1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lương bác sĩ: Câu hỏi mới cho một vấn đề cũ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi andersen, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Kính chào đại ca bác sĩ lang thang!
    Gọi vậy bởi bác nhà học Nội trú từ những năm 60 thì chắc hẳn đại ca hơn tui rớt rớt nhìu tuổi. Xin phép đại ca cho tui được gọi đại ca là đại ca. Hì!
    Lại thêm một người hiểu nhầm lòng tui, buồn hết biết!
    Những lời mà tui nghĩ nói ra như những tâm sự của riêng mình về mặt trái của vấn đề để có những bạn trẻ tuổi hơn đỡ bị ngộ nhận như tui ngày xưa đã từng ngộ nhận và đã phải rất vất vả mới chấp nhận được nó. Chỉ thế thôi mà!
    Đại ca cho là tui huênh hoang khoác lác thì thiệt tình tui cũng không biết thanh minh sao với đại ca. Đại ca lại quen biết nhiều người làm lớn quá nên tui lại càng không dám mon men xin được ngỏ vài lời sợ rằng dân gian cho rằng tui thấy sang bắt quàng làm họ. Đọc bài của đại ca xong tui ngại vô cùng bởi giờ đây có lẽ đang có rất rất nhiều người coi NT là tụi hợm hĩnh khoe tài lắm đây. Anh em trong nhà nhỏ nhẹ nhắc nhau mà sao đại ca nặng nề với đàn em thế.
    Thưa đại ca!
    Con mèo sở dĩ leo được cây cao bởi vì nó luôn nghĩ rằng nó đủ khả năng leo được lên tới ngọn cây.
    Chúng tôi mà nghĩ theo hướng đại ca khuyên thì sẽ là đi ngược lại quy luật khách quan của quy trình đào tạo của NT và như thế sẽ là tự đào thải mình. Chúng tôi mà đi theo hướng đại ca khuyên mà không chịu vất vả cày ải để vươn tới vị trí chuyên gia đầu ngành thì sẽ một sự phụ bạc đối với tâm nguyện của các thầy cô đã và đang hàng ngày bằng cách này hay cách khác giáo dục chúng tôi, mong cho chúng tôi sớm đủ sức thay thế các thầy cô và làm rạng danh cho Y học Việt Nam. Chúng tôi đã được số phận đặt lên bệ phóng thì không thể nào mong đợi chuyện bay ngược chiều trở lại. Có những tàu vũ trụ bay lên tới vinh quang, có những tàu vũ trụ nổ tung dọc hành trình nhưng không có một con tàu vũ trụ nào lại cam chịu số phận làm một Boeing chuyên cần trở khách vãng lai. Việc làm Boeing và Airbus đã có Boeing và Airbus đảm nhiệm. Dù lúc này hay lúc khác vì nhiệm vụ chung mà tàu vũ trụ làm nhiệm vụ của Boeing và Airbus một cách ngắn hạn nhưng xin đừng bắt một Apollo hay một Thần Châu gánh trách nhiệm của Boeing và Airbus. Phát huy tối đa sức mạnh của mình tại lĩnh vực của mình tạo nên những đột phá thần kỳ vào kỷ nguyên mới ấy mới là điều mà thế giới cần ở những con tàu hiện đang làm chủ không gian. Cuộc sống cũng đang đòi hỏi như vậy đối với những con người trẻ tuổi đang làm chủ thời đại.
    Thưa đại ca và tất cả các bạn!
    Hàng ngày xem trên TV về những vấn đề bức xúc của cuộc sống mà tui đau hết cả đầu khi ai đó phát biểu hướng giải quyết khắc phục lại mào đầu bằng câu:
    " Chúng tôi không đủ thẩm quyền. Mong có sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành có liên quan"...
    Trả lời như vậy không khác nào nói rằng: "Chúng tôi không có trách nhiệm giải quyết"
    Chế độ đãi ngộ của chúng ta là do Nhà nước quy định chứ không xuất phát từ thực tiẽn cuộc sống.
