật với nét chạm tuyệt vời của thời gian trên đá. Con thuyền nhỏ tiếp tục bồng bềnh trôi giữa cảnh mây trời, ruộng lúa, núi non từng lớp này đến lớp khác nhấp nhô rồi thả hồn vào Tam Cốc.
    Cố đô Hoa Lư, thiên nhiên như tiên cảnh, kinh đô Đại Cồ Việt uy nghiêm, rêu phong cổ xưa in đầy dấu tích một thời oanh liệt của những vị vua đã ghi vào sử xanh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đền vua Đinh được xây trên nền cũ của cố đô Hoa Lư, là sự tổng hòa kiến trúc độc đáo trong nghệ thuật chạm khắc gỗ và đá của nghệ nhân dân gian Việt Nam thế kỷ XVII. Giữa những tán cây đại thụ, các vườn cây ăn quả xen những cây cảnh tạo một vẻ bề thế hoành tráng tôn nghiêm cho khu đền. Điều đặc biệt là khi đến đây, trên án thờ có một bó hoa lau trắng! Đền tướng quân Lê Hoàn (vua Lê Đại Hành), gần bên đền vua Đinh, cũng trên nền cố đô cổ xưa. Đền soi bóng xuống mặt sông Hoàng Long, trước mặt là núi Đèn, sau lưng là núi Đìa. Đền gây ấn tượng mạnh ở những hòn non bộ thế, đầy khí phách dũng mãnh nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Trong quần thể Tam Cốc- Bích Động, đền Thái Vy ẩn mình trong thung lũng giữa các ngọn núi, hang động. Đền thờ bốn vị vua nhà Trần: Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông. Đền là tập hợp những cột đá được khắc chạm tinh tế, sắc sảo.
    Cố đô Hoa Lư còn giấu bao nhiêu bí ẩn trong lòng kinh thành và để cho đời sau khám phá những thông điệp của các tiền nhân. Đại Cồ Việt là ước mơ, là hy vọng không chỉ là của tiền nhân mà chính là thông điệp cho cả muôn đời sau...




    chân có mỏi cũng ko đc dừng lại
  3. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bực mình pốt luôn 1 đống thành tích xấu hổ nhé:
    Buổi tối nhóm Đi và tiễn tại nhà hàng bè nổi sông Lô Gâm trên sông Lô:
    [​IMG]
    Thành tích đạt được 1 ôm thực thụ trên thành Tuyên:
    [​IMG]
    Cầu Nông Tiến bắc ngang sông Lô. Buổi tốinhìn rất đẹp với ánh đèn, sao lung linh hắt lên trên dòng Lô giang
    [​IMG]
    Các quán nổi bên sông để thực khách có thể thưởng ngoạn văn hoá ẩm thực Tuyên Quang: cá Lăng nướng, hấp, lẩu, lòng cá xào, thịt trâu khô Nà Hang, vịt cỏ Minh Hương, gà ri ướp sả nướng; rau dớn nộm, cơm lam...cùng rượu ngô Nà Hang.
    Đúng là con gái Tuyên Quang không chỉ chuộng đẹp mà còn khéo nữa. Món gà ri nướng có nguồn gốc từ Hàm Yên. Gà làm sạch, ướp tẩm gia vị sau đó nướng trên than hồng, trông con gà vẫn như gà luộc nhưng ăn thơm hơn, đậm hơn vì không bị mất chất trong quá trình chế biến. Gà nướng ăn riêng đã ngon, nhấp cùng một ngụm rượu ngô Na Hang lại càng thú vị. Vị ngọt đậm của thịt gà thơm-cay của sả quyện với vị đắng cay-ngọt-nóng-thơm của rượu ngô làm cho cả hai thứ trở nên ngon hơn, thật ấn tượng.
