1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lương bác sĩ: Câu hỏi mới cho một vấn đề cũ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi andersen, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. megacolon

    megacolon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi hết tự ái và vẫn còn hứng thú. Nhưng cũng không biết phải bàn thêm cái gì nữa. Cái được đối với tôi khi vào topic này, là gặp những suy nghĩ cùng chiều. Nghề Y cao quý, nghề Y vất vả, nghề Y bạc bẽo, học Nội trú là cần thiết (với những ai có ý định làm lâm sàng), vv và vv,... Mình nói ra (và được chia xẻ) thì thấy dễ chịu. Nhưng xét cho cùng thì tất cả cũng chỉ là những vấn đề đã cũ.
    Suy nghĩ về chuyện tiền bạc, lắm khi ghen tỵ với bạn bè. Nhưng tôi tin, nếu mình có trình độ (đứng trong top 5 của khoá về chuyên ngành của mình chẳng hạn) thì về lâu về dài không phải lo. Bây giờ có quá nhiều hướng đi, và chắc về sau tôi sẽ tìm được hướng đi phù hợp để vừa thoả mãn được nhu cầu kinh tế (ko phải là chặt chém bệnh nhân đâu nhé), vừa thoả mãn sở thích làm lâm sàng. Thôi thì ăn bám gia đình thêm vài năm nữa vậy.
  2. megacolon

    megacolon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ra trường thì có nhiều lựa chọn lắm: thi Nội trú hoặc học cao hơn, xin đi làm ở bệnh viện nào đó, làm trình dược viên hoặc nhân viên cho những hãng dược, hãng thiết bị y tế nào đó.
    Tôi nghĩ mỗi người có một hướng đi, miễn sao đảm bảo chất lượng cuộc sống là được. 6 năm dài thật, nhưng so với cả cuộc đời thì... Nếu tôi không thích LS, bắt tôi làm việc thêm 10 năm trong bệnh viện tôi còn thấy phí 10 năm của tôi hơn. (có ai biết chuyện của bác Hiếu "rồ", khoá 1995-2001 ko nhỉ?)
  3. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Bạn Megacolon ơi!
    Nếu đứng thứ 5 trong số những người cùng khóa cùng chuyên ngành thì sẽ không bao giờ thi đỗ được vào Nội trú đâu.
    Mỗi chuyên ngành chỉ tuyển có 1 hoặc 2 người thôi nên nếu muốn đỗ thì phải đứng đầu trong kì thi tuyển cơ chứ còn đứng đầu khóa cũng không ăn thua đâu. Khóa tay rồ rồ đó đầy anh chị TN loại giỏi mà thi NT vẫn xách vali về nước sớm đó. Mà tay đó có vấn đề (hắn đã từng oánh nhau với con gái khóa tui ở Hội trường giao ban Viện Nhi do tranh nhau chỗ ngồi gần quạt trước sự chứng kiến của gần 200 SV và Học viên đang chờ thầy Khánh đến giao ban) nên không phải ngẫu nhiên hắn có biệt danh vậy đâu, đừng bàn đến nữa.
    Sau khi Tốt nghiệp cuộc sống sẽ phũ phàng tác động tới mỗi con người một cách ghê gớm lắm, nó bẻ cong mọi ước mơ và đẩy con người ta tới những xung đột kinh khủng. Bản thân tui đã va chạm với bố tui một cách đáng sợ khi tui kiên quyết không chịu nghe theo gợi ý của một người quen xin cho về làm tại Khoa Chống Nhiễm Khuẩn Bạch Mai (khả năng xin được là 100%) để kiên trì theo đuổi mục tiêu Nội trú.
    Nếu bạn là thuộc diện COCC hoặc quen thân họ hàng với nhiều cán bộ cấp cao thì tui xin lỗi đã trêu vào tổ ong bò vẽ, còn nếu như bạn cũng là dân tỉnh lẻ như tui thì mong là qua những lời không xuôi tai này sẽ giúp bạn nhận ra được những điều củ chuối đang chờ đón ngày bạn Tốt nghiệp.
    Đừng quá mơ mộng và lạc quan. Bạn tui học Y HN TN loại khá mà về nhà không cạnh tranh được với một tay học Y Thái Nguyên TN loại trung bình đó. Thi Nt cũng vậy thôi, rất nhiều đại ca của tui thi cùng chuyên ngành với những kẻ COCC nên điểm bài thi môn chuyên ngành khác nhau một trời một vực đó.
    Cuộc sống không hề dễ dàng và cũng không quá khó khăn đối với mỗi người. Đó là điều tui đã nhận ra được kể từ ngày Tốt nghiệp ĐH.
    Chào thân ái!
