1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lương bác sĩ: Câu hỏi mới cho một vấn đề cũ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi andersen, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Tui trêu bạn một tý về từ "ăn bám" thôi, bạn thấy là tui "ko phản đối" cơ mà.
    Có ít cách để kiếm tiền trong thời sinh viên đâu bạn, bạn dịch tài liệu đó thôi, đi kèm thêm, đi làm công thêm trong bệnh viện (y tá trực đêm chẳng hạn), đi làm ngoài giờ cho phòng mạch tư...Ở ta kiếm tiền nhờ lao động phổ thông khó, nhưng ở tây có thể kiếm 5 - 7 EUR/ giờ. Ổn.
    Cũng ko dưới một cách MMM khi học nội trú, phụ cho phòng khám của các Giáo sư, tham gia các dự án, trực 10 -12 buổi/ tháng, nhân thể, tiền một buổi trực là 49000VND, sau đó có thêm tiền bù trực. Và tiền ABC có thể đạt ngưỡng 600000 VND hoặc hơn. Nội trú nước ngoài kiếm thêm tiền bằng cách đi trực khá phổ biến, năm đầu ~ 130 EUR, năm cuối 250 EUR. Quá ổn.
    Thân mến.
  2. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Trước hết sorry bác vì cái máy tính trước của tui lỗi font ko sao đọc được bác viết gì.
    Hì, chẳng nhẽ lôi câu "Cái nước mình nó thế" để trả lời bác cho... vô trách nhiệm. Nhưng thực tế là những bất cập còn rất nhiều. Tiền viện phí đóng đầu vào là 1T, với 80% dân ta, ko ít nhà thu nhập cả năm ko được 1T tiền tươi, lấy đâu ra. Y bác sĩ, nói thật, thiếu gì cách lách luật để cải thiện đồng lương còm. Khổ nhất là bệnh nhân và người nhà họ thôi.
    Làm thế nào hưởng thế ấy, cũng có tính hai mặt của nó. Ko ít phòng khám tư ở thành phố chỉ nhằm thu hút những người bệnh ở xa, ko ít "thượng đế" chỉ gãy cái ngón tay mà phải kiểm tra cả tim gan phổi phèo...
    Bác sĩ không có được sự tôn trọng của y tá, hộ lý, về chuyên môn, về tư cách, thì chuyện "cãi nhem nhẻm" còn là nhỏ. Mà bs yếu chuyên môn, thiếu tư cách đâu chỉ có ở Miền Bắc.
    Bệnh nhân, không phải, người nhà bệnh nhân rút dép rút dao đuổi bs có phần rất lớn nguyên nhân do DÂN TRÍ, ngoài ra còn do thiếu LUẬT, thiếu CHÍNH SÁCH đối với nhân viên y tế... Ở đâu chả có. Bác bêu xấu chúng iem rùi.
    Tui thích hành cả nghề tư nữa, nhưng chỉ làm thuê thôi, hì, ở nước mình, làm ông chủ khó lắm.
    Bác thấy sao?
  3. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
  4. megacolon

