1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượn lờ quanh Hà Nội: Mùa Hoa Cải (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mokka22, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    haha Mình cũng ngủ quên, nhìn đồng hồ đã quá giờ kiểu này ông bạn của mình cũng ngủ quên rồi vì 2 đứa hẹn nhau từ tờ mờ sáng mà chẳng thấy đâu. Tưởng có mỗi mình mình hoá ra có đồng minh giờ mới dám ló mặt. Chúc mọi người chuyến đi vui vẻ, đã ghi tên mà ko đi ngại quá
  2. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    em trước hết là sorry bác sát thủ và nhất là em ranger, hôm nay em đau đầu wá nên em ranger gọi mãi em ko dậy được ah. hic hic, dù sao thì em cũng đã có một buổi haloween thú vị vì không thể đi NB cùng nhóm. Hic chắc hẹn nửa tháng nữa vậy.
    @Ranger: em có mang sỏi đá hay gì về cho anh ko thía.
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Một chuyến đi rất vui và thú vị. Khởi hành lúc 7h30 ở cổng đại học Bách Khoa Hà Nội với 4 người, STKVT,ranger83,Docoluhanh, casauvn.
    Đi thuyền trên sông ở Kênh Gà, Kênh Gà đang xây dựng sắp hoàn thành.
    Được cô gái lái đò khá nhiệt tình, hướng dẫn dạo quanh, được nghịch nước suối khoáng ,mặn, nóng
    Tiếp đến là màn ăn trưa, cả đoàn cùng thưởng thức các đặc sản của Ninh Bình như cơm cháy, thịt dê.....Ực...ực....ngon tuyệt.
    Sau đó cả đoàn đến thành cổ Hoa Lư, thăm đền thờ Đinh Bộ Lĩnh và Lê Đại Hành. May mắn được gặp và nghe hướng dẫn ở đây nói về các vị vua, kiến trúc, lịch sử, sự tích, phong tục, truyền thống...
    Được hướng dẫn đi một vòng qua tất cả mọi nơi nơi ở đây, được nghe lại lịch sử hào hùng, cùng những giá trị văn hoá rất đáng quý của người Việt. Một bài học rất hay về lịch sử .
    Sau đó cả đoàn quyết định sẽ ngắm hoàng hôn trên biển. Thẳng tiến Quất Lâm, biết là xa nhưng đã đi là sẽ đến. Đường đến Quất Lâm rất khó đi, nhưng đoàn đã đến, cùng lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, đùa nghịch trên bãi biển, cùng thưởng thức bữa tối hải sản bên bờ biển, ngắm bầu trời, trăng khuyết và các vì sao....
    Một ngày tuyệt vời, một chuyến đi ngọt ngào.....
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 30/10/2006
  4. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cả nhóm đã trở về sau chuyến du hành. Ảnh ọt thế nào post lên cho cà nhà xem đi. Sốt rột quá
  5. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, cả 4 người thì 3 ko mang máy ảnh, chỉ có chị casauvn đem thì không hiểu sau gần hết PIN, nên chỉ chụp được ít, lúc nào rảnh chị ý sẽ post lên. Nhưng được có lèo tèo mấy tấm thôi, chẳng bõ. Nói chung đi với tinh thần vui và cảm nhận là chính, ảnh ọt có thì tốt, ko có thì cũng chẳng sao.
    Nói chung chuyến đi tốt đẹp, ko có chuyện gì xảy ra. Lý trình hơn 350 km nhẹ nhàng. Chuyến đi kết thúc lúc 11h15'' (mới về đến nhà)
  6. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới mò từ trên trường về được, hix mệt còn hơn đi 350km hôm qua
    Về nhà kiểm tra lại ảnh được có hơn 20 cái, lại còn bị rung tay, nhoè khá nhiều nữa, chán quá.
    Đoàn hôm qua có 5 thành viên nhưng đến phút chót lên đường thì còn lại có 4 do toithich_mauxanh phải về do nhà có việc.
