1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luôn trong tâm trí anh - người con gái anh không thể quên.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 25/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Người con gái anh đã từng yêu-Em luôn ở trong tâm trí anh-Em là người con gái anh không thể nào quên
    => cái nào cũng thấy đúng hết à
    --------------------------------
    Giới thiệu về em : em tên L (boy chính hãng có đóng dấu của UBND nhá ,cao 1m70, sn 97,không mập cũng không ốm mà cũng chẳng xấu mấy.hehe. Gia đình cũng đủ l ăn,mặc,tiêu xài... Nói chung Dừa Đủ Xài (Xoài) là thằng ngu nhất Van, toàn 3,4 5 là mừng loạt ghế, do thấy m.n ai cũng viết chuyện kể về t.y,quá khứ,nhật ký,.... em cũng đua đòi làm 1 chuyện xem văn mình ntn
    Gái tên N, cao 1m65,rất ư là xinh, các thím nhìn là chết mê chết mệt liền là cùng học cùng lớp với em, gia đình đủ ăn,mặc.
    Em viết chuyện này là để làm kỷ niệm của em và gái, và cái ngu nhất của đời em cho mấy thím biết ntn. Thôi không dài dòng nữa, thẳng vào vấn đề luôn
    Trước tiên em xin kể
    CHAP1:

    +Cấp 1:
    Em tip bong da chinh xac nhat còn nhớ như in cái thời trẻ trâu này.
    Em chẳng hiểu sao hồi lớp 1 em học 2 năm mới lên được lớp 2. lớp 1 nhỏ con lắm(đẹt từ lớp 1 đến lớp10) mà hổ báo lắm các thím ạk. E cũng có chút máu võ gia truyền từ đời ông bà ngoại em các thím ợ. Thằng trẩu kia nó học lớp 2 hay 3 ý mà buổi nó học buổi chiều. Năm đầu tiên là em vào lớp 1 thì có học chữ éo nào đâu toàn chọc mấy thằng lớp trên không cho nó học thôi!, ngược lại mấy thằng kia nó lại cấm đầu vào học. Lúc thi HK 1 và 2 luôn thì em ngồi chơi quậy phá. Có làm cm gì đâu (quái lạ). Đến năm thứ 2 thì nghe tin học lớp 1 tiếp mà thấy năm nay đi học đầy đủ đồ dùng học tập hơn (năm trước toàn đi học bỏ 2 tay vào túi quần đi học không àk) và cũng là thằng ăn hiếp b.bè nhất trong lớp (ghê chưa,hềhề). Mà em nhớ đâu lớp 1 của năm 1 hay năm 2 gì đó, em có nghịch ngu, cái đoàng (thấp khoảng 5-6cm gì đó, em ngồi ở dưới cùng cái đoàng, tay thì kéo kéo nhịp nhịp cái đoàng, như nó muốn bay ngược lên vậy và rồi,cái gì đến rồi cũng sẽ đến, nó bay bật cái đoàn vào hàm răng cửa của em luôn bay 2 cái răng cửa mà em nghỉ cũng lạ sao bay chổ nào mà éo thấy 2 cái răng cửa của mình đâu hết, gãy chắc còn chân răng nên éo chảy cmn máu. Đi học chúng nó chọc em cười thì thôi! Tít mắt tít mủi, bọn nó phán 1 câu em quê luôn: ''đóng cổng không bò chạy vào'', ''ruồi bay zô kìa'',... nên từ lớp 1 đến lớp 3 có thích mấy em nhưng mà không dám chọc vì tự ti về hàm răng cửa của mình. Quay trở lại chuyện.
    Em thì cấp 1 và cấp 2 luôn luôn đứng top 1 or 2 bảng xếp hạng đi sớm ạ. Có một hôm em đi sớm có 1 mình, tới chơi 1 mình, buồn quá đi dạo các lớp khác chơi. Mà mặt em có gấu gì đâu, tri thức trên cã tri thức. Vào giờ truy bài có mấy thằng đàn anh láo lờ lắm các thím ạ. Tính em là ghét mấy thằng mặt ngông cuồng, mà thằng trẩu đó nó củng cao hơn em chút (ngang tầm là chơi hết) nó đòi đánh em, xong lớp nó sốc lô cho nó đánh em, em biết đường nào củng bị đánh, thôi thì mình chơi trước nó 1 vậy ngu sao bị đánh (hồi đó em gan lắm các thím ạ, sơ mỗi gia đình thôi). Em lấy đà từ xa em bay tới đạp nó ngang đầu (nhà võ mà lị ) rồi em đánh nó luôn không đợi nó đánh lại em, mà có thấy nó đánh chúng mình cái éo nào đâu ợ thấy nó bị đánh vậy tụi lớp ra cang ra mà éo gì tụi nó sao ko bay vô đánh mình luôn mà cang ra. Tua...............
