1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luôn mỉm cười và suy nghĩ tích cực

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhyeu_hat, 26/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hjhj:D Bạn là con gái, vậy bạn có nghĩ con trai cũng như vậy ko?
    Có giai đoạn mình ghét luôn con người mình vì mình giống như bạn vậy đó. Thật khó chấp nhận cho thằng con trai mà uỷ mị như vậy.
    Chỉ bởi vì trước đây con người mình ko như vậy, vì sự ra đi của 1 người mà mình biến thành 1 người khác, dù mình đã tốt hơn nhưng ko chấp nhận đc bản thân quá trọng tình nghĩa và yếu đuối.
    Cái cảm giác mà bạn nói, theo mình nghĩ thì trống vắng, ko người bạn đồng hành. Mình ko biết có bao nhiêu người cảm thấy như vậy nhưng mình cảm thấy như vậy. Nếu nhiều người nghĩ như vậy thì đó là..lẽ thường rồi:D
    Mình biết, bạn bè, gia đình dù wan tâm mình ntn cũng ko thế lấp đc chỗ trống của 1 người để lại..
    Vấn đề là: phải làm sao để thoát ra, để mãi cũng khó chịu chứ, có thể mình chịu đc, nhưng đến bao giờ? Và mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng đến bao giờ mới tốt đẹp:D Vậy mình tự thoát ra có lẽ hay hơn :DNếu như là con trai thì yêu vài 3 em qua ngày, nhưng chắc bạn là gái thì khó buông thả vậy rồi :D
    Nếu có ai đó quan tâm bạn, bạn thử quan tâm họ xem sao:D Thử yêu ai đó xem :D Tuy rằng sẽ có thể thất bại, có thể ko đc như ý, có thể vui, buồn, và ngoài sự kiểm soát của mình, nhưng nó giúp bạn thoát ra khỏi lối mòn mà bạn vẫn bước hằng ngày :D
    Thế đấy, yêu là khổ nhưng ko ai lại ko yêu:D
    Hy vọng mình nghĩ..đúng :))
  2. tinhyeu_hat

    tinhyeu_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    uhm, cũng có lẽ phải yêu nữa thôi, tớ thấy con trai cũng yếu đuối mà, chỉ có điều họ yếu đuối trước mặt ai mà thôi, mình đã chứng kiến.

    Sống trên đời k ai là k yêu, và tớ cũng thế, tớ đang đợi chờ 1 ty (nhưng k biết là bao giờ)
    Nhưng phải đợi thôi vì có người thì mình thấy hiển thị trên màn đt đã muốn quảng cái đt đi thì biết làm thế nào.
    Có người mình thấy nc hay, làm mình vui nhưng k thích mình thì làm thế nào
    Cứ sống đã, cứ chơi đã và tình yêu sẽ đến đùng k?
  3. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn nó sẽ đến:)) Nhưng wan trọng là nó đến sớm hay muộn.Nó đến quá muộn thì tâm hồn mình héo úa mất rồi :D
    Có người thì mình thấy hiển thị trên màn đt đã muốn quảng cái đt đi thì biết làm thế nào-> ấy:D Lịch sự thì cứ giao tiếp đã:D Biết đâu bạn chưa hiểu hết họ và..biết đâu sẽ khác thì sao:D Đáng- thì giữ
    Có người mình thấy nc hay, làm mình vui nhưng k thích mình thì làm thế nào-> Không thích mình thì có thể làm cho người ta thích mình:D Có thể chờ đợi:D
    Bạn càng cảm thấy cô độc và mất niềm tin thì càng xa rời cái gọi là tình yêu. Đừng chờ đợi nó, nó ở đâu đó quanh bạn đấy:D
    Đừng sợ, đừng hoài nghi, đừng tự làm mình cô độc, cho người ta cơ hội bạn mới có cơ hội. Chỉ cần tỉnh táo là đc.
    Có lẽ bạn đã trải qua 1 tình yêu đẹp chăng:D
  4. tinhyeu_hat

