1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LƯƠNG SƠN BÁ-CHÚC ANH ĐÀI phiên bản 2003

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ôi, những dòng chữ của Én đại hiệp quá cao siêu, Fool mỗ có mắt như mù, hữu nhãn vô châu, không tài nào hiểu nổi nhã ý của đại hiệp là gì sấc! Nhưng hình như là một thiện ý! Phải chăng các hạ muốn cùng Fool mỗ đây song bút hợp bích ko ạ? Tại hạ rất hoan nghênh và bao giờ cũng rất mong chờ sự đóng góp quí báu của quí huynh đệ tỉ muội đồng đạo! Cung thỉnh! Cung thỉnh!
    >>FBK cô nương: Fool mỗ phụng mạng!
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Sea wolf Ngư Hợi sau một hành trình dài cuối cùng cũng đã đến được ngôi trường bấy lâu mong đợi. Sea nhà ta bây giờ hoá trang thành con trai, tóc được vén ngắn, áo sơ mi trông rất lịch sự mà cũng không kém phần phong độ

    có lẽ chính vì thế nên Shogun viên ngoại đã an lòng cho cô nàng lên đường. Khẽ nhìn đồng hồ thấy còn sớm, cả hai cùng dắt nhau ghé qua quán nước cạnh trường ngồi nghỉ ngơi, giải khát.
    Ái chà, ngôi trường lớn thật, Sea thầm nghĩ. Tí nữa phải dạo một vòng quanh sân trường mí được! Ồ, bên kia đường có một ông lão tàn tật định băng qua đường, nhưng trước dòng xe bất tận khiến ông đành phải bó ...chân. Thấy tội ông ta quá, Sea đứng dậy, toan qua bên ấy giúp ông lão nhưng đã có một người dừng xe lại dắt ông cụ qua đường rồi. Đó là một anh chàng cao ráo, vẻ mặt thông minh sáng sủa đầy vẻ thư sinh, còn ai dzô đây nữa, đích thị là Dươngtnb. ?oBình bịch ?bình bịch??, những âm thanh lạ ấy fát ra từ ***g ngực khi Sea nhìn vào gương mặt handsome ấy, hic hic? Người đâu mà tốt bụng quá? Ngư Hợi tiểu nha đầu bấy giờ thấy Sea wolf đắm đuối nhìn anh chàng nọ, sợ lộ thân fận bèn co chân đạp thật mạnh vào mông Sea wolf một cái la oai oái mới chịu hoàn hồn.

    Trường Bei Kha quang cảnh thật là đẹp, giữa những khu giảng đường đồ sộ là các các rặng cây xanh cao vút toả bóng mát quanh năm, dưới chân là những bãi cỏ non xanh rì. Hoa thơm cỏ lạ đua nhau nở toả hương thơm ngát cả một vùng. Tiếng chim kêu ríu rít hoà lẫn tiếng suối chảy róc rách thật êm ái như một bản nhạc du dương bất tận. Quả là một môi trường học tập lý tưởng khiến Sea có cảm giác như mình đang lạc vào chốn thần tiên của Đào Hoa Đảo. Đi thêm một đoạn bỗng thấy vắng bóng chim muông, chỉ thấy ruồi muỗi, cây cối thưa thớt dần, ít người qua lại, yêu khí nặc nồng, Sea chợt nhăn mặt ngửi thấy một cái mùi thật khủng khíp bay tới, ặc ặc ặc... Nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cái cái bảng to đùng với dòng chữ : ?oKhoa Điện- Điện Tử? , dưới đó chút xíu là một cái bảng nhỏ hơn ghi ?oWC Nam?. Cả hai kinh hoàng nhanh chóng tản cư hột vịt, càng xa càng tốt...