    Lớp 2 thì ít ăn hiếp tụi trong lớp hơn, ngược lại tụi nó ăn hiếp mình,hjxhjx. Mà thằng nào đánh em là em chơi lại thôi. Mặt em nó hiền lắm nhưng đụng vào mới biết thằng nào ác hơn thằng nào, lớp em thì rủ đánh nhau miết à, đánh mãi, nhưng đời đen như ****, có bửa lớp em nó rũ đánh nhau, em thì tất nhiên có mặt trong đó rồi, đánh 1 hồi thì thằng H ( thân từ cấp 1 lên cấp 2 luôn) ở đâu đằng sau bay tới, em thấy nhưng coi thử nó bay tới cở nào, chẳng lẽ hơn mình (skill của em là lấy đà rồi bay tới là thôi, trúng từ cổ đến tóc) ai ngờ nó còn ghê hơn nhưng không phải skill của nó, đạp chúng mặt em, em bât ngửa ra sau ( đến h nó còn đem ra kể cho mấy đứa bạn nghe nữa, quê vl). Mà hài chổ này lắm mấy thím ạ, vào giờ học thì thôi khỏi nói, lớp 2 thằng K ngồi cùng bàn với em, cô giãng ở trên mà ở dưới nó chọc em cười rụng rốn, ngày nào cũng thế, cười từ tiết 1 đến tiết 5, chẳng hiểu sao mình cười nhiều như thế, người ta có câu mà quên mẹ rồi, đại khái ý nghĩa là ''cười nhiều lâu già'' ,quả đúng (lên lớp 10 mà ai cũng tưởng em học lớp 7 mới gớm) Lâu lâu mới nhịn cười mới được ít ngày. Tua.....
    Lớp 3 thì chơi thân với tụi con trai hơn, mà em ngu lắm các thím ạ. Tại hồi đó nhà em nói chung là giàu có tiếng ( nhà thằng H giàu thua nhà em) Tiền 3mẹ cho e toàn đưa cho c.nhỏ lascote kia không à, chẳng hiểu sao, em cũng có thích con đó éo gì đâu. nó nói gì em nghe nấy (toàn dụ lấy $ em). Lên lớp 4 thì hết. Lớp 3 ngồi chung với thằnh D, mà nó có khác gì tip bong da chat luong Viet Nam thằng K đâu. Bệnh cười lại tái phát hết cã năm lớp 3 luôn. Toàn chơi nạp bắt, đánh lộn, tắm mưa,... mà năm đó có thằng cao to, cũng được chứ ko đẹp lắm, vào lớp e ăn hiếp, em và thằng H nắm trùm ở đất nhà trường này (khu tao sống), thằng đó nó cũng hơi mát mát, thằng S.A ( hiền lành,ốm như cục sương di động mà được cái cao ráo, học thì ngu như ****, đến lớp 4 mới biết đọc chử mà phải dịch từng từ mới được, mà lạ, chơi game là đọc ro ro ro, wtf?) chọc nó nó điên tiếc đánh thằng S.A, thằng S.A thấy z củng đánh lại, thằng đó như bò điên, ôm thằng S,A dật zo cái cánh cửa ngang cửa ra vào của lớp, chảy máu lên láng, gọi phụ huynh tới r xlổi,... má thằng đó nói học hết năm nay cho chuyển trường,......Tua......
