1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LƯƠNG SƠN BÁ-CHÚC ANH ĐÀI phiên bản 2003

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 02/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    LƯƠNG SƠN BÁ-CHÚC ANH ĐÀI phiên bản 2003


    Hồi 1: Tiểu thư ham học, giả bệnh gạt cha
    Nha đầu lanh trí, bày mưu giúp chủ.

    Ngày nảy ngày nay, ở một vùng đất mang tên TTVNOL, có gia đình của viên ngoại Shogun và phu nhân Starry Driver. Shogun viên ngoại làm ăn rất khá giả nhà 4 tấm, 1 tầng hầm, xe cộ Mà-det-ti , Amốc ( @), Pây-xii đủ cả, mô-bai thì tít tít cả nhà, mỗi người một cái. Sau nhiều năm chung sống, họ cũng có với nhau 2 đứa con, một nam một nữ. Pajero là anh lớn, tên này tính tình sốc nổi ham ăn mê nhậu, chẳng mấy hứng thú với chữ nghĩa(like father like son!), nên học hết cấp 2 thì bị đuổi học, ở nhà báo cha báo mẹ, thật khiến Sho viên ngoại hết sức buồn bã trong lòng. Hết biết!
    Có lẽ bao nhiêu gen ăn chơi trác táng đều bị Pajero lấy hết, nên cô em gái Sea-wolf lại hết sức ngoan hiền, chăm chỉ siêng năng, có cá tính. Seawolf tỏ ra là 1 đứa trẻ thông minh, hiếu học, mới 9 tuổi đầu đã thông suốt Ngũ Âm Chân Kinh, Tang Tạng Khẩu Quyết, Phi Hồ Ngoại Truyện? học đâu hiểu đó, thi đâu đậu đó, nói một hiểu mười. Shogun đặt rất nhìu hy vọng vào đứa con gái này.
    Thời gian trôi nhanh, chẳng bao lâu, Seawolf đã tròn đôi tám. Nhờ phu nhân Stary mua POND cho Seawolf xức nên cô có làn da trắng hồng, mịn màng đến khó tả. Mái tóc được sự chăm sóc của Debond thật ấn tượng khó phai. Mềm và suôn mượt biết mấy! Vừa học giỏi lại dễ xương(chẳng bù với phu nhân), nên Sea được rất nhìu anh chàng mến mộ, đeo đuổi. Nhưng Sea wolf vẫn vô tư học hành, chờ ngày thi vào đại học. Chẳng màng tình ái xung quanh.
    Đến mùa thi, Seawolf vào đại sảnh thưa chuyện cùng viên ngoại Shogun:
    - Thưa cha, hôm nay con muốn xin cha cho con nộp đơn thi vào đại học ạ!
    Shogun vốn rất thương con gái nên khi thấy nàng muốn đi xa liền tỏ ý không bằng lòng:
    - Con là phận gái, học tới đây là đã siêu lắm rồi. Huống chi lại đi học xa nhà, cha làm sao yên tâm được?
    Seawolf liền thưa:
