1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luôn mong em có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chucemhanhphuc, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chucemhanhphuc

    chucemhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Luôn mong em có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc

    " Gió nói gì hỡi gió mà sao núi phải mòn , anh không phải là chiều để hồn em lên tiếng , sống có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến . Biển sóng vẫn dạt dào nghiêng ngả về anh "
    Em yêu ! Anh không phải là một nhạc sĩ để mỗi lần nhớ em anh có thể viết lên những bản tình ca về em , anh cũng không phải là một hoạ sĩ để mỗi lần nhớ em anh có thể vẽ được chân dung của em . Anh chỉ là một con người bình thường với một trái tim khao khát được yêu thương , nó cũng biết mừng vui khi tình yêu đến và cũng biết rỉ máu khi tình yêu đi .
    Em à ! Mặc dù rằng hiện tại bây giờ anh còn yêu và yêu em rất nhiều nhưng anh cũng phải buộc lòng nói ra những điều mà anh không muốn một chút nào . Nhưng vì em anh có thể làm cho em tất cả nếu như mà em có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ . Em phải sống hạnh phúc em nhé anh sẽ luôn theo sát những con đường và bước chân em đi và luôn luôn đợi chờ em , lúc nào con đường em đi mà em cảm thấy đã mệt mỏi thì em hãy nhớ đến anh , anh luôn dang rộng vòng tay để đón em trở lại , hãy quay trở về bất cứ lúc nào em muốn em yêu nhé . Em phải nhớ rằng anh vẫn còn đợi chờ em .
    " Anh chỉ sợ khi mà trái đất này ngừng quay hay trái tim anh ngứng đập thì mới làm cho anh hết yêu em "
    YÊU EM NHIỀU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này