    Người dân sẵn sàng bỏ ra 100.000đ để được khám nhanh, giải quyết công việc nhanh gọn trong một buổi sáng để chiều đến họ còn đi làm việc khác. Nhưng tại sao mình vẫn quy định mức khám 20.000đ/lần khám bệnh và để mặc họ chờ đợi suốt từ sáng đến chiều thậm chí sang đến ngày hôm sau mới giải quyết xong công việc khám bệnh mà họ mong muốn khác hơn về thời gian và thực tế đối với vấn đề sức khỏe của họ có thể giải quyết nhanh gọn trong một buổi sáng. Lí do đơn giản đưa ra là "chúng tôi không có đủ nhân viên và mong quý vị thông cảm". Thời gian mà họ đã phải lãng phí còn đáng giá hơn nhiều lần số 80.000đ phụ trội và người càng nghèo, càng ở tỉnh xa thì càng lãng phí nhiều hơn. (Với người bán vé số chẳng hạn: một ngày nghỉ bán ngồi ê mông chờ đợi ở bệnh viện là một ngày họ không có thu nhập, tối đến họ sẽ ăn bằng gì nếu không lấy từ của cải tích lũy từ trước. Với người tỉnh xa thì tối đến họ sẽ ăn nghỉ ở đâu để chờ đến chuyến xe ngày mai, người thân sẽ lo lắng ra sao khi mà người nhà mình đi mãi không thấy về...).
    Đất nước còn nghèo giống như một gia đình nghèo, đông con có trăm thứ đáng phải chi: con lớn đang không có việc làm cần tiền để đi học nghề, con bé cần tiền để nộp học phí, mẹ già cần tiền thuốc thang, nhà dột đang cần tiền sửa lại, hàng rào cũng cần tiền để xây lên cho hàng xóm đỡ lấn đất nhà mình... Ai mà chả có lúc tị nạnh tại sao anh chị có đồ mới mà mình lại không được bô mẹ cho gì? Ngành nào nghề nào cũng trông chờ Nhà nước giải quyết cho mình thì đến bao giờ mới hết tị nạnh xung đột giữa anh em với nhau.
    Chúng ta không thể ngồi quây quần với nhau chỉ để than thở : "Bao giờ cho đến bao giờ..." .
    Tui nghĩ là những con người trẻ tuổi cần định hình dần con đường đi của mình và cách làm của mình để hàng ngày mình thay đổi những gì đang nằm trong phạm vi kiểm soát của mình (dù chỉ là hết sức nhỏ nhoi) và đến một ngày số phận cho mình khả năng thay đổi những điều lớn lao thì những điều lớn lao ấy chỉ là bước tiếp nối cho những gì chúng ta nghĩ và hành động ngày hôm nay giống như là người khổng lồ là người biết đứng trên vai những người khổng lồ khác chứ không hoàn toàn do anh ta có tầm vóc khổng lồ.
    Lương của chúng ta nói riêng và chế độ đãi ngộ của chúng ta nói chung dần dần sẽ được XH thay đổi. Nhưng ngay từ hôm nay, chúng ta hoàn toàn có đầy đủ khả năng tăng thu nhập cho bản thân và anh chị em đồng nghiệp một cách chính đáng bằng chính sự tận tình phục vụ những người có vấn đề sức khỏe dựa trên cơ sở tăng cường máy móc, trang thiết bị, số lượng và trình độ kiến thức, tay nghề chuyên môn và thái độ phục vụ của nhân viên. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ đề ra được mức chi phí cần phải chi trả mà người có vấn đề sức khỏe chấp nhận được để nhận được sự phục vụ đó. Bài toán này đã được chứng minh qua mô hình nhân viên bệnh viện góp vốn mua máy móc để phục vụ bệnh nhân và chia lợi nhuận theo cổ phần đóng góp tại rất nhiều bệnh viện công và càng được chứng minh mức độ thành công một cách hoành tráng tại các bệnh viện tư, phòng khám tư nhân.
    Không có lí do gì mà những người được phục vụ sẽ đối xử bạc bẽo với những người tận tình phục vụ họ. Người dân Việt Nam mình trọng chữ TÌNH thì lại càng không bao giờ có chuyện ngược đời đó cả. Khi đó BHYT sẽ được giành cho phục vụ người nghèo một cách hữu hiệu chứ không như hiện nay: BHYT luôn tồn dư tiền rất rất nhiều tỉ đồng trong khi quỹ cho bệnh nhân nghèo hết sức eo hẹp, thực hiện chế độ điều trị cho bệnh nhân BHYT chịu rất nhiều khống chế rất vô lý và mất bình đẳng từ phía cơ quan BHYT.
    Trên đây là một số suy nghĩ của tôi. Mong rằng sẽ nhận được sự góp ý của các đại ca, các bạn để chúng ta cùng tập hợp được chất xám của nhiều người nhằm tiến tới xây dựng cho ngành chúng ta vững mạnh hơn, để đến một ngày nào đó chúng ta ngồi bên nhau chỉ để bàn về chuyên môn hay làm sao phục vụ bệnh nhân được tốt hơn chứ không còn phải than thở nhân tình thế thái.