    Lên đường thôi
    [​IMG]
    Ranger83 ngồi xe STKVT, casauvn do Doccolukhach chở ( xin lỗi em nhé , chị toàn ngồi sau chứ ko thay lái cho em được như Ranger. Hôm qua về nhà chắc mệt lắm hả )
    Đường dài còn phía trước ( hình như tất cả là hơn 350Km nhỉ ? )
    [​IMG]
    Cái lò gạch cũ ( có ai đọc Chí Phèo ko ) Còn cách Ninh Bình 10km nữa
    [​IMG]
    Rẽ phải vào Kênh Gà
    [​IMG]
  7. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Con sông này tên gì ấy nhỉ ? nhà mình có dừng lại hỏi mà em lại quên mất rồi
    Bến thuyền ( nhưng mọi người quyết định đi sâu vào bến tiếp theo nhìn thô sơ hơn rồi mới lên thuyền )
    [​IMG]
    Giặt chiếu trên sông
    [​IMG]
    Thấy bảo đây là phần còn lại của 1 ngôi chùa. Ngôi chùa đã được di dời đi đâu đó để bảo tồn, phần cổng còn lại nằm chơ vơ
    [​IMG]
    Chị lái thuyền nhiệt tình đưa đi 1 vòng ngắm cảnh rồi cho cả bọn lên khu suối nước nóng. Thấy bảo cả khu suối này đã được tư nhân mua lại và phát triển thành khu du lịch, chắc phải vài năm nữa mới hoàn thành. Hy vọng lúc đấy sẽ có dịch vụ kì lưng Ranger nhỉ
    Hiện giờ không nhìn thấy suối nữa mà được xây lại, nước suối được cắm máy bơm bơm lên.
    Thôi thì ko tắm suối được thì ta rửa mặt
    [​IMG]
  8. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hụt vụ cà fê với Ranger83 nên đi chơi loăng quăng với con bạn, bây giờ về up tiếp ảnh
    Có khá nhiều người sống trên thuyền thì phải
    [​IMG]
    Được chị chèo thuyền nhiệt tình tư vấn khuyên là nên ăn trưa ở Sơn Dê vừa ngon vừa rẻ mà quán đấy dễ tìm, ai cũng biết. Thế mà chẳng hiểu sao tìm mãi ko thấy l, hỏi cũng chẳng ai biết nên đành quyết định đi tiếp lên Hoa Lư rồi ăn. Lên phía trên hỏi đường được 1 anh thanh niên nhiệt tình chỉ cho, hỏi nhà hàng ăn được khuyến mại chỉ thêm đường đến nhà nghỉ , trông bọn mình đáng nghi quá hay sao
    Cuối cùng cũng tìm được quán ăn trưa rộng rãi, vắng vẻ, định chụp ảnh mấy món ăn mỗi tội phục vụ hơi chậm, nhà mình ăn lại ko chậm lắm nên trên bàn lúc nào cũng chỉ có 1 món, chẳng có đủ tất cả các món, thôi chẳng chụp nữa
    Lên đường lên Hoa Lư
    [​IMG]
    Đến đền thờ vua Đinh thì gặp may được đi theo 1 chị hướng dẫn viên nghe thuyết trình học được thêm bao nhiêu thứ.
    Chỗ đứng chụp ảnh này là Long Sàng có từ 400 năm trước được làm mô phỏng them ngai vua đấy ( tuy gọi là Long Sàng nhưng chẳng có liên quan gì đến giường chiếu của vua gì cả, mà chỉ là nơi để mọi người sửa sang đồ lễ mang vào cúng thôi )
    [​IMG]
    Cả 2 ngôi đền thờ vua Đinh và vua Lê đều được làm bằng gỗ lim rất đẹp, khung cảnh cũng thanh tịnh, chỉ tiếc là không chụp được ảnh thôi
  9. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    @casauvn: Sông đó là sông Kiệu bà chị à.
    @all: hôm nào làm bữa lẩu các bác nhỉ?
  10. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mà có mấy ảnh bãi biển Quất Lâm đâu rồi bà chị casauvn? Post lên luôn đi
    Được DocCoLuKhach sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 01/11/2006

Chia sẻ trang này