1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lương cao, cực nhọc không đi học hay Lương hơi cao, không cực nhưng đi học?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi heartsniper, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heartsniper

    heartsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lương cao, cực nhọc không đi học hay Lương hơi cao, không cực nhưng đi học?

    Chào các anh chị, các bạn và các em nhỏ (hihi)
    Lâu rồi không có vào TTVNOL vì công việc nhiều quá, ăn ngủ, làm việc đi làm không đủ thì đành tạm biệt TTVNOL..thấy mình cũng tuyệt tình kiếm pháp quá..Nhưng hôm nay có 1 nỗi bức xúc đành đưa vào đây nhờ cả nhà tư vấn và chia sẻ dùm.

    Nếu bạn có 2 lựa chọn như sau thì sẽ chọn option nào

    1/ Lương vừa phải (như lương hiện tại của tui là 300USD), công việc có lúc căng thẳng, có lúc không..Nhưng được cái là buổi tối có thời gian đi học, công ty thì kỷ luật cũng nhẹ nhàng, cho phép đi học vài buổi sáng (dĩ nhiên điều đình lương tí, cam kết tí), đi hội thảo vv.v...Nhưng mà công việc như vậy riết làm con người tui mất sức chiến đấu..phát triển.

    2/ Lương cao (gần đây có 1 công ty offer mức lương cao gấp đôi), dĩ nhiên là mọi thứ phải khác công ty nhiều nhưng mà tui sợ là sẽ overtime working, ước mơ đi học cao học v.v. bị dang dỡ..vì tui quả thật là còn rất mê đi học..chưa thấy chán..

    Mà không lấy bắt cơ hội này thì khi đi học xong, lúc đó khoảng 29-30 rồi thì sợ mình già cả, thì liệu có cạnh tranh nỗi lớp trẻ hông? K02 vừa ra, 03, 04, 05 sắp đến...Hic..hic..Trai tài gái sắc không?

    Cả nhà có ai từng có tâm tư này chưa?
    Xin trích lại 1 câu mà cô Trân (CSDL) có từng tư vấn là lo học ít nhất là thạc sỹ cho xong rồi lúc đó bắt đầu công cuộc kiếm tiền cũng chưa muộn....Cả nhà thấy sao?

    Chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc và bình an..
  2. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tiền và việc học, cái nào cần hơn thì theo cái đó . Tui đọc bài bạn thì lờ mờ cảm thấy bạn .. muốn cả hai
  3. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    hình như là 1 chiến sỹ khoa CNTT ( tại thấy học cơ sở dữ liệu ^_^ )
    nói chung là tuỷ mỗi ngưòi,phải xét trên sở thích của mình và xét trên hoàn cảnh gia đình của mình...Giả sử bạn là 1 ngưòi anh cả của 1 gia đình 5-7 đứa em ,bố mẹ già cả ko thể làm lụng nhiều ,thì bạn sẽ chọn con đưòng khác với 1 ngưòi trong gia đình chỉ 1,2 anh em ....
    thế đấy ,mỗi con đưòng đều có cái hay ,cái lợi của nó theo mỗi thời điểm ... còn cá nhân em thì khi ra trưòng sẽ chọn cách vừa đi làm vừa đi học vì gia đình cũng không vưóng bận nhiều ^_^
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có hòan cảnh riêng, nên cân đối giữa nhiều thứ mà chọn con đường hợp lý. Đam mê học là điều tốt, nhưng suy nghĩ kỹ xem sau khi học, cái bằng cấp đó có thực sự cần hay giúp thăng tiến trong con đường mình chọn không?
    Nếu nghĩ học tiếp để chuyển sang mảng khác, tương lai hơn, thì liệu đủ sức đổi không? Hay sức ỳ, thói quen trong lĩnh vực cũ sẽ ảnh hưởng?
    Có cô em hôm rồi cũng băn khoăn thế. Sau khi học ĐH BK, lại làm ở bộ phận chủ yếu quản lý, liên quan giáo dục, không hề đụng chạm gì nghiên cứu hay kỹ thuật. Lúc đầu nghĩ tạm thời thế để có điều kiện rảnh rang hòan thành cao học đúng chuyên ngành. Nhưng sau khi xong, lại đâm ra hoang mang vì muốn tiếp PhD, nhưng không lường được sẽ làm gì sau đó vì quay lại cơ quan cũ thì bằng cấp kia cũng chỉ nộp cho vui. Còn chuyển sang làm chỗ nào thực sự đúng lĩnh vực học thì... đuối, vì kinh nghiệm chuyên môn từ hồi ra trường đến giờ đâu có gì. Sau một thời gian, giờ quyết định tiếp một cái master khác, nhưng về cái gì đấy liên quan quản lý giáo dục, sát với công việc hiện tại hơn.
    Hồi trước khi lên máy bay, mình có gặp một người, trước đây từng là giảng viên BK. Sau khi lấy xong tiến sĩ hóa ở nước ngòai, thầy về nước nhưng nghỉ việc luôn, ở nhà mở công ty mua bán máy vi tính. Thầy chỉ bảo: có cơ hội đi học thì tốt quá, ráng học đi rồi về tính tiếp...
  5. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác heart này có vẻ hơi tham! (giống mình ghê, hehe ).
    Nhưng nhìn chung em (vì chắc chắn khóa trên lazyt ) tán đồng rằng, "tuỳ hoàn cảnh, tuỳ mỗi người". Và còn tuỳ... lòng tham .
  6. TuanDam

    TuanDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nếu mới ra trường tôi sẽ chọn cái thứ 1.
    Nếu có gia đình tôi chọn cái thứ 2 vì lúc này đi cầy là trên hết.
    May quá tôi không rơi vào 1 trong 2 trường hợp trên. Cho đến giờ tôi vẫn thích gì làm nấy tức là ít tiền + một chút tự do (có lẽ do khả năng bản thân có hạn nên có muốn tôi cũng chẳng vùng vẫy được ).

    Được tuandam sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 14/07/2007
    Được tuandam sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 14/07/2007
  7. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần phải biết mục đích của mình là gì, suy nghĩ cho kỹ trước khi làm để sau này khỏi hối hận. Bạn cũng nên xem xét vấn đề dựa trên giới tính, trai khác, gái khác, có gia đình khác, chưa gia đình khác. Riêng mình, mình đã chọn cách thứ nhất, có lẽ vì mình không đủ khả năng để chon cách thứ hai chăng. Thành công hay thất bại thì chưa biết và cũng tuỳ người đánh giá, nhưng chắc là sắp có cái cửa hàng bán thiết bị vi tính giống bạn chị mèo rồi. Sắp được làm chủ rồi, sướng quá, lúc đó anh em box BK ủng hộ nhé, người nhà cả, hihi. Mà cũng có khi mình không bán thiết bị vi tính mà lại đi mở trung tâm môi giới tình yêu hôn nhân gia đình, để giúp đỡ các bạn bè và anh chị đi học xong về có được hạnh phúc như bao người khác. Thấm thoắt mà tuổi 30 đến nhanh lắm, lang thang hoài mây trắng trắng tay.
  8. Gaubong1985

    Gaubong1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình nghĩ trước tiên bạn cần xác định là cơm hiện tại hay cơm tương lai, cái nào quan trọng hơn
    Nếu hiện tại bạn không quá bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền thì bạn nên chọn con đường thứ 2, tức là học lên cao học. Tuy hiện giờ bạn có thể vất vả một chút nhưng lại có thể bảo đảm 1 tương lai vững chắc
    Còn việc bạn lo rằng đàn em mình có thể vượt qua mình thì mình nghĩ chắc là không sao đâu, vì khi đó bạn ra trường với tấm bằng thạc sĩ và 1 ít kinh nghiệm làm việc thì thử hỏi làm sao các bạn đàn em có thể cạnh tranh được, phải không nè?
  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, bạn đã không đọc kỹ bài viết của người ta, con đường thứ 1 là học lên cao học, con đường thứ 2 mới là đi làm kiếm nhiều tiền. Nhưng tựu trung lại vẫn là đi cày, dù mục đích có khác nhau cày lấy tiền hay cày lấy bằng cấp (kiến thức thì không biết thế nào, có lên được chút gì không nhỉ!)
    Thứ hai, nếu học cao học mà đảm bảo 1 tương lai vững chắc thì nhà nhà cao học, người người cao học rồi bạn à . Vấn đề là học hay làm cái gì mà mình cảm thấy cần cho con đường phía trước mà mình sẽ đi, đấy là điều cần thiết nhất.
    P/S: Có ai muốn hùn vốn mở cửa hàng máy tính không?
  10. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hiii, nhiều người vẫn lầm tưởng là học lên cao là sẽ bảo đảm được tương lai vững chắc nhỉ . Tương lai phụ thuộc vào khả năng bản thân
    @ntran10: cũng có một thời điểm tớ nghĩ đến việc mở một cửa hàng máy tính, nhưng nghĩ kỹ lại thì kô đủ khả năng, về mặt kỹ thuật thì khá tự tin nhưng, he he, kô vốn , và nhiều thứ phát sinh nữa.... Tớ có biết bạn kô nhỉ

Chia sẻ trang này