  4. bacsy_langthang

    bacsy_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    này ông gì nội trú ơi
    ông có vẻ ........khó diễn tả đấy............tôi không có ý định tranh luân với ông.nhưng đọc quá nhiều bài của ông ơ đây và cả ở cái topic ông lập ra tôi buộc phải nói với ông thế này
    -trước tiên tôi hoàn toàn ủng hộ việc đào tạo nội trú.đây là những người thuộc chuyên khoa sâu đựoc đào tạo một cách bài bản và rất cần cho ngành y tế việt nam.tôi biết là ông rất giỏi rồi(bố tôi cũng hoc nội trú từ thập kỷ 60 nên tôi hiểu)
    -nhưng như thế nay ông ạ:nếu tất cả các bs đều học nội trú.đều nghĩ mình sẽ là các chuyên gia đầu ngành như ông.sẽ làm những việc to tát.ở những bv to tát.thì ai lo cho những bn ơ tuyến đầu.thực tế tình hình y tế việt nam việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu một cách kịp thời và hiệu quả đang là mong muốn của cả đất nước.rất nhiều người dân chỉ vì không có điều kiện đựơc khám phát hiên kịp thời mà thiệt mạng ông ạ.
    -Tôi quen rất nhiều bs nội trú học trên khoá ông.điểm toát ra ở họ là sự khiêm tốn,coi trọng đồng nghiệp dù họ làm ở vị trí nào.tốt nghiệp trường y nào(ngay ở viện ông đang học tôi cũng vinh dự quen hai người như vậy đó là TS HOÀ, và GS PHẠM KHÁNH HOÀ viện trưởng-chắc thầy về hưu rồi).
    -Xã hội vn còn nhiều bất hợp lý.đa sồ người dân chưa đựoc hưỏng sự chăm soc sức khoẻ ban đầu.chỉ đến khi bị bệnh họ mơi biết và rồng rắn kéo nhau về tuyến trên-gây lên sự quá tải của các bv tuyến tw.
    -Ngân sách QG về y tế đưoc phân bổ ngựoc so với các nước khác về tỷ lệ giành cho mảng dự phòng/mảng điều trị(30%/70% so với hoa kỳ 70%/30%).ngưòi ta cứ nghĩ rằng gép được gan,thay được thận là y khoa của ta tiên tiến ngang với âu mỹ.trong khi hàng trăm ngưòi dân cạnh nhà máy giấy bãi bằng chết vì ung thư.hàng nghìn người dân cạnh nhà máy phân đạm và hoá chất Hà bắc ung thư và mắc cách bệnh nguy hiểm về phổi.và vừa rồi thôi hàng chục trẻ em phải vào viện của bác cả Tuấn vì viêm não.
    -Diễn đàn này là 1 trong những hình thức phổ cập y khoa dành cho những cư dân trên mạng-nó cũng không nằm ngoài việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cộng đồng trên mạng.
    -Cuối cung Tôi vẫn muốn nói rằng tôi rất khâm phuc ông về kiến thức,,về nghị lực.ngành y tế việt nam cần có nhiều những người có tâm huyết như ông.nhưng vài lời nhắc nhỏ ông như vậy mong điều chỉnh.
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên thấy mấy bác sĩ cãi nhau.............à không tranh luận em nhầm( đính chính ngay không khéo các bác lại tóm em lại tiêm cho em vài cái thì chết dở)
    Em thấy làm ngành Y rất vất vả em cứ thấy từ vài người bạn của em thì biết, cũng nội trú, cũng người đang hăng say vào nội trú, cũng người lại chán nội trú mà muốn go abroad, Tóm lại tất cả mục đích học của các bác cũng là vì bệnh nhân.
    Em thấy các bác cứ nói mọi người coi thường tư cách bác sĩ, rồi không tôn trọng cái tâm của lương Y. Có người nọ người kia đâu phải ai cũng vậy. Em rất quý những người làm ngành Y, Em còn muốn con em sau này theo nghề Y đấy các bác ạ.
    Vì sao ư? vì mỗi lần em ốm, gặp bác sĩ em thấy rất yên tâm, em thấy cũng như đỡ mệt hơn khi được một câu hỏi ân cần " Thế cháu thế nào?" Hay " thế em có sốt không?".
    Nước ta còn nghèo lương bổng còn thấp các bác sỹ cũng vất vả nhưng các bác hãy nhìn bệnh nhân, những người nhà của họ đang lo lắng và trông đợi vào các bác thế nào. Em thấy bệnh nhân toàn dân tỉnh lẻ xa xôi, nghèo, tiền viện phí chỉ một nhưng tiền thuốc chữa trị phải mười. Em mong ở đâu cũng có bác sỹ giỏi để bệnh nhân đỡ khổ, khỏi phải chạy từ ngoại tỉnh lên tận hà nội. Tiền cũng rất quan trọng nhưng đã chọn ngành này thì có cái còn quan trọng hơn đó là sự hy sinh để cống hiến.
