1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lương cao, cực nhọc không đi học hay Lương hơi cao, không cực nhưng đi học?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi heartsniper, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicomotcoca

    chicomotcoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hà . lương tớ mới ra trường có 2 triệu , đến giờ mới được 3 triệu , làm thêm bên ngoài mới được 3,5 triệu hơn 1 chút , sống ở đây cũng ..khá , xem như tạm đủ ! Vì thế các chú nào từ 3 triệu ở tỉnh lẻ thì rất khá , còn ở các TP lớn thì hơi khó khăn đó!
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Phải như Em-be nè, đi làm mới gần đc 1 năm thôi mà lương đã cỡ 500$ như bạn rồi đó! Hehe, phải không bé bé?
    Chị mèo học lên cao và hấp thụ kiến thức tiên tiến ở nước ngoài nên có lẽ không có thấy rõ cái bản chất của nền giáo dục Cao học nước nhà! Chương chình cao học ở đây học y chang như đại học, nhiều người học xong còn thấy chất lượng kém hơn so với sinh viên đại học. Cho nên nếu thực sự gọi là nâng cao kiến thức ở VN thì có thể học sang một ngành liên quan hoặc học từ chính công việc đang làm ở công ty.
    Ai cũng cho rằng bạn HEART cày ở chỗ 600$ là không học được gì, sao lại không được gì. Nếu bạn làm ở một công ty trả bạn 600$ với < 2 năm kinh nghiệm, cty đó phải khá mạnh, hoạt động hiệu quả và thuộc tầm cao. Như thế thì những công việc bạn làm không phải thuộc dạng pha trà rót nước mèng mèng. Tôi nghĩ bạn học được rất nhiều đó, những cái đó thậm chí bạn có học thêm vài ba năm ở giảng đường cũng không có đâu. Và quan trọng là khi làm như thế bạn thử thách mình với học những kĩ năng mà chả chỗ nào dạy được: kĩ năng làm việc dưới áp lực cao, kĩ năng phân tích & xử lí vấn đề, kĩ năng tổ chức công việc,...
    Tôi thấy bạn đang chọn đúng hướng, không cần băn khoăn chi cả! Còn nếu muốn học thêm tri thức, bạn có thể cày tốt, dành một ít tiền, vay thêm một ít từ ngân hàng, xin học bổng bán phần thì dễ hơn, lại là ngành IT chứ không phải MBA mà khó. Lúc đó tập trung học 2 năm liên tục thì kết quả hơn.
    Sẵn nhắc Lương bổng thì tui bàn luôn. Khi làm việc thì quyết tâm, không ngại khó, luôn hỗ trợ mọi người, đừng lo mất thời gian hay không được đồng nào, luôn học những cái lẻ tẻ trong công việc để cái gì cũng biết làm, có người làm đc việc gì đó thì mình cũng làm đc mặc dù không phải chuyên môn và trách nhiệm của mình. Cứ thế, 6 tháng 1 lần bạn có quyền nộp đơn xin Review salary. Như tôi năm đầu nộp đơn 3 lần, năm sau nộp 2 lần, chưa khi nào kô đạt được kết quả. Quan trọng là phải biết cho sếp thấy mình đã trưởng thành công công việc thế nào, giá trị của mình ở đâu! Và quan trọng nhất là phải mạnh dạn & chuyển bị trước kĩ năng thương lượng!
    Chúc thành công nha, 6 tháng sau hãy xin Review salary nha bạn, mới vô không có ai review cho bạn nữa đâu!
    Được Saladin sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 26/08/2007
  3. chicomotcoca

    chicomotcoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cậu Saladin nói vậy là vơ đũa cả nắm chương trình cao học ở Việtnam rồi , tớ thấy những người một khi đã vào cao học thì trình độ tất nhiên phải hơn hẳn kỹ sư hoặc cử nhân rồi , đương nhiên làm sao chúng ta so sánh vớ học cao học ở nước ngoài chứ ! Nhưng như vậy Thạc sĩ ở VN tớ đã cho là quá trình độ , và lương làm việc phải hơn hẳn ĐH là cái chắc rồi !
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Có thể là vơ đũa cả nắm, nhưng bạn có phiền nếu chứng minh rằng Saladin sai bằng những dẫn chứng cụ thể không?! Bạn có thể chứng minh rằng những sinh viên BK, hay một trường nào đó ở VN có chương trình cao học là một bước nâng cấp đáng kể so với chương trình đại học không?!
    Sal nói nó không hơn, tương được hay thậm chí tệ hơn là vì khi học cao học, hầu hết mọi người đang đi làm. Mặc dù kinh nghiệm thực tế có hỗ trợ cho việc học khá nhiều nhưng do công việc bận rộn, không ai có thể dành toàn thời gian để chuẩn bị bài, làm bài tập, đọc và tham khảo tài liệu. Cứ tưởng tượng tuần làm 5-6 ngày, học 5 buổi tối thì thời gian từ sáng đến 8h30PM mất toi, về nhà mệt mỏi cơm nước xong cũng 10h30PM. Nếu 11h30 không đi ngủ thì ngày mai vào công ty vừa làm vừa ngáp.
    Văn hoá làm việc công ty tôi thì việc làm không hết nên luôn phải chuẩn bị đầy đủ sức khoẻ, an no ngủ kĩ mới làm đc!
    >> Em-be: Anh gỡ xuống rồi đó! Còn dzụ kia khao đi nha! Hôm trước đọc tiểu sử em thấy có đc training về ERP. Anh thì giờ đang làm với ERP, một năm qua triển khai ERP cũng có nhiều thử thách hay hay. Em học ngành mới sau này mình làm chung lĩnh vực đó nha!
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    @Sal: Mình cũng đã học qua cao học trong BK rồi mà. Không phải mình không nhận ra bản chất của giáo dục VN mà mình thấy là bạn không phân biệt được học cái gì ở đâu thì đúng hơn.
    Đúng ra, cao học cũng chỉ là một chứng chỉ, là một bước đệm. Xong ĐH như con gà choai, vào cao học cũng để luyện thêm bài học gáy, học này nọ... Gà giỏi thì luyện tập khắp nơi, gáy vang xa hơn, có khi không cần CH cũng được vì bài học cơ bản như nhau. Vấn đề mình học mà tòan nghĩ là vào học sẽ được bơm thổi, mông má, sau mấy năm sẽ thành gà, thật ra chỉ có bộ cánh gà trống. Ác hơn nữa là một số cứ nghĩ bộ cánh gà trống đấy là con công. Khổ là khi gáy không nổi thì đổ thừa.
    Như Sal đã phân tích cũng đúng đấy thôi, học ở trường hòai cũng chẳng làm được gì vì kiến thức cung cấp là cơ bản, còn thấm vào và vận dụng được không là tùy người. Đi làm mấy chục năm chưa chắc đã lĩnh hội hết chiêu thức, kinh nghiệm trong cái mình làm, cũng chưa chắc dám chia sẻ cho đồng nghiệp, nên đừng mong chờ vào trường học sẽ có mọi thứ cập nhật và tân tiến.
    Quan điểm mình rõ ràng mà, cảm thấy cần thì mới học. Cao học hay tiến sĩ không phải cái đem ra so sánh cao thấp. Học thì từ từ mới thấm và sử dụng. chứ còn như Sal nói:
    ____
    Sal nói nó không hơn, tương được hay thậm chí tệ hơn là vì khi học cao học, hầu hết mọi người đang đi làm. Mặc dù kinh nghiệm thực tế có hỗ trợ cho việc học khá nhiều nhưng do công việc bận rộn, không ai có thể dành toàn thời gian để chuẩn bị bài, làm bài tập, đọc và tham khảo tài liệu. Cứ tưởng tượng tuần làm 5-6 ngày, học 5 buổi tối thì thời gian từ sáng đến 8h30PM mất toi, về nhà mệt mỏi cơm nước xong cũng 10h30PM. Nếu 11h30 không đi ngủ thì ngày mai vào công ty vừa làm vừa ngáp.
    Văn hoá làm việc công ty tôi thì việc làm không hết nên luôn phải chuẩn bị đầy đủ sức khoẻ, an no ngủ kĩ mới làm đc!
    ____
    Không thực sự chú tâm, không đầu tư công sức thì học (hay làm việc cũng thế) đúng là tệ hơn.
    Còn chuyện chương trình y chang ĐH thì... bên này trường mình còn ác chiến hơn cả BK là ĐH, Cao học và Tiến sĩ đều vô cùng 1 lớp với nhau để học kìa. Kiến thức cơ bản, thi cử y chang, vấn đề là ở level khác nhau thì nhìn vấn đề góc độ khác nhau và người ta đánh giá khác.
    Đơn cử ngay trong BK nhé. Hồi học CH mình có môn KT Nhiệt, do thầy Hiệp dạy. Cũng học quyển Nhiệt Động lực học kỹ thuật y chang hồi ĐH luôn, nhưng không như hồi xưa cộng cộng trừ trừ tra bảng tính toán. Cả học kỳ thầy xếp lịch lên office trên phòng QHQT đàm đạo vài lần xung quanh vấn đề tiểu luận của mình. Còn lại mấy tháng trời mình ôm quyển đó, nghiền ngẫm đúng duy nhất 1 công thức entropy: S=Q/T. Công thức cơ bản, nhưng nhìn ở góc độ vĩ mô hơn, thiên về triết lý, bản chất vấn đề thì để xong cái tiểu luận và đàm đạo được với thầy thì mấy tháng trời đầu óc bay bay, ngủ cũng thấy công thức đó . Còn nếu để qua môn đó thì một cái đề thi tính tóan hay copy vài bài báo, xào nấu thành tiểu luận dễ ẹt. Mà mình cũng chẳng nhớ hồi đó có thi môn đó hay ko vì không cảm giác gì chuyện đấy.
  6. chicomotcoca

    chicomotcoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mèo mướp sàigon nói có lý , không biết ý kiến mọi người khác nhau thế nào chứ tớ học ĐHBK ra đây ,mà BK TP.HCM đào tạo cả thạc sĩ và tiến sĩ nữa chứ không phải chỉ riêng ĐH , mà các anh chị biết ĐHBK TP.HCM đào tạo khó thế nào rồi đấy , học ra trường tớ tin ai cũng đủ năng lực và trình độ làm việc . Các anh chị nào học sau ĐH rồi mới rõ được và có thể theo sự đào tạo mỗi trường khác nhau .Riêng chuyện sau ĐH là thạc sĩ và tiến sĩ thì cũng phải chuyên ngành gì ,chứ không phải là thứ gì trên đời cũng biết . Nhưng kết luận của tớ thì người nào đã từng học thạc sĩ trở lên đều giỏi cả , phải có cả điều kiên và trình độ thì mới có thể học tiếp được ,ngay cả trong nước VN này , chúng ta không phải lúc nào cũng so sánh với trình độ nước ngoài thì mới gọi là giỏi .
  7. heartsniper

    heartsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Saladin. Tuy nhiên có 1 vấn đề xin chia sẻ nè, không phải <2 năm kinh nghiệm mà lương 600USD đâu nhé.
    Mình ra trường năm 2004, nhưng kinh nghiệm đi làm thì trên khoảng 4 năm rồi. Do đó mức 600 USD không phải là <2 năm kinh nghiệm nhé. Mình cũng đã chuyển sang công ty mới, chưa nói được gì.
    @ Em-be: mình cũng đang làm về ERP đây. Rất mong học tập các bạn.
    Giấc mộng học cao học thì vỡ tan rồi chị mèo ơi. Năm nay T2 đăng tin ở R&D - học dự thính, T6 em gọi thì đã full rồi.. Hic hic...Mà chỉ có 1 môn học buổi tối, toàn bộ là buổi sáng không..
    Đang cố gắng..cố gắng...Cảm ơn mọi người
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    hihi, hồi trước mình có nghe chuyện sẽ chuyển cao học ra ban ngày hết, cũng nhiều ý kiến nên chỉ một số ngành. Buồn nhỉ.
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hí hí anh ham học thế thì.......cưới vợ quách , để vợ ở nhà chăm bố mẹ, còn anh đi du hí, ý quên, du học để toàn tâm toàn ý cho việc học, khỏi phải lo vừa học vừa làm giờ giấc lộn xộn (è, mà như vậy cũng hơi ác với vợ nhỉ , nhưng mà vợ chồng còn cả mấy chục năm phía trước mà )
    Em cũng làm dính tới ERP, nhưng chưa biết được bao nhiêu thì bây giờ đã nghỉ việc để "ra đi tìm đường cứu nước" rồi . Mà học bổng bây giờ cho đầy rẫy anh à, ngành IT thì lại cho càng nhiều á. Anh văn anh cũng khá thế thì kiếm suất học bổng đi cho sướng chứ học Cao học trường mình thì cũng phí đi

Chia sẻ trang này