1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lương anh em một tháng bao nhiêu?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cafedang123, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì nhục lắm. 1M/1 tháng mà thoải mái đầu óc còn hơn!
    Được oldalley sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 28/09/2006
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Topic này thoạt tiên chỉ là một cuộc khảo sát về lương, thì mình chưa chú lắm... nhưng sau khi nó bắt đầu thành nơi tranh luận về quan điểm, mình cũng phải bon chen mí được
    1. Về lương
    Cơ cấu lương của nhà nước ta là muốn công bằng cho tất cả xã hội, người lao động được hưởng lương theo thâm niên công tác (tất nhiên có nhân thêm hệ số trách nhiệm với người giữ chức vụ)
    Còn các nước TB thì hưởng lương theo vị trí công tác. Do đó, nếu một người chỉ 24 tuổi mà đã làm manager thì lương sẽ rất cao hơn rất nhiều so với mấy bác tuổi >50 làm nhân viên thường. Điều này ở một công ty nhà nước thì không thể.
    2. Về vấn đề phúc lợi XH.
    Do nhà nước ta là XHCN nên chưa có phúc lợi XH cho những người không làm việc cho các cơ quan nhà nước.
    Tuy nhiên, đối với các công ty tư nhân, trước khi người lao động nghỉ làm thì đều có một khoản trợ cấp thôi việc. Ở từng công ty thì cái khoản này có khi = hàng chục năm lương hưu của người lao động làm ở công ty nhà nước í chớ.
    3. Quan hệ là quan trọng nhưng không mang tính quyết định.
    - Ai bảo là ở công ty tư nhân quan hệ không quan trọng ? quan hệ tốt với đồng nghiệp và cấp trên là rất quan trọng cho công việc của mình. Nếu anh làm việc trong một nhóm có quan hệ tốt thì dự án của anh sẽ được thuận lợi....etc. Tuy nhiên, mức độ công việc được giao của anh vẫn phụ thuộc vào năng lực của anh đến đâu. Nếu anh có tài năng, anh sẽ được giao các vị trí quan trọng, chứ không phải nhờ quan hệ với cấp trên.
    VD điển hình là ngài cựu Tổng giám đốc của tập đoàn DEAWOO
    - Ở công ty nhà nước, quan hệ trở thành một thứ giấy thông hành thật đáng sợ. Mọi sự việc dù tưởng chừng là khó khăn đến đâu cũng có thể thoả hiệp chỉ nhờ vào vài mối quan hệ. Chỉ cần vài cú alô, hay một cái thư tay là mọi việc đều trở nên bén giọt...
    Ở đây mình không muốn nêu ví dụ, vì ví dụ sẽ rất nhạy cảm. Bạn để ý sẽ thấy, những người giữ chức vụ cao trong cơ quan nhà nước đều thân quen hay là người nhà với một ai đó...
    Điều này có thể tạm giải thích như sau, khi bỏ phiếu bầu bán một cái gì đó, thì ít ra sếp cũng đã có mấy phiếu của các đệ tử ruột rùi..
    Tóm lại ở công ty nhà nước, năng lực thì cần nhưng mối quan hệ còn quan trọng hơn. Càng quan hệ nhiều, càng có nhiều mối thân quen với cấp trên, anh càng thăng tiến nhanh... mặc dù năng lực của anh chưa tương xứng với vị trí của anh.
    Điều này phần nào giải thích tại sao dân mình luôn luôn kêu bộ máy tổ chức hành chính của ta luôn quá cồng kềnh và không hiệu quả.
    Phù, thế đã nhé, em quay lại làm việc đây
  3. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác nếu làm bác cảm thấy khó chịu. Nhưng thú thực để được như bác không nhiều đâu. Bác nên thông cảm cho bọn em. Ra trường, nộp 2,3 chục bộ hồ sơ cũng chỉ mong kiếm được một việc làm đủ ăn. Em thấy sao mà vất vả quá. Mọi sự chắc cũng tại đa số bọn em không được tài giỏi gì lắm!
    Một lần nữa xin lỗi bác!