    Xin kính chào đại ca và các bạn!
    u?c milou s?a vo 05:47 ngy 31/03/2006
  2. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Có ai đó sửa giúp tui cách trình bày bài viết vừa rồi cho bề ngang của bài đỡ quá rông so với man hình không ạ!
    Tui định sắp xếp cho thành hai dòng người đeo kính đang chuyển động nhưng lúc viết lại quên không enter nên họ lại đi thành một hàng làm bề ngang quá khổ quá. Xem lại mà tui chịu chết không biết cách sửa lại bài như thế nào.
    Ai đó ra tay làm giúp tui với! Hoặc ai đó biết cách thì nhắn nhủ tui qua hộp thư để tui sửa với nhé!
    TUI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
  3. megacolon

    megacolon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xin trả lời câu hỏi của bác. Theo như em biết là KHÔNG ("theo như" bao gồm các nước Mỹ, Đức, Thuỵ Điển)
    Cách đơn giản nhất là bác e*** bài viết và gõ thêm 1 phát ENTER . Còn em xài Firefox vẫn thấy bài của bác có chiều ngang bình thường, dòng người tự xếp thành hai hàng rất chi là ngoan ngoãn.
  4. bacsy_langthang

    bacsy_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Bạn xoá bớt các biểu tượng đi là xong
    Thân ái
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Thêm một chút:
    BS phụ phòng mạch cho tôi, tôi trả công 300K /ngày.
    Ngày xưa, cách đây hơn chục năm, lúc mới ra trường, tôi có tham gia dịch tự điển VIDAL: 200K / trang. Bây giờ thì xin kiếu dù được trả nhiều hơn
    Thân ái
  7. tunguyen_au

    tunguyen_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em còn bé quá nên không dám nói gì nhiều, mất công mọi người lại cười em.
    Theo em được biết thì bác sĩ nội trú sau khi tốt nghiệp sẽ theo sự phân công của trường, đồng nghĩa với việc chỗ của nội trú không phải toàn bộ là trong các bệnh viện lớn. Thế nhưng cuối cùng em thấy gần như toàn bộ nội trú không bằng cách này cũng bằng cách nọ xin cho được ở lại bệnh viện. Các bác luôn tự hào là học hành chuẩn về mọi thứ mà cũng chẳng muốn là người xung phong đến những tuyến cơ sở y tế nhỏ hơn... Em xin lỗi nếu hiểu nhằm.
    Chuyện lương bổng là một tình trạng chung không chỉ của bác sĩ mà của nhiều ngành khác thuộc cơ quan nhà nước. Chỉ có thể nói 1 câu: Khó mà có thể thay đổi... Khó chịu nhất vẫn là biết điều đó là không hợp lý, nhưng nó vẫn diễn ra và mọi người không làm được gì... Giải quyết vấn đề kinh tế đối với các bác sĩ mới ra trường thì chắc chỉ có thể "học lóm" kinh nghiệm của những người đi trước thôi...
    Hồi năm 1 và năm 2 mỗi lần ai hỏi tới là học y làm gì thì y như rằng muốn giúp được nhiều người. Nhưng bây giờ câu trả lời đã thay đổi, để kiếm tiền lo cho gia đình, và sẽ kiếm tiền một cách "chân chính". Học nhiều, học nội trú thì cuối cùng cũng là để kiếm tiền một cách bài bản, không cảm thấy áy náy khi nhận tiền ở phòng khám và để bảo vệ bản thân, tránh trở thành sát thủ.
    Theo em nghĩ:
    1. 1 bác sĩ sau khi ra trường sẽ theo 1 trong 2 hướng:
    - Theo chuyên môn và nghiên cứu để trở thành giáo sư, thật sự đóng góp cho đời, cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp phát triển y tế.
    - Kiếm tiền tùy năng lực và y đức, cuối cùng là cũng để lo cho gia đình. Sau khi bản thân đã cho là đủ thì sẽ tình tiếp chuyện khác.
    2. 1 người làm việc thiện chỉ khi mình đã cảm thấy hạnh phúc. Bởi khi họ hạnh phúc mà nhìn thấy những người bất hạnh khác, họ sẽ cảm thấy bớt hạnh phúc hơn....
    Không biết những điều em hiểu đúng hay không, nhưng hi vọng cũng làm các anh cảm thấy nguôi ngoai phần nào.
    BIG SMILES ALWAYS APPEAR ON YOUR FACE!!!
