1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lượn qua phố phường, lượn qua thị trường_những con người năng động

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi miuconbietnoi, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    lượn qua phố phường, lượn qua thị trường_những con người năng động

    mỗi ngày một chuyện, mỗi ngày một món chăng. hè hè, thu qua đông tới, bằng những kinh nhiệm hè đường ( các hàng ăn..) và bằng kinh nhiệm cuộc sống (bô bô cha cha _ bốp bốp chát chát ). Miu sẽ cùng các bạn xây dựng một topic như một cuốn nhật ký về các sự kiện xung quanh cuộc sống của mình. nhé. hì hì.
    Xung quanh chuyện hôm nay bạn thích gì , bạn sẽ và đã làm được gì, kết quả ra sao, đúc kết kinh nghiệm.... để cho các "cháu" khác còn học hỏi
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Lành lạnh, mưa mưa, đúng là thời tiết lý tưởng để lượn phố, tât nhiên là với điều kiện sức khoẻ xung mãn,thể chất ... khỏi chê. Thèm được đua tốc độ trên một con xe đạp hầm hố, hoặc một chiếc xe đạp đôi tình tứ... thật là lãng mạn...(giống trong Hàn guốc) <===chẹp chẹp, đấy là sở thích thôi, giờ mới là hiện thực.
    hiện thực đơn giản và trần trụi hơn nhiều.(^_^). chỉ là cưỡi con xe đạp dạo phố cùng một "tiểu đội nữ anh hùng_xa lộ". quậy tan tành các ngõ ngách, các quán vỉa hè, hang cùng ngõ hẻm. đạp phá tơi bời trọn 1ngày. <=== Giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền sinh viên học sinh, 1 phương thức du lịch kiểu " Tây ba lô", rèn luyện cơ thể, và đề cao tinh thần tự giác và đoàn kết...

    Bạn nào có nhu cầu xin liên hệ ở đây hoặc liên lạc với Miu, YM :miuconbietnoi.
    ( điều kiện tham gia: có phương tiện thô sơ_ xe đạp)
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nge bạn Miu nói đến cái kiểu tung hoành trời đất ấy cũng thích, nhưng mỗi tội mình già rồi, chẳng thể như lũ trẻ được. biết thân biết phận ngày ngày dắt con ngựa già đổ cho nó ít xăng rồi chạy cho nhanh. nhất là có ý định đi ăn uống. ăn 1 bụng lo toàn nước, lổn nhổn toàn linh tinh thứ mà bảo người ta dắt cái xe đạp rồi đạp 10 cây số về nhà chắc muốn chết đi còn hơn.
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 10/11/2005
  4. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đúng là chuyên của giới trẻ, mình già mất rồi, giờ đi trên đường chỉ quan tâm 2 điều : đi đến đâu và đi với ai
  5. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Khiếp giai gái box mình cứ kêu ca lão hoá hết thế này có chết ko? Em Miu làm thế nào thì làm, hội Nông dân nhà chị mà không hồi xuân là chị ứ chơi với cô nữa đấy nhá !!!
  6. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Miu à,ta rất đồng long` với ý kiến của miu ,đạp xe dưới cảm giác se se lạnh của tiết trời chớm đông như thế này ta rất thích.
    Các bác cứ ai ai cũng kêu là già cả, vậy chúng em đây,thì trẻ với ai đây nhỉ???
    Hàng ngày phải tất bật vội vã với bao nhiêu là việc phải làm,người nào đi làm rồi thì đi,còn ai đi học thì cũng bận rộn với trường lớp,với bạn bè rồi tụ tập.........kín hết cả thời gian,
    Thử hỏi với những bộn bề của cuộc sống như vậy thì liệu còn thời gian để cho mọi ngưòi xả hơi ,để thư giãn ,để tìm lại cảm giác thật nhẹ nhàng được nghỉ ngơi không nhỉ?Trong thời buổi xã hội phát triển ,các bác quen dần với otô,xe máy mà lãng quên dần đi cái cảm giác dạp xe dạo phố rồi nhỉ.
    Em thấy chất luợng cuôc sống nâng cao làm cho mỗi người lười thêm một chút,...như ra đầu ngõ mua củ hành cũng phải mất công dắt xe đi trong khi di bộ thì nhanh hơn nhièu cái công quay xe........Ở Box mình mọi người đa số là dân Hà Đông ,đã mấy ai đạp xe đi dạo trong các con phố nhỏ trong thi xả bằng xe đạp chưa? mà em nói thật nhé,những con phố ở TX này nó chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nên đi dạo bằng xe đạp thích hơn là bằng con ngựa sắt rồi đổ cho nó ít xăng đó.Mọi người cứ thử xem ,sẽ cảm nhận được cái đẹp của TX.Em tuy không phải là dân Hà Đông nhưng chắc có lẽ đã từng đi dạo trong TX này nhiều hơn một số người ở đây đó.
    Miu à,hôm nào đi được ta sẽ gọi cho mi nhé,ta sẽ đưa miu đi dạo nè,rồi thưởng thức một số món nổi tiếng ở đất Hà Đông này nhé.he
  7. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    ai kêu già nào ? em ngó mặt cái ...chẹp ! toàn những người bước vào tuổi đầu 2 mà đã..... , anh Quân xin nghỉ hưu đi ...già rồi mừ , chị Thu thì chịu khó đi tập dưỡng sinh nhá . Em thì đang hừng hực khí thế ... , em thích mình như bây giờ ...vui vẻ , tự do ...
    Thi xong rùi ,giờ thì chơi vô tư hơn ...chỉ tiếc mất con xe làm em giờ đi đây đi đó toàn bằng xe bus , chị Miu cứ mượn được xe trở em ....em đi ngay ko ngại ngần gì , như mấy lần trước ý .... , kỉ niệm đẹp thật , sau này mấy chục năm nữa khi đó mình già rùi thì sẽ ....nghỉ hưu , đi tập dưỡng sinh , giờ trẻ là phải ......
  8. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    hic hic ! khuyến cáo ăn gì thì ăn. Nhớ đừng có món nào liên quan đến gà vịt ngan ngỗng là dc .
    Tỉnh mình chưa bị H5N1 nhể cả nhà . mong sao tết này có gà ăn
  9. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Không biết thịt Mông hôm nay giá siêu thị bao nhiêu ?
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    lâu rùi em gái cũng o đi chợ nên o biết giá cả thế nào, chỉ biết cơm thì ăn 8 nghìn chẳng được ngon nữa rồi, giờ phải ăn xuất 10 nghìn (cơm bình dân). bác Jachinh mà có đói kém về VN em mời bác bữa cơm bụi sinh viên ở Bách Khoa, 10 nghìn đồng
    mà miucon hồi này hơi bị bận rộn nhé, mở topic này ra rồi mất tăm luôn? làm mấy tiểu luận môn tài chính doanh nghiệp khó lắm đúng o? híc, khổ thân bạn!

Chia sẻ trang này