    Lên lớp 4 thì răng đã mọc trở lại và bất đầu yêu đương này nọ, um sùm, vui vã,em chơi thân tip bong da uy tin cmn với thằng H, sống chết có nhau(đơn giãn thôi, có tiền hay nghe lời nó là thân). E với thằng H,mấy thằng bạn có thích mấy đứa con trong lớp, em thì thích con M.H, nó thì thích con K.T, thằng Đ.H thì thích con T.N, thằng K thì thích con T.L, sến lắm mấy thím ợ, em viết thư tỏ tình cho ẻm r ẽm đồng ý, mừng lắm m.n ợ. Ẻm thì cũng được nhưng tội cái là ốm nhất nhì thằng S.A. Hồi đó cũng thấy xinh nên tán. Em và thằng H chơi thân hơn ai trong lớp, lớp em thì những tay đánh nhau dư sức cher không phải kiệt sức nha , toàn qua lớp khác ăn hiếp nên không đứa nào dám đụng, đụng chúng gấu t là biến nha mậy!. Gấu thằng H thì lớp bên cạnh có thằng giành con K.T với nó (hỏi mới biết nó tên T) mà thằng này cũng có chút máu mặt vì cha nó làm giang hồ, nhưng chẳng ngán, cho $ cha nó cũng éo dám đụng em với thằng H, em không nhớ rõ nên kể sơ sơ thôi nha,thế là 2 thàng rủ nhau đánh tay đôi trong giờ ra chơi, cái này em quên cmnr, đếch biết ai thắng, rồi khoảng 2tháng, có con L bên lớp thằng T thích thằng H nên nó với con K.T đánh nhau giành thằng H, chuẩn bị cho cuộc chiến là 2 tay con K.T để móng tay dài, bôi dầu (dầu gì mà nước màu xanh ý ko phải Toàn Phát hay Nepturn đâu), giờ ra chơi 2 đứa rũ nhau ra giửa trường có bãi cát đánh, kết quả bay da, trầy xước,bay móng gì tùm lum, em vời ghệ e thì vẩn bt, trả ai giành hềhề, học thì ngồi chung,nắm tay,hôn má, hôn mỏ thì có nhưng hun chụt r xong, ngây thơ vãi, em với thằng H có 1 tuổi thơ rất ư là dử dội, e với thằng H cùng bọn c.trai trong lớp hay đi học sớm. Các bác biết Chả Ram hay người ta thường gọi là Ghim á, em với nó ăn hết mấy trăm ngàn mà lúc đó mới có 500Đồng 1 cây àk, ăn xong vô lớp trúng cmn gió,2 thằng xin cô lên phòng y tế, đi được nữa đường 2 thằng ọe như đúng rồi!. Nói chung em với nó đi tới đâu là có tiếng tới đó, nên ăn nợ cũng dễ kaka. mà nợ mai hay mốt là trả liền, xúc xích e vs nó làm mấy bịch mấy bịch ăn ko àk. Chơi Game thì hùi đó thì thôi, đặt chân vào quán nào là cò tiếng quán đó, rãnh em rv cho mấy thím biết. Mà hùi đó có tiền mà đóng tiền ngu cho mấy thằng bán đồ chơi trước cổng trường không àk, số tiền đó đủ mua Ip 6 cmnr, hồi đó có sài gì đt đâu. Nói chung cấp 1 em zs thằng H rất chi là đ.gia nhưng nói thì nói em cũng rất thương người nghèo, thấy tội là em giúp liền.
    Lớp 5 thì e vs con M.H như 2 đứa xa lạ vậy, nó chẳng còn để ý hay q.tâm mình nữa, thôi thì cho next. nghe có thằng chuyển vào lớp em, cô kêu nhà em đó mồ côi cha (lúc đó nghĩ chỉ có 2 từ ''tôi ghê'') không có nhà ở nên xin ở ké nhà con T.H đang học lớp em (tức là chị họ thằng đó) lascote mà còn ốm nữa.vãi kaka. khi thằng đó vào lớp học thì em giúp đở nó nhiều lắm, tiền học phí em lo tất tần tật, cái tiền gì em biết là em đóng cho nó hết (tại xin 3mẹ rồi). Những ngày bình thường, cả đám c.trai rủ nào là đi mua dép cho nhóm (c.trai), nói làm liền không thì nguội, lên mua chắc cũng chục đôi dép lào, rồi về. Rồi nào là,ún rượu, hút thuốc ( lớp 5 lúc nào cũng thủ gói Ngựa trong cặp hết)... ăn chơi vô kễ. vãi cấp 1, mà từ cuối năm lớp 5 nhà em bị khủng hoãng tài chính ( đổ nợ đó ợ)nên bớt tiêu xài phung phí hơn

    Type mỏi tay quá (dùng con samsung ghẽ gt-5570 ) em thức nguyên đêm để type, h ê hết cả tay
    Là lần đầu tiên viết nên m.n cho ý kiến ạ. Dể thì cứ nói, em viết mà cũng thấy dỡ dỡ sao sao rồi em mặt dàt rồi, cứ :fach thoải mái
    Mấy đoạn đầu hơi dễ nên m.n đừng :gach,chuyện càng lúc càng hay nha, tại mấy đoạn đầu gái chưa xuất hiện:haivai:

Chia sẻ trang này