1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lương cao, cực nhọc không đi học hay Lương hơi cao, không cực nhưng đi học?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi heartsniper, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình nghĩ trước tiên bạn cần xác định là cơm hiện tại hay cơm tương lai, cái nào quan trọng hơn
    Nếu hiện tại bạn không quá bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền thì bạn nên chọn con đường thứ 2, tức là học lên cao học.Tuy hiện giờ bạn có thể vất vả một chút nhưng lại có thể bảo đảm 1 tương lai vững chắc.
    Còn việc bạn lo rằng đàn em mình có thể vượt qua mình thì mình nghĩ chắc là không sao đâu, vì khi đó bạn ra trường với tấm bằng thạc sĩ và 1 ít kinh nghiệm làm việc thì thử hỏi làm sao các bạn đàn em có thể cạnh tranh được, phải không nè?
    _________________________
    Tự tin quá... đời không như là mơ đâu bạn. Ai dám bảo đảm có bằng cao học là lương cao, tương lai vững chắc? Tóm lại là heartsniper xem xét nhiều khía cạnh về gia đình, bản thân và định hướng của mình rồi quyết định. Mình thì thấy kiến thức sẽ chẳng lên được bao nhiêu nếu bận rộn đi làm, không tập trung tâm trí, thời gian vào làm LV được, mà cái đấy mới thưc tế hơn các môn học.
    Mình cũng đã nghĩ đến việc làm thêm gì đấy khi về để kiếm tiền bên cạnh việc hành nghề cái bằng cấp kia, nhưng chắc sẽ không đụng hàng vi tính (biết gì đâu mà làm). Ntran nghĩ cái vụ khác coi chị mèo có góp vốn được không hehehe. À mà ntran với gatre mà không biết nhau thì chị mèo thề sẽ cắt hết râu
  2. heartsniper

    heartsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã trả lời..Mình xin chia sẻ chút xíu
    1/ Đi học cao học CNTT tại trường là ước mơ lớn nhất hiện nay của mình, mà sao các thầy không hiểu..nỡ lòng cho rớt 2 năm liên tiếp rồi..Hic hic...dự định năm nay đi học dự thính, bán lúa non, nợ đầu vào trước..Chị Mèo cho em hỏi là học kiểu này có chắc ăn hông? Vì nhiều bạn bè nói là học cái này thì tự nhiên "cái đầu" nó nở ra dễ sợ..Hi hi..
    2/ Mình đi học ngoài chuyện bằng cấp (tui rất thích bằng cấp) còn là vì kiến thức nữa, mỗi lần mình đi học về ngành CS này..Mình thấy rất hay, và dành free time để nghiên cứu, học tập về nó...Mỗi lần đi học là mỗi lần thấy mình còn rất stupid..và cần phải học nữa..
    3/ Mình cũng quyết là sẽ tiếp tục làm lương ít và dành cho việc học quyết định trước, đến 30 lúc đó sẽ tiến hành cày..Nhưng mình vẫn đi phỏng vấn ở những chỗ offer lương cao (at least 500 USD) để xem khả năng mình như thế nào...Có gì điều đình với công ty hiện nay tiếp tục..
    Mà sao công ty bây giờ, không biết chủ động tăng lương, giữ gìn human resources gì hết...Mình thì là người cực kỳ ghét phải mở miệng, nhá nhá đè nghị chuyên tăng lương..
    Có anh chị, bạn bè, em nào có kinh nghiệm về việc đề nghị tăng lương khéo léo hông hen? Mình thì chỉ có 1 cách là đòi nghĩ thì công ty mới đề nghị tăng lương thôi áh..Hic hic..
    Cảm ơn mọi người rất nhiều...
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    À, thì ra là thế! cái này là ngu ý của mình, heartsniper tham khảo thôi nghe. Nếu là mình thì sẽ có 2 phương án.
    Một là ở lại cơ quan 300 (lương 300USD), tập trung thi đậu cao học và tập trung kết thúc chương trình, làm luận văn thật nhanh, sau đó tìm việc khác.