    megacolon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào bác andersen ,
    Bác có vẻ thích biện bác nhỉ.
    1. Theo em biết thì các BS Mỹ, Đức, TĐ ko nhận phong bì. Đơn giản, ở nơi đó người dân ko có thói quen đưa phong bì.
    Nguồn thông tin này em có được do:
    - Bản thân trực tiếp chứng kiến. Do em có dịp trao đổi với một số bác sĩ, bệnh nhân, và cả mấy ông chuyên về Kinh tế Y tế của mấy nước này
    - Người nhà của em có đợt phải nằm viện ở Đức (do đang công tác ở nơi đó). Phải phẫu thuật, do đóng thuế đủ nên cứ thế vào là mổ, hậu phẫu ổn ==> ra viện, ko phải trả thêm khoản nào khác.
    Thực tế em thấy, ở TĐ người dân vào viện là được Nhà nước lo toàn bộ chi phí (đặt 2 cái stent vẫn được chi trả 100%). Ở Đức viện phí theo mô hình "Bismark" gì đó, hình như cũng vậy, cứ đóng thuế là được. Còn Mỹ thì bảo hiểm lo. Ai nhiều tiền đóng nhiều, ko có tiền ==> ko có bảo hiểm (những thông tin này nếu bác cần em sẽ check lại, dù sao cũng chỉ là 1 chuyện ngoài lề).
    1 ông chuyên gia về Y tế công cộng của TĐ có nói, hình thức chi trả "out of pocket" chỉ tồn tại ở những nước thế giới thứ ba.
    Em chỉ trả lời dc đến vậy. Bác vẫn hỏi "tại sao?", "có thể nói rõ hơn?" thì em cũng chịu.
    2. Ý kiến về NT là của cá nhân em, chẳng phải của ai cả. Còn chuyện "kể lể, vạch áo" quan điểm em vẫn vậy, ko trùng với quan điểm của bác. Thực tế bây giờ nó thế. Đến người trong ngành còn thấy "kinh hoàng" thì ko hiểu "nhân gian" thế nào. Liệu có ai hiểu được "thời thế quyết định con người"? Liệu có ai đủ kiên nhẫn và tinh tế để nhìn thấy hết cái tinh thần trách nhiệm, cái lòng yêu nghề nằm ẩn sâu dưới những dòng chữ phũ phàng? Nói ra 1 câu làm mất niềm tin thì dù có chua thêm cả chục câu "Dù sao" cũng ko giải quyết gì. 10 điểm tốt có che được 1 điểm xấu? Xin lỗi bác nhưng nếu bác muốn thảo luận với em thì PM thôi. Dân tình là "nạn nhân tuyên truyền" báo, đài, TV cũng quá đủ rồi.
    Nếu đây là diễn đàn dành riêng cho BS, SV Y (kiểu như ykhoavn.com, dhyhn.com) thì em chẳng có gì phải ngại. Nhưng cái ttvn nổi tiếng quá, được nhiều người viếng thăm quá. Topic này lại đang rất HOT.
    Thực ra cái đoạn 2 em đã định PM cho bác, nhưng thấy bác có vẻ muốn minh bạch, nên em post lên. Chẳng có gì xấu xa mà phải khuất tất cả.
    3. Về chuyện tiền lương của Nội trú. Em ko hiểu bác lôi mấy ông Tây ra rồi phê một phát "Quá ổn" là ý nghĩa gì. Em đang ở VN, nói chung chúng ta đang thảo luận về tình hình VN, chứ mình làm việc ở Mỹ, ở Pháp thì đã chả bao giờ phải vào đây thảo luận.
    Nếu bác nói tiền ABC có thể lên đến 600k thì em thực sự thấy mừng.
    Còn vấn đề làm thêm thì bác ko thực tế lắm
    - Làm y tá kiếm dc 15k/đêm trực. Mà nói thật, đến 100k/đêm cũng chả ông nội trú nào làm. (SV còn được, chứ nội trú mà làm y tá????). Nói thật, là SV Y, em cũng có làm y tá rồi, làm để học chứ ko phải để kiếm tiền. Vì tính ra 1đêm trực từ 5h chiều--> 7h sáng hôm sau, chỉ được ngủ 3h, thì 15k quá bèo bọt. Trực một đêm, sáng hôm sau học LS rất mệt mỏi, cả ngày mệt mỏi, mất tập trung.
    - Đi kèm thêm, em ko biết ý bác có phải là: làm gia sư ko? Tiền dạy bây giờ 50-60k/2h. Mỗi tháng dạy 8 buổi được 500k thì bác cũng hết thời gian dành cho chuyên môn
    - Tham gia các dự án: em nghĩ là một cách hay. Nhưng còn tuỳ dự án nào đã. Dự án ko liên quan đến LS (YTCC chẳng hạn) thì liệu có phát triển được chuyên môn. Dự án liên quan đến LS thì cũng còn ối nội trú ở đấy.
    - Dịch tài liệu+kiếm chân ở phòng mạch tư: bác nói đúng rồi, cũng là hướng đi mà em nói đến ở trên. Nhưng cái khoản này cần nhiều mối quan hệ lắm.
    Những gạch đầu dòng trên em viết trên quan điểm "nội trú làm thêm". Cái đó có vẻ gần với chủ đề chính hơn là "sinh viên làm thêm". Hơn nữa, em cũng hết thời sinh viên rồi, nhìn về tương lai gần là vừa.
    Chúc bác khoẻ,
    Được megacolon sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 31/03/2006
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Ở Đức tiền bảo hiểm được tính trừ vào tiền lương, nó được nộp cùng với tiền thuế, nên nhiều người cứ tưởng nó là tiền thuế. Thực ra ko đúng vì nếu như tôi chọn bảo hiểm tư nhân thì tiền nộp lại theo kiểu khác so với nộp theo nhà nước.
    2. Bên nước ngoài ko có chuyện hối lộ vì lương của họ nói chung là đủ đảm bảo cho cuộc sống của họ. Nếu có hành động đòi tiền và bị phát hiện họ có thể bị đuổi việc.
  6. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của các bạn về ngành mình tôi thấy buồn quá, cuộc sống rốt cuộc là gì, nhằm mục đích gì, điều gì là quan trọng nhất? Câu trả lời nằm trong tim mỗi người chúng ta. Có phải chúng ta đang tìm lý do ngụy biện, để dễ sống nương nhẹ với bản thân hơn?
    ''Cởi blouse ra, đi làm mấy chén rồi còn về... mổ nào!" :D
  7. tunguyen_au

    tunguyen_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thà dùng những lời chua cay nhất để nói, nhưng vẫn thấy lẫn trong đó là cả sự nuốt nghẹn, đôi mắt cay cay và 1 lòng sôi sục nhiệt huyết. Bây giờ cũng chẳng hiểu cuộc sống là gì? Dù không mù nhưng phải luôn che 1 mắt, dù không điếc nhưng vẫn phải bịt 1 tai, rốt cuộc chỉ là cho giống mọi người xung quanh...
    [red]SỐNG SAO CHO PHẢI ĐẠO LÀM NGƯỜI!!! [/red]
    Được tunguyen_au sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 02/04/2006
  8. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rày tôi ngồi đọc trang này , mắt cứ mở tròn xoe khi đọc những lời của các bạn viết , trong đầu vẫn đặt câu hỏi : Phải thế không ? Đến như thế vậy sao ?
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Em theo dõi bài của các bác từ đầu đến cuối và tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm.2 năm nữa em ra trường roài ....Nghe các bạn kể em sợ quá .Mong các bác tiếp tục nêu ra thực trạng của ngành ta ....
  10. bacsy_langthang

    bacsy_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này