1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luôn luôn tự thay đổi ?!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Luôn luôn tự thay đổi ?!

    Anh em thân mến,

    Cuộc đời thật quả là không đơn giản, trăm ngàn sự biến đổi khôn lường. Nhiều khi muốn làm một điều gì đó, ta không thể làm được, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhiều khi làm được một việc gì đó, ta tưởng là tốt đẹp, nhưng người đời lại đánh giá là không ra gì. Và ta kêu "CHÁN".

    Có hay không nên nói ra lời than thở đó? Xin thưa: "KHÔNG NÊN" và nếu bạn là một người thanh niên thì xin thưa: "KHÔNG ĐƯỢC PHÉP". Vì sao lại như vậy ???

    Thứ nhất, bạn sẽ chẳng được gì nếu nói ra câu than thở đó. Một sự tuyệt vọng chán chường sẽ đưa bạn đến góc tường, đến ngõ cụt của sự thất bại. CHÁN - có nghĩa là bạn chẳng muốn làm gì nữa, nghĩa là bạn chấp nhận phá bỏ đi tất cả mọi cố gắng của bạn từ trước tới nay. Không ai bắt bạn phải làm điều đó cả.

    Thứ hai, nói CHÁN có nghĩa rằng bạn chấp nhận rằng mình là người thất bại. Thực ra những khó khăn của bạn đang gặp phải đâu có gì là quá phức tạp. Mọi mối bòng bong đều có đường để tháo gỡ, chẳng qua là bạn chưa tìm được đó thôi. Biết đâu, chỉ cần bạn thay đổi cách nhìn đi một chút, bạn đã thấy ngay rằng để cởi nút thắt đó thật là dễ dàng. Vậy thì làm người thất bại có đáng hay không???

    Thứ ba, bạn là một người thanh niên, một người chủ tương lai của đất nước, của gia đình và của chính bản thân bạn. Vậy thì bạn nói CHÁN là chán cái gì ? Chán đất nước của bạn, gia đình của bạn, chán chính bản thân bạn chăng? trong khi chính bạn là người nắm trong tay quyền quyết định nó. Nếu một người thanh niên còn nghĩ như vậy thì các thế hệ đi trước và thế hệ đi sau có thể mong đợi gì ở bạn? Bạn sống có tác dụng gì với cuộc đời?

    Đứng trước mỗi khó khăn, mỗi mệt mỏi trong cuộc sống, các bạn hãy có một cách nhìn tích cực. Hãy nhìn về cuộc đời như thể nó là của bạn. Mà thật sự nó là của bạn.

    Nếu bạn chưa tìm ra cách giải quyết, hãy thay đổi cách nhìn nhận của chính mình. Một người đứng ở trước gương thì đâu có thể nhìn thấy được cái gì sau gương, bạn hãy đi ra phía sau tấm gương đó để nhìn lại, và bạn sẽ thấy đằng sau tấm gương là mạng nhện, là gián, là kiến mối mọt, chứ không phải đẹp và sạch như bạn đã từng thấy.

    Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề, hãy hỏi ý kiến những người xung quanh, không ai có thể giúp được bạn ư? Không phải vậy đâu, thực ra vấn đề của bạn là đơn giản, chẳng qua là bạn đang gặp khó khăn nên bạn đã nghĩ quá về nó, vậy thôi.

    Nếu bạn đã hỏi những người xung quanh nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. Đừng buồn nản, hãy thư giãn, hãy nghỉ ngơi và sau đó lại quay trở lại với bài toán của chính mình. Bạn sẽ đủ linh mẫn để giải quyết nó một cách dễ dàng và vui vẻ.

