1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưỡng lự, phân vân.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dragon_paper, 24/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tình hình mai noen, em rủ đi chơi nhưng cáo chưa quyết (ban ngày cưới bạn thân - cái này cáo nói sao em biết vậy, tối thi - cái này chuẩn) nói sẽ trả lời em sớm. Dự là cáo ko đi đc, càng tốt vì em sẽ rảnh đi cùng bọn bạn. Nhưng cũng muốn mua 1 cái khăn tặng cáo (đừng bác nào bảo tặng khăn này nọ nhé, em nghĩ đấy chỉ là cái cớ biện hộ cho sự yếu kém của bản thân [:P]) tình huống sẽ là tầm 10h30 - 11h đến nhà gọi ra rùi quàng cho cáo => ôm cái rùi về [:D]. Các bác thấy ntn ạ?
    Còn về chuyện em với cáo các bác đọc lại top này hộ em
    http://ttvnol.com/tvty/1242393

    Em cập dập chút thông tin: sau đấy 1thời gian thấy ko nhai nổi em nói cho cáo biết tc của em, cáo bảo em hội tụ đủ yếu tố làm bạn nhưng thiếu vài điểm quan trọng để yêu. Em hỏi điểm gì thì bảo ko dám nx về ng` khác, em và cáo ko hiểu nhau abc... Em tính cắt luôn nhưng cáo bảo ko muốn mất ng` bạn như em => em lại đồng ý [:P]

    Vài điều tâm sự: Em cũng ko hiểu tc của em với cáo là ntn. Trước đây đã có 1 mối tình nhưng chỉ là ty kiểu trẻ con, chưa giúp em có đc cảm nhận + cách ứng xử và cách quan tâm đến ng` khác thật sự. Hiện em nửa muốn tán nửa ko, chỉ có cảm giác ko muốn để mất cáo. Em đi tán ng` khác đc vài hôm mà gặp cáo là lại quên hết, chỉ nghĩ đến cáo mặc dù cáo qua nhận xét của bạn e (cả gái lẫn zai) là hơi lẳng lơ, thấy zai đẹp sáng mắt lên (e ko đẹp zai mới khổ chứ [r23)]) Thằng bạn khá thân nó bảo em ko hợp, muốn tán cũng khó.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn lưỡng lự phân vân không biết có nên quàng khăn + ôm (trộm) hay lưỡng lự phân vân không biết có nên dành thời gian tiếp cho cô kia hay không?
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, nhiều chú gà hừng hực quyết tâm phi vào một con cáo nào đấy thì cũng chỉ năm ăn năm thua, chưa chắc đã thành công. Ở đây chú còn lưỡng lự, phân vân thì kết cục cũng chẳng đi đến đâu, chỉ tổ tốn thời gian và tiền bạc thôi.
    Còn nếu chú chỉ muốn "xúc" thì lại dùng cách khác [:D], mà nếu vậy sao không tìm loại 9x, tội gì mà phải lái Boeing?
  4. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thank các bác. Em là em phân vân cái có nên lao vào tiếp ko. Bác gì có nói sao ko tán 9x thì xin thưa rằng vì em thật sự ko có cảm giác. Trong thời gian ngừng liên lạc với cáo em có đi tán 1 vài em, xiêu xiêu rồi nhưng cuối cùng gặp lại cáo 1 lần là bay hết, em chẳng còn để ý gì đến mấy em đấy nữa.
  5. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Đọc được mỗi 2 chữ đo đỏ! Nhất trí phương án CHÉN!
    Làm sao để chén, chén thế nào, bản năng sẽ mách bảo[r24)]
  6. mecao8X

    mecao8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    may bac tren nay hanh dong non nong wa chen luc do thi lam sao chen dc ma chen hihi
  7. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Số là hôm tối 24 em đi cùng thằng bạn. Đến chỗ trọ nó có mấy em 9x, em nhảy vào nc, vừa chém vừa ngẫm thấy mình ko đến nỗi nào, tán 9x cũng ổn nên em quyết định đi chơi xong rùi về, ko tạt qua nhà cáo tặng quà nữa. Đến gần nửa đêm cáo nt hỏi đi chơi có vui ko rùi này nọ lọ chai, em đáp qua vài tin hỏi cáo có mệt ko (cáo bảo lúc chiều đi đưa dâu ở TB về) rùi thôi. Thế nào mà đi chơi về, nằm trong chăn tự dưng lại bắt đầu nghĩ, thấy tuy tán mấy em 9x có dễ hơn nhưng cảm giác ko ổn. Thấy bọn 9x có vẻ nhanh đc nhanh mất đúng như câu nói: cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi. Và giờ em lại tiếp tục lạc lối các bác ạ. Help me out!
    Về cáo: từ lẳng lơ em thấy hơi quá nhưng ko biết dùng từ nào có nghĩa nhẹ hơn cả. Tuy là bạn bè nói + ko tán thành nhưng ko hiểu sao em ko làm khác đc.

Chia sẻ trang này