    - Nhưng việc học đâu phân biệt giới tính! Con muốn học thiệt giỏi để sau này thành tài, phụng dưỡng cha mẹ cho trọn đạo làm con. Muốn thành tài phải chấp nhận đi xa cha à!
    - Hừm, thế cũng phải. Vậy con định thi vào trường nào?
    - Dạ, đại học Bách Sờ Khoa!
    Shogun cả kinh:
    - Ôi trời!Không được! Việc này tuyệt đối không bao giờ được! Con đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với cha nữa!
    - Nhưng tại sao, thưa cha?
    Viên ngoại thật khó xử, Beikha xưa nay nổi tiếng là khu dzực dành cho con trai, tính tình phóng khoáng, ngẫu hứng, sinh hoạt tuỳ tiện lại thiếu bóng dáng, hơi hám chị em. Điều này ông rành hơn ai hết (người cùng cảnh ngộ mà).Nay con mình mà vào ấy, lỡ có chuyện chẳng lành thì hậu quả khó lường, hic hic? Nghĩ vậy bèn bảo:
    - Con hiếu học, có chí học cao là tốt. Nhưng nơi đó sinh viên chỉ toàn là nam giới. Con là con gái, làm sao người ta cho con vào đó học được? Bất tiện vô cùng, cha không cho con đi!
    Sea wolf tuổi nhỏ, suy nghĩ rất đơn giản, cốt chỉ mong được học hành cho thoả chí, nay lại bị cha bác bỏ nguyện vọng, dù nàng năn nỉ rất nhiều nhưng Shogun vẫn nhất mực không cho. Sea buồn rầu, mày châu ủ dột, cái mặt như bánh bao chiều! Tâm trạng ray rứt không an rồi phát bịnh, nằm suốt mấy ngày liền. Starry cho uống mấy vỉ Pa-na-đôn, chích gần chục mũi Ăm-bi-xi-linh, Xiên Tâm Liên ? nhưng Sea vẫn nằm đơ ra đấy?bỏ ăn ?ngáp ngáp ?hai mắt nhắm nghiền? chẩy nước ghèn chèm nhẹp?tình hình hết sức bi đát
    Trong nhà của Shogun viên ngoại còn có tì nữ Ngư Hợi. Nhỏ này do ông bà xưa kia nhặt được trong một đêm mưa gió bão bùng, vì thương trẻ thơ vô tội mà 2 người đem dìa nuôi nấng, Ngư Hợi nhỏ hơn Sea wolf không nhiều nên ông cho nó theo Sea-wolf để hầu hạ, sẵn cho Sea có thêm người bầu bạn. Ngư Hợi ngoài tật háu ăn, bụng bự thì mặt mũi coi cũng hổng đến nỗi nào tệ lắm(cỡ 6/10) lại lanh lẹ, ăn nói có duyên nên Sea thích lắm, chuyện gì cũng kể cho nghe.
    Biết chuyện của Sea, Ngư Hợi cảm thông vô cùng, đêm ngày suy tính, cuối cùng nghĩ ra 1 cách, đem bàn với Sea wolf. Nghe xong, cả hai mĩm cười khúc khích, ra chiều đắc ý, hí hí hí?