    Cuối cùng, các bạn thanh niên chúng ta ơi, đừng bao giờ nói một câu "CHÁN", hãy nói "TỐT THÔI, TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC"

    Gửi đến các bạn tất cả niềm tin yêu





    Nhân tài là nguyên khí quốc gia




    Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 27/08/2003
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ôi chán quá , Cực chán !!!
    Nói chán là 1 chuyện còn tâm lí thế nào lại là chuyện khác .
    Hãy nói ít mà làm nhiều đó mới là tất cả đừng quá quy ép mọi việc vào một khuôn khổ nào .
    Tôi vẫn luôn miệng nói nhìn cơm chán quá nhưng chưa chẳng bao giờ bỏ bữa nào cả .
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meo_ngungoc is me ! <A href="http://images.google.com/imgres?imgurl=www.petsandpatios.com/scat-cat/images/cat.gif&amp;imgrefurl=http://www.petsandpatios.com/&amp;h=190&amp;w=143&amp;pr
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    To meo_ngu: Không nên hiểu bài viết trên của Innocent theo ý nghĩa một câu nói thuần tuý như thế, hãy hiểu sâu hơn, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa cả bài viết này.
    Đúng là không nên chán, không được chán. Nhiều lúc tôi cũng muốn vứt bỏ tất cả để ra đi, muốn quay lưng lại với những điều tôi hằng ấp ủ. Để mong có thể tìm được một sự thoải mái cho mình, nhưng đấy lại là sai lầm. Tôi chẳng thể thanh thản một giây phút nào, ngay cả khi tất cả trách nhiệm, tất cả nghĩa vụ đã không còn trong suy nghĩ, nếu có thì tôi chỉ cảm thấy chán hơn, mệt hơn mà thôi. Và thế là tôi quay lại.
    Đơn giản thế thôi, mà tôi cũng phải học mất hai năm để hiểu điều này đấy...
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  4. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Úi zời......mãi 2 năm mới học được cơ á!
    Mình thì đọc xong bài của bạn Innocent là hiểu ra ngay rồi.
    Nói tóm lại là không nên chán. Các bạn thấy có đúng không?
    Nhatvietnam
    "Những gì con không muốn đời đối xử với con, thì con đừng đối xử với đời như vậy"
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ngoclong80 hết "chán" nên phóng tay viết lung tung cái nào.
    Cái đầu tiên (không phải là tiền đâu) thì thấy bác innocent viết nặng triết lý quá. Đọc mà thấy run run. Nói thật, em đây đọc nó đến 3 lần roài. Hờ, kể ra thì cũng có cái gì đó ngấm vào một thằng ngoclong80 của vài ngày trước đây. Mấy ngày đó, không phải thèng em này thấy chán mà thấy mọi việc tự nhiên cứ rối lại, cứ chen vào nhau, cái dây nọ ..xỏ nhầm ..lỗ cái dây kia. Để đến bây giờ vẫn rối, vẫn lung tung lên, nhưng khi ..."chán" một thời gian, không nghĩ đến nó nữa thì cái tay của mình ...nó như có ai điều khiển, cứ từng nút từng nút một mà cởi ra... Khà khà khà. Thế mới hay chứ.
    Nói là vui vậy thôi. Chứ em thấy Meo_ngu_ngoc nói được một câu hay lắm đấy, hay thật đấy bác Nico ạ. Hờ... Ai trong đời mà không một lần nhìn thấy bát cơm mà chán ăn, nhưng không thể không ăn được. Nói gần thì bát cơm giúp mình đỡ đói để... ngủ ngon hơn, để làm việc tốt hơn. Còn nói xa ra thì chuyện ăn, chuyện ngủ chính là nói đến chuyện sống. (Không biết ngoclong80 hiểu như vậy có đúng không nhỉ Meo_không_ngu_ngoc nhỉ ?).
