1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LƯƠNG SƠN BÁ-CHÚC ANH ĐÀI phiên bản 2003

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Có cho chị đoán không em. Chị nghi cái người đó đó quá.
    Híhí
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    >> Chích:Chị ấy à? Chị cứ trả lời, cứ lãnh thưởng vô tư... nếu chị không cảm thấy cắn rứt ...lương tâm hả?
    >>Yup: có Yup xuất hiện thì film của Fool sẽ đắt như tôm tươi cho mà xem. Hoan nghênh Yupi nhé! VAi nào cũng được hả? Được, để kiếm vai nào tệ tệ chút! Cỡ Ngư Hợi chẳng hạn...
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    He he he... Tui bít gùi. Ông tính giành vai LSB cho ông phải hông? í ẹ
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    ke ke...vai Lương Sơn Bá thuộc về cái nick... ,cái nick gì nhỉ ??? mình quên béng đi mất,cái nick mà có cái Title thế này này : cò già bị trụi lông vì lạnh,phải gặm bánh mì và ôm người đẹp ....và có nguyên cái avatar hình tướng cướp chột mắt Sea-wolf. À à, nhớ ra roài : Vikings
    Đúng không Fool Cong Cong ???, còn không mau mau đưa phần thưởng cho tui nữa ,yên tâm đi Fool ,lương tâm của tớ đi vắng rồi nên hổng sợ bị cắn rứt gì đâu ..hi hi...

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...

    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 07/06/2003
  5. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    LSB hả ,có thể là i_cry kô chừng hahahah
    cause I've known I never breathe your love again
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    anh Fool ơi,
    FBK cung muốn có 1 vai nhung thấy mọi người đăng ký nhiều quá nên anh em mình găp nhau....... riêng để thảo luận về vai diễn của FBK dược không ạ?
    Bí mật nhaaaaaaaa
  7. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    [r37]
    hình ảnh này ko được ...thẩm mỹ lắm à
    I hate myself for loving you
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, tui biết, chắc chắn mấy you sẽ đoán trậc lấc ngay mà . Starry à, được sánh vai cùng Xi Quáp ai mà hổng khoái, nhưng Fool chưa đủ công lực vào vai ấy đâu!
    >>Pajero: câu trả lời của ông là lãng xẹt nhất đấy. Chẳng hiểu gì hết! Người ta là huynh muội kết nghĩa với nhau chứ bộ
    >>I- cry: chú em mình không nằm trong danh sách những vai được Chúc Anh Đài yêu mến, ái mộ rồi, sorry nhé!
    Vậy là cái dĩa vẫn còn là của tui, he he he...

    FBK iu mến: có lời iu cầu nào của FBK mà Fool có thể từ chúi được hở? Em có quyền đề nghị còn anh chỉ có thể đồng ý. Chọn ai là quyền của đạo dziễn, thứ tự không quan trọng, chủ íu là khả năng diễn xuất cơ! Và... cả sự iu ái của đạo diễn nữa

