1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lượn qua phố phường, lượn qua thị trường_những con người năng động

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi miuconbietnoi, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cơm sinh viên mà giờ mắc thế cơ hả em. Ngày xưa anh thấy mấy đứa con gái bạn anh ăn cơm có đâu chưa đến 2000 đồng.
    Bát nước canh và ít nước mắm múc ở Thùng Phi ra thì miễn phí. Con gái vốn ăn ít nên thường 300 đ cơm, 200đ lạc rang muối. 500 rau luộc và 1000đ thịt.
    Vừa rồi anh về một mình ở Hn, chẳng nấu nướng gì nhưng mõi ngày cũng hết ít nhất 30.000 chỉ có 2 món. Phở Nam Định và Cơm rang.
    Mọi thứ bây giờ đều đắt thật, hay là đồng tiền dần mất giá trị ?
    Giặt một cái áo vét hết 45.000đ. Xăng 10.000đ /lít so với bình quân thu nhập người dân thành phó chưa đến 2 triệu / tháng.
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ôi lâu lắm rồi không gặp Miu nhỉ. Liên lạc với Miu khó hơn với Vip, hihi. Trí tưởng tượng của ngươi fong fú gớm, khi nào cưỡi xe đạp ra chơi với ta, chở ta đi ăn kem mùa đông hén???
    Dạo này chẳng làm được việc zì nhiều. Có ích nhất là việc đi học tiếng Pháp và đi dạy tiếng Anh. Thật là vui. Người ta bảo biết thêm 1 ngôn ngữ là biết thêm 1 nền văn hoá. Mình thì mới thấy thêm một cách đếm thật là buồn cười của ng` Fáp, ha ha.
    14 này thi môn đầu tiên, còn chưa học hành zì! Thật là sướng!

  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vừa lượn qua thị trường bún chả hà đông, hè hè, thật là sôi động, làm mình động lòng, một mình chén hết 1 suất rưỡi cơ đấy, oai ghê. ai bảo già kệ ai, mà già thì sao nhỉ, phải "cải lão hoàn đồng" chứ. cứ lụ khà lụ khụ thì càng chóng già thui, anh HMQuan nhỉ, h đố anh kêu già, anh kêu già,,,, các em nó cười cho, ở đây nể mỗi anh Thắng... chẳng bao giờ nghe anh iu nói một câu than vãn.... nhỉ nhỉ... học hỏi.
    Được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 19/09/2006
  4. lye

    lye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Miu con à, đọc những lời em viết chị lại nhớ về những kỷ niệm của thời sinh viên, nhóm bạn cấp 3 cùng đạp xe đạp về tận Ao Vua chơi và còn cả chuyến đạp xe về Hoà Bình chui vào hang núi nữa chứ. Kể lại mà buồn h chẳng có cơ hội để mà có được những cảm giác đó nữa, nếu có thể chị sẽ ủng hộ kế hoạch của miu. Miu nhé, khi nào triển khai nhớ gọi chị nhé, mà đi đâu nhỉ? chị thích đi những nơi nào mát mẻ có nhiều cây cối Miu ah, một nơi yên tĩnh ko ồn ào.Nhé...................
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    em là em máu từ lâu rùi, nhưng chẳng có phương tiện. mà dạo này sức khoẻ... không còn super nữa...
    chị bố trí đi, sắp rùi, sau vụ off này, các bác máu me là em làm liền, nấu xổi luôn, em biết một số địa điểm "mát", "thoáng", "yên tĩnh" lắm, chỉ nghe được tiếng "vượn hót, chim kêu". cây cối nhiều, trời nắng mà ngồi ở đấy thì miễn trê, k tin, chị hỏi Bánh Chưng mà coi, good..
  6. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    nào thì lượn phố phường vậy chủ yếu là ngắm người là chính chứ hàng họ thì deck thèm ngắm đâu há hámà hồi này bà chị Miu đang tập trung " bắn dập, dâp bắn " kẻ-mà-ai cũng-biết-là-ai-đấy mà nên Miu chẳng lượn đc phố phường đâu mà hihi

Chia sẻ trang này