1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lương SVXD mới ra trường là bao nhiêu?

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kojizo, 13/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungvnt

    trungvnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Con lạy các bố, các bố cứ làm như bốc dc tien của thiên hạ ấy, rut cục các bố là ai? là cái ông KS xây dựng làm kỹ thuật chứ là cái gì? mà cái nghề đó ở bên tây nó coi rẻ như beo, đừng bao giờ so bì với thằng KT vì nõ la bố của thằng KS nó chỉ làm việc bàn giấy( chú ý KS thiết kế goi jlà làm việc trong xưởng nhé) va ngồi bàn giấy để làm gì? để kinh doanh đồng tiền, để chỉ đạo vạch ra đường nối để mấy ông KS có việc để mà làm vậy cac ông KS lai đòi lương cao hơn ông KT??? nó lại chẳng đuổi việc cac ông? nói như bác Hoà Thân la đúng đấy các ông mới ra trương cahng biết cái me gi? học hanh ba cái thứ lang nhang nào là lý thuyết đàn hồi? sức bền vật liệu?... ba cái thứ đó các ông mói ra trường làm con sai? các ông ma ra thực tế thì nó đổ nhà rồi? chứ không phải sai ma thi lại đâu? các ông vào nhà đá mà ngồi. thế lên đừng có sự so sanh gi nhé. nghề KS no tra cho 5-7 tr ma an moi thang la tốt rồi. con ong KS moi ra truong no tra 2tr/thang,... tham lam "bốc" nó đập cho sụn xương.xuống mặt đát đi các KS đừng lơ lửng trên không trung nữa hay định " đi mây về gió đây"
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.232
    Đã được thích:
    2.687
    Chú học XD mà ăn nói chữ được chữ không thế thì xấu mặt anh em quá đi.
    KT nào vẽ việc cho KS làm? Thằng nào làm kinh doanh đồng tiền? Client nó thuê cả đấy chứ. Chưa kể ở Vn môi trường nó khác, thằng kiếm tiền bằng tri thức, bằng thực lực tư duy sáng tạo nó còn quá ít nên người ta phải thấy 1 thằng KS kiếm tiền hơn 1 thằng KTS là phải rồi. Tất nhiên có đầy thằng KTS giàu có do thiết kế ý tưởng táo bạo hoành tráng và được thực thi nhưng cho cùng thì giàu hơn thế x nào được mấy thằng giám đốc đi từ KS lên.
    Cứ xem 1 thằng KT và 1 thằng KS ra trường 5 năm xem. Làm tk thì có vẹo gì, có làm thêm nhà dân thì cũng trung bình 15tr 1 tháng. Thằng ks cũng phải thế, hoặc gần thế. Nếu 10 năm thì KT cũng ko hơn được mấy mà thằng KS làm đội trưởng 1 phát ctr là có tiền tỉ ngay. Vấn đề là chuyên môn và cố gắng đến đâu ở mỗi người thôi.
  3. imw222

    imw222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nhiều người nói rồi, mình cũng xin nói thêm!
    XD hay bất cứ ngành nào cũng cần có cơ hội, nhưng có một điểm khác là cơ hội của một người làm kinh tế có thể đến trong ngày một ngày hai nhưng ae xd thì mất một khoảng thời gian nhất định. khi mà có cả kinh nghiệm và độ chững thì lúc đó mới ổn được. Mới ra trường mà làm ông ngay thì khác j bù nhìn mà làm nv thì lương chỉ đủ uống cafe thôi. Vì thế theo mình các bạn mới ra thì cứ tha hồ bay nhảy và xác định là đi để học hỏi. Làm ở một Dự án lớn thì sẽ mau chóng trưởng thành. Sau vài năm thì hãy nói tiếp nhỉ!
    Smile Like You Mean It​

  4. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    3-4 triệu chăng?
  5. dark09

    dark09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thôi , mấy u đừng cãi nhau nữa . Có 1 câu chuyện Bố mình kể lúc nhỏ cho mình mà mình mới hiểu ra cách đây mấy năm thôi , tuổi cũng 25 rồi

    " Ngày Tưởng Giới Thạch (gợi là Mr.Tưởng cho thân mật nhé ) còn nhỏ , đi học phải lên Thượng Hải , xa nhà và phải đi tàu . Mỗi lần về nhà ,khi đi học , bố đẻ của Mr.Tưởng đều đưa ra bến tàu và luôn bắt Mr.Tưởng phải đi từ 4h sáng ( giờ Dần ) chờ trong khi Tàu thì 8h mới chạy . Nhiều lần như vậy ,cũng biết Bố mình khó tính nhưng Mr.Tưởng có 1 lần đã bạo hỏi bố là vì sao cứ phải đến sớm cả gần 1 buổi để rồi lại ngồi chờ ? .Bố Mr.Tưởng mới nói 1 câu là : chỉ có người chờ Tàu chứ không Tàu nào chờ người ! "

    Sau này Mr.Tưởng là 1 nhân vật lịch sử và không thiếu gì những cái dục vọng tầm thường như là : Tiền , quyền lực ,...

    Mình học ĐHXD 4 năm chật và chật vật ,học hành thì bỏ bê , suốt ngày đam mê nhìn đồng tiền là trên hết , đến khi hết 4 năm cảm thấy không thể tiếp tục mình quyết định bỏ học , vào SG và tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Tay trắng , nan giải và có lúc cảm tưởng rằng sẽ sụp đổ nhưng mình vẫn đứng ( dù có lúc đã run chân + hoa mắt @-) ~~~ ) . Không 1 chút may mắn nhưng mình đã tồn tại và có cơ hội cho riêng mình .

    Và bây giờ , mình có 1 thu nhập ổn định khoảng : 100t -> 200t / ( 1 năm ) .Và có all time để đi học tiếp , mình lại đang đi học nhưng là 1 nghành nghề khác . Mình có duyên với Kinh Doanh nhưng mình đang học 1 nghành Kỹ Thuật ( chỉ là học ) để tự tin rằng mình có thể sống trưởng thành hơn vì được làm nghành nghề yêu thích ( không phải là vì 1 tấm Bằng )

    Đúc kết lại : các bạn đừng quá đặt đồng tiền và đằng trước hướng đi của bạn , vì nếu thế thì cũng như 1 câu nói của Khổng Tử ( Người đội nón thì đâu thể thấy mặt trời ) , đâu óc bạn sẽ bị soay đi và mù quáng vào cái Danh , Lợi ===> cuối cùng bạn sẽ không bao giờ có nó

    Hãy sống để không hổ thẹn với chính lòng mình chứ không phải là sẽ hổ thẹn với Xã Hội
    Hãy học để phong phú bản thân và yêu chính cuộc sống hơn ( khi bạn thêm hiểu biết )
    Hãy tồn tại nếu bạn không thể biến mất


    Chúc các bạn trẻ của ĐH XD phấn đấu hết được mơ ước tuổi trẻ !
  6. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    5tr 1 tháng thì sốnbg ở HN ko đủ tiền tán gái ah
    nghe a e nói mà nản quá =((
    học hành thì nặng, lúc nào cũng cắm đầu vào mà điểm cũng lẹt đẹt hơn các nghành khác...
    e thấy học nghành xd thiệt thòi quá 'b-(
  7. Panaitolikos

    Panaitolikos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thì 4tr/1 tháng và tuyệt đối không có lậu :D

Chia sẻ trang này