1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luôn luôn có 1 người hoàn hảo dành cho mỗi chúng ta!!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi 9h35, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn có 1 người hoàn hảo dành cho mỗi chúng ta!!!!

    Đây là câu nói trong 1 bộ phim (tiếc rằng quên mất tên phim).

    Trong cuộc sống, không thể không tìm cho bằng được một nửa của mình đúng không?!!!. Nếu mình gật đầu, với những điều mình vẫn chưa thật sự bằng lòng, thì có lẽ đó sẽ là một điều rất tai hại, bởi vì đây là cuộc sống của chính bạn, bạn cần phải lựa chọn những điều cho cuộc sống đó. Giống như việc chọn cặp cho 1 trò chơi nào đó, quyền lựa chọn chơi chung với ai sẽ tuỳ thuộc vào bạn.

    Không biết đây có phải là một suy nghĩ mạo hiểm không nhỉ???. Nhiều lúc tin như vậy, nhiều lúc lại nghi ngờ điều đó quá!!!!!

    Nhưng dù sao, thì tui vẫn quyết tâm làm bằng được điều đó.
    ( - mình có đủ tự tin không nhỉ???,
    - tui tin tui sẽ làm được.)

    ------------------
    Mọi người coi đây như 1 topic để nói về những điều giúp chúng ta tự tin hơn nha.
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Một người biết hài lòng với cuộc sống thì chắc chắn sẽ tìm được một nửa ưng ý của mình.Còn ngược lại thì suốt đời này sẽ không tìm được hạnh phúc cho bản thân..Cho nên tớ luôn biết hài lòng với cuộc sống của mình,nhưng tiếc là tớ vẫn chưa tìm được một nửa của mình
  3. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù ai cũng bít trên đời này ko co gì là hoàn hảo cả.Nhưng đã là con người thì fải luôn luôn hướng tới cái tốt,cái đẹp chứ.Cho nên ko ai cấm chúng ta mơ ước vào việc tìm kiếm một con người hoàn hảo.Nhưng suy đi thì fải nghĩ lại.Bản thân chúng ta chắc gì đã hoàn hảo cho nên fải bít chấp nhận,miễn sao % "tệ "của người đó ko vượt quá giới hạn cho fép là ok rui.Với lại nếu ai cũng hoàn hảo hết thì đâu cần fải có người (sắp)đầu ấp tay gối với mình,giúp đỡ,bổ sung,hoàn thiện mình hơn.Fải cho người ta chứng tỏ người ta cũng có ích trong cuộc sống của mình chứ.
    Túm lại KHI KO THỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÌNH THÍCH,THÌ MÌNH NÊN THÍCH NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ.
  4. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Tìm được 1/2 phù hợp với mình hay hơn là đi tìm 1 người hoàn hảo...chưa chắc đã hợp với mình !
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một người biết chấp nhận với những gì mình có trong hiện tại, nhưng việc tìm được một nửa ưng ý của mình hình như nó lại ko hề có "quan hệ" gì với việc hài lòng hay ko hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình thì phải?
    Mang tiếng là mình "kén chọn", nhưng thực tế có phải thế đâu? Mình ko đòi hỏi đó phải là một người đẹp trai hay tài giỏi, nói chung chẳng có tiêu chuẩn hay điều kiện gì cả, chỉ cần một chữ "hợp", nhưng cái chữ này, thỏa mãn được nó còn khó hơn làm gì hết. Chỉ là một cảm giác, nhưng để có được một cảm giác, sao mà khó quá. Bao người đến và bao người đi, cuối cùng mình cũng vẫn ở lại, alone.
    Mình cũng tin vào cái thuyết "mỗi người luôn có một nửa của mình đang chờ đợi mình ở đâu đó", nhưng đôi khi mình cũng đâm ra nghi ngờ cái thuyết này. Tại sao có những người dễ tìm được "một nửa" của mình, còn có những người lại tìm ko thấy?
    Mình đã từng đi tìm, và bây giờ chán rồi, ko thèm tìm tòi gì nữa hết! Bây giờ, những mối quan hệ dang dở, lo "giải quyết" nó cũng mệt. Mình sợ từ chối, nhưng ko thể nhận lời.
    Có phải mỗi người chỉ là một mảnh vỡ, nhưng nếu cố gắng thì chỉ cần một mình thôi cũng đủ rồi được ko?
  6. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần buồn chán mình lại xem phim Forest Gump ... mỗi lần xem lại, lại tìm được một điều gì đó thật hay ,, những chi tiết trong ấy thật đắt ... mà không có chi tiết nào gọi là thừa cả .... ...
    mình nghĩ là luôn luôn có một người dành cho mỗi người thì đúng hơn ... con ngừơi chưa thể, chẳng thể nào hòan hảo được ...
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Càng sống và càng trải nghiệm ta càng thấy con người không hoàn hảo... càng nhận ra chính mình có nhiều thiếu sót và cả bạn nữa... bạn cũng có nhiều thiếu sót.... nhưng chẳng phải ta yêu bạnbạn quá hoàn hảo đâu... ta yêu bạn đơn giản vì bạn là chính bạn khiếm khuyết và không hoàn hảo...
    Yêu một người có nghĩa là phải yêu cả những ưu và khuyết điểm của người ấy... và như vậy trong tình yêu cần lắm... cần lắm những tấm lòng bao dung....
    honghoavi
    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 25/09/2004
  8. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Liệu có thể nào kô cần tình yêu (nam nữ) mà vẫn hoàn hảo kô nhỉ
    Vì mỗi lần yêu là lại 1 lần đau khổ, vì đâu ai hiểu được mình bằng ta, vì đâu ai chịu đựng nổi hết những cái xấu của ta, vì đâu ai tự hào về bản thân bằng ta, vì đâu phải hiểu ý 1 người là dễ, vì ?.
    Ôi, lạI bay cao quá rồI, nhức đầu quá, chắc tiếp tục ?oở vậy? quá, đáp xuống đất đây, mai còn nhiều việc phải làm lắm,?..
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Vậy mechatronics có muốn làm "người tiếp theo" của sow ko? Biết đâu một nửa ấy lại là mechat thì sao, nhỉ!? Sow cũng ko cần tình yêu đâu, chỉ cần người yêu mình là được rùi (còn mechat bảo là cần "người để yêu" mà lị, đúng ko?! )

Chia sẻ trang này