    .....................................


    Thông báo: đoàn film đang cần một nam diễn viên vào vai Lương Sơn Bá. Tiêu chuẩn: cao ráo, đẹp trai, tính nết hiền lành.
    Ngoài ra cần 1 nam nữa để đóng vai ác nhân, chỉ cần là người có nhiều thủ đoạn là đạt yêu cầu.
    Đề nghị anh em nào có nhu cầu nổi tiếng đăng ký gấp. Nếu không thì hãy đề cử diễn viên cũng được. Để chúng tui quay tiếp hồi thứ hai. Thank you đã xem thông báo.




    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  2. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    đây I_Cry xin một vai ,vai nào cũng tất ,I_Cry hội đủ điều kiện tất
    cause I've known I never breathe your love again
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    [blue] Hihi... Cao thủ, cao thủ. Khâm phục, khâm phục!!!
    Tui xin vai ác ma! Tui là xứng đáng nhứt! Hahha... ác ma @Saladin!

    Saladin

  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tớ A-cay quá,đang tàng hình cũng phải vào đây post bài phản đối inh ỏi Fool Cong Cong .Sao lại cho tớ cái vai gì kỳ cục dzzị nè ???
    Tớ đâu có ham mê rượu chè,tớ chỉ phá mồi thôi,mà phá mồi nhiều quá thì mắc nghẹn nên phải uống vài chai Sì-Gòong đỏ để cho mồi dễ trôi xuống bao tử thôi mừ Tớ cú quá,bữa nào đi nhậu sẽ đè Fool Cong Cong ra mà chuốc rượu lão ấy mới được
    Còn nữa,sao lại bảo tớ ăn chơi trác táng ??? Ăn và chơi thì có chứ đâu có trác táng hè ??? Hi hi...tớ nhớ mấy lần đi bia ôm thì tớ chỉ uống chứ đâu có ôm đâu,mấy nhỏ tiếp viên kia ôm tớ chứ bộ.Lại thêm 1 chuyện A-cay nữa.Nhất định lần sau đi bia ôm sẽ cho Fool Cong Cong ôm nhỏ Ú Ù U mới được
    Còn chuyện tớ nghỉ học cấp 2 nữa.Nhà nước mình đã nói rồi,công dân VN chỉ cần học đến hết cấp 2 là coi như hoàn thành phổ cập giáo dục,không cần xách cặp táp đi học nữa.Như vậy là tớ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 1 người công dân rồi.Bi giờ tớ có thể đếm 1 mạch từ 1 đến 10 mà không cần xoè bàn tay,thuộc đủ bảng chữ cái mà không cần hé mắt nhìn vào tập,cộng trừ nhân chia xoành xoạch trên hoá đơn lúc kiu tính tiền...bi nhiêu kiến thức rứa là đủ đi kiếm xiền rồi ,cần gì phải học thêm đạo hàm tích phân cho nó chóng mặt nhỉ ??? Phải chi nếu mình nói mình có thể làm phép tính đạo hàm thì người ta giảm giá món hàng 1 chút thì tớ cũng hăng hái bớt ăn nhậu mà ráng ráng lết lết lên cấp 3 lắm à...
    Bi nhiêu đó là thấy bố Shogun tự hào dzzìa tớ biết chừng nào rùi,hổng dám con hư trò dốt đâu è
    Túm lại là : Fool Cong Cong phải sửa đổi kịch bản sao cho cuối cùng tui có 1 cái kết thúc có hậu : dzzí dụ như tui cưới được hoa khôi hoa hậu con trùm buôn lậu nào đó thì nhất định tui sẽ dẫn Fool Cong Cong đi nhậu lẩu dzzịt nấu chao dzzới tui hi hi ...ổng ăn chay trường mừ...hí hí ....

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  5. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hì hì ,hay nhỉ em tình nguyện làm vai ác nhen

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know

  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ở BKSG na`y sao Christy@ nghe sặc mùi kiếm hiệp không vậy? Mà Fool again viết hay quá ta.
    ------------------------------------
    Trời trong xanh gió hiu hiu
    Em thấy anh ngồi bên cầu khỉ
    Nhìn anh em thấy không giống khỉ
    Mà khỉ ..giống anh :-)
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    bely@ thí gọi là .................saladin quái vật thì hay hơn á , hay là quái vật saladin cho nó lạ đó
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    >>Pajero: tên này chỉ là nhân dzật phụ mà nói nhiều thiệt á! Nói xong chưa ông? Xuống dùm tui cái! Phần diễn xuất của ông là xong rùi đó! Bộ phim sau mình hợp tác tiếp ha
    >>Saladin + I-cry+ Eden Ark: cám ơn 2 tình nguyện viên đã nhiệt tình tham gia đóng phin Tớ hứa sẽ dành phần cho các cậu, chờ xem nhé!
    Cám ơn các bạn đã ủng hộ, động viên cho đoàn làm phim! Chúng tôi đã tìm được 1 nam diễn viên đầy đủ ~ phẩm chất của nhân vật Leng Sing Pà Và đoàn làm phim đang tích cực quay hồi thứ hai của bộ phim, dự kiến trong tuần này sẽ chiếu tiếp tục! Mời các bạn đón xem!
    PS: có ai đoán được ai đóng vai LSB hông nè? Đoán trúng sẽ được thưởng một cái đĩa VCD nhạc phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài! Mỗi người chỉ được đoán một lần cho 1 người! Thời hạn chót là trước khi hồi thứ 2 được trình chiếu! Mại dzô anh chị em uiiiiiiiiii!
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 04/06/2003
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Lương Sơn Bá & Chúc Anh Đài... Thương nhau quá cắn nhau hoài
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 05/06/2003
  10. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    cho iem một vai với ..gì gì cũng được !!
    những ngày mưa

Chia sẻ trang này