    Em còn muốn nói nhiều lắm nhưng vừa rồi xém tý nữa em ngã lúc này em cũng đang muốn gặp vài bác sỹ để hỏi han tình hình bệnh gì mà lắm thế Nên em sẽ dừng lại ở đây, lúc nào em lại nói tiếp
  6. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Bạn "coi tất cả cũng chỉ là những vấn đề đã cũ" thì "không biết phải bàn thêm cái gì nữa" thật. Nhưng trong y giới, và có thể còn rộng hơn nữa, không có cái chi là cũ cả, có căn bệnh nào được đoan chắc là "tuyệt chủng"; có phương thức điều trị nào được coi là "bất di bất dịch" đâu...
    "Bạc bẽo" hay "Cao quý", "vất vả" hay "an nhàn"... không phải đặc sản của riêng ngành Y, chúng ta, những Y dân, không phải là những "chiến sĩ", cũng chẳng phải "quan tham". Y, cũng chỉ là một ngành như bao ngành khác, cũng cần lòng YÊU NGHỀ và TRÁCH NHIỆM như bao ngành khác. Vậy thôi.
    Không phải chỉ học lâm sàng mới cần vào nội trú, bạn thấy đó, tui hò hét "TẤT CẢ y sinh đều phải học nội trú", là dựa trên cơ sở thực tiễn, được mắt thấy tai nghe... ở nơi khác. Hì. Có lẽ nên đổi là "Tất cả y sinh phải có tinh thần Nội trú" thì thực tế hơn ở VN. Mà Nội trú là gì thế nhỉ, " Chế độ nội trú như một nhà trường, không chỉ đào tạo các thày thuốc tương lai, mà còn rèn rũa tính cách con người. Đó là nơi học tuân lệnh và chỉ huy, học lĩnh nhận phần trách nhiệm. Công việc mà người nội trú dấn thân vào rất đỗi nặng nề. Không tính đến các công trình tìm tòi nghiên cứu, người nội trú chịu trách nhiệm về trật tự, kỷ cương trong bệnh khoa và phải điều hành xuôn xẻ". ( Các bác đoán nhé, ở đâu ra thế nhỉ?)
    Bạn megacolon, bạn vừa quá lạc quan vừa quá bi quan. Nếu top 5 chỉ đứng trên tiêu chí ĐIỂM thì chưa đủ để đỗ Nội trú, và, chả cần học Nội trú (theo thực tế của chúng ta hiện nay), cũng vẫn đủ Trình độ như thường. Đọc qua nhưng nghĩ kỹ thì thấy ko mâu thuẫn với những gì ở trên đâu. "Ăn bám các cụ", hi hi, hoàn toàn tui có thể cao giọng với bạn ko chút đạo đức giả mà rằng thì là mà "tui ko khuyên", và "tui rất ghét", nhưng "tui ko phản đối". Hăy nghĩ, bạn đã qua tuổi 18.
    Vài lời chia xẻ, dù biết, mỗi người một suy nghĩ, một hướng đi.
    Trân trọng.
  7. megacolon

    megacolon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Khá bất ngờ vì nhiều bài reply đến vậy. Mà thực lòng, cũng ko hiểu mọi người định bàn về vấn đề gì nữa.
    Anh tranxuanbachtmh ạ, em hiểu tất cả mọi điều anh nói. Ý của em "top 5" ko phải là top 5 khi ra trường, mà là top 5 trong khoảng 10-20 năm tới (khi mà trình độ thực sự được thể hiện và khoảng cách mong manh giữa một sinh viên giỏi và sinh viên khá trong 6 năm ĐH trở thành 1 khoảng cách lớn thực sự)
    Còn chuyện COCC thì, em cũng rõ cả. Và chắc anh ko hiểu những chuyện "thâm cung bí sử" của trường miình bằng em đâu. Nhưng có lẽ chúng ta không nên bàn nhiều đến ở đây, đi xa vấn đề chính quá.
    Tôi ko "thần tượng" cái danh "nội trú" đến vậy. Nói rằng nội trú là nơi rèn giũa, là nơi chịu trách nhiệm, vv và vv,... có lẽ ko còn đúng lắm (xin lỗi các bác nội trú ở đây). Vậy chẳng lẽ, khi bạn đi xin việc và được làm hợp đồng, bạn ko được "rèn giũa" kỉ luật hay sao? Công việc của bạn ko nặng nề hay sao?
    Trái lại, cái lợi lớn nhất của người nội trú, theo tôi, đó là: ..... . Xin đừng cười ................Và tôi thấy môi trường được làm nhiều, được thoải mái như thế, là một môi trường rất tốt để phát triển.