    tinhyeu_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã có những lời khuyên chân thành. mỗi người đều có 1 khoảng lặng mà
    Nên cứ suy ngĩ tích cực để cs luôn được thoải mái.
    ------------------------------
    Tối nay thèm kem quá, vì trời hôm nay rất lạnh nên càng thèm kem. rủ con bạn làm cùng đi ăn kem, tìm quanh thị xã chả thấy hàng kem nào bán. hic. Ra khu bán tạp hóa. Tìm mấy hàng cũng k có. Trong lúc mình chạy lăng xăng đi tìm chỗ nào bán thì nó lùi xe và ngã oạch cái. mình chạy lại đỡ lên thì thấy chân chống cắm vào xe. Huhu. Cái xe của nó to và nặng mình ko biết làm thế nào để đưa nó đi và đi đâu để khâu. Đạnh gọi điện cầu cứu anh M, ông anh vừa lúc nãy gạ 2 đứa đi ra PGD chơi nhưng 2 đứa k đi, đã phóng đi lên gần đến nơi nên 2 đứa cứ đứng đấy đợi. Lúc này mình thấy vết thương rõ sâu, mình nhìn thấy xương trắng, rất trắng :(( bịt tạm bằng khăn ướt. Ở chốn này mình k biết phải đi khám ở đâu. Ông bác sỹ đểu thật ngồi xem phim còn cho bọn thực tập sinh làm, 2 anh em đợi rõ lâu, sốt ruột, lo lắng, mình vốn sợ bệnh viện và những j lq đến nó. Có vãi mũi mà sao nó làm lâu thế k biết, may mà đứa bạn rất gan ko hề hấn j, phải mình chắc đã nước mắt ngắn dài. Khâu xong có vẻ sáng sủa hơn. Mình thấy tội lỗi quá. Kem thì chưa đc ăn, người thì bị thương rồi :((
  5. tinhyeu_hat

    tinhyeu_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đi uống rượu có cái tục bắt tay các bạn ạ, và mọi người, ai cũng nói tay em lạnh, uh đúng là lạnh thật. Hôm nay rỗi rãi gu gồ xem người con gái có bàn tay lạnh là ng ntn.
    Kết quả là như thế này:
    - Theo nghiên cứu của khoa học. Khi bạn cảm thấy tay của người khác phái lạnh hoặc nóng là có lý do ẩn hình của nó.
    Bạn cảm thấy tay người ấy lạnh nhưng không có nghĩa là tay người con gái khác cũng lạnh. Và người con gái ấy cũng giống như bạn về điều đó thôi.
    Trong con người chúng ta không chỉ cấu tạo đơn giản là vật chất, nếu bạn là người nhạy cảm thì bạn sẽ cảm giác được và hiểu tôi đang nói gì. Còn như bạn không phải người nhạy cảm thì tôi có lý giải đến chết cũng vô ích. Về điều này hãy dùng trí mà luận chứ không thể dùng ngôn ngữ mà luận.
    Thần thức trong chúng ta cùng chất liệu nhưng khác về xung điện, chính vì thế mà chúng ta cảm nhận dòng điện của mỗi đối phương khác nhau. Cũng như bạn sẽ cảm thấy tay của các nàng có độ lạnh và nóng theo nhiều cấp bậc.
    Nếu bạn cảm thấy tay nàng A lạnh có nghĩa là thần thức của bạn yếu hơn và bạn sẽ bị động và bị người ấy nắm quyền.
    Nếu người con trai khác cảm giác tay nàng A quá ấm thì ngược lại.
    Nếu bạn cảm giác tay một người con gái nào đó không quá ấm thì chúc mừng bạn, vì cả 2 sẽ hòa hợp và không phải gây lộn trong cuộc sống.!
    Nói về phụ nữ tôi còn biết nhiều hơn thế cơ. Vì tôi đã từng có 1 cảm giác tình yêu mà không bao giờ quên được.
    Đó là cái cảm giác : khi gặp người ấy tay tôi ấm áp, chân tôi hơi run, đầu óc tôi trống rỗng, tim đập liên hồi, miệng nói ấp úng, tâm hồn phấn khởi, thế giới lúc ấy như chỉ còn 2 người. Càng tuyệt vời hơn khi người ấy cũng có cảm giác như vậy.

