1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luôn mỉm cười và suy nghĩ tích cực

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhyeu_hat, 26/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeu_hat

    tinhyeu_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cho thằng bạn muợn máy mất 1 tuần những tưởng em iu của mình phải nằm trong hiệu cầm đồ rồi, may quá cũng trở về lành lặn bên mình.
    Daoj này cuối năm cv căng thẳng và áp lực quá, thèm một chuyến đi chơi mà chẳng đc, có hôm về nằm mơ mình đc đi chơi cùng mọi ng, hic. Nhìn mùa hoa cải qua đi mà bùn quá. Nơi này đúng là rừng núi quá đi thôi
  2. tinhyeu_hat

    tinhyeu_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ăn tối mình xúc động quá.
    Mình thường hay ăn cơm bụi ở quán gần nhà. Chủ quán là một cặp vợ chồng già chừng ngoài 60t. Thích cái quán này vì nó sạch sẽ và đủ gần để đi bộ đc nên hầu như hôm nào k có bạn ăn cùng mình đều ăn ở đây. Nói chung cũng đã thân quen với 2 bác này. Họ bán hàng cũng tử tế và cũng khá tình cảm.

    Hôm nay k thấy bác trai đâu, đang định hỏi thì thấy bác ấy về. Sau một hồi kể chuyện rôm rả với ông đang ngồi uống bia bác trai quay vào đưa bác gái múi bưởi và nói: Quà ở quán gà chọi cho bà.

    Hic. Đôi lúc nếu nhìn thấy ai đó nhất là 1 người đàn ông cầm múi bưởi nhét vào túi bạn sẽ nghĩ j?????
    Nếu ngày trước mình có thể đã có 1 suy nghĩ khác về họ. Nhưng hôm nay mình cảm thấy cần thay đổi suy nghĩ.
  3. ruatoto

    ruatoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    15
    mỗi ngày lại có thêm thật nhiều thất vọng, nhưng như thế làm cho những niềm vui dù nhỏ bé cũng trở lên đáng quý........
    Cố lên mấy anh em đang sầu đời nhá :D
  4. tinhyeu_hat

    tinhyeu_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Học cách mỉm cười.

    Đó là một bài học rất khó mà mình đang ngày ngày tập. Hic. CV đã áp lực mà gần như ngày nào cũng ức chế với phòng KT. Mấy bà trẻ, mấy chị vô cùng ghê gớm. Và luôn bắt nạt người khác nhất là những đứa mới vào.

    Phải làm sao để vừa cười vừa đáp trả khi mình đang bị oan ức, đang bị o ép. Các bạn bảo mình với.:-??

    Phải biết tự tạo ra những phút giây hạnh phúc

    Mình là một người khá lạc quan và có tư tưởng k nên giận ai đó quá lâu và để bung. như thế vừa nặng đầu vừa làm mình chóng già, với cái nhan sắc đã khiêm tốn mà còn như bà trả thì khả năng chả lấy được chồng mất.

    A trưởng phòng có lẽ chán vợ rùi hay sao mà k thấy nghỉ bao giờ. thế nên cả phòng đều phải làm việc 24/7, chả biết ngày cn là ngày j. hic. có hôm đc đi tập huấn 2 ngày vào t7 và chủ nhật, xin mãi a trưởng phòng nghỉ chiều t6 để đi. đang khăn gói đi về thì bị mang 1 tập tài liệu phô tô cho anh. Ak:(( Đành tí tởn bỏ luôn cơm trưa photo cho xonng mà chuồn lẹ k chiều lên nhìn thấy ngứa mắt lại vác cho một đống việc. Vừa làm mình vừa nghĩ: ui cha mình thật giống cô tấm :">

    Có hôm xin được nghỉ buổi sáng để đi chơi. Trời đầy nắng, đầy gió, tuyệt cú mèo quá đi, phải tiết kiệm từng phút giây. Có lẽ cứ phải vục mặt từ 7h30 sáng đến 6h tôi mới được mò về nhà mới cảm thấy yêu đời ki chỉ được nghỉ 1 buổi sáng. Thôi đành cam chịu tự nhủ mình đang cống hiến tuổi trẻ cho công việc, hợ hợ

    Các bạn có hay đi xem bói không. Còn mình thì như 1 niềm vui. Có người bảo xem về lại lo. nhưng về lại thấy vui lắm, đi xem còn ghi âm để về thỉnh thoảng mang ra xem lại.

