1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lương anh em một tháng bao nhiêu?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cafedang123, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu ý của bạn. Thực ra việc quý mến nhau, ngày lễ Tết tặng nhau quà là một truyền thống tốt đẹp. Chẳng qua nhiều người lợi dụng việc đó, có những toan tính cá nhân , dần dần làm nó xấu đi thôi, phải không?
    Ah,nhà mình không có ruộng,híc. Với lại bố mẹ cho ăn học mà về đi cày thì phụ công bố mẹ quá!
    Cố gắng một tháng mình cũng kiếm đủ tiền xăng xe và điện thoại.
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng quá... theo em nhiều công ty tư nhân quá cũng không tốt đâu, xé nhỏ tiềm lực kinh tế chung thôi, vì chinh phục thị trường nó đâu có đơn giản ạ... dân mình quen nghĩ những cái nhỏ nhỏ rùi nó thế. Chứ em nói thật, em là con gái, không có nhiều tham vọng, nên em làm cho nhà nước. Cái khác biệt ở đây là em làm việc bằng tất cả nỗ lực, bất chấp cái sức ép rằng công ty nhà nước cứ 1 thằng làm thì phải cõng 3 thằng ngồi chơi lĩnh lương... dun care, vì xét cho cùng nếu mỗi một người có khả năng, và đều cố gắng làm hết sức mình ở vị trí mà mình đang đứng, thì mọi việc tự khắc sẽ khác. Em thấy có riêng cái chuyện không vứt rác ra đường với dốt nát về luật giao thông thôi mà qua đến 2 thế hệ rồi cũng không được cải thiện, thì lại chán chả buồn nói nữa rồi...
    Thui các bác cứ tranh luận tiếp, em được người bạn gửi cho cái link topic này từ đêm qua, mà giờ mới vào đọc được... thấy cũng hay hay xin phép cho em được kiến đàm vào những lúc rảnh rỗi ạ!!!
    P/s: nhìn lương mấy bác toàn tiền $ thấy thèm
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    TTVN nhiều cao thủ thật, khâm phục quá, cũng có thể do em là con gái nên suy nghĩ còn mang nặng tư tưởng ổn định, các bác lượng thứ....
    Sống chết gì em cũng phải thi = được công chức vào trường em, hik hik, đấy là cái án mà GĐ đề ra sau khi em ra trường, hik hik. nhưng dù sao em cũng vẫn sợ làm ngoài, chán thật
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chúc Mèo đạt đc nguyện vọng,
    tranh luận nhièu làm jì chứ, mỗi người có 1 con đường và hướng đi khác nhau, tất nhiên quan điểm cũng khác nhau
    Nhưng mình kô đồng ý với câu nói của Mèo là Cam đoan sau này mọi ngưòi sẽ fải vào cơ quan nhà nước, mình thấy cái này kô đúng đâu, nếu đã vào thì mình sẽ vào ngay từ đầu, chứ kô có chuyện sau này sẽ vào, mà sao lại là cam đoan nhỉ , kô hỉu, mà 30 năm thì làm jì có chuyện kô công ty nào trọng dụng, trình độ cao, kinh nghiệm nhiều thì sợ jì chứ, mình biết có nhiều bác về hưu rồi, nhưng vẫn đi làm tư vấn cho các công ty, tháng 1nghìn $ là bình thường,
    Bạn Mèo bảo biếu quà là 1 cử chỉ khá hay của nước mình làm mình bùn cười quá, ùh hay lắm, ít ra fải chai rượu ngoại, kèm theo phong bì mấy T jì đó,
    Bạn nên nhớ đó là hối lộ, kô fải là quà, gọi thế là cố tình đánh đồng những điều đẹp đẽ với những toan tính
    Phải biết là theo quy định của những người làm nhà nuóc như bạn thì mình tin 100% như thế gọi là hối lội, kô thể goi là quà đc, nghe nó đẹp đẽ và trong sáng quá
    Nói lời cuối, chế độ làm nhà nước , rồi các khoản để chia chác sau này sẽ kô còn nhiều đâu, rồi sẽ fải chuyển hết sang cơ chế khác thôi,
    Nói thẳng nhé, chế độ XHCN theo như lời bác mình là Phó chủ tịch mặt trận tổ quốc VN, nói thì sớm muộn sẽ bị thay thế thôi, mình sợ 30 năm như Mèo nói kô biết có còn kô,
    30 năm nữa biết đâu hết trợ cấp, các chú làm nhà nuóc bị đá ra ngoài thì lại ngơ ngác giữa 1 cuộc sống khác hẳn, lúc đó lại kêu là tại sao mình lại chui vào đó làm jì cơ chứ
    Dù sao thì mình vẫn thích làm việc theo chế độ Tư Bản hơn, công bằng, sòng phẳng, rõ ràng
    Nói thêm câu nữa, bạn mình có mấy đứa đi học bằng học bổng của nước ngoài thì chả có đứa nào làm nhà nước, 100% làm ở ngoài,
  5. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    như tôi đã nói, topic này 1 phần cũng là để anh em có mục tiêu phấn đấu,
    nhìn qua có tới 10 người lương hơn 9 triệu và cũng có tới 19 người lương 1.5-2 triệu
    anh em suy nghĩ gì?
    Được cafedang123 sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 28/09/2006
  6. samuraikyo

    samuraikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết xã hội còn nhiều bất cập. Giá cả sinh hoạt thì ngày càng tăng trong khi lương với lậu chán không muốn nói nữa
    Đành phải cố gắng chứ sao
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    tôi đã nói với các bạn chẻ rồi đấy: TIẾT KIỆM, TIẾT KIỆM NỮA, TIẾT KIỆM MÃI ...
    Các bạn cứ sống tiết kiệm như tôi thì , xin lỗi, lương các bạn có bao nhiêu cũng thấy thoải mái, tôi đang định giảm nốt khoản bia rượu đàn đúm cho nó khỏe ... còn cứ tiêu pha hoang phí như cái cô bé cafedang123 gì đó thì lương có đến 100 triệu/ tháng cũng hết ... thời buổi lạm phát cao, hoành tráng 1 bữa ăn thôi cũng đã đi vài triệu. èo ..., chỉ nhắc đến cũng đã thấy xót xa...
    Như thủ tướng Pakistan ngày xưa, tôi cũng xin phát biểu : ?o Dù có gặm cỏ cũng phải tiết kiệm được tiền để gửi ngân hàng ?o
  8. BanTin24H

    BanTin24H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa ra trường ,làm tháng cũng được có 3000usd một tháng ,thấy chẳng ăn thua gì.
    Là thằng nông dân từ dưới quê lên HN nên đang băn khoăn không biết bao giờ mua được nhà HN.
  9. lllll

    lllll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ông bác nhà cậu này sắp bị mất chức rồi
  10. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Vừa ra trường lương chừng ấy mà bác còn kêu la nỗi gì, em cũng vừa ra trường tháng trước lương thử việc cũng 300, nhưng mà 300K, ốm đói đây này. Tháng này ko biết ra sao?[​IMG]
    Nghe các bác ở đây kể lương toàn $ nghe mà xanh mặt mày, anyway, dù sao đọc topic này chắc các anh zai cũng có mục tiêu mà phấn đấu chứ ạ? Mới đây nhiều topic các anh zai mở toàn thấy hỏi lương khoảng bao nhiu thì lấy được vợ, em nghĩ là < 400$ thì chưa nên, ko biết mọi người nghĩ thế nào?

Chia sẻ trang này