    Í quên, còn ẻm Sea wolf nữa chứ, xin thu nhận sự đóng góp ý kiến của bạn, Fool hứa sẽ rút kinh nghiệm về sau! Hợp tác dzui dzẻ há
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 07/06/2003
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Hồi thứ hai:
    Dang dở tình đầu, quái nhân đắc tội
    Xả thân vì nghĩa, Sơn Bá được tuyên dương
    Địa phận Thành Phố Hồ Chí Minh,
    Trong một căn nhà nhỏ nọ, lão bà YupYupYup đang đứng đó tâm sự cùng với chồng là cụ ông Eden Ark:
    - Lãooo giaaa! Mới đó mà đã 16 năm trôi qua rồiCon trai của chúng ta giờ đây đã khôn lớn.
    - ?
    - Nó rất hiếu thảo, tính tình lại hào hiệp, thường hay giúp người gặp nạn, dẫu khổ mấy nó cũng chẳng ngại! Thật chẳng khác gì? so với ông ngày xưa, ông ạ!
    - ?
    - Ngày nó nhập học đã gần kề, vậy mà, nhìn lại trong nhà, trống trước hụt sau. Hic hic , tôi? tôi chẳng biết xoay xở ra tiền,để mà lo cho con nó đi học đây.
    - ?
    Bà lão ngậm ngùi, lấy khăn chậm nước mắt, tiếp:
    -Hôm nay, tôi đốt cho ông ba nén nhang Ông có linh thiêng thì phù hộ cho mẹ con tôi buôn bán thuận lợi, kiếm chút tiền cho con ăn học? A mi? phò phò ?
    .......................................
    Đến đây, bỗng Yup bà cảm thấy mặt đất như rung chuyển liên tục. Bình bịch bình bịch? âm thanh tuy ở xa nhưng nghe rất rõ, bèn chạy vội ra ngoài xem cớ sự như thế nào?
    Chỉ thấy khói bụi mịt mờ, xa xa, một đám người đang chạy loạn xạ xì ngầu, mặt mày người nào người nấy xanh như tàu lá chuối tiếng gào thét khóc lóc sợ hãi vang lên cả một góc trời? Phía sau họ, là nguyên một nhân vật hết sức khủng khiếp to như quả núi, lông lá đầy mình, hai cái lỗ tai cũng to ơi là to, ghẻ chóc lởm chởm, đặc biệt là ánh mắt uất hận, chán sống, bất cần đời.Trờiiiiiiii, chính là Mr Elephant vừa mới bị thất tìn? chạy tới đâu Elephant hung hãn húc cho tan tành xác pháo tới đó. Thảm cảnh thật tan thương, tưởng chừng vô vọng...Bất chợt, có một bóng người sừng sững đứng cản đường... Elephant ngước đầu lên nhìn,? đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, dáng điệu thư sinh nhưng hiên ngang quả cảm, khí khái bất phàm Không ai khác hơn, người này đích thị là thi sĩ Dươngtnb (ten ten ten tèn?)
    _ Bớ quái vật, hôm nay ta dù có chết cũng không để cho mi làm hại bá tánh trong làng
    Một thanh niên nhỏ bé đang đối diện trực tiếp với 1 sinh vật khổng lồ đang trong tình trạng không thể kiểm soát hành vi của bản thân Ai nấy cũng đều lo sợ cho Duongtnb nhưng anh này gương mặt hết sức tự tin, điềm tĩnh thận trọng quan sát đối phương khiến Mr Elephan to đùng cũng cũng fải e dè không dám khinh địch.

    Hâyyyyyyy aaaaaaaaa! Dươngtnb gào lên như sư tử rống rồi dùng hết sức bình sinh lao đầu tới như tên lửa TôMaHúc định tông thật mạnh vào người của Voi Bự! Tuy hơi bị sốc nên chưa kịp chuẩn bị, nhưng Elephant cũng kịp trụ lên chân sau, xoay người 360 độ để né cú tông thần sầu của Dươngtnb để rồi sau đó , tiện đà dùng đuôi quất thật mạnh vào lưng của Dươngtnb. Họ Dương bị hất tung bay lên không trung chừng 20 giây...lộn người đúng 5 vòng... rồi rơi tự do... cắm đầu xuống đất ?oPhập?..? một tiếng rõ to. Yup bà bà kinh hãi chạy đến ôm chầm lấy con khóc lóc như mưa
    May thay, lúc nãy đã có người gọi phone báo động cho 113 nhận tin, và đội trưởng đội phản ứng nhanh đã kịp thời có mặt dùng súng gây mê bắn vô mông của Voi Bự một phát " Pằng ...chéo...ợ!", Elephant ngã lăn đùng ra phê Đội trưởng cho xe tới chở Mr Elephan trả về chốn cũ(BKHN) cho họ xử tội. Đồng thời trấn an mọi người, xong xuôi ai về nhà nấy, coi như vừa trải qua một cơn ác mộng!
    DươngTNB tuy không cản được bước Voi dữ, nhưng biết quên mình để cứu nguy làng xóm. Ngoài việc được cấp giâý chứng nhận thương binh 0/4, còn được phường thưởng cho 500K học bổng để lo trang trải học phí tân sinh viên. Yup bá mẫu quá ư là tự hào về con, cứ cười hớn hở hoài, ra vẻ rất là khoái chí, hí hí hí....
    .......................
    (hết phần 2, mời các bạn đón xem phần 3)
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 07/06/2003
  10. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Trời đất quỷ thần ơi, vậy là cho tui vô vai LSB đó hả...
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...

Chia sẻ trang này