1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lương Văn Tuỵ

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi leekuang, 16/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. utxinhmatbiec

    utxinhmatbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Các pác muốn coi mặt ban Hà hả?? chuyện nhỏ như con thỏ , mai em post lên cho các pác coi, phê lòi mắt nhé..hehhehhehe
    beautiful_girl..........
  2. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có biết chuyến gì về trường Lương ko, mấy hôm trước mấy anh or chị (em cũng hổng biết là anh hay chị nữa hì) lớp A5 K41, viết tên lớp mình trên tường đó, he.. nhìn cũng đẹp gớm, khi nào ra trường mình cũng phải làm một cái mới được.. he( nhưng khi đã lấy bằng rùi )
    size4redI will be right here waiting for you ! _
  3. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Được đấy ! Hề hề ... mong các khoá sau tiếp tục phát huy nhé.
    Hình như hồi trước bọn A1K40 còn đập vỡ một cái ghế đá thì fải !
  4. 1717

    1717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nói thật đừng giận A5k41 nhé , các ban làm bẩn trường , lại còn làm xấu hổ cô giáo chủ nhiệm khoá đó . Nói chung hành động các bạn chẳng lấy gì là đẹp , là vui cả .
    AnhViet
  5. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Híc... Các pác ui. Cái đồng phục chết tiệt của trường Lương năm nay đó mà, không duyệt nổi các pác a... Xem nào: quần kaki, áo trắng, cặp da.. hic! trùi ui không chịu nổi, em như thế này sao mặc nổi quần kaki các pác ui ! hic hic hic
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  6. goldlion_tl108

    goldlion_tl108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    17171 thôi ngay 3 cái lý thuyết đạo đức xuông của ông đi ,đừng nói là ông chưa 1 lần nào vít bậy lên tường nhá , tui đã nắm rõ trong tay bằng chứng của ông nè (người cùng cảnh ngộ) . ông dám thề là chưa từng vít bậy ,vẽ bạy lên bàn,tường ko????????????
    nói thật là vít thế thì mất công nhà trường wét vôi, nhưng mình ko vít thì máy đứa khc'' cũng vít,với lại năm nào trường mình chẳng wét lại vôi mới----------------->vít cũng thế mà ko vít cũng thế
    THÀ 1LẦN VỤT SÁNG RÙI CHỢT TẮT ,CÒN HƠN LE LÓI SUỐT TRĂM NĂM
    ko bít mình có xúi dại tụi nó ko??????????
    -------------------->suy cho cùng mình cũng...........đểu thiệt
  7. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Êu êu bà con ! Chủ nhật tuần sau lúc 8h sáng ngày 6-9-2003 trên VTV1 có chương trình Nữ Sinh VN . Sẽ xem được 2 cô bé trường Lương Văn Tuỵ của mình khoe .. mẽ đây ! Nhớ đừng bỏ qua nhé
  8. messenger

    messenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Một Chút Kỷ Niệm Về Thời Cắp Sách
    Thời cắp sách làm sao ta quên được . Dù tháng ngày như nước một giòng trôi . Mới hôm .... . Mùa hạ đến xa rồi thời hoa mộng . Ta lớn lên phải lao vào cuộc sống . Đã bao lần hoài vọng những ngày thơ . Nhưng cổng trường giờ khép lại bơ vơ . Ta chỉ thấy mịt mờ ngày xưa cũ . Giòng thời gian dập dồn như cơn lũ . Cuốn bến bờ thơ ấu mịt mù xa . Dĩ vãng còn trong nỗi nhớ thiết tha . Nhưng lắm lúc vỡ oà từng tiếng nấc . Ta cố kiếm những gì ta đã mất . Nhưng chỉ là một giấc mộng tàn đêm . Mãi đuổi tìm ta lại xót xa thêm . Tiếng đùa giỡn im lìm trong lưu bút . Ta muốn tìm lại thôi vài giây phút . Đứng nhìn thầy trên bụt giảng ngày xưa . Mái tóc thầy sương muối điểm lưa thưa . Từng sợi bạc từng sợi đưa học vấn . Thế là xa từng buổi chiều chen lấn . Đường tan trường xe bận một hồi lâu . Một khoảng sân được nhuộm trắng không màu . Tóc dài , ngắn từng mái đầu chen chúc . Ta nhớ ôi! ta nhớ từng giây phút . Buổi truy bài và những lúc học thi . Những trưa hè bên quán nhỏ nhâm nhi . Hàng quà vặt còn gì ngon hơn thế . Nhớ lớp xưa từng dãy bàn hàng ghế . Giờ ra chơi chụm lại kể nhau nghe . Tiếng giòn tan vang vọng buổi trưa hè . Giờ ta nhớ bạn bè .. tìm đâu nữa . Nắng ngoài sân từng buổi chiều rực lửa . Tiếng lào xào từng đứa quạt cho nhau . Đổ mồ hôi ướt đẫm lại thấm vào . Tuy là thế nhưng ngọt ngào kỹ niệm . Sinh hoạt lớp từng phút từng phút đếm . Bao nhiêu người quỳ gối nếm mùi đau . Đứa này xong đứa khác lại thế vào . Lớp tích cực thi nhau quì lau đất . Nhớ từng buổi học ôn ngồi ngủ gật . Nhớ chiếc bàn chỗ chật thế mà vui . Nhớ bài ôn đọc điểm thấy ngậm ngùi . Hết chiếc gậy thì đến đùi thịt ngỗng .Một tháng cuối lớp lúc nào cũng trống . Lớp trưởng còn vận động cúp đi chơi . Một phần ba còn lại phải tơi bời . Vì nghe hết những lời thầy cô dạy . Thời gian thoắt trôi qua không dừng lại . Ngày cuối cùng rồi mãi mãi xa xăm . Nếu mai này có dịp trở về thăm . Biết bè bạn có còn dăm ba đứa . Quyển lưu bút dòng mực lem .. lệ ứa . Lời giã từ lời hứa .. nhớ về nhau ..
    II
    Thế là xa mùa hạ buồn năm cuối .Mỗi một người lầm lũi đoạn đường riêng .Nhớ tuổi thơ ôi ký ức một miền .Nay giăng kín muộn phiền trong cuộc sống .Con đường xưa trãi dài đầy hoa mộng .Đường bây giờ khoảng trống đến thênh thang .Có còn đâu hoa điệp những cánh vàng .Bay lả tả trong chiều tàn nhạt nắng .Thế là trôi thời gian sao lẳng lặng .Hai năm rồi tôi chẳng ngắm phượng rơi .Hai năm rồi xa cách tuổi rong chơi .Tôi nhận thấy cuộc đời mênh mông quá .Nẻo đường đi muôn chiều trăm vạn ngả .Mỗi một người như chiếc lá mà thôi .Cơn gió lùa mỗi chiếc sẽ một nơi .Và sau đó cuộc đời sang hướng khác .Tôi là một chiếc lá đang bay lạc .Gió vô tình ào ạt đẩy đi xa .Để tháng ngày cô độc cứ lại qua .Trong tiếc nuối lẫn pha nhiều tâm sự .Tôi viết lên nỗi niềm người xa xứ ...Bằng tiếng lòng bằng ngôn ngữ con tim .Mà giờ đây tôi chỉ biết kiếm tìm .Trong lưu bút im lìm từng nét chữ .Màu tím , xanh , lem nhoà tôi gìn giữ .Kỷ niệm về một quá khứ ngày thơ .Nét ngả nghiêng tròn trĩnh tuổi dại khờ .Viết vội vã trong những giờ sau cuối ...
  9. messenger

    messenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ thấm thoát trôi đi để xuân đến hè qua, đông tàn thu rụng, để bao lần cánh **** phượng lại khoe mình cùng dòng lưu bút. Hoa phượng, hoa học trò, màu hoa chia ly vẫn luôn rực rỡ lung linh trong ánh nắng mặt trời như tâm hồn học sinh vẫn trắng trong, hồn nhiên, tinh nghịch. Phượng vẫn đỏ thắm, aó trắng vẫn vô tư nhưng có ai hay rằng những đợt sóng thời gian lần lượt cuốn trôi, cướp đi những tháng ngày vui vẻ chỉ còn chăng những kỷ niệm luyến nhớ của một thời "không sách vở cầm tay, Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ" .

    Cuộc vui nào không có ngày tàn, hạnh phúc nào là vĩnh cửu. Dù cho tất cả đã trôi qua nhưng vẫn tồn tại bất tử trong mỗi chúng ta những dấu ấn khó phai mờ. Rơi rớt đâu đây trong tiếc nuối tà áo dài trắng trinh nguyên, đôi mắt buồn bâng khuâng luyến nhớ, và nửa vầng trăng chẳng còn dịp để tròn...

    Theo tháng ngày thời gian kỷ niệm đã trôi đi... xa mãi... tầm tay với... nhưng tuổi học trò vẫn còn ở lại trong lòng mỗi chúng ta...

    "Kỷ niệm là phút chia tay còn lưu luyến
    Là con đường ngập nắng vội mưa mau
    Là ngập ngừng chưa dám gọi tên nhau
    Cổng trường ai đứng đón ai giờ tan học."

    Những tình cảm ấy tuy rất nhẹ nhàng như là hư không nhưng lại rất thực, rất đậm đà khắc sâu trong từng mạch máu đang lưu chuyển qua mỗi nhịp đập của con tim và đọng lại với dòng thời gian...

    "Áo trắng ơi ta tìm em hoa phượng
    Ước mơ nhiều gặt hái được bao nhiêu ?"

    Những kỷ niệm đẹp của thời áo trắng vẫn sống mãi trong tâm hồn của mỗi chúng ta ! Cho dù đã qua rồi nhưng lòng vẫn nhớ. Trang Thơ được mở ra với mong ước giúp các bạn hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của quãng đời học sinh nơi quê nhà. Mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các bạn để trang này ngày càng phong phú và là nơi giải trí lành mạnh cho các bạn trẻ Việt Nam sau những giờ học căng thẳng và sau những giờ làm việc mệt nhọc !

    "Chín mười năm ngồi ghế học sinh
    Giờ lưu bút, viết sao cho hết !
    Nước mắt ai để dành trong viết
    Chờ thả dòng mực tím bâng khuâng
    Nắng chiều hè rưng rức bên sông
    Quên nhuộm tím áo dài bè bạn"
    Thân ái,​
  10. 1717

    1717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    LOGO Trường Lương Văn Tuỵ bị đánh cắp rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    AnhViet

Chia sẻ trang này