    Mặc dù mình ngày càng lạc hậu, câu chuyện mình kể ngày càng khô khan vì ko có time ra ngoài cho nó mở mày mở mặt nhưng mình tin rồi sau này sẽ có dịp đi công tác nơi này nơi kia. hehe
  5. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    thú vị nhỉ , bác có mấy thói quen giống em đấy !
    chuyện bị oan ức , o ép thì có lẽ là chỗ nào cũng thế cả thôi , đều xảy ra cả .
    1 là bác thẳng thắn
    2 là bác ngầm trả đũa
    3 là bác im lặng và chấp nhận
    --> bác lựa chọn đi !
  6. tinhyeu_hat

    tinhyeu_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác chia sẻ

    1 thì cãi nhau có ki, mà ngày nào cũng lv thì ko ổn
    2 thì nhỏ mọn quá, có lẽ mình nên hào hiệp với mấy bà chồng con đìu díu đó
    3 thì ức lắm ko chịu đc. giả sử có 1 -2 lần thì mình chả nhớ làm j đằng này ngày nào cũng thế, đùn đẩy cv cho nhau,

    Bởi thế nên em đang nghĩ cách bác ạ, em phải học cách cười khi nó xua đuổi mình, vẫn phải lao vào, vẫn phải cười và nói lại nhỏ nhẹ với họ. Òa òa. nhưng vẫn chưa làm được bác ạ, vẫn bị ức chế với cách làm ăn của mấy bà này quá
  7. tinhyeu_hat

    tinhyeu_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại tìm thêm một thú vui mới: xem phim. Cái rạp nhỏ nhưng chất lượng cũng tạm ổn.
    Nhưng vẫn thấy cs thiếu thiểu 1 cái j đó ...
  8. tinhyeu_hat

    tinhyeu_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đã nhuộm tóc mấy ngày rồi mà nhìn vào gương vấn thấy lạ quá, hêh. mình cũng k chắc nó là mầu j nữa giống như mầu đi chăn bò nhiều bị cháy nắng, hehe.

    Vậy là hôm nay kết thúc giai đoạn đầu tiên, lại tiếp tục những cố gắng, cố lên\:D/
  9. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cái thiếu thiếu :D
    Những người buồn và cô độc luôn cảm thấy cái đó mà :D
    "Luôn mỉm cười và suy nghĩ tích cực" biết như vậy nhưng khó :D Và có cần thiết phải gồng lên không?
    Thả lỏng, làm những gì mình muốn và cho là đúng thì có lẽ dễ chịu hơn chăng:D
    Mình đã ngã xuống 2 năm rồi, qua bao sự kiện, con người, chẳng có thứ gì để lại trong lòng 1 chút gì, ko cảm xúc, không ý nghĩa, ko niềm tin, chỉ thêm chán và mất niềm tin. Nhưng hôm nay, đã thực sự muốn thay đổi, mình luôn biết con người chỉ thay đổi khi thực sự muốn thay đổi, điều mình cần 2 năm nay để thoát ra tình trạng này là Thực sự muốn
    Bây giờ điều mình nghĩ đơn giản chỉ là: Sao phải Xoắn, cái gì đến sẽ đến, trong lúc đó hãy làm gì đó để sẵn sàng đón tiếp điều đang chờ đợi mình. Dù tốt xấu, Nothing else matters
  10. tinhyeu_hat

    tinhyeu_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Đúng là mình cô đơn, cô đơn trong chính sự quan tâm và yêu thương của bb và gd, bởi trong tâm tưởng lúc nào cũng lẻ loi, nhưng được cái tính mình rất là lạc quan,
    Vấp ngã ư. Mình đã từng
    Phải từ bỏ giấc mơ ư? Đã từng.
    Và mình cũng để tuột mất nhiều thứ
    Nhưng mình chả bao giờ buồn được lâu. Chỉ cần bạn suy nghĩ tích cực thì sẽ thấy cùng 1 việc như thế nhưng nó không làm bạn khó chịu.
    Chỉ có điều mình luôn thấy lẻ loi thôi. Đó là điều mình ko thể kiểm soát được tệ thật, Có lẽ vì thế mà mình mới có topic này, xa thế giới của bạn bè và gia đinh. Nó giống như 1 ngôi nhà để mình ngày ngày tô vẽ.

Chia sẻ trang này