    Hai là xem thử cơ quan 500 công việc thế nào, lịch làm việc có khắc khe không? Nếu không đến mức thở không được thì sẽ vừa làm vừa học, "cố tình có tính tóan" kéo dài chuyện học mình ra. Cách thế này:
    Đăng ký học dự thính trước các môn học, không cần học nhiều trong 1 học kỳ, giảm đến mức có thể (1-2 môn thôi) để giảm áp lực. Khi đã hòm hòm số lượng chứng chỉ tương đối đủ và canh khả năng thi đầu vào là đậu, thi đầu vào để trở thành học viên chính thức. Vì mình thi đầu vào khóa nào thì sẽ được tính quỹ thời gian học theo thời điểm đó, nên khi bà con trối chết học thì mình thảnh thơi hơn vì chuyển điểm dự thính đã học vào. Chọn và xin thầy nào đấy hướng dẫn luận văn, xin đề tài làm từ từ, tất nhiên là không chính thức, chỉ là trò và thầy biết thôi. Đến đúng thời điểm làm luận văn theo quy định thì mình đã có khối lượng công việc tương đối nên 6 tháng làm theo chương trình thì có thể hòan thành được.
    Cách đó có lợi và hại:
    1.Mình không biết quy chế hiện nay bảo lưu điểm dự thính bao nhiêu năm, bạn hỏi lại cho kỹ.
    2.Học dài ra riết cũng ỏai, tâm lý dự thính nên cứ nghĩ là tạm bợ nên lười chứ thật ra thầy cô không quan tâm mình là chính thức hay dự thính.
    3.Phải tìm được GVHD quen biết, hiểu và thông cảm, giao đề tài sớm.
    4.Thích hợp đề tài hay ngành nào không làm thí nghiệm nhiều. Mình nghĩ CS của bạn thì có thể chứ Chem Eng bên mình chỉ có bạn nào làm tính tóan, mô phỏng trên máy tính thì họa may, tối về nhà làm.
    5.Nhiều lúc hơi rắc rối về môn học chuyên ngành. VD: khóa mình học thì môn chuyên ngành để được bảo vệ là A-B-C, nhưng đến cái khóa mình là SV chính thức thì lại là B-C-D, lại phí tiền môn A và học thêm môn D. Nhưng cái này xoay được.
    Lợi là:
    1.Lương tăng thêm 200USD
    2.Đỡ bị sức ép thời gian của chương trình. Mình chủ động hơn.
    3.Có thời gian đầu tư luận văn hơn
    4.Học dự thính một thời gian, thấy ỏai quá thì thôi, chứ thi đậu đầu vào mà bỏ thì uổng
    Mình hồi tốt nghiệp, cảm thấy không tự tin nên ko thi đầu vào, học dự thính, năm sau mới thi. Đến hồi đi học (tháng 10) mới chóang là thậm chí một số người quen đăng ký dự thính, học chuyển đổi từ ngay sau khi bảo vệ, nghĩa là trước mình cả học kỳ . Còn đến thời điểm bảo vệ đề cương, bắt đầu nhận luận án thì thật ra mình đã làm trước đó nửa năm, cái đó là hình thức theo quy định thôi.
    Mình đã nói là ngu ý nghen, heartsniper tham khảo thôi.
  4. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu bạn nghĩ thế nào, nhưng theo mình thì không nên. Thạc sĩ, nhất là thạc sĩ CNTT trường BK (và các trường khác) tuyển nhiều lắm (30-40% đầu vào của chương trình thạc sĩ toàn trường), chất lượng cũng không cao lắm. Nhất là làm về CNTT nếu không làm về thuật toán (acadamic), thì Thạc sĩ hay kỹ sư cũng như nhau thôi. Nếu bạn thật sự muốn học lên cao, hãy cố gắng học TOEFL >=590, lúc đó sẽ có cơ hội kiếm học bổng (đặc biệt là Hàn Quốc rất nhiều), dù sao chất lượng cũng sẽ cao hơn học trong nước, mà bạn vẫn được làm ở nơi lương cao cho đến tận ngày đi, TA chỉ học buổi tối thôi. Còn nếu không được học bổng, thì cũng được một chút vốn, đầu tư cổ phiếu, có ngày giàu to đấy.
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ở Hàn học kiểu bóc lột, phụ mấy GS Hàn thì cực mà ít tiền... đó là lời kể của mấy đàn anh có học bổng dạng assistant... vừa học vừa làm
    còn nhắn với bạn chủ topic: cuộc sống làm gì cũng phải đánh đổi, MUỐN thì phải CỐ GẮNG, nếu muốn học thì cứ làm công việc sao cho vừa đủ sức học được.
    theo mình nghĩ hiện giờ còn trẻ thì cứ học, ko phải cứ ôm tấm bằng ThS là được, học AV, kiến thức chuyên ngành...
    chúc bạn có quyết định sáng suốt
    theo ntran10 nói cũng tốt đó - đi du học đi - mở mang được nhiều lắm
  6. heartsniper

    heartsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Cảm ơn về ý kiến của các bạn rất nhiều, em cảm ơn ý của chị Gà..Em cũng tính học dự thính như vậy đó..
