1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lương Y như..."???

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Người BS đã chai lì cảm xúc, đôi khi cũng mong những người say rượu, những người nhà dữ dằn, những tay anh chị dành cho những lời nhỏ nhẹ ... Ôi, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như lòng người mơ ước
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng cần được quan tâm, được đối xử tốt, mà ít khi nghĩ đến việc hoàn thành tốt vai trò mình trước.
    Bác sĩ mà đóng cho trọn vai bác sĩ, bệnh nhân đóng cho trọn vai bệnh nhân, đã không có chuyện gì mà cãi.
    Mình nice với người khác, cho dù họ thế nào đi nữa, thế mới khó, mới cần những người mature, được đào tạo chính quy về kiến thức lẫn đạo đức như các bác sĩ nhà ta đây.
    Have a nice day !
    ------------------
    Bưng bát trăng sứt mẻ, lang thang qua chùa Trần...
  3. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng là một sinh viên trong ngành Y, khi thi vào trường thì với nhiệt huyết minh không nghĩ là mình có thể là một người bác sĩ như mọi người nói và hoàn toàn không muốn như vậy, có thể sô người đó là ít nhưng cũng đủ làm xã hội đánh giá về bác sĩ, thương sự đời là vậy mà, người ta thường nhìn vào cái xấu chứ ít ai muốn công nhận cái tốt, điều đó làm mình rất buồn nhưng như mọi người nói là với bác sĩ ánh mắt biết ơn của bệnh nhân là phần thưởng lớn nhất dành cho những người trong ngành y chân chính (không phải là tiền), nhưng không thẻ phủ nhận vai trò của đồng tiền trong bất kì nghề nào, kể cả ngành Y, bởi vì mỗi người đều có một trách nhiệm về gia đình mà mình phải gánh vác, nhưng phải vì thế mà quên đi Y đức cao cả mà mình phải mang theo, mong là mọi người mãi mãi giữ được chữ ĐỨC đó (kể cả mình nữa) trong điều kiện khó khăn đối với bác sĩ như hiện nay
                         Đa tình tự cổ khuôn nguôi hận
                             Tử hận liên miên vô tuyệt kỳ
    Mời các bạn ủng hộ cho diễn đàn gameonline Việt Nam www.gameonlinevn.com, diễn đàn chuyên các trò chơi online madei n Viet Nam
  4. hd81

    hd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    sai lầm của bác sĩ là liên quan đến sức khoẻ tính mạng của một con người, có thể bị ngay lúc đó hoặc phải mang tật cả đời.niềm vui 100 lần được chữa khỏi bệnh không thể bù đắp được cho 1 lần mất mát. bác sĩ hay làm vì lương tâm trước đã, người bệnh sẽ đền đáp xứng đáng. làm việc cứu người mà không có nhân tâm thì không nên làm nữa. tất nhiên là tôi vẫn trân trọng những người bác sĩ chân chính.
  5. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Nhưng có những người bênh không hiểu được sực cố gắng của người bác sĩ mà đòi hỏi bác sĩ phải thế này thế kia, coi bác sĩ như thần thánh, chữa moik loại bênh trên đời, mặc dù năng đến mây, khi có bênh không chịu đi, đến khi bênh nặng mới chưa, sau đó đổ tại bác sĩ thì thử hỏi có bất công cho người bác sĩ không?
                         Đa tình tự cổ khuôn nguôi hận
                             Tử hận liên miên vô tuyệt kỳ
    Mời các bạn ủng hộ cho diễn đàn gameonline Việt Nam www.gameonlinevn.com, diễn đàn chuyên các trò chơi online madei n Viet Nam
  6. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Đây là một chủ đề khá là hay, xin các bác cho ý kiến nhé, có gì mod xoá bài này hộ nhé, bài này chỉ có ý là kéo topic lên đầu thui, xin đừng trù gold em :D
  7. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Toi nghĩ chữ "từ mẫu" của BS việt nam cần phải xem lại. Khi tôi đưa ba di khám bệnh tim, tại một BS khá nổi tiếng gần chợ Tân Bình (BS Vinh thì phải), ông này khám qua loa ( chưa đến 5 phút), hoi bệnh rất cộc cằn, ...vậy mà tính hơn 500 ngàn ( khoảng năm 98). Sau này, toi cung gap nhieu BS khac kham cho ba toi nua, va ho cung co nhung cach cu xu tuong tu, benh nhan ngheo thi doi xu khac, benh nhau giau thi doi xu khac.
    Tôi ko nói lên dieu nay neu nhu ko có dịp so sánh BS Mỹ và VN. Mẹ tôi ko biết 1 chu tieng Anh, nhung van hieu duoc y dinh cua BS bang cách thể hiện, bằng ánh mắt. So lại những gì BS VN đối xử với ba me toi ( cùng la nguoi việt) va nhưng BS Mỹ ( da trang) toi thay khác biệt nhiều quá. Những ai có dịp sống o VN rồi Mỹ sống sẽ cảm nhận duoc dieu này. Y duc cua BS ben day khong ho hào manh me nhu VN, nhung do la diều bạn co the cam nhận duoc.
    Dĩ nhiên ko phai BS nao cung vay, và toi biet con rat nhieu nguoi tot, nhung cung da den luc bạn nên nhin thang vao su that, hay lam mot nguoi ngheo va den 1 phong kham thu xem, ban se duoc doi xu the nao?

    Trahu
  8. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi, thời nay chưa nên nhắc đến y đức vội, nó xa vời và khó đong đếm quá. Hãy nói về tinh thần trách nhiệm đi đã, các bác chỉ cần làm được điều đó đã là tốt lắm rồi!
    Thế nào?