    Còn về "nói câu chán" hay không lại là một chuyện khác. Cái này khác với mình có ..chán hay không. Cái này cũng chỉ là ăn cắp lại câu nói của bạn Mèo gì đó, rồi upgrade lên thoai. Thứ nhất là "nói chán". Đó là một câu nói thể hiện cái tình cảm hiện thời. Tình cảm đó có thể kéo dài một tiếng, một ngày thậm chí cả một tuần hay một tháng, nhưng từ "chán" phát ra từ cửa miệng cũng chỉ là một thoáng ....dao động âm thanh theo một con sóng dọc, truyền vào trong không khí đến tai người nghe (), và quan trọng là để người nghe biết được cái ý nghĩa của nó.
    Khác với nó một chút, khi mà con người rơi vào trạng thái "chán". Hê hê hê ... Nếu nói theo chuyên ngành của em thì chán gọi là một "pha" trong rất nhiều "pha" của cuộc đời. Còn văn vẻ hơn chút nữa thì nó là một nốt nhạc trong một điệu nhạc kéo dài ...trung bình là khoảng 70 năm (hờ hờ hờ).
    Cái câu nói "chán như con gián" , có nghĩa là chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi một đống rồi ...nhìn con gián chạy chạy trên nền nhà. Hê hê hê.
    Thực ra, ai mà không từng có trạng thái như thế. Nghĩa là chẳng biết làm gì, đôi khi quá lên thì là "không muốn làm một cái gì hết ...sất".
    Để rồi khi chuyển "pha", có thể phải đợi hơi lâu một chút, nhưng tuổi trẻ mà, năng động ..."pha" ...chuyển nhanh lắm. Khà khà khà . Hết cơn sung sướng lại đến hồi ....sướng xung. (Nghĩa là cái sướng nó cứ ...xung vào nhau đó mà ).
    ----------
    Oài. Thế thôi. Hôm nay điên thực sự rồi. Bác innocent tha lỗi, em loạn ngôn một chút cho đỡ ...(hic hic) chán. Nhưng thật ra, nói như trên chẳng qua để bật lên rằng. Đừng nên, hay nói nhã nhặn một chút là "Cố gắng đừng nên nói chán".
    Thoai. Nâng cốc. Đầu tiên là tặng cho ...những ai thật lòng, đang còn hát yêu thương con người. Sau đó là tặng cho những ai đang ..chán.
    Ngoclong80
  6. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    em không biết là tác phẩm này có dành cho em không ? xong em cũng thấy ......( khó tả).Đúng là không lên nói " chán" xong là tâm lý con người khi ma bế tắc, khi tuyệt vọng nhìn xung quanh mọi chuyện không lối thoát , khi mà nhận thức còn đang căn thẳng không chủ động được suy nghĩ hành động của mình thì con người vào thời điểm đó làm gì?Anh nói đúng nhưng sẽ có nhiều người không trong số những người như anh không ít lần họ đã thay đổi nhưng kết quả là số 0 vì sao uh? cũng chẳng trách ai được bởi rằng tất cả những thứ đó là do chính họ tạo lên ....... vậy thôi. Theo em lên chán một tý để lúc lấy lại được cân bằng thì cảm thấy mình vững vàng hơn ( một tý thôi , đừng lâu quá)
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  7. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Vâng, đúng như những gì các bạn nói.
    Bài viết của tôi trên đây không nhằm mục đích dạy một ai cả, cũng không có ý thể hiện mình, chỉ là những lời có thể nói được khi mình có những suy nghĩ mang tính chất tích cực.
    Mỗi người có một ý hiểu khác nhau. Bác Nico cũng đừng nên cho rằng Meo_ngu đã không hiểu ý của tôi. Thực ra, bài viết như vậy là quá rõ ràng, chẳng có ý gì là ẩn dụ cả.
    Hy vọng rằng, một lúc nào đó trong cuộc đời, các bạn đã đọc những bài viết này và nó có thể giúp được bạn một phần nào đó. Biết được một điều đã khó, hiểu được một điều còn khó hơn và đặc biệt làm được điều đã hiểu còn khó hơn gấp bội.
    Chúc các bạn vui và luôn hạnh phúc.