    Băng qua một sân đá bóng, một khu vườn tự học nữa là khoa Xây Dựng(B6). Khí thế ở bên này trông khác hẳn, lịch sự hơn bên kia nhiều, kế bên còn có cả một căn tin công nghiệp theo phong cách hiện đại hẳn hòi. Còn mấy anh con trai Xây Dựng quả là danh bất hư truyền, ai ai cũng phong độ lẫm liệt, cao ráo lịch thiệp, nói năng hoạt bát thu phục lòng người cứ nhìn vào cái gương mặt si mê của Ngư Hợi thì rõ, cô nhóc đang nhìn không chớp mắt một anh Xây Dựng có khuôn mặt rạng ngời, đẹp trai như Dương Qua tái thế, nhìn tới nỗi há hốc cả mõm, thèm chảy nước m? nuốt ực ực ực!
    Bỗng có tiếng loa thông báo cho các tân sinh viên đến khu vực tập trung xem danh sách lớp và tiến hành thủ tục nhập học. Cả hai vội vàng chạy đến xem, tới nơi thì thấy rất đông sinh viên bu tới xem rồi, có một cái bảng danh sách để ở đấy, nhưng có tới cả trăm người xem, chen chúc xô đẩy nhau la ó còn hơn khi tàu Titanic sắp chìm tới nơi nữa. Thế là Ngư Hợi đành phải xuất chiêu ?olấy thịt đè người?, tấm thân bồ tượng của Hợi lết tới đâu là giải toả mặt bằng tới đó, nhìu anh ốm yếu né không kịp, văng xa cả thước. Sea Wolf khoái trá cười thầm, ngẩng mặt xem danh sách:
    ?.
    Danh sách lớp BK35. Giáo viên chủ nhiệm: (M.E. Én Xanh )
    ?.
    Seawolf
    Dươngtnb
    Saladin
    Ngư Hợi
    Conxion
    Standalone78
    I-cry
    ?.
    Sau khi xem danh sách xong, việc đầu tiên là fải đi khám sức khỏe ở khu y tế trường với rất nhiều giai đoạn. Trước tiên là cân và đo, cả hai bước vào phòng số 1 và được hướng dẫn bước lên bàn cân đo vi tính có lập trình cài giọng nói sẵn. Sea wolf tiến lên, cái cân kêu lên lanh lảnh: ?oHân hạnh kính chào quí, hân hạnh kính chào quí khách, hãy đứng vững, hãy đứng vững?chiều cao 157 cm, nặng 42 kilogram, thân hình hơi thon một tí, đề nghị ăn bồi dưỡng thêm. Cảm ơn, thank you?. Hi hi, hay thật, nàng Sea thầm nghĩ! Tới lượt ẻm Ngư Hợi bước đến,?oHân hạnh chào đón quí khách, hân hạnh chào đón quí khách, hãy đứng vững? chiều cao 158cm, nặng? ?????..ốiiiii trời ơiiiiii, chết tui dzồiiiiii? làm ơn bước xuống dùm con cái đi mẹ ôi, nặng qué nặng quééé!!!!!?. Thế là bác sĩ đành khiêng ra một cái cân loại khác cho Hợi cân, ông ta bảo nhỏ bước lên, rồi kéo cục sắt chạy qua chạy lại trên bảng số, sau đó ghi vào hồ sơ : 1 tạ.
    Cân xong, hai chị em cùng qua phòng thính thị, đo mắt trước, trên tường có một tờ giấy ghi chữ với nhiều kích thước khác nhau, và người đến đo phải đọc cho được những gì ghi trên ấy, mắt của 2 em này xịn nên đọc rất tốt. Không có trục trặc gì, tới lượt khám lỗ tai. Họ có một công cụ đo độ nhạy của tai khá hiện đại, trông nó giống như một cây súng loại nhỏ, với phần đầu có hình nón cụt được vót nhỏ lại có thể đút vào tai, sau đó, bác sĩ chỉ cần bóp cò? để máy làm việc, kết quả sẽ được hiện lên một màn hình nhỏ xíu trên dụng cụ. Sea wolf lại tiến lên đo trước, bác sĩ đo xong mĩm cười xoa đầu cô bảo: ?oTốt lắm cậu bé, tai của em rất tốt, rất rõ 10/10!?. Sea lí nhí cảm ơn rồi nhường chỗ cho ? người còn lại. Ngư Hợi ngây thơ bước đến, bác sĩ lại bóp cò, rẹt rẹt ?rẹt? rẹt?bíp? bíp bíp? vị bác sĩ lắc đầu, rút máy đo ra, lấy giấy lau lau mấy cục ráy dính đâỳ trên máy, ghi dzô hồ sơ : ?o Tai còn xài được, nhưng hơi nhìu ráy?.(lại lắc đầu)