    Vừa ăn vừa ngắm trăng, ngắm cầu và ngắm nhau. Nếu có thể xuôidòng sông Lô về tới Việt Trì. Lại nhớ đến bài thơ của Tố Hữu. ăn xong, sau chầu chè shan, bạn có thể ngủ luôn tại sập gỗ trên bè với giá 20k/ng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là phố ẩm thực dọc sông: "Tỉu đồ nướng"
    [​IMG]
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 23/10/2006
  4. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Những ấn tượng trên đường về. Nhân tiện ghé qua Tân Trào cái nèo. Những điểm nhấn bên đường:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những cung đường vắng vẻ, ít ô tô, ít xe máy. Cảnh đẹp và hoang dã xung quanh đã níu kéo chúng tôi chậm rãi chứ không phải cái xe cà khổ của bác Holland. Đi Đường này, cần có xe tốt, xăng và phụ kiện đầy đủ phòng khi... vì dân cư thưa thớt, có đoạn gần cả chục cay sốkhông thấy bóng người.
    Đề phòng chó, trâu bò,người chạy ngang đường. Nghe nóinếu đi sâu vào núi, sẽ gặp nhiều bản người Tày, Dao, Cao lan với phong tục và văn hoá đặc sắc.
    [​IMG]
    Ghé vào làm con cá bọc lá chuối ủ than rơm nếp
    [​IMG]
    Đúng chất chợ quê, gợi nhớ những dòng viết về kỷ niệm xưa trong trận Chợ Đồn đánh Pháp. Ranh giới của Tuyên Quang và Vĩnh Phúc, chợ cổ nằm dưới gốc đa. Kiểu chợ cổ theo đúng nghĩa, chợ hoph theo phiên. Nằm trên một dải đất nổi bên trên ruộng, dưới thung lũng
    [​IMG]
    Hoa bèo, đâu còn thấy ở Hà Nội, giản dị mà quyến rũ như cô gái Tân Trào:
    [​IMG]
    Mậu dịch quốc doanh cũ nát:
    [​IMG]
    Và bắt gặp em gái Tân Trào lần trước:
    [​IMG]
    Cơ sở của Bộ Công an xưa, sát cạnh Bộ Ngoại Giao, vừa khánh thành quảng trường Tân Trào. Nơi đaynhìn ra cánh đồng nơi chính phủ Hoa Kỳ thả dù tiếp tế ********* chống Nhật. Ở đây có chiếc máy bay đưa ra nhân dịp 10 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nơi ăn trưa tại Sơn Duơng. Có khi phải tập ảnh về các quán ăn trên đường lượt phượt mất. Bữ trưa ngon lành có hơn 10k.
    [​IMG]
    Lúc về ghé qua Làng ngói, đi đường làng, bỏ quốc lộ vì quá đông, quá bụi:
    [​IMG]
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 23/10/2006
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chương trình liệt kê nhiều thế có đi hết được trong 1 ngày không?
  6. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Từ đây đến Ninh Bình bao xa thế?
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Tôi có thể trả lời bạn được ngay. Nhưng quan trọng là có nhiều cách để biết khoảng cách HN - NB:
    - Gọi 1080.
    - Search trên mạng.
    Còn HN - NB rồi sẽ đi thêm các điểm khác nữa nên khó xác định khoảng cách hơn. Điều đó cũng dễ dàng với thời đại thông tin như bây giờ.
    Còn tôi tôi áng chừng theo cảm nhận: >110km vì HN - Thanh Hoá 170km
  8. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký với. Định tu nhưng mà đi 1 ngày chắc ko sao.
    7. DocCoLuKhach
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    CHÚ BON CHEN QUÁ. NHƯNG MÀ ĐÚNG LÀ KHÔNG TU ĐƯỢC THẬT. HIHI, ĐẾN RANGER CÒN ĐANG ĐÒI LEO FAN KIA KÌA.
    CUỐI TUẦN ĐI VUI VẺ NHÁ.
  10. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hic, em đầu cũng không định bon chen vụ đây, nhưng mà thấy mọi người đi rầm rầm em cũng thấy nóng ruột, đành phải đú tý. Hôm nào off tổng kết vụ Mù Cang Chải và để em còn trả bác cái mũ bảo hiểm cái nhỉ?

Chia sẻ trang này