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  8. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Chán ...... chan , tôi thay chán chuòng và mệt mỏi . Muôn tù bỏ tất cả , muốn đập phá , muon quậy . Muốn làm nhũng cái mà mình nghĩ ràng mình ko thể lam đuoc , một dúa con gái ko lên làm . Nhung có dáng ko ? co đáng để minh phải sóng cuồng sóng vội nhu vây ko chu ? Có đáng ko ? khi ma con đuòng đi của minh còn quá dài , chỉ có mình tu cúu lấy minh , tụ minh thuong lấy bản thân mình . Một lần vấp ngã la một lân tu ta thấy minh phải cố gáng hon ỏ nhũng buóc đuòng tiep theo . Hãy dúng lên bàng chính doi chan va nghị lục của minh . Hay tin ràng co nhieu cai tốt dẹp hon dang chò dón mình . Dù đã co lúc thây minh sao giận cuộc đòi , hận chính bản thân minh .Sao lại bất công đến thế .........
    Gia dinh .... ban be ... tinh yeu .... cong viec va cuoc sống dang chò dón . Sao lại có thể tù bỏ mọi thu dễ dàng nhu vay chu ? Và rồi tôi lại đúng lên , va nghi rang tất cả nhũng gì đã qua di chinh là nhũng bai hoc . Bài học ve cuọc sóng , tinh yeu , gia dình va cong viec .
    Dùng bao giò noi ràng cuọc đòi that chán . Minh cho nó la chán no sẽ la chán , minh cho la dẹp no se dẹp . Vâỵy hãy noi voi chính mình rang , moi cai dang o phia truóc , một tuong rộng mỏ , mot tinh yêu tho mộng , một cuọc sống dẹp dang cho đón.
    Ha Vi
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thực tế chẳng bao giờ tránh được những lúc ta buồn chán những ko thể khác được , đó là cuộc sống.
    Lời nói buột miệng uh ? Ko đâu , đó là lúc bế tắc đấy và là những lúc mà bạn nghĩ đến những gì tồi tệ hơn thực tế của sự việc . Biết rằng ko nên kêu ka những lại chẳng tránh được . Và rồi sau đó mọi chuyện cũng qua , và sau lại có những lúc ta thấy tồi tệ hơn nữa , vẫn cứ tiếp diễn . Song có một điều , chính những lần kêu chán cho ta thêm nhiều lòng tin và nghị lực để tiếp tục vươn lên ....
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  10. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Luôn luôn tự thay đổi mình
    Chắc các bạn cũng cảm thấy buồn cười trước một Chủ đề như thế này phải không??? Thứ nhất là tại sao lại phải "THAY ĐỔI" mình, và thứ Hai là tại sao phải "LUÔN LUÔN" thay đổi.
    Chúng ta phải "THAY ĐỔI" mình vì mọi thứ xung quanh ta không bao giờ dừng lại. Cũng như một nhà học gia Hy Lạp cổ đại đã nói "không ai có thể tắm 2 lần trên một dòng sông" - dòng sông là một vật vô tri vô giác nhưng cũng luôn luôn biến đổi. Nước thì vẫn luôn luôn chảy, Trái đất thì vẫn luôn quay, vật đổi - sao dời. Và đến xã hội loài người, mọi thứ quanh ta luôn luôn thay đổi, mọi người luôn luôn thay đổi, kinh tế, chính trị, văn hoá luôn luôn thay đổi. Vậy thì chúng ta cũng phải thay đổi, bởi vì chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé nằm trong cái thế giới rộng lớn mênh mông này mà thôi. Cái gì không phù hợp, không thích nghi sẽ bị đào thải ---&gt; đó là quy luật.
    Tại sao chúng ta phải LUÔN LUÔN thay đổi? Vì những đổi thay đang diễn ra xung quanh chúng ta từng ngày, từng giờ. Xã hội càng văn mình, tốc độ phát triển càng nhanh. Nền kinh tế thị trường càng phát triển, con người càng phải năng động với thế giới xung quanh. Nếu không thay đổi, hoặc thay đổi một cách ì ạch thì chúng ta sẽ trở thành một cỗ máy già nua, một cản trở của xã hội và theo quy luật của xã hội, của tự nhiên --&gt; nếu giá trị của bạn thấp hơn mức trung bình của xã hội thì bạn sẽ trở thành một "đồ phế thải" và việc bạn bị loại trừ khỏi xã hội, cuộc sống chỉ là vấn đề của thời gian.

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia

Chia sẻ trang này