    Sau đó là các phòng X-quang, phòng tiêu hoá, hô hấp, da liễu, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, không có sự cố gì nữa. Cả hai hăm hở tiến về căn phòng cuối dãy và thật sự lo lắng khi biết đây là phòng khám Tiết niệu sinh dục. Mà bác sĩ ở đây lại khám rất kỹ nữa nha, 2 tên SaladinStandalone nãy giờ vô khám 10 phút chưa thấy ra, ở bên ngoài này chỉ nghe hắn la khóc um sùm ở trỏng. Phen này teo rồi, hai cô nàng thầm nghĩ. Chưa biết tính sao thì 2 tên ấy khám xong, bác sĩ vẩy gọi Sea và Hợi vào khám. Cả hai mặt xanh như tàu lá , nặng nề bước vào, mới vừa ngồi xuống ? thì bỗng chuông báo nghỉ trưa vang lên he he, 2 vị bác sĩ tỏ vẻ mừng rỡ nhanh chóng đứng dậy ghi vội vào hồ sơ : ?oBình thường, chưa phát hiện bệnh lí.? rồi bảo hai đứa xong rồi, để cho bác sĩ ăn uống nghỉ ngơi giữa buổi. Hai em nầy cả mừng gật đầu lia lịa rồi cùng nhau tiến về căn tin làm một bữa, chiều vô tính tiếp?
    (hết tập 3, còn tập 4, sẽ chiếu sau ạ)
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 11/08/2003
  3. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    C h a c h ả . Tâng bốc khoa Xây Dựng thì không sao nhưng bôi bác khoa Điện vậy thì không thể tha thứ .
    OS King
    Được os-king sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 12/08/2003
  4. monkimon

    monkimon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đến 1 tạ thì fải thế này đây...
    "Hân hạnh chào đón quí khách, hân hạnh chào đón quí khách, hãy đứng vững... Đề nghị quí khách xếp hàng bước lên từng người một. Xin cám ơn..."
    tạm thời chưa biết kí gì cả
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chòi........ 1 tạ hả Fool. Ông có nhầm hông...Thân hình như vậy là " hoàn toàn ko bình thường " rồi còn gì nữa????


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  6. kfc_tth

    kfc_tth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  7. kfc_tth

    kfc_tth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tui mới đăng ký vào đọc thử cai truyện của ông Fool.Thấy sao mà ông rỗi hơi quá trời, tui cũng mới học năm 1 thôi nhưng tui biết là học BK thì có rất ít thời gian lắm mà, sao ông lại rãnh ngồi viết chuyện tàu lau quá vậy ta?, trong khi nhân vật chính của ông thì tui ko thấy hó hé tiếng nào hết, 1 mình ngồi soạn kịch bản thiệt hết nói.
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    (gửi kfc-tth): You có cảm nhận riêng về những gì người khác gửi, đó là quyền của you. Nhưng tôi có mấy ý kiến muốn trao đổi cùng bạn như sau:
    - Thứ nhất, chuyện nguời ta học trường nào, có thời gian hay không tuỳ vào năng lực và khả năng sắp xếp thời gian của mỗi người, nên mới có người cứ căng thẳng tối ngày sáng đêm mà chẳng làm nên trò trống gì trong khi người khác vừa làm việc vừa thư giãn vẫn hiệu quả như thường.
    - Thứ hai, có lẽ bạn là thành viên mới phải không ạ: gia nhập TTVNOL được hơn 1 tháng,tham gia đúng 1 chủ đề, lý lịch chưa rõ ràng. Thế mà bài đầu tiên của bạn lại là một lời phê bình dành cho tôi. Quả thật có hơi buồn một tí, nhưng nếu bạn tham gia Ttvnol hoặc box Báchkhoa thêm một gian, tôi nghĩ bạn có thể điều chỉnh lại cảm nhận của nhận mình. Vì các bạn SV ( cựu SV) nơi đây, vào trường đã phải đối phó với nhiều căng thẳng trong bài vở hoặc trong cuộc sống rồi , nên đến đây chủ yếu là tìm những người bạn có cùng sở thích, cùng tâm trạng để giao lưu, trò chuyện cùng nhau. Thế thì một chút vui vẻ, hài hước để mọi người cùng cười với nhau có gì không đáng, để đến mức bạn phải lên án tôi như vậy? Tôi đang làm gì tự tôi ý thức được điều ấy, và tôi biết khi nào nên dừng lại. Nếu bạn góp ý chân thành vì box BK,vì Ttvnol, tôi sẵn sàng ghi nhận và cảm ơn bạn. Còn nếu như ngược lại,thì tốt nhất bạn nên rời khỏi đây trong khi tôi còn khả năng kiểm soát được hành vi của chính mình
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    ..........Đúng là ......Ông mới là rảnh ấy...Có thấy ai trong nì phê bình chưa?????


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  10. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh một chút đi mọi người ,hè hè cho hắn có thời gian hối cãi

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know

Chia sẻ trang này