    SỐNG SAO CHO PHẢI ĐẠO LÀM NGƯỜI!!!
  8. megacolon

    megacolon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hic, em thỉnh thoảng nhận dịch cái này cái nọ, ít liên quan đến chuyên môn, tiền công khoảng 5-6 USD/trang A4 (qui theo số chữ tiếng Anh) - chưa tính trừ phần trăm tiền hoa hồng. Với các bác thì ko nhiều, nhưng em thấy nguồn thu đó cũng được. Tuy nhiên ko phải lúc nào cũng có.
  9. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Anh Bác sĩ lang thang à!
    Thôi đàn em không tranh luận đúng sai hay dở với đại ca nữa đâu, mong đại ca cứ coi như là đàn em còn nhiều thiếu sót đi.
    Về chuyên mục mà đại ca đã nói thì không phải vô cớ mà em post hình ảnh giải phẫu và bài nguyên văn đâu: đã có lần em post xin ý kiến bà con về vấn đề này, bác Tuấn đã có ý kiến là như vầy: Có những cái mà bà con sẽ cần mà mình không biết nên cứ post nguyên văn lên song song cùng bản dịch; thứ 2 là không cho bà con biết về cấu tạo của tai mũi họng thì giải thích hiểu rành rẽ về tai mũi họng thế nào được.
    Vì vậy, đàn em mới làm và khiến đại ca phiền lòng , thôi mong đại ca bỏ quá. Em post chuyên mục đó nhằm tư vấn cho bà con những thông tin có tính chất khô khan academic một chút, hy vọng bà con sẽ xem đó như là một PK tư nhân trên mạng chuyên tư vấn free thông tin,một nơi để đọc và thu nhận một số kiến thức nhất định về khoa học chuyên ngành mà đàn em theo đuổi chứ không có mộng ước gì khác. Bà con có thể vào đó post câu hỏi hoặc vào chuyên mục khác cũng được mà. Chừng nào quản trị mạng chưa xóa thì em hy vọng sẽ tiếp tục chuyển tải những bài viết của các chuyên gia đến với bà con nhà mình, những người muốn xem và muốn tìm hiểu.
    Đại ca không theo dõi chứ em vẫn thấy số lượng bà con vào đó xem mỗi ngày cũng gần 100 lượt đó chứ, PK của em thế là đắt khách rồi và nếu không có gì bổ ích thì bà con vào xem làm gì.
    Thôi thì để tránh làm loãng chuyên mục này thì em xin ý kiến đại ca qua tin nhắn trực tiếp rùi anh em mình trao đổi trực tiếp quan điểm với nhau trên tinh thần những người cùng làm khoa học chân chính.
    Đại ca có ý kiến khuyên nhủ thì em đây xin tiếp thu và chỉnh sửa mình. Mong đại ca cho đàn em mấy chữ lượng thứ!
    Kính chào đại ca!
  10. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Bạn có thể nói rõ hơn được không, về thông tin bạn có được, chẳng hạn, lý do để họ (những bác sĩ Mỹ, Đức, Thuỵ điển) ko nhận phong bì là gì?
    Tui định PM trả lời bạn về chuyện Nội trú, nhưng bạn đã xoá một dòng khá quan trọng về Nội trú mà theo tui, nên giữ nguyên thì tốt hơn, vì:
    - đó cũng là một quan điểm, có thể ko phải của bạn, nhưng cũng thường trực ở khá nhiều y bác sĩ, thậm chí còn diễn ra trên thực tế, là NỘI TRÚ ĐƯỢC LÀM NHIỀU MÀ ÍT PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM... bạn đính chính giúp tui thêm đi.
    - tuy là một topic về Lương...nhưng chúng ta có thể tự do bày tỏ về tất cả những gì ta nghĩ, ta thấy. Điều đó giúp cho bạn, giúp cho tui, và cho mọi Y dân tham gia diễn đàn. Bạn ko muốn "vạch áo cho người xem lưng", nhưng từ nhận định của bạn, sẽ có nhiêù Tân, cựu nội trú, hay các bạn đồng nghiệp ko phải nội trú... phản hồi, cả tích cực và tiêu cực, và "nhân gian" sẽ hiểu chúng ta hơn, có gì mà sợ bị hiểu lầm.
    Nào, xin rộng đường cho dư luận...bàn về Nội trú chúng tôi, về thu nhập trong lương, ngoài lương, về góp ý Đảng Nhà nước sửa đổi chế độ lương...
    Được andersen sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 31/03/2006

Chia sẻ trang này