    Được megacolon sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 30/03/2006
  8. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Các bạn xem thêm topic http://5nam.ttvnol.com/SucKhoe/307738/trang-1.ttvn
    Thân ái
  9. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Một câu hỏi nhỏ có thể mở ra những vấn đề lớn. Liệu đó có phải là câu trả lời cho thắc mắc của bạn chưa. Xin nhắc lại rằng không có gì là cũ, chỉ có chúng ta có biết cách làm mới nó hay ko thôi.
    Tôi ko hy vọng mở ra "Lương bác sĩ..." để chuyên chở những ý tưởng này nọ, mà chỉ là sự tò mò thuần tuý về cái enveloppe thôi. Câu hỏi được đưa ra, ko có nghĩa là tôi chưa tìm được một câu trả lời ưng ý. Nhưng thực lòng muốn nghe ý kiến và feedback của các bạn đồng nghiệp. Tiếc rằng chưa nhận được thông tin nào sát với câu hỏi vui. Nhưng mừng là ...
    Được andersen sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 29/03/2006
  10. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn,
    ...mừng là qua cái topic nhỏ này biết thêm được ý kiến của một bạn...sắp đồng nghiệp về NỘI TRÚ và những gì liên quan đến nội trú.
    " Chế độ nội trú như một nhà trường, không chỉ đào tạo các thày thuốc tương lai, mà còn rèn rũa tính cách con người. Đó là nơi học tuân lệnh và chỉ huy, học lĩnh nhận phần trách nhiệm. Công việc mà người nội trú dấn thân vào rất đỗi nặng nề. Không tính đến các công trình tìm tòi nghiên cứu, người nội trú chịu trách nhiệm về trật tự, kỷ cương trong bệnh khoa và phải điều hành xuôn xẻ "
    Ngày đầu tiên bước chân vào bệnh viện với tư cách là một bác sĩ nội trú, trong túi áo blue của tôi là cuốn sổ nhỏ với những dòng trang trọng trên. Đó là tâm huyết của bác sĩ nội trú các bệnh viện Pari HỒ ĐẮC DI. Cho dù bác sĩ nội trú Việt nam khác với bác sĩ nội trú Pháp, bệnh viện Pari khác với bệnh viện Sài gòn, Hà nội, dù ko cần cái mạng nhỏ của tôi bệnh viện vẫn trật tự, kỷ cương, dù ko cần tới báo chí tôi cũng biết y giới được "ưu ái" ra làm sao...ko lúc nào tôi quên từ "TRÁCH NHIỆM" được nhắc tới hai lần.
    Đây là câu nói về nội trú, nhưng ko có nghĩa chỉ dành cho nội trú. Vậy những " ? " của bạn là khiên cưỡng và mang tính áp đặt, chưa kể, có phần thiếu suy nghĩ.
    Và những nhận xét của bạn về nội trú thì thật sự, làm tôi kinh hoàng, vì tính thiếu chín chắn và thiếu suy nghĩ. Nếu ko phải vậy, thì khả năng ngoại suy của bạn là thiên tài. Buồn thay, trước đó, những bộc bạch của bạn làm tôi quý mến bạn xiết bao.
    Có thể chúng ta sẽ ko bàn thêm ở đây mà mở topic khác, hoặc trên diễn đàn khác. Nhưng thực lòng sinh hoạt trên svykhoa hay ykhoavn cũng chưa đủ sôi nổi để đưa ra chủ đề NỘI TRÚ, chủ quan tôi nghĩ vậy. Nếu bạn vẫn thiết tha, chúng ta có thể trao đổi riêng, ko mang tiếng làm loãng topic.
    Để kết thúc, xin có đôi lời về mấy chữ COCC. Mượn COCC để than thở, là một sự hèn nhát, và biết đâu...thấp thoáng một sự ghen tỵ cố ý, một mơ ước thầm kín. Đó là sự hạ thấp những COCC (mà) tài năng và xúc phạm những người ko phải COCC (mà) giỏi giang, thành đạt. Mừng là bạn bachtmh ko phải là bachchongnhiemkhuan, nhưng nếu bạn nhận ra được những điều trên thì sao bạn lôi chuyện của bạn ra làm ví dụ minh hoạ làm gì cho ... buồn cười. Nhân tiện cũng thưa bạn, hình như chỉ có một nghề duy nhất mà khiêm tốn là thừa thôi, bạn biết ngành nào ko giúp tôi với? Mong bạn trả lời sớm.
    Cuối cùng, xin lỗi các bác vì đã lạc đề, xin trả lời câu hỏi của chính tui ... sau khi chủ đề được hâm nóng lại.
    Xin cảm ơn.
    Được andersen sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 30/03/2006

Chia sẻ trang này