    Menteur, mentir comme un arracheur de dent.
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào GoBlue ,
    Đây có lẻ là ở đâu thì có cuộc sống đó ... Tại Hoa kỳ , 10 năm trở lại đây thường có nhiều vụ kiện như kỳ thị ( racism ) phe đãng ( favorism ) và harassment ( chẳng biết chử VN gọi là gì ? ) xãy ra tại công sở và những lần kiện như thế , nếu công ty bị thua kiện là phải bồi thường 1 số tiền lớn có khi lên đến cả chục triệu đồng USD ... vì vậy để tránh tình trạng này xãy ra , nên các công ty lớn , bệnh viện đã đặc ra qui luật là nhân viên phải chú ý đến cử chỉ , hành động ( manners ) và cần thiết đi tu nghiệp course này mỗi năm ... đại khái là phải ăn nói nhã nhặn , không được lớn tiếng la hét , cấm có những cử chỉ khinh miệt người khác màu da và càng không được tạo ra phe phái như mang gia đình , thân nhân mình vào làm chung phòng , nơi mà mình đang là boss ... nếu ai phạm vào những luật này sẽ đưa đến mất việc ...có lẻ vì thế mà người dân tại Hoa kỳ quen dần và coi đó là việc hiển nhiên phải như vậy , họ coi đó như là 1 luật trong xã hội phải tuân theo ... nếu các bạn lần đầu đến Hoa Kỳ hẳn nhìn thấy sự khác biệt rỏ riệt là ở trường sở công cộng bạn ít bao giờ nhìn thấy sự to tiếng , ấu đã với nhau ... nhất là không chen lấn . ... không cướp giựt như những nước khác .
    Còn riêng về môi trường sinh hoạt tại BV or health care field , cách đối xử giữa người và người càng phải cho thấy có sự thông cảm hơn ... lúc nào cũng để cho bệnh nhân hiểu là người bác sĩ or y tá biết rỏ sự đau khổ of họ ( dĩ nhiên thì cũng có 1 số người chỉ là cử chỉ bên ngoài thôi ) ... vì vậy cách thức nói chuyện , từng cử chỉ được nhấn mạnh đến ở nhiều lớp học trước khi ra trường ... từ cách chào hỏi , những câu nào nên or không nên nói với bệnh nhân or thân nhân of họ ... câu chia buồn nào nên nói với thân nhân of bệnh nhân lớn tuổi qua đời , và câu nào thích hợp để chia sẽ nếu người chết là 1 người trẻ or em bé ... tất cả đã được chuyên gia tâm lý soạn sẳn , người Drs. or nhân viên chỉ dựa theo đó mà áp dụng thôi ... nước nghèo và thiếu thốn mọi thứ thì việc này coi như là quá xa xí phẩm phải không các bạn ? nhưng nếu ai cũng đem tấm lòng nhân hậu ra cư xử với nhau thì hoàn cảnh sống sẽ đở stress hơn nhiều .
    Miscommunication hoặc no communication cũng đưa đến nhiều vấn đề không hay xãy ra , nên có thêm 1 qui luật khác là phải nói , nói đến khi bệnh nhân hiểu tường tận ... Drs , RNs và nhân viên ý tế phải mang bản tên ... trước nhất phải tự giới thiệu về mình với bệnh nhân ...bệnh nhân sẽ được giải thích rõ ràng về bệnh lý of họ và người Drs phải nêu ra từng cách chữa trị , cơ hội và những gì sẽ xãy ra ....lúc nào cũng phái tôn trọng ý kiến và sự y cầu of bệnh nhân .... và ngược lại bệnh nhân rất tôn trọng và luôn tuân theo lời nói of Drs ... ở cương vị người Bác sĩ nếu được bệnh nhân hợp tác thì sẽ giúp rất nhiều cho công việc chữa trị .
    G. có nghe rất nhiều người trẻ tại Mỹ phàn nàn về cách làm việc of 1 số bác sĩ người VN tại khu Bolsa , cali đông người VN ... họ nói là các ông Drs. này không có quan niệm giờ giấc , ( nhưng có cũng có thể là từ bệnh nhân trể hẹn mà ra ) có làm hẹn ( made appointment ) nhưng khi đến thì vẫn phải đợi vài giờ vì phải theo qui luật là First Come First Serve ... vậy thì cần make appointment để làm gì ? .. có thể đây là do vào cách suy nghĩ và quan niệm of mỗi người .
    Nếu các bạn bỏ ra vài phút mỗi đêm trước khi ngủ để nghĩ lại mọi sinh hoạt of mình ngày hôm đó từ cử chỉ giao tế , hành động etc.. xem có cần sữa chữa cho hoàn hảo thêm không ? thói quen này sẽ giúp cho bạn không những là thành công trong sự nghiệp , mang hạnh phúc cho gia đình mà cũng tránh làm tổn thương với những người chung quanh qua hành động và lời nói không cố tình of mình .
    Chúc các bạn có 1 cuối tuần vui vẽ .
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    1. Harassment: quấy rối (***ual harassment: quấy rối ********)
    2. Bác G. có thể dịch mấy cái bài của chuyên gia tâm lý soạn sẵn không? Nếu không rãnh, cứ post nguyên bản tiếng Anh (bác có thể scan rồi post lên), tôi sẽ dịch cho.
    3. Bác có ý kiến gì để cải thiện (improve) vấn đề misscommunication hay no communication không? Nhất là làm sao cải thiện việc processing information ngay từ khi còn là sinh viên Y khoa?
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

Chia sẻ trang này