    - Một người kể rằng:ngày xưa người con trai yêu người con gái nhưng lại phải đi chiến tranh,nên người con gái ở nhà k ai chăm sóc thiếu vắng tình cảm.và cô ấy đã k dữ trọn lời thề với người con trai đó,trước kia đôi bàn tay của cô thật lạnh kể cả mùa đông lẫn mùa hè.......... còn chàng trai đó trước bàn tay lạnh thì giờ vãn vậy, đến một ngày chàng trai đó về.................và gặp cô gái cầm tay cô............thấy thật ấm và hỏi sao lại vậy........trước kia....................?bỗng dưng có một thầy bói đi qua và nói: đó là do cô ta đã k còn yêu anh và cô ta đã yêu rất nhiều người khác.................và những cuộc tình đó cô ta đã nắm tay những người kia.........họ đã chuyền nhiệt nên............bởi vậy mà giờ rất nhiều người nói.:"tay lạnh là người trung tình ,còn tay nóng or ấm thì.......................?

    - Nếu là người có sức khỏe tốt thì bàn tay mát ve mùa hè- ấm về mùa đông.con gái hoặc phụ nữ có bàn tay lạnh thì còn có " nhu cầu cao" về mặt sinh lý nữa,đó mới là điều đặc biệt!

    - Tây y quan niệm, chân tay lạnh là hiện tượng bình thường, trong trường hợp nào đó, đó là biểu hiện của một sức khỏe tốt. Những người có huyết áp thấp nhưng khỏe mạnh thường tập trung dòng máu vào phần thân mình, khiến cho các đầu ngón tay, chân bị lạnh. Bên cạnh đó, những người mắc bệnh thiếu máu cũng mắc chứng tay chân lạnh do lượng hồng cầu trong máu hạ thấp. Biểu hiện rõ nhất là gan bàn chân, tay luôn ở trong trạng thái lạnh ngắt cho dù là trời nóng hay lạnh.

    Nhìn chung, khí huyết không lưu thông là nguyên nhân chính dẫn đến tay chân lạnh. Khi nhiệt độ ngoài trời hạ thấp, các thành mạch co lại, khí huyết không được lưu thông dễ dàng có thể dẫn tới tình trạng tắc nghẽn mạch, do đó, không đủ nuôi dưỡng tế bào, đặc biệt ở phần chân và tay. Một khả năng khác là hệ tuần hoàn bị trục trặc, quá trình lưu thông máu trong cơ thể không được duy trì ổn định, lượng máu đưa về bàn chân, bàn tay không được cung cấp đầy đủ.

    Còn có ý kiến j về một bàn tay lạnh nhỉ?
  6. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lâu ghé thăm thấy viết dài quá, để cố nhét vào xem sao ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đại ý là gì vậy em?
  7. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    tay ai đó lạnh vì cần 1 bàn tay ai khác ủ ấm ;))
  8. tinhyeu_hat

    tinhyeu_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @ loneliness: chỉ là tìm hiểu thêm về bản thân - những điều chưa khám phá thôi.
    @ kawaii: đúng thế nhỉ ^^
  9. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    nhưng cũng có thể là bản tay ủ ấm đã dời xa để đi ủ ấm cho 1 bàn tay khác ;))
  10. tinhyeu_hat

    tinhyeu_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hihi. tay em từ bé đã bị lạnh nên chắc cái điều cần 1 bàn tay ấm đúng hơn bác ạ

Chia sẻ trang này