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    hị hị chuyện này thì có j đáng ngạc nhiên đâu bác mọi nguời vẫn dùng từ "quen biết " mà ,theo iem thì nó là "những người mà ta quen có lợi nhiều hơn những gì người ta biết"
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của anh chỉ đúng khi được áp dụng vào công việc kinh doanh, chết cả cười, anh lại ví von nó với đi làm cách mạng, thế đi làm cách mạng để phục vụ Tư Bản hay phục vụ tổ quốc ạ? Đi sâu chút nữa, nếu không có nhà nước Việt Nam thì ông nội anh đi làm cách mạng cũng giống cụ Phan Bội Châu thôi, không đường lối, không phương thức. Ngắn gọn lại, anh xem ví dụ của mình có buồn cười ko
    Thứ 2, có thể em không đúng ở một vài khía cạnh khi phản bác hoàn toàn ý kiến bác nhà giàu, nhưng em không thấy sai hoàn toàn như anh đã phản ứng với bài viết của em. Ví dụ hiện thực nhất, sống động nhất mà em biết và trải qua là GĐ trường Quốc tế Hoa kỳ AET, em năm 1 ngố tàu đi làm cho anh ấy, đc biết anh ấy cũng giỏi (học 2 trường, trường e và Ngoại thương), nhà có thế lực, có tài và quan hệ rộng.....sau 2 năm công ty của anh ấy giờ biến mất không để lại 1 hạt bụi, tuần trước em vừa thấy anh ấy cưỡi con Jupiter đi vật vờ ở trường em . Mà ngày trước anh ấy đi làm ngoài, bán nước bọt vài tiếng đc vài M là chuyện thường, chứng tỏ cũng có thời anh ấy bôn ba cty ngoài----> thấy làm ăn đc ---> mở công ty riêng
    Anh đề cao tư tưởng vận dụng trí óc và tự lập bản thân để kinh doanh tự lập thì em nghĩ nó cũng chỉ là tư tưởng 1 chiều, tất nhiên, em cũng rất khâm phục những người dám nghĩ dám làm, dám phiêu lưu mạo hiểm (phải nói là rất mạo hiểm) như anh, nhưng em thấy không phải mấy ai cũng có đủ khả năng và điều kiện để lập công ty riêng một cách suôn sẻ. Có thể anh cá tính mạnh, không chịu làm cho công ty nhà nước,nhưng em nghĩ tại sao mình không làm ở đó và cố gắng khôi phục cái cơ chế còn nhiều tiêu cực như hiện nay? Điều này quá khó khăn nhưng ko phải là ko tưởng, nhất là đối với thế hệ trẻ nhiều tài năng và kinh nghiệm như anh Không hiểu nhiều cty tư nhân mọc lên như nấm thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ Tưởng tượng xem, mỗi doanh nhân quản lý một ngành, và Nhà nước sẽ quy hoạch, thâu tóm hết các doanh nghiệp thành 1 mối, gọi chung là Tập đoàn Kinh doanh tổng hợp, trực thuộc nhà nước ----> vậy thì lại thêm một doanh nghiệp nhà nước nữa
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ừ, vậy cứ về mua con trâu với cái cày, ngày kéo cho vài đường cơ bản cũng đc mấy tạ thóc 1 tháng đấy, cứ nghĩ thế cho đầu óc thoải mái, chứ ra phố mà bon chen 1M/tháng thì ko đủ tiền xăng xe điện thoại đâu kưng ạ
    Ý tớ là quan hệ, chứ ko phải luồn cúi nhé, tớ nói thật chứ đơn cử việc cho bé đi Mẫu giáo, ngày lễ Tết ko đến nhà các cô bảo mẫu thì suốt năm bé bị cắt khẩu phần ăn thôi, cứ nghĩ mà xem.......
    u?c meonhocdangyeu s?a vo 10:03 ngy 28/09/2006
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    @ mèo: Anh mong em bỏ chút thời gian đọc lại bài viết của anh 1 lần và bớt chụp mũ trong khi tranh luận. Còn bây giờ anh chỉ xin ngắn gọn vài dòng trả lời cho em:
    1. Đừng đánh đồng khái niệm tổ quốc với nhà nước - chính quyền.
    2. Có những điều nhạy cảm anh ko thích nói ra ở đây, chẳng hạn như khi làm cách mạng ông nội anh có hình dung nhà nước mình sau này có như bây giờ hay không. Cái này anh biết câu trả lời, nhưng again, đó là chuyện nhạy cảm anh ko muốn nói ở đây.
    3. Không phải mục tiêu sống của ai cũng là để kinh doanh kiếm tiền và thật nhiều tiền.
    4. Với những cái hỏng hóc, em có thể lựa chọn sửa chữa hoặc bỏ nó đi làm cái mới tốt hơn nếu hỏng hóc đã quá nặng. Tất nhiên lựa chọn cách nào phụ thuộc vào mỗi người.
    5. Điều anh thấy buồn nhất trong bài viết của em, đó là thái độ coi chuyện "quan hệ" trong công việc như cách em dùng từ là một chuyện đương nhiên phải thế.
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Bản tính của anh này là nóng tính và hơi.......
    Mới đó thôi mà đã nổi xung lên rồi, em chả đánh đồng cái gì hết, đơn giản, người ta không gọi làTổ quốc XHCN mà người ta gọi là Nhà nước XHCN
    Không tranh luận nữa, bởi vì em là đứa cố chấp, anh có hơn em bao nhiêu tuổi, tiền lương nhiều hơn em gấp 5,10....thì em cũng không phục cái luận điểm của anh đâu
    Anh cũng đang chụp nón khi bảo em là "Coi chuyện quan hệ trong công việc là điều đương nhiên phải thế", em đâu có ý đó nhỉ, chỉ thấy nó giúp cho công việc của mình suôn sẻ hơn thôi, quan hệ với họ cũng như giao tiếp với đồng nghiệp, chả có gì xấu xa hết.....
    Anh cứ làm theo những điều anh nghĩ, còn em và nhiều người khác, sẽ phải vất vả lắm đây khi ra trường với mảnh bằng ĐH, nghĩ đến 1000$ hay 2000$ là quá xa vời, cuộc sống đâu phải ai cũng được may mắn Có tài đâu phải là sống ổn đc trong XH này
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ bình tĩnh, tụi bạn bè cùng khoa cùng khoá với mình bây giờ tính sơ sơ cũng được 30% là có mức thu nhập vượt con số 9M/tháng kia! Nếu bạn cùng ngành với mình thì có thể gặp nhau, biết đâu mình có thể biết thông tin về một cơ hội công việc nào đó tốt cho bạn. Có gì PM nhé!
  10. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    ra xã hội với tấm bằng đại học hay kô có cũng có thể kiếm được 2000$ 1 tháng, hê hê đâu có gì là xa vời

Chia sẻ trang này