1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LƯƠNG TÂM !!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NMNgocHa1982, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongnet102

    cuongnet102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    de nghi dong cua topic nay nhe'....linh tinh qua...
    Anh nhìn thấy khuôn mặt em trong giấc mơ và đó là lý do vì sao anh bật dậy gào lên khiếp đảm.......
    My web www.cuong.dk3.com
  2. cuongnet102

    cuongnet102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    de nghi dong cua topic nay nhe...vo van qua...linh tinh qua
    Anh nhìn thấy khuôn mặt em trong giấc mơ và đó là lý do vì sao anh bật dậy gào lên khiếp đảm.......
    My web www.cuong.dk3.com
  3. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cuongnet102 không có lương tâm rùi nên mới yêu cầu đóng cửa chứ, chắc là sợ hehehe
    PHU NU LA PHEP TRU CUA TUI TIEN , PHEP CHIA CUA TRAI TIM , PHEP NHAN CUA NHAN LOAI VA LA PHEP CONG CUA MOI DIEU RAC ROI
  4. TomCatK21

    TomCatK21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thấy cai Topic to tướng : LƯƠNG TÂM mới ghé zô, nhưng nồng độ lương tâm ở đây thấp quá, coi bộ không có bác nào muốn noí nghiêm chỉnh về lương tâm sao? Túm lại là, Có Còn Lương Tâm không nhẩy?

    Thế gian hết chuột thì cũng chẳng còn Mèo

  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    lương tâm là gì ấy hở
    thét gào hoặc hãy lặng câm
    lương tâm không cười cợt nổi
    khi đời sống lẫn chết nhầm
    mỗi khi một người uổng mạng
    cứ cười là bị dao đâm
    lương tâm ai mà chẳng có
    ai buông và ai vẫn cầm
    ai đã nghiến răng siết chặt
    cho dù năm ngón bập dầm
    ai đổ thừa cho cám dỗ
    cho dù chưa một vết thâm
    đã ai có gan tát vào mặt
    quì trước một nén hương trầm
    khát khao lương tâm trở lại
    thốt lên rồi khẽ trầm ngâm
    chừng nào đầu rắn như sắt
    lương tâm còn là nam châm
    [black]linh
  6. TomCatK21

    TomCatK21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, bác away có cách nhìn nhận hay quá!

    Thế gian hết chuột thì cũng chẳng còn Mèo

Chia sẻ trang này