1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượn lờ quanh Hà Nội: Mùa Hoa Cải (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mokka22, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Em ứ tin anh chạy một mình đâu .
    Hix, em cũng chưa biết tháp truyền hình ở Tam Đảo như nào. Hix
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Sặc đó là hoa cúc nhưg là ... cải cúc.
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ừ, chị cũng ứ tin. Nghe giọng điêu lắm .
    Tháp truyền hình thích lắm, đứng từ đó mà ngắm cảnh thì tuyệt, chặng đường lên nữa chứ, thích cực. Đường lên khoảng hơn 1km bậc thang. Hai người đi thì thích lắm, nắm tay nhau đi, lãng mạn phải biết nhá .
  4. gau_truc_cuop_bien

    gau_truc_cuop_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    anh chị cho em hỏi với ạ, em muốn đi 2 người, 2 ngày thì đi đâu được nhỉ
    em thích ra biển mùa đông, nhưng gần gần thì đi ĐỒ SƠN có đc ko nhỉ
    hay là em lên TAM ĐẢO
    nhưng em ko biết lên TAM ĐẢO bằng cách nào, có ô tô khách hay j j đó tương tự ko ạ, em ko thích đi xe máy, trời lạnh, nguy hiểm lắm ạ,
    anh chị tư vấn cho em sớm sớm, em định đi trong tuần này
    em thx trước ạ
    Được gau_truc_cuop_bien sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 22/01/2007
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nếu đi TAM ĐẢO nên đi xe máy, để cảm nhận núi rừng.
    Còn đi ô tô đi Đồ Sơn, biển mùa đông thích cực. Nước trong hơn, ít người hơn. Mình chỉ thích lang thang nghịch sóng biển cho chân đỏe hoe vì lạnh.....
    Biển bây giờ có sương mù, trông có cái thú riêng, trông cảm giác không có ranh giới giữa trời và đất..tất cả chỉ là một màu bạc trắng. Nếu thuê thuyền đi đảo Dấu, lang thang trên biển trong sương mù và cảm nhận sự vô vọng trong sương mù khi không biết đâu là bờ, đâu là hướng cũng khá thú vị....Nếu có người yêu đi dạo lên đồi thông, bãi đá cũng rất rồ man tíc....
  6. gau_truc_cuop_bien

    gau_truc_cuop_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn bác, vậy em sẽ đi Đồ Sơn, ko biết mùa đông như này thì đồ ăn uống có j ko nhỉ, nhất là có kiểu bán tôm, sò huyết,...ở bờ biển ko nhỉ
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Vẫn có đấy bạn à. Ở Đồ Sơn thì có bề bề khá ngon. . Nói chung đồ hải sản có hết nhưng nhớ hỏi giá trước.
  8. gau_truc_cuop_bien

    gau_truc_cuop_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác. Nghĩ thì thấy đi đồ sơn có vẻ hơi chán nhưng em nghĩ rồi, đi thế cho gần, thứ 2 còn đi làm, hì hì, với lại mấy lần ra Đồ SƠn mà em chưa đi thăm Dinh BẢo Đại hay Bảo Tàng Sinh vật biển. LẦn này em sẽ đi cho thêm phần thú vị.
    em lại hỏi thêm 1 tẹo, ở KS nào thì nhìn đc ra biển hảbác, lần trc em ở KS của Bộ Tư Lệnh cảnh vệ, tít sâu bên trong, chả thấy biển biếc j hết
    Được gau_truc_cuop_bien sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 24/01/2007
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Gần tết roài, có khi làm chuyến lang thang quanh Hà Nội ngắm hoa đào nhỉ....
  10. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    em đi với ngắm hoa đào lấy tí không khí Tết

Chia sẻ trang này