    Thật ra là mình không gặp khó khăn về tiền bạc, nhưng mà cơ hội có công ty trọng dụng thì mình không muốn bỏ qua....Mình muốn thử thách...Chuyện học hành chắc phải từ từ quá...
    Còn về lời khuyên của các bạn khác thì quả thật khả năng Anh Ngữ của mình tốt (có làm interpreter nữa mà), nhưng mà không đi du học nước ngoài được...Vì các lí do như sau
    1/ Chỉ thích kiếm học bổng của English-speaking countries..Nhưng mà VEF thì rớt 2 lần (chắc IQ thiếu)..Hic hic..Fulbright thì TOEFL 597 bị hết hạn (lấy từ 2001 hic hic)..
    Còn của Úc, Chevening England thì bắt víêt essay nhiều quá (đâm ra ngán)..hic hic
    2/ Lí do 2 cũng quan trọng là ở link này nè
    http://www9.ttvnol.com/f_69/639690/trang-1.ttvn
    Cả nhà vào xem thử nha
    Ah, mình cũng đã quyết định chuyển qua 500 làm rồi (lí do là 300 dạo này đối xử tệ bạc quá, ở lại cũng buồn, học hành chắc cũng không dzô...)
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Sniper ơi, box mình có anh GÀ thôi, đừng đổi giới tính anh ý, tội lắm
    Chuyện gia đình sniper vui nhỉ, giống giống nhà mình vì có 2 ông bà già >65 tuổi và suốt ngày túm mình đủ thứ chuyện. Khổ sở chuyện đấy làm gì, người già mà, sao như người trẻ được. Mình thì cứ nhìn chuyện ba mẹ mình ở góc độ lẩm cẩm kiểu hài hước thôi.
  8. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    anh Gà chuẩn bị vào sửa lưng bạn heart oh yeahhhh [​IMG]
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Oái, bạn gì đi làm mấy năm rồi mà lương có 300 thôi sao?
    Nếu vậy thì benefit công ty của bạn tệ quá. Bạn nên gặp thẳng sếp yêu cầu tăng lương. Nói rõ luôn mức lương bạn mong muốn. Có khi người ta ko tăng lương vì nghĩ bạn đã hài lòng với mức lương hiện tại rồi
    Còn nó ko chịu tăng thì nghỉ quách, thiếu gì cty. Như mình tốt nghiệp năm ngoái, đi làm chưa tới 1 năm lương đã tăng gần gấp đôi (nếu nó ko tăng chắc mình cũng nghỉ, nhưng mà cũng ko ngờ tăng nhiều thế hehe)
    Còn bạn muốn có nhiều thời gian đi học thì xin vào phòng IT của mấy Ngân hàng đi (nhất là NH của VN ). Làm IT trong mấy ngân hàng rảnh thấy sợ, mình quen mấy người làm IT trong Ngân hàng thì thấy mấy người đó có quá trời thời gian đi học nên sưu tầm đủ thứ bằng từ Master, Cisco, Microsoft, Oracle... mặc dù chả xài tới mấy cái bằng đó. Mấy người ko đi học thì chơi chứng khoán, vì rảnh quá mà
    Anh đồng nghiệp hiện tại của mình (là dân MT95) cũng xác nhận làm ngân hàng cực kì rảnh. Anh đó kể hồi ảnh đi làm NH làm ca chiều từ 2h đến 10h nhưng ảnh toàn về nhà lúc 6,7h thôi. Vào đánh mấy cái lệnh, nó chạy báo cáo xong thì về
    Good luck bạn trong con đường đi học và đi làm
  10. Gaubong1985

    Gaubong1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Làm gần năm mà đã tăng gấp đôi rùi á. Sướng quá hà!
    Em mới xin vô 1 công ty dược của HQ làm. Nó nói lương 3 triệu, thử việc 2 triệu. Nghe mà bùn quá chừng lun
    Chẳng biết vài tháng sau nó có lên lương ko nữa

Chia sẻ trang này