1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lương Ngoc Quyen mái trường tôi yêu!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi nhothainguyen, 12/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhothainguyen

    nhothainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lương Ngoc Quyen mái trường tôi yêu!

    "Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
    Trường cũ còn đây ban cu đâu rồi"
    Đã lâu lắm tôi rồi không có cơ hội về thăm trường cũ, dễ phải đến 10 năm rồi. Tôi hoc K46 LNQ, hôm nay co dịp về thăm trường cũ, đổi thay nhiều quá, cơ sở vật chất thay đổi, cơ sở hạ tầng thay đổi, cũng phải thôi quy luật của sự phát triển mà. Nhớ khi xưa năm chúng tôi học chỉ có hai khu nhà, 1 là khu ba tầng ở phía trong cùng trường, hai là khu 2 tầng đồng thời là nhà giáo viên và 1 khu nhà cấp 4, nơi đó tôi đã trải qua 3 năm học trò. Ôi nhớ bao kỷ niệm về tập thể 12b1 thân yêu, người còn người mất N va C ơi ở tận thế giới nào hai bạn còn mang chút kỷ niệm thời hoa đổ o, N ơi con nhớ tôi bỏ học đi lấy hoa phượng cho ban đó o, co nhớ minh ăn cơm ở nhà bạn o, có nhớ nồi sôi sắn o.Còn C nữa minh đánh nhau sau đó mới chơi với nhau. Hôm nay lớp chung ta tập hơp tại trường chỉ thiếu hai bạn thôi, buồn quá, cứ ngỡ ngày hôm qua, ngày chia tay 12b1 tại nhà C. Về tới trường bao kỷ niệm cũ ùa vào lòng tôi, nhớ cô giáo chủ nhiệm, cô ơi cô còn nhớ em không, một học sinh cá biệt, nhớ cô giáo Bẩy dậy sinh học nhiệt tình và quý học sinh như con, nhớ bố Thuần dậy triết học hiền như đất và thương học trò. Cô Trâm dậy lý khó tính ơi xin cảm ơn cô vì những bài học lúc bọn em chập chững vào đời, khi ra trường và khi ngồi ghế giảng đường em mới thấm thía hết lời cô dạy bảo, cô Thắm hiệu phó ơi giờ cô thế nào, cô có còn ở khu tập thể LNQ không. Còn bố Thoan nữa, thật thiếu sót khi không nhắc tới bỗ, bố còn làm bảo vệ trường không. Bạn mình ơi còn nhớ khi mình bỏ học ngủ ở nhà trẻ o, nhà tre bây giờ o còn nữa. Lớp chúng ta cũng không còn nữa, bây giờ đây tâm trạng của mình buồn vui lẫn lộn, buồn vì ngày xưa lúc mình học cơ sở hạ tầng thiếu thốn, thiếu đủ mọi thứ . Lúc đó trường chỉ có 3 máy tính, phòng thí nghiệm thì nghèo nàn, trang thiết bị thì thiếu thốn. Bây giờ khác nhiều rồi, mình vui vì thế hệ sau mình có đủ điều kiện để học tập để nghiên cứu. Mình chỉ có ước mong là mỗi lần minh về thăm trường, mình lại cảm nhận sự đổi thay của trường. Hẹn gặp lại Lương Ngọc Quyến vào ngày2/9/2009.
    Lương Ngọc Quyến 2/9/2004
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chào bác
    em cũng là học sinh của LNQ đây ạ
    mong bác thông cảm vì em sẽ ...........xoá topic của bác đi
    Lí do Del là : đã có 1 topic nói về mái trường LNQ thân yêu rồi đó ạ, bác vào topic này để viết tiếp nha [topic]391208[/topic]
    có nhiều học sinh LNQ ở trong box này lắm đó ạ, em học K54
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này