1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lương nhà nước thấp không ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hauhac, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hauhac

    hauhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Vậy tại sao mọi người vẫn đua nhau vào nhà nước nhỉ? Có phải là chịu ảnh hưởng của người đi trước không, bố mẹ chẳng hạn. Hay thiếu tự tin dũng cảm để va chạm bên ngoài. Tôi đang làm nhà nước đang chuẩn bị mở công ty nho nhỏ mà đã không tự tin vào con đường chính mình chọn có đúng không nữa. Cái đó rất khó quan trọng là đổi mới tư duy phải không các bác!
  2. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Chả phải đua nhau vào nhà nước đâu bạn à, bạn thử xem lễ vinh danh thủ khoa các trường ĐH ấy, có ai muốn vào nhà nước làm không? Đua nhau vào nghe mãi thành quen tưởng thật nhưng theo tui chỉ là phần đông những người ko suất sắc lắm, thụ động hoặc dạng con ông cháu cha có chỗ tốt, có đường đi thênh thang rùi thì vào. Theo tui thì phần lớn lớp trẻ giờ năng động ko thích làm nhà nước
  3. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    Rõ ràng mà nói thì phần lương cơ bản của Nhà nước là thấp rồi. Còn nếu nói chủ yếu trông vào lậu thì cũng đúng, nhưng dù sao không phải ai cũng được như thế.
    Chuyện này nói đi nói lại mãi rồi, nó rơi vào cái vòng luẩn quẩn rồi. Sinh viên mới ra trường vào nhà nước làm, mà không có chỗ dựa thì thôi rồi, nhục ê chề, suốt ngày ăn mắng ăn chửi, kiểm điểm lên xuống(làm bia đỡ cho một số thằng khác), suốt ngày trừ lương, v.v... Khổ trăm bề.
    Còn ngược lại, đối với một số người có chỗ dựa(con cháu), hoặc khôn ngoan một chút, lại vào được môi trường cơ quan hợp với mình thì thăng tiến nhanh vèo vèo, đi làm tầm 5,6 năm là xây nhà nho nhỏ. Bàn chuyện nhà nước đừng bàn đến mấy bố già ở đây, đầu đầy mủ, không có chuyện gì là không nằm trong tầm tay
  4. huhuhaha06

    huhuhaha06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    uh, bít thế nhưng thử xem có ai xin chui ra ko? có ai nghèo túg khổ sở ko? hay vẫn đàng hoàng càe , uống bia như bt?
    còn trẻ người lắm !
  5. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm nhà nước đây. Sắp chết đói đến nơi rùi. Lương thấp, lậu không đến lượt bọn lính tò te như chúng em...Hic!
  6. tvquang2005

    tvquang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Neu cu lay luong nha nuoc/ tg lam viec thuc su thi cung chang thap dau
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ăn lương nhà nước có mà đói rã họng ra.
    Bây giờ mà chỉ ngồi chờ ăn lương nhà nước thì vợ con đoí nheo nhóc lắm.
  8. hauhac

    hauhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đấy! Vậy thì làm sao hạn chế được tham nhũng, và luật pháp cũng không thể nghiêm minh được. Tôi nghĩ phải cải cách bộ máy nhà nước nhiều nhiều, tuyển chọn cán bộ nhà nước ít thôi nhưng phải tinh lọc. Và tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp tư nhân phát triển! Vậy mới có thể tạo công ăn việc làm cho người dân, và tránh được tệ nạn xã hội! Các bác nghĩ sao?
  9. April_Rain

    April_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà nước vì thích ổn định, đa số là thế bác ạ. Cơ mà em thấy ngân hàng lương có thấp đâu nhỉ, mấy đứa bạn em, sv mới ra trường lương cũng 3, 4triệu rùi. Làm cho bọn tư bản lương mới ra trưòng cũng 3, 4 trăm thoai. Bạn em làm cho bọn Nhật còn có gần 200, chả bằng NN mình. Nói chung thấp hay không tuỳ cty bác nhỉ, cty nước ngoài mà làm ăn vớ vỉn thì nhân viên vẫn chết đói như thường. Vào NN ngại nhất khoản "quan hệ", chứ lương thì ko lo
  10. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế nào chứ, lương các anh cán bộ nhà nước ở Việt nam là cao, thậm chí rất cao nữa là khác. Hiện tại chỗ em đang trả lương cho kỹ sư công nghệ 3 năm kinh nghiệm khoảng 2t/tháng, kèm theo phụ cấp, linh tinh các khoản, tổng cộng gần 2t5/tháng. Okie, các bác chê thấp phải không, nhất là khi các bác so sánh với thu nhập của các công ty liên doanh, các ngân hàng ...
    Vâng, em tính các bác nghe. Nhân viên của em đi làm từ 8h sáng đến 4h30 pm, đó là nội quy cơ quan nhá. Nhưng thực tế có thằng x nào đúng 8h có mặt hay không lại là một chuyện. Làm chưa được một giờ, thôi thì café, là trà lá... Chán chê quay lại việc sớm cũng 9h30. Mà cái 1h làm đó thực tế là đọc báo sáng, chán báo giấy quay sang báo mạng, hết báo thì chát chít tùm lum. Công việc chỉ thực sự bắt đầu lúc 10h am. 11h30 ăn trưa, nghỉ trưa, ngủ trưa, tán phét buổi trưa, blah... blah! Tình hình buổi chiều cũng chẳng có x gì khá hơn các bác ah, cũng lặp lại cái chu kỳ gần như buổi sáng.
    Nếu tính chi ly thì thực tế một chú nhân viên của em chỉ làm khoảng 3h/ngày với lượng công việc đáng chỉ làm mất 30 phút. Một tuần làm việc 5 ngày ít nhất nghỉ thêm 1-2 buổi đi học, đi thư viện, đi tham khảo thị trường ... Okie, em đồng ý, thời gian x quan trọng bằng kết quả công việc. Nhưng công việc làm thế mà vẫn đòi nhận lương mà lại đòi lương cao nữa chứ. Em thật các bác, vô liêm xỉ!
    Mà theo em được biết, có khá nhiều các cơ quan nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp đều bị cái tình trạng này. Vấn đề là d'' sao đuổi việc được họ! Hài vãi!

Chia sẻ trang này